Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn - GP. Vĩnh Long

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn - GP. Vĩnh Long Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn - GP. Vĩnh Long, Religious organisation, Vĩnh Bắc, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, Ben Tre.

🌹🌹 MỖI NGÀY VỚI CHÚA
28/08/2026

🌹🌹 MỖI NGÀY VỚI CHÚA

🌹🌹 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A🌷 Suy Niệm 1: CHỌN LỰACuộc sống chung ta là một chuỗi những sự lựa chọn. Từ lúc chư...
28/08/2026

🌹🌹 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

🌷 Suy Niệm 1: CHỌN LỰA

Cuộc sống chung ta là một chuỗi những sự lựa chọn. Từ lúc chưa hiểu biết cho đến khi phải cân nhắc thiệt hơn, sự lựa chọn chưa bao giờ là dễ dàng. Với suy nghĩ lựa chọn là phải mất đi, phải từ bỏ, là thua thiệt nên mỗi lần đứng trước những điều không thể “chọn cả hai” chắc chắn ai trong chúng ta cũng phân vân và khó xử. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến việc các môn đệ của Ngài phải lựa chọn điều gì khi quyết tâm đi theo Ngài, đó là: chọn bản thân để được an nhàn hay chọn thánh ý Chúa đồng nghĩa với chọn thập giá hằng ngày?

Sau khi tỏ cho các môn đệ biết Ngài là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu tiếp tục nói đến vấn đề quan trọng trong sứ mạng cứu thế của Ngài là lên Giêrusalem chịu chết và sống lại để hoàn tất chương trình của Thiên Chúa khi cho Con Một Người xuống thế gian.
Nói đến đây Đức Giêsu liền gặp ngay sự phản đối có phần quá khích của tông đồ trưởng là ông Phêrô. Hành động kéo riêng Đức Giêsu và can gián Ngài chứng tỏ ông Phêrô không hài lòng chút nào về sự việc mà Đức Giêsu vừa tiên báo, nếu không nói với ngôn ngữ bình thường rằng: “Con Thiên Chúa mà lại chịu chết khó coi vậy à?”

Đứng trước sự phản ứng của Phêrô, Đức Giêsu không còn giữ thái độ nhẹ nhàng như Ngài vẫn thường làm với các ông nhưng lại quát mắng Phêrô là Satan. Một tông đồ trưởng vừa được trao chìa khoá Nước Trời, vừa được đặt làm nền kê toà nhà Hội Thánh Chúa mà giờ đây lại bị Đức Giêsu quở trách ngay trước mặt các tông đồ còn lại thì quả thật là không đẹp mặt chút nào. Nhưng chúng ta phải hiểu thái độ của Đức Giêsu lúc này là: Ngài luôn đặt thánh ý Thiên Chúa lên trên hết mọi sự, kể cả mạng sống của mình, thế nên việc can ngăn của ông Phêrô đồng nghĩa với việc chống lại Thiên Chúa mà hành động chống đối ấy chỉ có thể đến từ ma quỷ - là thế lực luôn đối nghịch với Thiên Chúa mà thôi.

Tiếp theo lời quở trách ông Phêrô, Đức Giêsu lại tiếp tục khẳng định một điều “chắc nịch” rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống.”

Đức Giêsu không vòng vo, không né tránh, không dùng cách nói giảm nhẹ vấn đề, nhưng Ngài trực tiếp thẳng thắn đặt ra cho người đi theo Ngài hai sự lựa chọn: đời này hay đời sau, tạm bợ hay trường tồn, an nhàn hay khó nhọc, sống hay chết? Đức Giêsu không dùng cách thoả hiệp hay xoa dịu mị dân, không lấy lòng để được ca tụng, tung hô hay kéo bè phái, Ngài nói đến con đường duy nhất để đạt đến sự sống vĩnh cửu là Nước Trời chính là “bỏ mình và vác thập giá”.

