Hội Thánh Phúc Âm Sự Sống Huê 1- Gospel Of Life churches

Hội Thánh Phúc Âm Sự Sống Huê 1- Gospel Of Life churches Điểm Nhóm Tin Lành

Không có một hội thánh nào là hoàn hảo. Không có một phong cách thờ phượng nào là hoàn hảo. Không có một vị Mục sư nào l...
20/03/2021

Không có một hội thánh nào là hoàn hảo. Không có một phong cách thờ phượng nào là hoàn hảo. Không có một vị Mục sư nào là hoàn hảo. Và chính mình bạn cũng không hề hoàn hảo.

Nên đừng đòi hỏi điều gì quá cao khi việc bạn đi nhóm là để làm đẹp lòng chỉ duy Chúa - Đấng hoàn hảo!

Oneway.vn - Tôi không xem việc đi nhà thờ là một gánh nặng hay là một nghĩa vụ pháp lý mà tôi buộc phải làm. Tôi xem đó là niềm vui, là nơi tôi có thể ban cho và phục vụ, là nơi mà tôi có thể dành sự quan tâm cho người khác nhiều hơn b....

RA-HÁP NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỨC TIN TRONG KINH THÁNHHôm nay Thứ Năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021 nhằm ngày 05 tháng Nissan, năm 578...
19/03/2021

RA-HÁP NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỨC TIN TRONG KINH THÁNH

Hôm nay Thứ Năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021 nhằm ngày 05 tháng Nissan, năm 5781 theo lịch Do Thái. Đây là ngày mà “Giô-suê, con trai của Nun, từ Si-tim mật sai hai người do thám mà rằng: Hãy đi do thám xứ, nhứt là Giê-ri-cô. Vậy, hai người ấy đi đến nhà của một kỵ nữ tên là Ra-háp, và ngụ tại đó.” ( Giô-suê 2:1) Theo truyền thống Do Thái thì hai thám tử này mang tên là Caleb (Ca-lép, người cùng với Giô-suê trong những thám tử trước) và Pinchas (Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn). Họ đã băng qua sông Jordan đến thành phố Giê-ri-cô, để thu thập thông tin tình báo chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên của người Y-sơ-ra-ên trong cuộc chinh phục Đất Thánh của họ. Tại Giê-ri-cô, họ được Ra-háp, một người phụ nữ sống bên trong tường thành, giúp đỡ và che giấu.

Trong Midrash thì Ra-háp được đặt tên như một trong bốn người phụ nữ đẹp nhất thế giới đã từng được biết đến, cùng với Sa-ra, A-bi-gai, và Ê-xơ-tê. Mặc dù không có tường thuật nào trong sách Giô-suê về việc Giô-suê kết hôn với ai, hoặc có cuộc sống gia đình nào nhưng truyền thống Do Thái cho rằng Ra-háp đã kết hôn với Giô-suê sau khi cô cải đạo; hậu duệ của họ bao gồm các nhà tiên tri Giê-rê-mi, Ba- rúc , Ê-xê-chia và nữ tiên tri Hu-đai.

Kinh Thánh Tân Ước trong Ma-thi-ơ 1:5 thì chép “Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô” Hê bơ-rơ 11:31 thì chép “Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám.” Đây là một trong bốn người nữ có vinh dự được chép vào trong gia phả của Chúa Jesus. Sách Giô suê 2 kể về cách bà đã giải cứu những người lính do thám Do Thái. Ra háp nói “Tôi BIẾT rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ nầy,” (Giô-suê 1:9) và bà đã nghe “Vì chúng tôi CÓ HAY khi các ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va đã khiến …” Không dừng ở việc nghe và biết bà “Vậy bây giờ, vì tôi ĐÃ LÀM nhân cho hai ông…”

Kinh thánh chép “Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao?” (Gia cơ 2:25) bởi đức tin của bà mà cả gia đình bà được cứu, bà bước vào dòng dõi được lựa chọn của Chúa. Không bởi huyết thống nhưng bởi đức tin, bà là hình ảnh cho chúng ta là những người “ngoại” được bước vào dòng dõi thánh bỏi đức tin mà Chúa ban cho.

Nguyện xin Chúa giúp để những gì chúng ta biết về Chúa, nghe về Ngài cũng sẽ trở nên hành động đức tin trên mỗi đời sống của chúng ta.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

RA-HÁP NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỨC TIN TRONG KINH THÁNH

Hôm nay Thứ Năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021 nhằm ngày 05 tháng Nissan, năm 5781 theo lịch Do Thái. Đây là ngày mà “Giô-suê, con trai của Nun, từ Si-tim mật sai hai người do thám mà rằng: Hãy đi do thám xứ, nhứt là Giê-ri-cô. Vậy, hai người ấy đi đến nhà của một kỵ nữ tên là Ra-háp, và ngụ tại đó.” ( Giô-suê 2:1) Theo truyền thống Do Thái thì hai thám tử này mang tên là Caleb (Ca-lép, người cùng với Giô-suê trong những thám tử trước) và Pinchas (Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn). Họ đã băng qua sông Jordan đến thành phố Giê-ri-cô, để thu thập thông tin tình báo chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên của người Y-sơ-ra-ên trong cuộc chinh phục Đất Thánh của họ. Tại Giê-ri-cô, họ được Ra-háp, một người phụ nữ sống bên trong tường thành, giúp đỡ và che giấu.

Trong Midrash thì Ra-háp được đặt tên như một trong bốn người phụ nữ đẹp nhất thế giới đã từng được biết đến, cùng với Sa-ra, A-bi-gai, và Ê-xơ-tê. Mặc dù không có tường thuật nào trong sách Giô-suê về việc Giô-suê kết hôn với ai, hoặc có cuộc sống gia đình nào nhưng truyền thống Do Thái cho rằng Ra-háp đã kết hôn với Giô-suê sau khi cô cải đạo; hậu duệ của họ bao gồm các nhà tiên tri Giê-rê-mi, Ba- rúc , Ê-xê-chia và nữ tiên tri Hu-đai.

