08/08/2026
🌿 THÁNH LỄ TỔNG KẾT KHÓA HỌC GIÁO LÝ HÈ 2026 🌿
Vậy là một mùa Giáo lý Hè nữa đã khép lại. Hôm nay, các em Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo họ Hương La cùng nhau dâng lời tạ ơn và tham dự Thánh lễ tổng kết khóa học Giáo lý Hè 2026. Nhìn những gương mặt hồn nhiên, những nụ cười và ánh mắt trong trẻo của các em, chúng ta càng thêm trân trọng những ngày tháng đã cùng nhau học hỏi, cầu nguyện, vui chơi và lớn lên trong tình yêu Chúa.
Đặc biệt, mùa hè năm nay đến trong một thời điểm thật đặc biệt của quê hương. Khi mỗi gia đình đang lo toan trăm công nghìn việc, tất bật với chuyện di dời nhà cửa, sắp xếp cuộc sống trước những đổi thay, vẫn có những người âm thầm dành lại một phần thời gian và tâm huyết cho các em. Đó là một sự hy sinh có lẽ không cần nói thành lời, nhưng chắc chắn sẽ được ghi nhớ trong những ký ức đẹp của các em sau này.
🙏 Xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Cha, quý Dì Nhà Tình Thương Hương La, Ban Hành giáo, quý anh chị và các cô Giáo lý viên – những người đã không quản ngại thời gian, công sức, dù bản thân cũng đang bộn bề với biết bao công việc, vẫn tận tâm đồng hành và trao gửi cho các em những bài học về Đức Tin, tình yêu thương và đời sống Kitô hữu.
Xin cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng, cộng tác và luôn đồng hành cùng Giáo họ trong việc nuôi dưỡng Đức Tin nơi con em mình. Đằng sau mỗi em nhỏ có mặt hôm nay là biết bao sự quan tâm, đưa đón, động viên và hy sinh thầm lặng của gia đình.
Có thể quê hương đang đổi thay từng ngày, những ngôi nhà, con đường và cảnh vật thân quen rồi sẽ mang một diện mạo khác. Nhưng mong rằng, giữa những đổi thay ấy, những ký ức về một mùa hè, về mái nhà Hương La, về những giờ học, giờ cầu nguyện và những người đã tận tình đồng hành với các em sẽ luôn được gìn giữ.
🕊️ Tạ ơn Chúa vì một mùa hè đã qua. Cảm ơn những người đã hy sinh để mùa hè ấy trở thành một mùa hè đáng nhớ. Và xin Chúa cho những hạt giống Đức Tin được gieo hôm nay sẽ âm thầm lớn lên, trở thành hành trang theo các em suốt cuộc đời.