Chắc chắn chẳng ai thích khó khăn, thử thách, đau khổ nhất là cái chết. Nhưng với kho tàng cao quý là Nước Trời thì mọi hy sinh đánh đổi của chúng ta nơi trần gian này đều là xứng đáng. Chọn lựa không dễ. Chọn lựa là từ bỏ. Nhưng với lời quả quyết của Chúa Giêsu, khi người môn đệ của Ngài dám can đảm chọn thánh ý Thiên Chúa, từ bỏ bản thân để vác thập giá trong đời sống hằng ngày của mình thì phần thưởng cao quý nhất là Nước Trời sẽ được dành riêng cho họ thì sự lựa chọn của những người Kitô hữu đã tăng thêm phần nhẹ nhàng hơn rồi.

Lạy Chúa, có lẽ vì con chưa yêu Ngài, nên thập giá đời con còn nặng trên đôi vai. Vì con chưa mến Ngài nên nhìn vào cuộc đời con cứ thấy lắm chông g*i. Vì con chưa tin Ngài, nên con còn sợ hãi tương lai. Và vì con chưa theo Ngài nên lòng con còn sầu héo hôm mai. Xin Chúa ban cho con được lòng tin, cậy, mến để bước đi theo Ngài dù đời lắm gian nguy. Xin cho con can đảm chấp nhận thập giá đời con như là cầu nối để con tiến gần với sự sống và vinh quang mà Chúa dành sẵn cho con trên Thiên Đàng. Amen.

✍️ Nt. Bảo Bảo

🌷 Suy Niệm 2: “GIÁ ĐẮT”

Trong đời sống con người, có lẽ chúng ta luôn phải trả một cái giá cho những điều mình chọn lựa, có thể trong sự nghiệp, trong đời sống gia đình hay trong đời sống ơn gọi tu trì. Và cái giá ấy là điều tự nguyện mà chúng ta quyết định theo đuổi và chọn lấy, để trở thành “lẽ sống đời mình”. Đó cũng là điều Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong Tin Mừng hôm nay.

Khi chọn theo Ngài, chúng ta phải chấp nhận một “giá đắt” phải trả. Thế nhưng, cái giá Chúa Giêsu nói đến không phải là tìm lấy đau khổ hay thiệt hại cho mình, mà là biết vượt qua những hy sinh, thử thách để chọn Ngài, nhờ đó được thanh luyện và đạt tới sự trọn hảo là Tình yêu – Tự hiến – Thập giá và Phục sinh, như chính Ngài đã chọn vì yêu nhân loại.

Đọc lại Tin Mừng, chúng ta thấy hình ảnh mình nơi ông Phêrô. Ông đã chọn theo Đức Kitô Hằng Sống như lời ông tuyên xưng, nhưng lại không chọn con đường đau khổ và cái chết của Đức Kitô. Vì thế, ông đã bị Chúa Giêsu trách rất mạnh: “Satan, lui lại đàng sau Thầy. Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Phêrô yêu Thầy, nhưng tình yêu của ông còn pha trộn với cách suy nghĩ của con người. Ông muốn một Đức Kitô vinh quang, nhưng không muốn thập giá của Đức Kitô. Đây cũng có thể là cơn cám dỗ chúng ta thường gặp trong đời sống.

Chúng ta muốn Chúa chữa bệnh, nhưng không muốn học kiên nhẫn. Chúng ta muốn Chúa ban thành công, nhưng không muốn hy sinh. Chúng ta muốn Chúa cất đi mọi khó khăn, nhưng không muốn trưởng thành qua thử thách. Và chúng ta muốn Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng không muốn Ngài thay đổi chính mình.

Tất cả đều là “giá đắt” trong hành trình của người môn đệ theo Thầy Giêsu. Muốn gắn bó với Chúa Giêsu, chúng ta không thể loại trừ những gian khó, hy sinh và dấn thân mà Ngài đã mời gọi: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.”

