Nghĩa Trang Thai Nhi Địa Tạng Vương

Nghĩa Trang Thai Nhi Địa Tạng Vương Nghĩa trang Thai nhi Địa Tạng Vương là ngôi nhà cho các em bé thai nhi tại thôn 14, xã Đambri, tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

TƯƠNG LAI VỀ ĐÂUTình trạng cha mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, chìu chuộng đủ thứ với tình yêu thương vô bờ, rồi tưởng là ...
11/08/2026

TƯƠNG LAI VỀ ĐÂU

Tình trạng cha mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, chìu chuộng đủ thứ với tình yêu thương vô bờ, rồi tưởng là mình đã xong bổn phận, không ngờ đang hại con mình từng ngày, là rất phổ biến.
Thật sự ta chẳng biết đứa con có được bao nhiêu PHƯỚC đem theo từ quá khứ kiếp trước của nó. Nếu nó có nhiều phước thì ta cứ tha hồ chìu chuộng cho hưởng thụ đủ thứ rồi sau này lớn lên nó vẫn sung sướng thành công. Nhưng nhỡ đâu nó ít phước, ta cứ nuông chiều mà không tập cho nó làm phước, đến khi nó hết phước thì sức mình cũng cạn, nuôi nó không nổi nữa, mà nó không làm được bất cứ chuyện gì nên thân. Khổ tâm vô cùng.

Nếu cha mẹ thương con đúng nghĩa, thương con thông minh, thương con có trí tuệ, thì phải tập cho con mình làm phước từ khi còn rất bé. Cha mẹ phải dạy dỗ con cái đạo đức nhân quả từ thuở thiếu thời. Có đạo đức rồi thì nó sẽ biết siêng làm phúc từng chút. Có phúc rồi thì nó sẽ tự vươn lên trong cuộc sống khi cha mẹ không còn ở bên cạnh nữa.

Cứ nhìn cảnh cha mẹ quần quật kiếm tiền nuôi con mà không chịu dạy con làm phúc thật đáng lo, không biết tương lai chúng sẽ ra sao.
Nhưng muốn dạy con làm phúc từ bé thì chính cha mẹ phải hiểu rất sâu về nhân quả nghiệp báo. Hiểu nhân quả rồi cha mẹ sẽ giật mình nhìn lại cái Phước của con mình, liệu nó sẽ có đủ phước mà tự bước đi trên cuộc đời đầy chông g*i hay không...

BTCN
St

15 lời Phật dạy để sống hạnh phúc 🙏-----1. Quá khứ dù tồi tệ đến đâu, ta vẫn có thể làm lại từ đầu.2. Ngày hôm nay là ng...
08/08/2026

15 lời Phật dạy để sống hạnh phúc 🙏
-----
1. Quá khứ dù tồi tệ đến đâu, ta vẫn có thể làm lại từ đầu.

2. Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Mỗi buổi sáng thức dậy hãy cứ mỉm cười.

3. Có được thân thể khỏe mạnh chính là phước báu. Hãy trân trọng từng phút giây của cuộc đời.

4. Một người là kết quả của những gì anh ta suy nghĩ. Hãy nuôi dưỡng sự thanh tịnh, hạnh phúc tự sẽ đuổi theo mình.

5. Thanh tịnh, và giản đơn là đôi cánh của sự thăng hoa.

6. Tâm của bạn là tên lừa gạt đáng sợ nhất. Người khác chỉ gạt bạt phút giây, nhưng nó sẽ lừa bạn cả đời.

7. Thù hận giống như than đỏ, nếu nắm chặt nó ta sẽ bị bỏng trước khi ném cho người khác.

8. Người không tham ái thì không mong cầu, không mong cầu thì sẽ không sợ hãi.

9. Người có trí thì vững như bàn thạch. Họ không bị chi phối bởi giông bão của những nhận xét khen chê.

10. Thứ không thuộc về mình thì đừng cố chấp. Đôi lúc buông xả mới là hạnh phúc của cuộc đời.

11. Tâm bám chấp là nguồn gốc của khổ đau.

12. Vạn pháp thế gian vốn dĩ vô thường. Niềm vui và nỗi đau dù lớn đến đâu cũng không tồn tại mãi.

13. Nếu không nhận ra và biết ơn những thứ mình đang có. Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực.

14. Hãy cẩn trọng trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhân quả không chừa bất cứ một ai.

15. Một đốm lửa có thể thiêu đốt cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. Đừng nghĩ có thể xem thường những điều nhỏ bé.
---st

Lạy Đức Bồ-tát Địa TạngChúng con xin học theo hạnh Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọ...
04/08/2026

Lạy Đức Bồ-tát Địa Tạng

Chúng con xin học theo hạnh Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự, để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát.

Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng, nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn lối thoát, những ai bị bưng bít không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người.

Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế; trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt.

Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của Đất, để có thể trở thành trung kiên và không kỳ thị như Đất, và cũng được như Đất có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con.

(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Ta chọn sống khiêm nhường đi một chút,Họa phúc thăng trầm nào ai biết trước mai sau.Tranh giành làm chi những hào nhoáng...
02/08/2026

Ta chọn sống khiêm nhường đi một chút,
Họa phúc thăng trầm nào ai biết trước mai sau.
Tranh giành làm chi những hào nhoáng phai màu,
Đời người ngắn ngủi, ngoảnh đầu đã thành mây khói.

Gặp bão giông cứ tự mình soi lối,
Vấp ngã rồi lại vững bước đứng lên.
Tự lau đi những vệt xước không tên,
Nhìn thấu thế gian qua từng mùa thay lá.

Gói ghém niềm vui giữa dòng đời hối hả,
Bởi bạc vàng đâu mua nổi chút thảnh thơi.
Thôi giữ lại những dấu vết một thời,
Trả hết muộn phiền cho gió cuốn mây trôi.

Một mai kia bước qua cõi vô thường,
Được mất sang hèn cũng trả về với đất.
Thứ còn lại sau cùng và duy nhất,
Là một chữ Tâm ấm áp giữa cuộc đời.

Đi chậm lại để ngắm nhìn vạn vật,
Sống một kiếp người bình dị mà thong d**g.

Sưu tầm

Có những đứa con lớn lên bằng sự hy sinh của mẹ, rồi quay lại phán xét chính người đã không tiếc bản thân mình để sinh r...
24/07/2026

Có những đứa con lớn lên bằng sự hy sinh của mẹ, rồi quay lại phán xét chính người đã không tiếc bản thân mình để sinh ra chúng.

Trong rất nhiều gia đình, có một kiểu con cái mà nếu người mẹ không đủ tỉnh táo để dừng lại, thì sẽ âm thầm chịu đựng đến hết cuộc đời: lớn lên trong sự hy sinh đến tận cùng của mẹ, rồi quay lại phán xét chính người sinh ra mình, chỉ vì mẹ không đủ hiện đại, không đủ “an toàn cảm xúc”, không đủ giống mẹ của ai đó trên mạng xã hội.

Từ khi còn đỏ hỏn, chúng đã được chăm từng miếng ăn, giấc ngủ. Hơi ho là có thuốc, đói giữa đêm cũng có người lọ mọ nấu cháo. Đi học thì cơm đợi áo là, sáng gọi dậy, chiều đón về. Lúc thi trượt, thi lại, mẹ là người lo lắng, mẹ là người gánh. Lúc yêu sai người, mẹ là người đau khổ vì thấy con buồn thì mẹ vui làm sao nổi? Mẹ làm tất cả mọi thứ, chỉ thiếu một việc: dạy chúng hiểu rằng mẹ không có nghĩa vụ phải làm như thế.

Và thế là chúng lớn lên với một niềm tin lệch lạc: mẹ phải yêu mình, chăm mình, phục vụ mình vô điều kiện, là nghĩa vụ. Mẹ không được mệt. Mẹ không được sai. Mẹ không được lên tiếng. Mẹ phải biết điều. Nếu không, mẹ là người “độc hại”.

Có những đứa hai mươi mấy tuổi đầu, vẫn sống như thể còn đang bú mẹ. Quần áo vứt đó đợi giặt. Bát ăn xong để đấy đợi rửa. Lúc cần thì gọi “mẹ ơi”, lúc mẹ gọi thì giả vờ bận. Mẹ nhắn thì không thèm trả lời, mẹ gọi không thèm nghe máy. Mẹ góp ý thì gắt. Nhưng bạn bè rủ là chạy. Idol đăng ảnh thì thả tim, còn mẹ đăng gì cũng không buồn quan tâm. Chúng tiêu tiền mẹ cho, ở nhà mẹ dựng, ăn cơm mẹ nấu, rồi quay lại dạy mẹ cách làm người.

