20/05/2022
GỬI EM - CÔ GÁI VỚI ĐƯỜNG TU CÒN DANG DỞ!
☘Nghe tin em muốn xuất gia làm chú tiểu ở chùa chị thật sự đã rất vui. Vui vì có thêm một người đồng đạo, một người em và cũng là một vị Phật tương lai. Em xinh xắn, dễ thương lại rất thông minh, học kinh kệ lại rất nhanh thuộc, làm việc lại rất nhanh nhẹn. Chị đã rất vui khi thấy em ngày càng trưởng thành và lớn lên trong Chánh Pháp của Phật. Chị đã đồng hành cùng em trong cả một quá trình em tu học và trưởng thành.
☘Thế nhưng…bây giờ đường tu của em lại đứt đoạn. Điều này chẳng thể đổ lỗi cho ai được cả, do duyên em với Phật chỉ đến đó hay do tâm Đạo em chưa đủ lớn?
☘Nghĩ đến thôi là chị đã cảm thấy rất buồn rồi em ạ, đau hơn khi thấy ba em lận đận từ ngoài quê khăn gói vào đón em về với bao suy tư bộn bề lo âu, buồn tủi. Nhưng vì thương con nên Ba em đã hy sinh tất cả. Chị nghe giọng Ba đầy sự hối hả âu lo mà tim chị như thắt lại. Thế nhưng chị chẳng biết phải làm sao để ngăn cản bước chân em ở lại khi cả bước chân và con tim em đều muốn bước đi.
☘Chị biết chứ, trên con đường tu học luôn có những gian nan thử thách, những khó khăn mà tưởng chừng như không thể bước qua, có nhưng buồn vui, những hỉ nộ ái ố trần tục mà đôi khi khó thể nào để vượt qua được. Nhưng em à! Nếu trong tim mình luôn có Phật, tâm Đạo mình vững vàng thì dù có chuyện gì đi chăng nữa mình cũng sẽ vượt qua, phải không em?
☘Tuổi trẻ mà! Ai mà chẳng muốn được thương yêu chiều chuộng! Ai mà chẳng muốn được vui ca! Ai mà chẳng muốn được tự do tung cánh làm những điều mình thích ! Ai mà chẳng muốn được cùng bạn bè vui chơi đây đó! Ai mà chẳng muốn áo quần giày dép thật đẹp và lộng lẫy,… rất rất nhiều thứ ngoài kia đẹp đẽ và hấp dẫn quá phải không? Nhưng… em ơi, đó chỉ là những thứ bên ngoài tạm bợ, rồi cũng sẽ tan biến, không gì là mãi mãi. Vậy mà chúng ta đa số ai cũng thích và cho đó là thật có để rồi cứ mãi chạy theo nó rồi sanh tử lộn quanh.
☘Chị cũng thế, thấy đồ đẹp chị vẫn thích chứ nhưng chị thích chiếc áo nâu sòng, màu vàng Y rực rỡ trong giáo Pháp hơn. Những bài hát nghe cũng hay đấy, nhưng chị lại thích những câu Kinh lời Kệ hơn vì đó là bài hát mà chị cho là hay nhất không bài hát nào có thể sánh bằng. Chị cũng thích đi đây đó để ngắm cảnh vật nhưng con đường đi đến Phật đạo lại là đẹp nhất,…
☘Em à! Chị chỉ mong sao dù là em ở nơi đâu thì em đều luôn được bình an, hạnh phúc, chỉ cầu mong sao tâm của em vẫn hướng về Phật, vẫn giữ những gì tốt đẹp nhất trong đời sống mà thời gian qua em đã được dạy bảo và thực hành, vẫn luôn biết niệm ân với tất cả mọi người đã hy sinh, bảo bọc và yêu thương em. Làm một người con Hiếu thảo với cha mẹ, hoà thuận với anh chị em, biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ mọi người, sống trọn vẹn, biết đủ với mọi thứ quanh mình.
🍀🍀một đời an yên em nhé!
Thương gửi em!