Thật vậy, đức tin Kitô giáo không phải là một triết lý dạy con người chịu đựng đau khổ, mà là đi theo một con người, chính là Đức Kitô. Và thập giá chỉ có ý nghĩa khi được sống trong tương quan với Đức Kitô. Vì thế, người Kitô hữu không chỉ hỏi: “Tại sao tôi phải chịu chuyện này?”, nhưng là: “Lạy Chúa, Chúa đang mời gọi con yêu thương và trung thành thế nào ngay trong hoàn cảnh này?”

Lạy Chúa Giêsu, đôi khi trong đời sống, con thích chọn những gì con cho là thoải mái, hợp ý con, như Phêrô đã ngăn cản Ngài dấn thân vào con đường thập giá. Con cũng chỉ dừng lại ở việc làm sao để theo Chúa mà không cần phải từ bỏ điều gì. Vì thế, đôi chân con cứ khập khiễng bởi chọn bên này mà cũng không bỏ bên kia, là những cuốn hút của sự xa hoa, phù phiếm nơi thế gian.

Xin Chúa tha thứ cho con, giúp con luôn trung kiên theo Chúa, cho dù phải trả giá nào. Amen.

✍️ Nt. Maria Nhị Thơ

🌹🌹 "GẶP CHÚA NƠI NGƯỜI"Có bao giờ bạn nghe bí tích của sự nâng đỡ hay chưa? Có người từng hỏi tôi: “Bạn có dám nhìn thẳn...
26/08/2026

🌹🌹 "GẶP CHÚA NƠI NGƯỜI"

Có bao giờ bạn nghe bí tích của sự nâng đỡ hay chưa? Có người từng hỏi tôi: “Bạn có dám nhìn thẳng vào Mình Thánh Chúa nơi hào quang đang đặt trên bàn thờ không?”.

Không cần chần chờ suy nghĩ, tôi trả lời một cách dứt khoát: “Dám chứ!”. Và người hỏi dường như rất bất ngờ với câu trả lời của tôi.
Hôm nay, trong giờ chầu Thánh Thể, tôi chợt nhớ lại câu hỏi của người bạn ấy đã từng hỏi tôi và tôi đã không kìm được nước mắt. Có lẽ sự can đảm đôi khi chỉ nằm nơi môi miệng, nhưng trí lòng thì trống rỗng. Nhắm mắt lại để cảm xúc trong lòng tôi lắng xuống, tôi thì thầm với Chúa: “Chúa ơi, cho con ơn can đảm, dám nhìn thẳng vào ánh mắt Chúa một lần được không?”.

Có lẽ khi chúng ta tội lỗi hoặc làm sai điều gì với bất kỳ ai, chúng ta chẳng dám nhìn thẳng vào mắt họ. Và giây phút này đây, con mới thật sự hiểu được câu hỏi và nhận ra được câu trả lời. Nhìn thẳng vào Chúa nơi hào quang, con cảm nhận được tình thương, và nơi Chúa, con cảm nhận được sự nâng đỡ. Nâng đỡ lúc con cảm thấy như những người luôn yêu thương con, họ quay mặt với con, những người con luôn tôn trọng, họ lại hại con, những người bạn rất thân, họ lại coi thường con. Thời gian và mọi sự đều quay mặt với con.

Con thầm nghĩ rằng con sẽ làm sao, con sẽ vượt qua như thế nào. Thì chính lúc con suy sụp nhất, Chúa lại gửi tới cho con bí tích của sự nâng đỡ, là chính những người bạn dám lắng nghe con chia sẻ những tổn thương trong lòng. Khi con nằm trong bóng tối và thử thách, thì ánh sáng hào quang nơi Chúa ngự đã rọi bước con, dẫn con ra khỏi những mặc cảm của tội lỗi, những yếu đuối, những cám dỗ, những con đường con đã đi sai hướng.

Thì ra, sự nâng đỡ tuyệt vời nhất mà Chúa dành cho tôi chính là qua những người bạn. Nhìn lại hành trình vừa qua, tôi bỗng dâng lên một lời cảm ơn chân thành đến người bạn đó đã đặt ra câu hỏi ấy, câu hỏi tưởng chừng như vô tình nhưng lại là chiếc chìa khóa thức tỉnh tâm hồn tôi.