Sự vô ơn ngày nay không ồn ào. Nó âm thầm, tinh vi, và đau hơn mọi lời hỗn. Nó nằm trong thái độ im lặng, hờ hững. Trong cái cách mẹ cần thì không có mặt. Mẹ nói, không nghe. Mẹ đau, không biết. Mẹ mệt, không hỏi. Mẹ có thể là người gắn bó nhất cuộc đời con, nhưng cũng là người cô đơn nhất trong chính ngôi nhà của mình.

Tệ hơn, nhiều đứa con còn sống như thể mẹ nợ chúng một tuổi thơ hoàn hảo, một tâm lý hoàn chỉnh, một nền tảng hiện đại và nếu không có đủ, thì lỗi là ở mẹ. Chúng quên mất mẹ cũng là một con người, cũng có tổn thương, mệt mỏi, có quá khứ, có những điều không ai dạy mẹ từ bé, và có cả những nỗi đau mà mẹ đã âm thầm chôn giấu chỉ để con được sống bình yên.

Và rồi sẽ đến một ngày. Một ngày chúng không còn đọc được tin nhắn hỏi ăn gì, mặc gì. Không còn ai gọi điện dặn “về sớm nhé”. Không còn tiếng cằn nhằn chuyện chơi khuya, yêu sai người, ngủ nướng, đi học trễ. Không còn ai nhắc dọn phòng, sắp xếp đồ, đóng cửa khi ra ngoài. Không còn ai lo khi đau, khi ho, khi vấp ngã, khi thất tình, thất nghiệp. Không còn ai chuyển khoản lúc túng thiếu. Không còn ai tha thứ cả trăm lần con giận dỗi, quát tháo, im lặng, lạnh nhạt, chỉ vì nghĩ: “Dù sao nó cũng là con mình.” Đó là ngày mẹ đã không còn.

Và khi ấy, muốn làm lại, cũng đã muộn. Muốn xin lỗi, cũng chẳng còn người để tha thứ. Muốn bù đắp, cũng chẳng còn ai để nhận. Muốn ngồi lại ăn một bữa cơm đầy đủ, cũng chỉ còn cách đặt một bát cơm lên bàn thờ.

Lòng mẹ thì bao dung. Nhưng thời gian thì không. Và nếu một đứa con phải đợi đến lúc đi đưa tang mẹ mới học được hai chữ “biết ơn” thì đó là thất bại cay đắng nhất của một gia đình.

Hãy thương con đúng cách và dạy chúng điều đầu tiên: LÒNG BIẾT ƠN !

Nửa cuộc đời đã qua, có những điều mình từng nghĩ là tất cả, giờ nhìn lại hóa ra chỉ là những vệt nắng lửng lơ giữa trời...
22/07/2026

Nửa cuộc đời đã qua, có những điều mình từng nghĩ là tất cả, giờ nhìn lại hóa ra chỉ là những vệt nắng lửng lơ giữa trời. Chẳng còn muốn hơn thua, chẳng còn cần chứng minh điều gì với ai...Chỉ mong lòng mình đủ rộng để ôm lấy bình yên, và đủ tĩnh để không lạc giữa những ồn ào.

Nửa đời còn lại, xin được sống đơn giản thôi. Ít dây dưa, ít sân si, ít hơn những lần cố gắng làm hài lòng tất cả. Dành thời gian để ngắm bầu trời, hít căng một hơi gió trong veo, lắng nghe tiếng lá xào xạc như bản nhạc ru mình đi qua tháng năm. Chẳng mong mọi điều đều tốt đẹp, chỉ mong trái tim đủ mạnh mẽ để đối diện. Chằng cầu người đời hiểu mình, chỉ mong sống đủ chân thành với chính bản thân.

Đi một đoạn đường đủ dài, mới hiểu: sống vui vẻ là món quà lớn nhất, sống khỏe mạnh là sự may mắn tuyệt vời nhất.

Còn lại... tùy duyên là được./

Sưu tầm.

13/07/2026

MỌI CHUYỆN RỒI SẼ QUA, MONG BẠN LUÔN VỮNG BƯỚC.

Có những giai đoạn của cuộc đời, mỗi sáng thức dậy đã thấy lòng nặng trĩu.

• Chuyện gì cũng không như ý.
• Công việc thì bế tắc.
• Các mối quan hệ rạn nứt.
• Ước mơ dường như ngày càng xa vời.

Và có những đêm, bạn nằm nhìn lên trần nhà, tự hỏi: Không biết mình còn chịu được bao lâu nữa ?

