25/06/2025
Khóa tu mùa hè “Bước chân An Lạc” lần thứ hai tại chùa Phú Khánh đã khép lại trong không khí đong đầy cảm xúc – có niềm hoan hỷ, sự lưu luyến, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.
Trong suốt những ngày tu học, các em nhỏ đã có cơ hội sống chậm lại, lắng nghe chính mình, cùng nhau thực tập thiền hành, tụng kinh, lạy Phật, nghe pháp thoại, vui chơi, đi dã ngoại và chia sẻ với nhau những trải nghiệm quý báu trong cuộc sống.
Từ những bước chân đầu tiên đến chùa, các em đã dần học được cách lắng nghe người khác, biết nói lời cảm ơn, biết trân trọng những điều bình dị quanh mình. Mỗi giờ tu, mỗi nụ cười, mỗi khoảnh khắc cùng nhau đều là những hạt giống an lành được gieo vào tâm thức.
Khóa tu không chỉ mang đến niềm vui, mà còn âm thầm nuôi dưỡng trong các em những giá trị sâu sắc: đạo đức, tình thương, lòng biết ơn, nhân quả và hiếu hạnh – hành trang vững chắc cho các em trên đường đời phía trước.
Dù thời gian tu học không dài, nhưng những điều các em cảm nhận và thực tập trong những ngày qua sẽ tiếp tục nảy mầm, lớn lên, như ngọn đèn nhỏ âm thầm soi sáng bước chân trong hành trình trưởng thành.
Chùa Phú Khánh xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Thầy, quý Phật tử, quý phụ huynh, các cô bác trong ban hậu cần, các bạn tình nguyện viên đã đồng hành, góp công góp sức tạo nên một khóa tu ý nghĩa và đong đầy tình thương. Cảm ơn các em – những người đã đến và để lại nơi đây tiếng cười, sự hồn nhiên, và những kỷ niệm không thể nào quên.
Hẹn gặp lại nhau trong những mùa tu sắp tới – khi các em trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, và vẫn giữ được bước chân an lạc giữa cuộc đời nhiều biến động.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 🙏