Chính người bạn ấy đã giúp tôi nhận ra rằng: dám nhìn thẳng vào Mình Thánh Chúa không đến từ sự ngạo mạn của cái tôi, mà đến từ một cõi lòng khiêm tốn khao khát hoán cải. Và tôi hiểu ra, khi tôi thật sự nỗ lực sống tốt, sống đẹp lòng Chúa trong từng ngày sống, đó cũng là lúc tôi không còn rụt rè hay né tránh nữa. Sự biến đổi từ bên trong mang lại cho tôi một sự tự do đích thực, sự hiên ngang của một người con biết mình được yêu, được tha thứ và được nâng đỡ để bước đi ngẩng cao đầu trong ánh sáng của Ngài.

✍️ Nt. M. Yn

🌹🌹 LÁ SA- KÊChiều nay cùng quét lá Sa-KêTranh thủ thời gian trước lúc vềTrả lại khuôn viên trường xanh mátVâng lời, phục...
25/08/2026

🌹🌹 LÁ SA- KÊ

Chiều nay cùng quét lá Sa-Kê
Tranh thủ thời gian trước lúc về
Trả lại khuôn viên trường xanh mát
Vâng lời, phục vụ với đam mê

Nhìn thấy Huynh trưởng đến vội vàng
Kịp giờ vào lớp khi vừa tan
Chưa kịp ăn trưa nơi giáo xứ
Góp chút tình yêu, quét lá vàng

✍️ Người tông đồ

🌹🌹 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A🌷 Suy Niệm 1: HOÁN CẢITrong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng cảm nghiệm ...
21/08/2026

🌹🌹 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

🌷 Suy Niệm 1: HOÁN CẢI

Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng cảm nghiệm sự yếu đuối của bản thân, có những lỗi lầm không muốn nhưng vẫn cứ phạm, có những tội đã xưng nhiều lần mà vẫn chưa chừa. Như Thánh Phaolô cũng từng trải qua kinh nghiệm ấy: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19).

Tuy nhiên, nhận ra sự bất toàn không có nghĩa là thất vọng hay buông xuôi. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng hơn vào ân sủng: “Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy, và quyền lực sự dữ sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18). Lời ấy không chỉ dành cho thánh Phêrô, nhưng cũng dành cho mỗi chúng ta. Thiên Chúa vẫn đang xây dựng Giáo Hội qua chính cuộc đời ta. Từ tư tưởng, lời nói, việc làm, cách giao tiếp và ứng xử của chúng ta trong gia đình, nơi học tập hay công việc đều có thể trở thành nơi Giáo Hội âm thầm lớn lên.

Thật vậy, chúng ta là “người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa” (Ep 2,19-21). Phẩm giá ấy thật cao quý: chúng ta là con Thiên Chúa. Thế nên, không có lý do để mặc cảm hay chán nản về bản thân. Điều cần thiết là chúng ta yêu mến Chúa và cố gắng sống xứng đáng với tình thương của Ngài. Đó chính là con đường hoán cải mỗi ngày.

Hoán cải không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Chúng ta không thể một sớm một chiều loại bỏ hết mọi khuyết điểm, bởi như lời Thánh Têrêsa Avila: “Chúng ta chính là sự yếu đuối.” Nhưng hoán cải có thể bắt đầu từ một điều rất nhỏ, như Thánh Carlo Acutis nói: “Hoán cải không gì hơn là hướng cái nhìn từ thấp lên cao, một chuyển động của đôi mắt là đủ.”

Chúng ta đang sống giữa một thế giới công nghệ phát triển không ngừng. Chỉ một cái chạm nhẹ trên màn hình, trước mắt ta đã xuất hiện biết bao điều hấp dẫn. Nhưng trong đó, “vàng thau lẫn lộn”. Nếu không có đời sống cầu nguyện và một tương quan cá vị với Thiên Chúa, chúng ta dễ khó nhận ra đâu là điều tốt thật, đâu là những cạm bẫy được che giấu dưới vẻ hấp dẫn. Vì thế, hãy bắt đầu hoán cải từ ánh mắt.

