Diệt Trừ Tà Dâm

Diệt Trừ Tà Dâm Bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ.

QUẢ BÁO CỦA NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN ĐƯA PHIM ẢNH S.E.X LÊN MẠNG XÃ HỘI.(Trích: Âm Luật Vô Tình -Thượng Quan Ngọc Hoa)- Phán Q...
30/03/2023

QUẢ BÁO CỦA NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN ĐƯA PHIM ẢNH S.E.X LÊN MẠNG XÃ HỘI.
(Trích: Âm Luật Vô Tình -Thượng Quan Ngọc Hoa)
- Phán Quan nói, hôm nay dẫn tôi đi tham quan địa ngục màn ảnh Điện quang. Sao gọi là Địa ngục màn ảnh Điện quang?
- Là khi lúc còn sống chế tác sách báo sắc tình, đĩa phim sắc tình, hình ảnh sắc tình, phim ngắn sắc tình, âm thanh lời lẽ sắc tình v.v…, nói chung là những thứ làm cho chúng sinh dương gian sản sinh ý niệm bất lương, hoặc là sản phẩm trực tiếp làm chúng sinh có ý niệm tà dâm, cố ý tải lên trang web vi tính cho chúng sinh tự do xem, phá hoại tư tưởng chúng sinh dương gian, làm chúng sinh phạm tội nghiệp tà dâm.
Lại lên mạng chuyển tải những sản phẩm sắc tình, loại chúng sanh này thọ chung tất yếu vào địa ngục thọ hình.
Nhưng phàm là chúng sanh vào địa ngục này thọ hình phạt, kỳ hạn phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình của bọn họ hoàn toàn triệt để mất hết trên mạng, những chúng sinh bị ảnh hưởng đều cải tà qui chánh, từ đây không tái phạm nữa thì mới được thoát ly địa ngục.
- Tôi xin thỉnh giáo Phán Quan, cái địa ngục này có không ít người? Sao nhiều người chế tác đến như vậy?
- Phán Quan nói: “Tất cả chúng sinh chuyển tải cũng chịu tội chung, cần phải vào địa ngục này chịu khổ, đương nhiên, tội của chúng nhẹ hơn bọn chế tác.
Mạng vi tính có thể trong thời gian ngắn độc hại vô số đứa trẻ ngây thơ vô tri, nghiêm trọng phá hoại sự trưởng thành con đường tâm linh của chúng. Sự trưởng thành tâm linh lúc nhỏ của mỗi người đều cố định nền tảng hành vi lúc thành niên, nhưng con người hiện tại chỉ bao nhiêu tuổi đầu lại có thú vui bất lương như vậy.
Như Địa Tạng Kinh nói: “Nếu gặp ác duyên, ngày càng tăng trưởng”. Tập quen thành tự nhiên, sau khi lớn lên thì rất khó sám hối sửa lỗi, trừ phi gặp Đại thiện tri thức khuyến hóa. Hiện tại thế giới vi tính ngày càng mới mẻ, làm cho trẻ nhỏ khuyết hãm giáo dục nhân quả, đã có biết bao trẻ vị thành niên mỗi ngày đều xem những sản phẩm sắc tình này trên mạng.
Những nhân quả này cần phải được bọn chế tác và chuyển tải gánh chịu, vì thế địa phủ đặc biệt xây tạo địa ngục này để trừng phạt chúng.”
- Tôi trông thấy chúng sinh trong địa ngục này đều lõa lồ chạy đến một cái máy vi tính; bọn chúng xem thấy đều là sản phẩm sắc tình mà tôi thấy đều là hình cụ.
Máy vi tính này giống như lửa màu hồng biết phóng quang, khi tội hồn mê mẫn chạy đến máy tính, máy tính lập tức phóng ra móc câu màu lửa đỏ móc mắt tội hồn, lại còn có kim điện băng đâm vào cả người chúng chảy máu; trước tiên là đầu, sau đó đâm xuống đầy cả người, nói chung là hoàn cảnh cực kỳ thê thảm!
Nếu như cực hình này phải chịu đựng không thời hạn, phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình hoàn toàn mất hết trên đời thì đau khổ đến mức nào đây! Phải rời khỏi nơi đây thôi! Thảm sầu quá đi!
- Phán Quan tiếp tục nói: “Trước khi Âm Luật Vô Tình còn chưa thành sách, A Ngọc con nên trước tiên công khai nội dung trên mạng để chúng sanh có duyên chuyển tải cho nhau hòng mau chóng tịnh hóa tâm người. Chúng sanh nào chuyển tải cho người sẽ được ghi Đại thiện công trong sách Thiện - Ác tại Địa Phủ, cũng như công đức hiếu thuận cha mẹ không khác nhau.
Vạn ác dâm đứng đầu, bách thiện hiếu trên hết, Minh Vương chủ của ta rất tán thán người hiếu thuận. Hôm nay đến đây là đủ, ta về trước đây.”
A Ngọc bái biệt Phán Quan!
(Trích từ Âm Luật Vô Tình -Thượng Quan Ngọc Hoa)
Chúng con xin quy mạng: NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG ĐẠI BỒ TÁT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kiêng tránh không tà dâm bao lâu thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn? Ngay tại đây bây giờ đang giữ giới thì cuộc sống ...
29/03/2023

