23/05/2026
“TỪ TRÁI TIM NHỎ ĐẾN SỨ MỆNH LỚN” – ÂM VANG SAU BA NGÀY HỌP MẶT
Ba ngày họp mặt dành riêng cho Giới Thiếu nhi và Giới trẻ thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn tại Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu từ ngày 20-22/05/2026 đã khép lại, nhưng nơi chị em Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin vẫn còn đó những âm vang sâu lắng của một thao thức chung: thao thức về người trẻ, về đức tin và về sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa một thời đại đang đổi thay từng ngày.
Tham dự cuộc họp mặt không chỉ là dịp để lắng nghe những định hướng mục vụ hay cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện “môn đệ thừa sai” cho thiếu nhi và người trẻ, nhưng còn là cơ hội để chị em cảm nhận rõ hơn nhịp đập hiệp hành của Hội Thánh. Một Hội Thánh đang tha thiết bước cùng người trẻ, lắng nghe người trẻ và không ngừng kiếm tìm những con đường mới để gieo Tin Mừng vào chính thế giới của các em.
Đó cũng là thao thức rất gần gũi với Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin. Trong sứ mạng trợ úy, giáo dục đức tin và đồng hành với thiếu nhi – giới trẻ nơi các Giáo xứ, lớp giáo lý, ca đoàn hay vùng truyền giáo, chị em hiểu rằng việc đào luyện hôm nay không chỉ dừng lại ở việc giúp các em “giữ đạo”, nhưng còn giúp các em khám phá rằng mình cũng có trách nhiệm trở nên chứng nhân của Chúa giữa môi trường sống thường ngày. Theo căn tính và linh đạo của Hội dòng, chị em được mời gọi không chỉ nói về Tin Mừng, nhưng sống Tin Mừng bằng đời sống hiện diện, gần gũi và yêu thương, như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã nói “Người thời nay sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy; và nếu họ nghe các thầy dạy thì vì các thầy dạy cũng là chứng nhân”.
Tuy vậy, thực tế mục vụ cũng gợi lên nhiều trăn trở. Có khi chúng ta còn bận lo hướng dẫn mà chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe; thao thức nhiều nhưng chưa thật sự bước vào thế giới nội tâm của người trẻ. Và nơi các em, không ít người vẫn nghĩ việc loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của các cha, các sơ hay những người hoạt động trong Giáo hội, chứ chưa nhận ra mình cũng được mời gọi sống sứ vụ ấy bằng chính đời sống hằng ngày. Giữa thời đại kỹ thuật số, khi những kết nối qua màn hình ngày càng nhiều, đôi lúc các em lại xa dần những gặp gỡ thật, ít nhạy cảm hơn với nỗi đau hay sự hiện diện của người bên cạnh.
Có lẽ vì thế, điều còn lại sau ba ngày gặp gỡ không chỉ là vài ghi chép hay những kế hoạch mục vụ, nhưng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho chính chị em: muốn chạm đến người trẻ, trước hết phải học cách bước vào thế giới của các em bằng sự hiện diện chân thành, sự kiên nhẫn và một đời sống làm chứng.
Ra về với biết bao tâm tình, chị em mang theo một xác tín âm thầm nhưng mạnh mẽ: khi Hội Thánh thao thức về người trẻ, Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin cũng được mời gọi đập cùng một nhịp tim ấy, tiếp tục gieo những hạt giống đức tin bằng đời sống chứng tá, để từ những trái tim nhỏ bé hôm nay, Chúa Thánh Thần có thể âm thầm thổi hơi khơi lên những môn đệ thừa sai cho ngày mai.