Ánh mắt ấy được thể hiện ngay trong cách chúng ta sử dụng điện thoại và máy tính, biết chọn những gì giúp tâm hồn hướng thiện, hướng thượng và đến gần Chúa hơn. Trước khi cầm điện thoại, có thể dừng lại một giây, làm dấu Thánh Giá và xin Chúa hướng dẫn. Dù một cử chỉ rất nhỏ, nhưng có thể giúp ta ý thức trong đời sống đức tin.

Và trên hết, hoán cải là học nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Thiên Chúa: nhân từ, dịu dàng và đầy lòng thương xót. Xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày biết đổi mới cách nhìn, cách nói và cách sống, để trở nên những chứng nhân sống động của Lòng Thương Xót Chúa trong một thế giới đang thiếu vắng tình thương.

“Xin giúp con, lạy Chúa:

Cho đôi mắt con biết xót thương để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán theo bề ngoài, nhưng chỉ tìm kiếm những vẻ đẹp nơi linh hồn những người xung quanh và đến để trợ giúp họ. Cho tai con biết xót thương để con biết lắng nghe những nhu cầu của người thân cận và đừng lãnh đạm trước những đau đớn và than van của họ.

Cho lưỡi con biết xót thương để không bao giờ nói lời tiêu cực về người lân cận, nhưng biết an ủi và tha thứ cho mọi người. Cho tay con biết xót thương và đầy tràn những việc tốt lành để con chỉ biết mưu ích cho người lân cận và gánh vác những việc khó khăn nhọc nhằn hơn.

Cho chân con biết xót thương để con biết thắng vượt nỗi mệt nhọc và chán nản của bản thân mà mau mắn giúp đỡ người lân cận. Nghỉ ngơi của con là phục vụ người khác. Cho tim con biết xót thương để con biết cảm nghiệm mọi nỗi tân toan của người lân cận. Con sẽ không khước từ trái tim trước bất cứ ai. Lạy Chúa, chớ gì Lòng Thương Xót Chúa hãy ngự trị nơi con.” (Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa, số 163)

✍️ Nt. Maria Lâm Bích

🌷 Suy Niệm 2: ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC KITÔ LÀ AI?

Trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, có thể ngay từ khi chào đời, chúng ta đã được cha mẹ ẵm bồng đến nhà thờ để lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trở nên con Thiên Chúa và thuộc về Giáo Hội. Rồi khi lớn lên, chúng ta học hỏi giáo lý, được nghe giảng dạy để hiểu biết về Thiên Chúa, về Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa.

Có thể nói, chúng ta biết khá nhiều về Thiên Chúa, nhất là về Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại đặt một câu hỏi cho các môn đệ: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Đó cũng là lời chất vấn dành cho mỗi chúng ta: Ta có thật sự hiểu biết về Ngài không? Và điều chúng ta biết về Chúa Giêsu có ảnh hưởng gì đến đời sống cá vị của ta không?

Khi nhìn lại bối cảnh Tin Mừng, chúng ta thấy dân chúng nhận diện Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, là ông Êlia, Giêrêmia hay một vị ngôn sứ nào đó. Có lẽ họ chỉ thấy bên ngoài Chúa Giêsu là như thế, bởi họ đã nhận được nhiều ích lợi từ Ngài: những phép lạ, những lần chữa lành bệnh tật, và sự nâng đỡ dành cho những người yếu đuối, nhỏ bé trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng đó vẫn chưa phải là một niềm tin chân chính, một tương quan cá vị mà họ dành cho Ngài.

Chính vì thế, Chúa Giêsu muốn biết tương quan của các môn đệ đối với Ngài ở mức độ nào. Các ông là những người luôn ở bên Ngài trong hành trình sứ vụ, chứng kiến bao biến cố xảy ra. Chúa Giêsu hỏi các ông: “Các con bảo Thầy là ai?” Và Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Câu hỏi này cũng chất vấn mỗi người chúng ta: Ngài là ai đối với tôi và đối với bạn? Chúa Giêsu muốn chúng ta nhìn lại xem Ngài có thật sự là trung tâm của đời sống mình, là Đấng chúng ta tìm kiếm và sẵn sàng đánh đổi để được sống và thuộc về Ngài cách mật thiết hay không.