Kiêng tránh không tà dâm bao lâu thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn?
Ngay tại đây bây giờ đang giữ giới thì cuộc sống đang được tốt đẹp hơn ngày hôm qua rồi ạ chứ không cần phải đến một mốc thời gian nào cả ạ.
Vậy nếu như mình tà dâm ngay bây giờ và sau lần cuối này sẽ giữ giới, vậy thì cuộc sống vẫn tốt đẹp chứ ?
Ồ làm sao có thể chắc chắn rằng sẽ sống được sau " lần cuối " đó để mà giữ giới? Có bao nhiêu người chết khi đang làm chuyện đồi bại rồi? Rất nhiều! Cái chết ấy thật đáng xấu hổ, thật đáng thương tâm! Và cứ cho là còn sống đi, liệu có gì chắc chắn rằng sau lần cuối đó tâm trí mình đủ tỉnh táo để giữ giới, có bao nhiêu người phải vào viện tâm thần hàng năm ? Và cứ cho là không điên đi, vậy thì tại sao tôi phải đánh đổi vàng ròng lấy phân trâu vậy? Nếu mình tà dâm, không phải ngay khoảnh khắc đó mình đang bị điên không? Chỉ người điên mới đổi vàng ròng lấy phân trâu. Liệu sau " lần điên " ấy, tâm trí sẽ mất bao lâu để quân bình trở lại, để có thể vui vẻ trở lại, để cho cảm giác tội lỗi trôi qua và có thể sống cuộc sống bình thường? Liệu Vô Thuờng có đợi được ta chăng ? Ngay giây phút này có bao nhiêu hơi thở vừa ngừng lại ?
Ngay tại đây và bây giờ, chúng ta không tà dâm, cuộc sống của ta đang tốt đẹp hơn. Ta không đặt ra một cái mốc nào cả, ví dụ sau ngần này thời gian ta sẽ trở nên tốt đẹp. Không, bạn đã tốt đẹp ngay bây giờ rồi. Quá khứ đã qua, ta không thể sống trong quá khứ dù chi ra bao nhiêu tiền đi nữa, tương lai thì chưa đến, ta chỉ có thể sống trong hiện tại mà thôi. Người thích giữ giới sẽ giữ giới được lâu hơn người thích giữ giới lâu. Thế nào là lâu đây, 100 ngày là lâu mà 100 ngàn đại kiếp cũng là lâu đó. Giữ giới chỉ là giữ giới thôi, không có gì quy định rằng người giữ giới được một ngày thì không tốt đẹp bằng người giữ giới được 100 ngày. Khi ta đã biết giữ giới thì ta đang tốt đẹp rồi không phải bàn cãi thêm gì nữa. Sự chuyển biến sẽ đến dần dần và ta không thể thúc ép sự chuyển biến. Giống như việc trồng cây vậy, lớn là việc của cái cây, ta không thể lớn hộ cái cây, nhưng ta có việc là phải tưới nước hàng ngày. Sức khoẻ của ta sẽ tốt lên nhưng nó cần thời gian và thời gian của người này khác người kia, vì thế ta cũng không thể so sánh sự chuyển biến của ta với người khác vì mỗi người đều độc đáo và là một mảnh ghép của vạn pháp. Ta không thể nói ta giữ giới lâu hơn anh ta vì thế ta tốt đẹp hơn anh ta. Bản thân Đức Phật ngài cũng không coi ngài hơn bất cứ ai, ngài chỉ thuyết về sự làm lành, tránh ác, sự giải thoát mà thôi.