Khi ở trong những ngày như thế, người ta thường nghĩ rằng nỗi đau này sẽ kéo dài mãi mãi. Rằng cuộc đời từ đây chỉ còn những tháng ngày u ám. Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi, nó không giữ nguyên bất kỳ điều gì.

Niềm vui rồi sẽ qua. Nỗi buồn cũng vậy. Không có mùa đông nào kéo dài mãi, và cũng chẳng có cơn mưa nào không tạnh. Điều kỳ lạ là những thử thách từng khiến bạn bật khóc, nhiều năm sau lại trở thành câu chuyện được kể bằng một nụ cười.

Bạn nhớ về quãng thời gian mình từng trắng tay. Từng thất bại, từng bị từ chối, từng mất đi một người rất quan trọng. Và rồi chợt nhận ra: Chính những điều ấy, đã âm thầm tạo nên con người của hôm nay.

• Nếu ngày đó cuộc sống dễ dàng hơn một chút, có lẽ bạn đã không học được cách kiên nhẫn.
• Nếu ngày đó không có những lần vấp ngã, có lẽ bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ đến thế.

Có những bài học, chỉ cuộc đời mới dạy được. Và học phí của chúng, thường là những nỗi đau và cả những giọt nước mắt. Người trưởng thành không phải là người chưa từng đau, mà là người đã đi qua sóng gió mà lòng vẫn còn một khoảng lặng.

• Đã từng mất mát, nhưng vẫn tin vào những điều tốt đẹp.
• Đã từng tuyệt vọng, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng.

Cuộc đời vốn rất kỳ lạ. Khi đang ở trong cơn bão, ta chỉ thấy gió và mưa. Chỉ khi bước qua rồi, ta mới nhìn thấy bầu trời trong xanh phía sau. Có lẽ vì thế mà đừng vội kết luận rằng, cuộc đời chỉ bằng những gì đang diễn ra hôm nay.

• Một chương buồn, không có nghĩa cả cuốn sách sẽ buồn.
• Một lần thất bại, cũng không quyết định cả cuộc đời.

Hãy cứ kiên nhẫn với chính mình. Cho bản thân thêm thời gian. Có những hạt giống phải nằm rất lâu trong lòng đất, mới có thể nảy mầm. Con người cũng vậy. Có những ngày tưởng như chỉ toàn đau khổ, nhưng lại đang âm thầm nuôi lớn nội lực bên trong.

Rồi sẽ đến một ngày, khi ta lặng ngồi suy ngẫm, ngắm ánh nắng cuối chiều hay vô tình nhớ lại quãng đường đã qua, ta sẽ mỉm cười... Không phải vì những ngày ấy chưa từng đau, mà vì cuối cùng, mình đã đi qua được tất cả.

Và tới lúc đó bạn sẽ hiểu rằng: Điều đáng tự hào nhất, không phải là cuộc đời chưa từng làm bạn gục ngã. Mà là sau mỗi lần gục ngã, bạn vẫn đủ can đảm để đứng dậy và bước tiếp.

Đến lúc ấy, bạn sẽ biết ơn cả những tháng ngày gian truân. Bởi nếu không có chúng, sẽ không có một phiên bản bình thản của bạn hôm nay.

12/07/2026

📢📢📢 THÔNG BÁO 📢📢📢..TIN BUỒN...

🙏Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

🌸Vừa qua, Bổn tự nhận được ai tin: Phật tử LÊ CÁT SƠN (chồng của chị Hạnh - ban cắm hoa) pháp danh THIÊN KHOA sinh năm 1958, đã từ trần vào lúc 17h15 ngày 11/07/2026 (nhằm ngày 27/05/Bính Ngọ), hưởng thọ 69 tuổi.

🌸Lễ nhập quan vào lúc 09h30 ngày 12/07/2026 (28/05/Bính Ngọ). Linh cữu được hoàn tại tư gia ở số 38, đường Đội Cấn, phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng.

🌸Lễ động quan vào lúc 07h30 ngày 15/07/2026 (02/06/Bính Ngọ). Linh cữu sẽ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Lam Sơn, phường B'Lao.

🌸Nay Bổn tự xin thông tri đến toàn thể quý phật tử. Ngưỡng mong Đại chúng hướng tâm cầu nguyện cho Phật tử LÊ CÁT SƠN pháp danh: THIÊN KHOA được sanh về cảnh giới an lành.

🙏 Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

02/07/2026

10 LẦN TRONG ĐỜI NÊN CÚI ĐẦU ĐỂ CAO HƠN

Lão Tử nói: "Khúc tắc toàn." Cong thì giữ được toàn vẹn. Người biết cúi đúng lúc, đời mới có lúc ngẩng.