Kinh Thánh Tân Ước trong Ma-thi-ơ 1:5 thì chép “Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô” Hê bơ-rơ 11:31 thì chép “Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám.” Đây là một trong bốn người nữ có vinh dự được chép vào trong gia phả của Chúa Jesus. Sách Giô suê 2 kể về cách bà đã giải cứu những người lính do thám Do Thái. Ra háp nói “Tôi BIẾT rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ nầy,” (Giô-suê 1:9) và bà đã nghe “Vì chúng tôi CÓ HAY khi các ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va đã khiến …” Không dừng ở việc nghe và biết bà “Vậy bây giờ, vì tôi ĐÃ LÀM nhân cho hai ông…”

Kinh thánh chép “Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao?” (Gia cơ 2:25) bởi đức tin của bà mà cả gia đình bà được cứu, bà bước vào dòng dõi được lựa chọn của Chúa. Không bởi huyết thống nhưng bởi đức tin, bà là hình ảnh cho chúng ta là những người “ngoại” được bước vào dòng dõi thánh bỏi đức tin mà Chúa ban cho.

Nguyện xin Chúa giúp để những gì chúng ta biết về Chúa, nghe về Ngài cũng sẽ trở nên hành động đức tin trên mỗi đời sống của chúng ta.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


THÔI VỀ ĐÂY.. 🍂  thôi về đâyđường trần đã qua rồiđã xong sự chạyđã đánh trận tốt lànhđã giữ được đức tinmão triều thiênc...
28/02/2021

THÔI VỀ ĐÂY.. 🍂

thôi về đây

đường trần đã qua rồi

đã xong sự chạy

đã đánh trận tốt lành

đã giữ được đức tin

mão triều thiên

công chính

của tình yêu nơi Chúa

sự trung tín với Ngài

để dành cho Ông Sáu

và những kẻ yêu mến Cha

một phần thưởng xứng đáng

mà ta được Chúa gọi

mà ta được Chúa dành

thật phước hạnh thay!


thôi về đây

đường trần đã qua rồi

Bên kia miền vinh hiển

ngủ yên trong tay Chúa

rồi sẽ gặp lại nhau

người trước kẻ sau

trên quê hương yêu dấu

mà Cha hằng đợi mong..
🙏🙏🙏❤❤❤

“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” – 2 Ti-mô-thê 4:7-8

07/02/2021

Hãy trung tín trong sự kêu gọi. Tạ ơn Chúa...!

28/12/2020

Đôi tay bạn trung tín dâng hiến nhưng tấm lòng bạn đã thực sự hiến dâng cho Chúa chưa?

"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương-xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân-thể mình làm của-lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ-phượng phải lẽ của anh em". (Rô-ma 12:1)

Nguồn:

Thánh Nhật ngày 27/12/2020_Sứ điệp: Xây nền trong Đấng Christ Jesus_Mục sư: Thạch MươlVì chúng tôi là người cùng làm việ...
27/12/2020

Thánh Nhật ngày 27/12/2020
_Sứ điệp: Xây nền trong Đấng Christ Jesus
_Mục sư: Thạch Mươl

Vì chúng tôi là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh chị em là đồng ruộng của Đức Chúa Trời cày, là nhà của Đức Chúa Trời xây. Nhờ ân sủng ĐCT đã ban cho tôi, như một chuyên gia xây cất giỏi, tôi đã đặt nền móng , còn người khác xây dựng lên. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về công trình xây cất của mình. Vì không ai có thể đặt một nền móng nào khác ngoài nền đã lập tức là Chúa Cứu Thế Giêsu. Hễ ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây nhà trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ được phơi bày rõ ràng. Ngày phán xét sẽ phô bày công trình đó ra vì ngày ấy sẽ xuất hiện trong lửa và lửa sẽ thử nghiệm công việc của mỗi người. Nếu công trình của người nào đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng. Nếu công trình của người nào đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy sẽ mất đi còn nguời đó sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa vậy.
[ I Cô-rinh-tô 3:9-15]

Tạ ơn Chúa buổi thờ phượng đầy phước hạnh Chúa ban. Nguyện xin ân điển và bình an đổ đầy trên anh chị em. Halelugia

Hội Thánh Phúc Âm Sự Sống_Pass Huê 1

Thánh Nhật ngày 27/12/2020 đúng 10:AM CHÚA đợi anh chị emCùng nhau cầu nguyện cho sứ điệp ngày hôm nay vì sự hiệp lại có...
27/12/2020

Thánh Nhật ngày 27/12/2020 đúng 10:AM CHÚA đợi anh chị em
Cùng nhau cầu nguyện cho sứ điệp ngày hôm nay vì sự hiệp lại có ích lợi cho những kẻ yêu mến ĐỨC CHÚA TRỜI.
Nguyện xin Ân Điển ban trên anh chị em 🙏

26/12/2020

Lá thư của Cha Thiên Thượng ❤️
Love God ❤️

Tạ ơn Chúa.những ngày đầu còn hoang vu
21/12/2020

Tạ ơn Chúa.những ngày đầu còn hoang vu

Những kỷ niệm thời xa xưa. tạ ơn Chúa
21/12/2020

Những kỷ niệm thời xa xưa. tạ ơn Chúa

Tạ ơn Chúa những gì ngài  ban cho
21/12/2020

Tạ ơn Chúa những gì ngài ban cho

Address

Bac Lieu

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+84822812143

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Phúc Âm Sự Sống Huê 1- Gospel Of Life churches posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share