19/08/2026
TIN PHẬT SỰ CHÙA DIÊN QUANG
KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN – 2026
Ngày thứ bảy
Ngày 19/8/2026 (nhằm ngày 7/7 Bính Ngọ), đại chúng bắt đầu ngày tu bằng thời tụng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh.
Trong thời pháp thoại buổi sáng, Ni Sư Thích Minh Trang chia sẻ chủ đề “Siêu cho người đã mất hay cầu siêu cho chính mình”.
Ni Sư nhắc đại chúng rằng, cầu siêu không chỉ dành cho người đã mất. Người đang sống cũng cần biết “cầu siêu” cho chính mình. Đó là khi ta biết buông bớt giận hờn, oán trách, đố kỵ, ích kỷ và những điều khiến tâm mình nặng nề.
Đi tu cũng vậy. Không phải chỉ để thử một cuộc sống khác, mà quan trọng hơn là có dịp nhìn lại chính mình và sửa mình từng ngày. Sau khóa tu, nếu mỗi người biết thương chồng con hơn, hiếu thuận với cha mẹ, sống hòa nhã với người thân, hàng xóm; biết nói lời nhẹ nhàng, biết nhường nhịn và cảm thông, thì những điều học được từ Phật pháp đã thực sự trở thành sự tu tập trong đời sống.
Mỗi người đến khóa tu với một lý do riêng. Có người tò mò, có người muốn trải nghiệm đời sống xuất gia, cũng có người mong tìm được cách chuyển hóa những khổ đau trong lòng. Dù bắt đầu từ đâu, việc có mặt nơi đây vẫn là một duyên lành. Vì vậy, hãy trân trọng từng ngày tu, từng thời khóa và những phút giây được sống trong môi trường thanh tịnh.
Cầu siêu cho gia tiên trong tháng 7 là việc làm ý nghĩa. Nhưng ông bà, tổ tiên sẽ càng an lòng khi thấy con cháu biết yêu thương nhau, biết sống tử tế và tốt đẹp hơn. Đó cũng là cách báo hiếu thiết thực, là nén hương lòng chân thành nhất dâng lên người đã khuất.
Mỗi ngày, hãy tự “cầu siêu” cho mình một chút. Bớt một cơn giận. Bỏ một lời trách móc. Giảm một phần ích kỷ, cố chấp. Tâm nhẹ đi một chút là mình đã tiến thêm một bước trên đường tu.
Tu, suy cho cùng, là sửa mình. Nhìn người bên cạnh cũng là nhìn lại chính mình. Khi bớt sân, bớt si, bớt chấp trước, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn và bước chân cũng tr