Trong một xã hội đầy đủ tiện nghi và công nghệ tân tiến, chúng ta có dễ dàng trả lời như Phêrô năm xưa không? Có lẽ chúng ta có thể trả lời, bởi ít nhiều chúng ta đã được học hỏi, nghe giảng dạy; nhất là ngày nay, trên các phương tiện truyền thông có rất nhiều nội dung về đức tin, về Thiên Chúa và về Đức Giêsu.

Thật vậy, khi đối diện với thế giới nội tâm và với đời sống đức tin cá vị của mỗi chúng ta, ta có thật tâm để cho Chúa Giêsu sống, hoạt động và làm chủ cuộc đời mình, hay chỉ là “biết vậy”? Chúng ta biết nhiều về Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa thật, đã đến với con người qua mầu nhiệm Nhập Thể. Nhưng thật ra, chúng ta chưa để Ngài ảnh hưởng đến đời ta bao nhiêu. Nếu đời sống chúng ta thật sự để Chúa Giêsu biến đổi và tác động, có lẽ đời bạn và tôi sẽ khác đi nhiều.

Chúng ta sẽ không còn loay hoay với những chuyện vụn vặt, những việc ganh đua, đố kỵ, sân si và những cuộc tìm kiếm tiền – tình – tài. Những thứ ấy khiến chúng ta đảo điên, mất phương hướng và chịu nhiều khổ đau trong cuộc sống trần gian này.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết thật tâm yêu Chúa và để Ngài sống, hoạt động trong cuộc đời con. Amen.

✍️ Nt. Maria Nhị Thơ

🌹🌹 THƯỜNG HUẤN & TĨNH TÂM THÁNG 08.2026 🌷 "HỌC HỎI NỘI QUY & ĐỊNH HƯỚNG" NHIỆM KỲ 2026-2030Từ ngày 16 đến 19 tháng 8 năm...
19/08/2026

🌹🌹 THƯỜNG HUẤN & TĨNH TÂM THÁNG 08.2026

🌷 "HỌC HỎI NỘI QUY & ĐỊNH HƯỚNG" NHIỆM KỲ 2026-2030

Từ ngày 16 đến 19 tháng 8 năm 2026, Hội Dòng tổ chức Thường huấn với chủ đề “Học hỏi Nội quy và Định Hướng nhiệm kỳ 2026–2030”, do cha Anselmo Nguyễn Hải Minh hướng dẫn. Là người đã đồng hành với Hội Dòng trong Tổng Tu Nghị vừa qua, cha giúp chị em hiểu rõ hơn Định Hướng của Hội Dòng và nhìn lại đời sống thánh hiến trước những thách đố hôm nay.

Ngày 16 tháng 8, chương trình dành cho quý Dì phục vụ nghành Giáo Dục Mầm Non. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 8, dành cho chị em trong toàn Dòng tham dự thường huấn. Nội dung tập trung vào Nội Quy, Định Hướng nhiệm kỳ mới, đời sống cộng đoàn và những tác động của xã hội, đặc biệt là môi trường kỹ thuật số.

Một câu hỏi được cha Anselmo đặt ra là: Vì sao người trẻ rất thích tự do nhưng lại lệ thuộc vào điện thoại và mạng xã hội? Từ đó, chị em được mời gọi trước hết sống tự do nội tâm, để có thể hiểu và đồng hành tốt hơn với người trẻ.

Tuần thường huấn cũng giúp chị em nhận diện những ảnh hưởng của tục hóa trong đời sống thánh hiến. Khi con người dễ chuyển từ câu hỏi “Chúa muốn tôi làm gì?” sang “Điều gì có lợi cho tôi?”, người sống đời tận hiến càng cần trở về với căn tính và ơn gọi của mình.

