26/10/2024
🔥GIẢI QUẺ NGÀY 24 - 25/10/2024🍀Quẻ chủ: THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN
Lên được quẻ này, là lời nhắn nhủ của Cha Trời, Thượng Đế, là Thiên Ý. Khuyên con người hãy cùng hòa đồng, sống thương yêu hòa thuận và không chia bè, chia đảng phái, không chia sẽ tình đoàn kết, vùng miền, dân tộc, lãnh thổ.
Có thể nói, giai đoạn này là cuộc đấu tranh tràn lan trên mạng xã hội, đấu khẩu nhau, vì cũng bởi lòng người vốn dĩ hơn thua nhau, không ai nhường nhịn ai. Kẻ có lắm tiền, thì nghĩ mình nhiều tiền, tự cao, tự đại, ngã mạn, xem thường người. Kẻ A dua thì thấy sự giàu sang, thiếu lý trí nên dễ dàng ngã theo những kẻ ngạo mạn với đời.
Kẻ tập tãnh tu hành, đạo quả chưa chứng, giáo lý chưa thấm nhuần, không đi từ gốc rễ nền tảng lên lại thích nói đạo, giảng đạo với đời, thích tranh luận, dùng lời lẽ ngon ngọt ma mị dân chúng. Kẻ chẳng hiểu gì về Đạo Pháp thì nghe lời mật ngọt, nghe bùi tai, chẳng biết đúng sai, tán thán vào. Tạo thành một bên là kẻ cậy thế có tiền, một bên kẻ nghĩ mình hiểu Pháp, đạo thâm hậu, thế là đấu khẩu nhau, ..... rồi dùng nhiều lẽ xúc phạm nhau, miệt thị nhau.
Than ôi! con người tranh giành nhau đến bao giờ mới hết?!
Nếu như lời nhắc cảnh tỉnh này, mà mọi người vẫn chưa biết quay đầu, nhìn nhận lại, quán chiếu lại việc mình làm, sống khiêm hạ lại, thì tai họa sẽ có giáng xuống tiếp tục cho thế gian, lúc đó chớ than Trời, trách Đất!!!
Ta có giàu đến cỡ nào? Hay Ta có tu chứng đến cỡ nào cũng nằm trong quỹ đạo của Càn - Khôn!!! Thật là khờ dại cho những người còn si mê!!!
🍀Quẻ Hỗ: THIÊN PHONG CẤU
Lửa Thiên Cha cảnh báo mọi người phải quay về đồng thuận thương yêu, hòa thuận nhau, cùng bảo vệ cái tốt. Nếu vẫn còn tiếp tục tranh đấu nhau, thì khó tránh khỏi sự trừng phạt, thanh lọc trong màn này!
Trên Trời sẽ giáng xuống những cơn giống tố, cuồng phong, mưa đá, sơn băng lạnh giá. Khiến cho người dù không bị nạn tai, cũng sẽ mắc nhiều chứng bệnh liên quan đến vùng Đầu, Phổi, Xương sống.
Ôi thay! Chúng ta thật là khờ dại! Kẻ có lắm tiền nghĩ mình có lâu đài tráng lệ, có kẻ hầu, người hạ, thì sẽ thoát khỏi nạn tai từ Thiên nhiên này chăng??? Thật quá là lầm tưởng - Một trận hỏa hoạn, Một cú đột quỵ - Một vụ nạn tai - thế là cũng tàn đời, đến đó dù có tiền cũng chẳng cứu vãn nổi!!! Thật là ngu dại cho những kẻ Điên cuồng chẳng biết quay đầu!!!
Muốn Sóng yên - gió lặng, đất trời yên ổn, phải bài trừ, trừng phạt những kẻ mới chớm khởi lên sự ngông cuồng này gây họa cho thế gian!!!
Nơi nào có lắm kẻ tiền tài bất chính, phi nghĩa, cống cao, ngã mạn, nơi đó càng chịu thiệt hại nặng nề về Thiên tai. Chịu Ngập sâu, tưởng chừng đó là lũ lụt, đôi khi lũ thì ít, mà nước trời giáng xuống để cảnh tỉnh thế gian. Phần này Ta biết rõ từng vùng nào, nhưng sẽ không nêu ra ở đây. Quý vị đọc vào phần giải quẻ của Cô, mà khi thực tế thấy vùng nào bị thì tự quán lại.
Những nơi phá núi, đồi cao để làm quan cảnh du lịch, đất ở, đất thâu tóm, phá hủy cây xanh lâu đời, cổ thụ ngàn năm cũng sẽ lần lượt chịu phạt hình vì hủy hoại địa hình mà Cha Trời - Mẹ Đất đã ban tặng. Nếu con người không biết hồi tâm chuyển ý, sẽ tái lập lại Càn - Khôn, Quả Địa Cầu.
🍀Quẻ Biến: THIÊN SƠN ĐỘN
Những Bậc Chân tu, Đạo sĩ, Cư sĩ tu hành chân chính thời cần nên ẩn mình một thời gian. Vùng đất nơi đó sẽ được bảo hộ vững vàng. Vì Kẻ tà gian vẫn còn lộng hành nhiều. Chờ khi đủ thời cơ, công phu đắc lực, màn thanh lọc đến thời từ trên Thiên đình phán quyết, Đất nước sẽ xuất hiện đấng minh quân, loại trừ dần kẻ gian ác lộng hành, Thiên đình cũng sẽ trừng phạt những kẻ Tà sư, giao cho những đứa con xuất chúng giải trừ lại những bọn mượn đạo tạo đời, tẩy thanh đời trở nên trong sạch.
QUẺ NÀY ĐƯỢC GIẢI TỪ ĐIỂN THIÊNG, LỜI LẼ TRONG QUẺ CŨNG LÀ ĐIỂN THIÊNG NÊN SẼ CÓ THẲNG THẮN, KHÔNG KIÊNG NỂ!!! KẺ NÀO CHẲNG TIN, CƯỜI CHÊ DỰ NGÔN NÀY SẼ NHẬN HẬU QUẢ KHÔNG TỐT CHO HÀNH VI CỦA MÌNH
P/s: Tại sao trong cùng thời điểm hoàng hôn đỏ rực với nhiều sắc mây dữ tợn ấy, thì nơi Cô lại trong lành, và còn hiện ra cả sắc vàng trong veo, khiến bé nhà Cô phải gọi Cô ra bảo: "Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, sao trước nhà mình màu vàng đẹp quá vậy", bé còn nói Cô lấy điện thoại ra chụp lại, Cô chỉ mỉm cười: "Màu vàng của hoàng hôn đó con" - Sắc vàng tự như Cõi Cực Lạc !!! - Quý vị tự suy ngẫm và nhận xét nhé!!!
"Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền Bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ Ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ đề
Hết mạng báo thân này
Sanh qua cõi Cực Lạc"
Nam mô A Di Đà Phật🙏
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn🙏
Nam mô Diêu Trì Hoàng Mẫu Vô cực Đại Từ Tôn🙏
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật 🙏
Lập Quẻ: 02 giờ 00 phút
Ngày 24, Tháng 9, Niên Vận Giáp Thìn
🌺Cư Sĩ Ngọc Cầu 🌺