30/04/2026
GIÁO XỨ NGÔ KHÊ KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG NGÔ KHÊ NGÀY 30/4 - Một hành trình thiêng liêng và đầy ý nghĩa đối với toàn thể dân xứ.
Thứ Năm ngày 30.4.2026 Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và hiệp nhất cộng đoàn dân Chúa đã long trọng cử hành cuộc rước kiệu Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria quanh khuôn viên Thánh đường, nhằm kỷ niểm 73 năm xây dựng và 13 năm cung hiến ngôi Thánh . Đúng 18h30 toàn thể dân xứ đã tụ họp đông đủ tại sân nhà thờ để chuẩn bị rước kiệu kính Thánh Giuse và Đức Mẹ. Trong đoàn rước có sự hiện diện của Cha xứ Đaminh, Cha phó Giuse và Cha quê hương đã cùng dân xứ rước kiệu quanh khuôn viên giáo xứ, đây như là một nghi thức đặc biệt trân trọng thánh bổn mạng và giữ vững truyền thống tốt đẹp của ông Cha để lại.
Mở đầu lễ Cha xứ Đaminh có nhân mạnh rằng ngày hôm nay là một dấu mốc quan trọng, ghi lại hành trình đức tin kiên vững và bền bỉ của bao thế hệ của dân làng. Ngôi Thánh đường không chỉ là công trình vật chất, mà còn là chứng tích sống động của lòng tin, lòng mến và sự hy sinh, được vun đắp qua từng thời kỳ, dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria.
Trong bài giảng của Cha quê hương. Qua hình ảnh Nghĩa binh Thánh Thể, Cha mời gọi mỗi người, cách riêng là thế hệ trẻ, biết sống xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và tiếp nối hành trình Đức tin bằng đời sống chứng tá cụ thể. Ngôi Thánh đường được nhấn mạnh như là trung tâm đời sống Kitô hữu, là nơi quy tụ cộng đoàn, kết nối con người với Thiên Chúa và với nhau trong tình hiệp thông yêu thương.
Trong tâm tình tri ân và tạ ơn, chúng con xác tín rằng chính Thiên Chúa là Đấng đã đặt nền móng và không ngừng gìn giữ ngôi Thánh đường này để ngọn lửa đức tin mãi được trao truyền cho các thế hệ mai sau, như lời châm ngôn vẫn luôn vang vọng:
“Vui sống đức tin – Giữ gìn truyền thống.”
_ BTT Giáo xứ Ngô Khê_