Cha Anselmo đồng thời nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến là đời sống cộng đoàn. Chị em không tự chọn nhau, nhưng được Chúa gọi vào một cộng đoàn. Vì thế, sự trung thành với cộng đoàn được nuôi dưỡng qua đời sống phụng vụ, Thánh Thể, Bí tích Hòa Giải, cầu nguyện và việc chu toàn những bổn phận hằng ngày.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc sử dụng kỹ thuật số. Công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần được sử dụng với tinh thần phân định và trách nhiệm. Truyền thông cũng có thể tạo nên ảo tưởng về sự hoàn hảo; trong khi đó, phẩm giá con người không nằm ở hình ảnh trên mạng, nhưng nơi chính con người được Thiên Chúa tạo dựng.

Khép lại tuần thường huấn, ngày 19 tháng 8, chị em cùng nhau tĩnh tâm tháng do cha Gioan Phạm Hữu Diện hướng dẫn với chủ đề “Mục đích đi tu của tôi là gì?” Đó là thời gian để mỗi chị em trở về với căn tính và cùng đích của ơn gọi, nhìn lại những gì cần từ bỏ để yêu Chúa hơn.

Cha nhắc nhở một điều rất đơn sơ nhưng sâu sắc: có thể mất nhiều thứ, thậm chí có thể “mất mặt”, nhưng đừng bao giờ đánh mất Chúa. Muốn trung tín với Chúa, người môn đệ luôn cần biết từ bỏ. Và Thánh giá không chỉ là nơi của đau khổ, nhưng còn là nơi gặp gỡ Thiên Chúa.

Ước mong những ngày học hỏi, phân định và cầu nguyện này giúp mỗi chị em thêm xác tín vào ơn gọi, sống tự do trong Đức Kitô, trung thành với cộng đoàn và cùng nhau bước vào nhiệm kỳ 2026–2030 với tâm thế trưởng thành, hiệp nhất và đầy hy vọng.

✍️ Ban VHTT – Mến Thánh Giá Cái Mơn

🌹🌹 KÝ ỨC TUỔI THƠ - NHỮNG MẢNH GHÉP HỒNG ÂNCó những ký ức tuổi thơ tưởng chừng rất bình dị, nhưng khi nhìn lại hồng ân c...
17/08/2026

🌹🌹 KÝ ỨC TUỔI THƠ - NHỮNG MẢNH GHÉP HỒNG ÂN

Có những ký ức tuổi thơ tưởng chừng rất bình dị, nhưng khi nhìn lại hồng ân của đức tin, ta nhận ra đó chính là những mảnh ghép Thiên Chúa đã âm thầm sắp đặt để dẫn mỗi người đến với kế hoạch yêu thương của Ngài.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo. Tuổi thơ đã từ lâu gắn liền với mái nhà thờ thân quen, nơi ông bà và ba mẹ thường đưa tôi đến tham dự Thánh lễ và học giáo lý. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của đời sống đức tin, nhưng tiếng chuông nhà thờ, những lời kinh quen thuộc và sự nhắc nhở dịu dàng của người lớn đã từng ngày gieo vào lòng tôi những hạt mầm đầu tiên của tình yêu dành cho Chúa.

Sân nhà thờ cũng là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Sau mỗi buổi học giáo lý, chúng tôi hồn nhiên vui chơi trong tiếng gọi nhau í ới và tiếng cười rộn rã giòn tan. Điều còn đọng lại sâu sắc hơn cả không phải là những trò chơi, mà là hình ảnh Dì quá cố Maria Mađalêna Hường – người phụ trách mục vụ Họ đạo lúc bấy giờ. Bằng sự hiền hòa, gần gũi và những quan tâm rất chân thành, Dì đã gieo vào tâm hồn tôi một hình ảnh đẹp về đời sống tận hiến. Khi ấy, tôi chưa gọi tên được điều mình cảm nhận, nhưng hôm nay nhìn lại, tôi hiểu rằng Chúa đã bắt đầu lên tiếng từ chính những điều bình thường.