10 lần bạn nên cúi đầu, không phải vì yếu, mà vì hiểu.

1. Trước cha mẹ. Dù bạn đã thành công, đã đi xa, đã hiểu nhiều. Cha mẹ vẫn là nơi bạn cúi đầu mà không mất gì cả.

2. Trước thầy đã dạy bạn lúc bạn chưa biết gì. Một câu dạy đúng lúc nuôi bạn cả đời.

3. Trước người tốt bụng đã giúp bạn không cần lý do. Cúi không phải để trả ơn. Cúi để nhớ rằng có người tốt thật trong đời.

4. Trước người yếu hơn bạn. Cúi xuống nói chuyện với họ ngang tầm mắt. Đó là dấu hiệu của người đã thật sự lớn.

5. Trước người sai vì hoàn cảnh. Nhiều người sai không phải vì xấu. Vì đã không có ai chỉ cho họ đúng. Cúi xuống thay vì khinh.

6. Trước sự thật mà bạn không muốn nghe. Cúi đầu nhận là cách nhanh nhất để học. Cứng cổ là cách chậm nhất để già.

7. Trước người trẻ giỏi hơn bạn. Họ không thay thế bạn. Họ nối tiếp bạn. Cúi đầu trước họ là cúi đầu trước thời gian.

8. Trước người đã từng tha thứ cho bạn. Bạn không cần kể lại lỗi cũ. Chỉ cần một cái cúi đầu nhẹ. Họ hiểu.

9. Trước những điều bạn không biết. Người càng học, càng cúi. Người không biết mà nghĩ mình biết là người tự đóng cửa với học.

10. Trước chính mình lúc thấp nhất. Cúi xuống ôm phiên bản mệt mỏi của mình. Không phán xét. Không trách. Chỉ ngồi xuống và ở đó.

Người không biết cúi không phải người mạnh. Là người sợ. Sợ bị xem thường nếu cúi xuống dù chỉ một lần.

Người thật sự mạnh cúi mà không nghĩ. Vì họ biết cúi đúng người, cúi đúng lúc, là cách họ tiếp tục lớn.

Cúi đúng người, cao đúng tầm.

Suy nghiệm nhân sinh
19/06/2026

Suy nghiệm nhân sinh

TÁM TÍNH CÁCH TRONG CON NGƯỜI...!!!

1 - Người Hèn
Người hèn sống phận Ngựa Trâu
Người hèn có tính đi đâu cũng luồn
Người hèn ngậm miệng luôn luôn
Người hèn tốt xấu vui buồn mặc bay

2 - Người Ngay
Người ngay ngẩng mặt ban ngày
Người ngay nói thẳng chuyện này chuyện kia
Người ngay đâu sợ miệng bia
Người ngay tốt xấu phân chia rõ ràng.

3 - Người Sang
Người sang phong cách đàng hoàng
Người sang cư xử rõ ràng dưới trên
Người sang thiên hạ biết tên
Người sang luôn biết mình nên làm gì.

4 - Người Gian
Người gian thập thụt thầm thì
Người gian sau trước chỉ vì mình thôi
Người gian ăn nói lôi thôi
Người gian của bạn của tôi nhập nhằng

5 - Người Ác
Người ác sát khí đằng đằng
Người ác bá đạo nhập nhằng Vua Tôi
Người ác vì chỗ mình ngồi
Người ác giết cả bầy tôi lẫn thầy

6 - Người Tài
Người tài tâm đức đắp đầy
Người tài không quản khó này khổ kia
Người tài biết việc phân chia
Người tài tính trước hoạ kia phúc này.

7 - Người Ngu
Người ngu không biết gian ngay
Người ngu lẫn lộn ban ngày ban đêm
Người ngu ân oán hay quên
Người ngu thường thích những tên nịnh thần

8 - Người Khôn:
Người khôn lợi dụng xa gần
Người khôn phân định cái cần cái không
Người khôn biết cách kể công
Người khôn tính việc vượt sông khi cần.

Address

Thôn 14, Xã ĐamBri, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Bao Loc

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:00
Tuesday 07:30 - 16:00
Wednesday 07:30 - 16:00
Thursday 07:30 - 16:00
Friday 07:30 - 16:00
Saturday 07:30 - 16:00
Sunday 07:30 - 16:00

Telephone

+84903326267

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nghĩa Trang Thai Nhi Địa Tạng Vương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share