Khi còn bé mỗi khi ta bị điểm xấu và bị bố mẹ mắng. Ta đều cảm thấy thật bất công vì ta cũng đang cố gắng mà, bản thân bị điểm xấu đã là một sự trừng phạt rồi, ta không cần bị bố mẹ mắng để biết rằng ta học dốt. Cũng vậy, bạn đừng gây áp lực lên bản thân vì bản thân bạn cũng đang cố gắng từng ngày và ta không thể ép bản thân từ điểm 0 lên điểm 10 ngay lập tức được! Ta phải kiên trì và nhẫn nại với chúng ta. Bản thân việc chúng ta tà dâm đã là một hình phạt với tâm hồn chúng ta rồi. Đừng tự đay nghiến mình thêm nữa. Giữ giới thì cứ giữ giới thôi, không phải lăn tăn rằng thế này tôi đã đủ tốt chưa? Chưa bao giờ là đủ cả mà ta luôn phải trau dồi các thiện pháp khác hàng ngày như bố thí, cúng dàng, giữ các giới khác nữa, ... Nhưng chúng ta đang giữ giới, là đã tốt hơn ta ở quá khứ rồi. Ở quá khứ ta còn không biết đến giới để mà giữ nữa kia mà. Nay ta đã biết đến sự quan trọng của việc giữ giới, đó đã là một phước lành. Ta hãy cứ tiếp tục như vậy. Người thích chạy sẽ chạy được xa hơn người thích vạch đích.
Nếu ta vẫn còn lưu giữ ảo tưởng về một bản ngã tốt đẹp trong tương lai thì rất nhiều khả năng ảo tưởng ấy sẽ bị phá vỡ. Một người chăm chỉ và khiêm tốn thì lúc nào họ cũng chăm chỉ và khiêm tốn thế thôi chứ họ không chăm chỉ và khiêm tốn để đạt được một cái gì, để sau này được mọi người tôn trọng hay gì. Họ biết rõ bản thân việc họ đang làm là tốt đẹp và nên làm nên họ cứ làm thôi. Nuôi dưỡng những ảo tưởng ở tương lai sẽ làm mình rất mệt mỏi và quá trình tu tập của mình không được vui được. Mình hãy cứ nhớ rằng việc xấu thì nên tránh và việc tốt thì nên làm, trong rất nhiều khoảnh khắc tất nhiên những việc xấu cứ lôi kéo chúng ta làm chúng nhưng đó là bản chất của nó mà thôi. Giống như bản chất của con chó giữ nhà là nó sủa khi ta đi ngang qua nhà nó vậy, ta vẫn cứ đi qua thôi chứ ta không có tranh cãi với nó, ta cũng không nhập bọn với nó. Không chúng ta không làm vậy. Chúng ta làm việc của mình, đó là giữ giới mà thôi.
Với những ai gần đây có thất bại thì các bạn cũng cứ tiếp tục việc giữ giới, niềm vui sẽ quay lại, sự quân bình sẽ quay lại, vì khi bạn sống đúng như luật tự nhiên muốn bạn sống, Luật tự nhiên sẽ tưởng thưởng bạn thôi. Bạn cảm thấy buồn rầu khi phạm giới cũng là chân lý thôi vì khi đó luật tự nhiên phải trừng phạt bạn. Luật tự nhiên không ai tạo ra mà nó cứ vận hành như vậy thôi, nó vận hành mọi thứ trong cuộc sống, từ hơi thở đến bước đi của bạn. Luật tự nhiên ấy và bạn là một và không có sự tách rời. Khi bạn phạm giới, tự bạn cũng nguyền rủa bản thân bạn, nguyền rủa trí nhớ của bạn. Đó không phải luật tự nhiên thì là gì. Nhưng khi ta giữ giới, tự ta cũng có những lời khen cho bản thân, sự động viên cho bản thân. Đó cũng là luật tự nhiên vậy. Mình hãy cứ tiếp tục, tiếp tục, rồi niềm vui sẽ đến, sự quân bình và may mắn sẽ đến, nó sẽ tự đến mà không cần bạn cầu nguyện, vì đó là một phần trong luật tự nhiên này, luật tự nhiên sẽ tưởng thưởng bạn, dù bạn có tin hay không, chắc chắn luật tự nhiên sẽ tưởng thưởng khi bạn làm đúng.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Address

Kinh Bắc
Bac Ninh
160000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Diệt Trừ Tà Dâm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share