Và tuổi thơ luôn đầy ắp những ước mơ. Tôi cũng từng hình dung về nhiều con đường khác nhau cho tương lai. Thế nhưng, qua năm tháng, giữa đời sống trong Họ đạo và sự đồng hành của Dì Sáu quá cố, một ước mơ khác dần lớn lên trong tôi: được hiến trọn cuộc đời để thuộc về Chúa và phục vụ tha nhân.

Ngày tôi quyết định bước vào đời sống tu trì, gia đình vừa ngạc nhiên vừa mỉm cười, vì nghĩ tôi sẽ sớm nhớ nhà mà “vài bữa nửa tháng cũng bỏ cuộc thôi”. Thế nhưng, với lòng tín thác, ngày 15 tháng 8 năm 2007, tôi chính thức gia nhập Đệ tử viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, bắt đầu hành trình khám phá và đáp lại tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa.

Hôm nay, nhìn lại chặng đường của 19 năm đã qua, tôi càng xác tín rằng ơn gọi không khởi đầu từ những điều lớn lao, nhưng được dệt nên từ biết bao mảnh ghép nhỏ bé của cuộc sống: tình yêu của gia đình, đời sống đức tin nơi Họ đạo, sự đồng hành của những người tận hiến và những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường. Tất cả đều là hồng ân Chúa trao ban để chuẩn bị cho hành trình tôi đang sống hôm nay.

Giờ đây, tôi chỉ biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu quan phòng của Ngài. Xin tri ân Hội Dòng nơi ôm ấp nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến của tôi. Khắc ghi công ơn ông bà, ba mẹ, quý dì, quý ân nhân cùng tất cả những người đã yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho tôi trong suốt hành trình lớn lên và đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng cách này hay cách khác.

Ước mong rằng mỗi người chúng ta cũng biết dành đôi chút lặng thinh để nhìn lại cuộc đời mình. Bởi biết đâu, giữa những ký ức tưởng như rất bình thường, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm ghép nên câu chuyện hồng ân của riêng mỗi người.

✍️ Nt. Hạt Cát Nhỏ, mtgCái Mơn.

🌹🌹 "NIỀM VUI NHỎ" NGÀY LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜITrong niềm vui chung với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể Đức Ma...
15/08/2026

🌹🌹 "NIỀM VUI NHỎ" NGÀY LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

Trong niềm vui chung với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, sáng sớm, chị em trong cộng đoàn đã quy tụ tại Nguyện đường để cùng nhau dâng lời kinh Phụng vụ Ban Mai và hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Đây là dịp để chị em tạ ơn Thiên Chúa và cảm tạ Mẹ Maria, người Mẹ luôn yêu thương, nâng đỡ chị em trên hành trình bước theo Chúa. Thánh lễ do Cha Tuyên úy Gioan Baotixita Lê Đình Bạch chủ sự.

Sau Thánh lễ, Dì Maria Madalena - Phó Cộng đoàn, đại diện chị em gửi lời chúc mừng đến Dì Phó Tổng Phụ trách, quý Bà, quý Dì và tất cả chị em mang Thánh hiệu Maria. Tâm tình mừng lễ được trao gửi qua những món quà nhỏ bé, đơn sơ, những lời chúc chân thành và trên hết, qua lời cầu nguyện cho nhau trong Thánh lễ hôm nay.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Dì Phó Tổng Phụ trách, quý Bà, quý Dì và tất cả chị em trong Hội dòng được mọi ơn lành hồn xác; đồng thời, biết noi gương Mẹ Maria sống đẹp lòng Chúa trong bậc sống của mình, để mai sau được cùng Mẹ hưởng phúc trên Thiên Đàng.

✍️ Ban VH – TT Mến Thánh Giá Cái Mơn

Address

Vĩnh Bắc, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre
Ben Tre

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn - GP. Vĩnh Long posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn - GP. Vĩnh Long:

Shortcuts

Share