14/09/2026
THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC – GIÁO XỨ THÁNH TÂM (LỘC TIẾN)
Chúa Nhật, ngày 13/09/2026
Sáng Chúa Nhật, ngày 13/09/2026, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hồng ân, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm – Lộc Tiến vui mừng chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận về thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 106 em thiếu nhi trong Giáo xứ.
Đây là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình đức tin của các em. Qua Bí tích Thêm Sức, các em được lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, được củng cố trong đức tin và mời gọi trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô giữa đời sống hằng ngày.
Đồng tế với Đức Cha Đaminh có Cha Quản xứ Tôma Aquinô Trần Trung Phát, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thái Thành, Cha Đaminh Phạm Ngọc Điển, Cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng và Cha Giuse Vũ Đình Khải. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý Dì Đaminh, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng, cha mẹ và người đỡ đầu, các em thiếu nhi cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng hoạt động trong Hội Thánh và nơi mỗi người tín hữu. Cách riêng, Đức Cha nhắn nhủ 106 em hôm nay hãy mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để được Ngài hướng dẫn và thêm sức mạnh trên hành trình sống và làm chứng cho Tin Mừng.
Sau phần công bố Tin Mừng, Cha Quản xứ đã giới thiệu với Đức Cha và cộng đoàn 106 em thiếu nhi đã trải qua thời gian chuyên cần học hỏi giáo lý, chuẩn bị tâm hồn và hội đủ điều kiện để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Trong bài giảng, từ sứ điệp Lời Chúa, Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh đến lòng thương xót và sự tha thứ. Ngài nhắc nhở rằng con người thường khó quên những tổn thương và lỗi lầm người khác gây ra cho mình, nhưng Thiên Chúa luôn rộng lòng tha thứ. Chính vì đã được Thiên Chúa yêu thương và thứ tha, mỗi người cũng được mời gọi biết mở lòng tha thứ cho anh chị em và cả cho chính mình, để tâm hồn tìm được sự bình an và tự do.
Đức Cha cũng nhắn nhủ các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hãy để lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện cách cụ thể qua chính đời sống của mình: biết yêu thương, cảm thông, trân trọng và tha thứ cho những người xung quanh.
Đặc biệt, Đức Cha cùng các em nhắc lại hoa trái của Chúa Thánh Thần: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Đó cũng chính là những hoa trái mà các em được mời gọi vun trồng mỗi ngày, để trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa gia đình, Giáo xứ và mọi môi trường mình hiện diện.
“Bình an của Chúa ở cùng con.”�Lời chúc bình an ấy cũng trở thành lời mời gọi mỗi người, cách riêng các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, biết mang bình an, tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với những người mình gặp gỡ.
Sau bài giảng là Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Trước Đức Giám mục và cộng đoàn, các em long trọng lặp lại lời tuyên xưng đức tin đã lãnh nhận khi chịu Bí tích Rửa Tội. Trong bầu khí trang nghiêm và linh thiêng, cùng với người đỡ đầu, từng em tiến lên để được Đức Cha đặt tay cầu nguyện, xức Dầu Thánh trên trán và ghi ấn tín Chúa Thánh Thần.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thay lời cho các gia đình và 106 em dâng lời tri ân Đức Cha Đaminh, quý Cha, quý Dì Đaminh, quý anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng cùng tất cả những người đã yêu thương, hướng dẫn và đồng hành với các em trong suốt hành trình chuẩn bị cho ngày hồng phúc.
Đáp lời, Đức Cha gửi lời chúc mừng đến Giáo xứ, các gia đình và cách riêng 106 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Ngài cầu chúc các em luôn biết cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, để những hồng ân lãnh nhận hôm nay tiếp tục sinh hoa trái trong đời sống.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và hướng dẫn 106 em, để từ dấu mốc hôm nay, các em ngày càng trưởng thành trong đức tin, nhiệt thành trong đời sống Kitô hữu và can đảm mang tình yêu, bình an cùng lòng thương xót của Chúa đến với mọi người.
Xin mời cộng đoàn cùng nhìn lại những khoảnh khắc đầy hồng ân trong Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Thánh Tâm – Lộc Tiến.
Bài & ảnh: TTGX.