Đệ Tử Viện - Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất

Đệ Tử Viện - Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Đệ Tử Viện là giai đoạn huấn luyện khởi đầu giúp tìm hiểu Ơn Gọi và đáp trả tiếng Chúa...!

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINHLời Chúa: Ga 12, 44-50😇“Mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời”.    📖 Lời Chúa hôm nay ...
29/04/2026

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 12, 44-50

😇“Mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời”.

📖 Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ rằng, Đức Giê-su đến trần gian không phải để kết án, nhưng để đem lại ánh sáng và sự sống đời đời cho con người. Chúa khẳng định rằng: “Mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời.” Điều đó cho thấy rằng, mọi lời Chúa dạy đều xuất phát từ tình yêu, thực thi mệnh lệnh của Người là con đường dẫn đến sự sống đích thật.

☘️☘️Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những điều Chúa dạy là những luật lệ khó khăn, gò bó tự do của mình. Nhưng thực ra, lời Chúa giống như ánh sáng soi đường, giúp ta biết sống yêu thương, tha thứ và chọn điều đúng đắn. Khi sống theo lời Chúa, ta tìm thấy bình an và niềm vui thật sự. Ngược lại, khi chỉ sống theo ý riêng, chạy theo những điều trước mắt, ta dễ rơi vào bóng tối của ích kỷ, buồn chán và lạc hướng. Có những lúc Chúa mời gọi sống yêu thương, sống thật thà, biết hy sinh cho người khác, nhưng ta lại ngại thay đổi vì sợ thiệt thòi. “Mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời” nhắc ta rằng sống theo lời Chúa không làm mất đi hạnh phúc, nhưng dẫn ta đến hạnh phúc thật và sự sống đời đời mà Chúa hứa ban.

🙏🧎 Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết tin tưởng vào lời Chúa và can đảm sống theo điều Chúa dạy mỗi ngày. Xin giúp chúng con nhận ra rằng lời Chúa chính là ánh sáng dẫn đường và là con đường đưa chúng con đến sự sống đời đời. Amen.

Đức Giê-su đáp: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi.  Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ...
28/04/2026

Đức Giê-su đáp: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi (Ga 10, 27-28).
🙏🧎xin cho con luôn được bàn tay Chúa đỡ nâng.

Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Phục SinhSuy niệm Lời Chúa Ga 10, 11 – 18“Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi ...
27/04/2026

Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Suy niệm Lời Chúa Ga 10, 11 – 18

“Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về.” (Ga 10, 16)

Dụ ngôn về mục tử nhân lành và đàn chiên đã cho thấy được tình yêu, sự hy sinh của Thiên Chúa. Người Mục Tử ấy không chỉ dẫn dắt đàn chiên mà còn luôn bảo vệ đàn chiên khỏi mọi nguy hiểm. Trái ngược là hình ảnh người làm thuê khi thấy sói thì bỏ lại đàn chiên. Còn Thiên Chúa thì dù chúng ta có gặp khó khăn, sợ hãi Ngài vẫn luôn ở bên bảo vệ giúp ta vượt qua mọi thử thách.

Tiếng của Người Mục Tử thì nhẹ nhàng nhưng nhiều khi chúng con lại không nghe được Chúa dẫn dắt. Khi đó chúng con chỉ nghe thấy tiếng của thế gian, chúng con xa Chúa. Nên khi gặp thử thách chúng con sợ hãi, tìm đến những niềm vui bên ngoài. Giây phút đấy chúng con là những con chiên lạc rời xa khỏi vòng tay của Người Mục Tử Nhân lành. Nhưng Chúa đã nói “Tôi còn có những chiên khác không thuộc dàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về.” dù chúng con là con chiên lạc thì Chúa sẽ tìm về. Người Mục Tử nhân lành ấy không để con chiên nào rời xa khỏi vòng tay yêu thương của mình.

Lạy Chúa Giêsu cảm tạ Chúa vì dù chúng con có yếu đuối, tội lỗi nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương, bảo vệ chúng con. Xin Chúa cho chúng con siêng năng đến với Chúa hơn để nghe được tiếng của Người Mục Tử dẫn đường chỉ lối. Đặc biệt, giữa tiếng của thế gian và tiếng của Chúa xin cho chúng con biết nhận ra đâu là tiếng của Chúa nói với chúng con để chúng con hiểu và làm theo sự chỉ dẫn của Người Mục Tử nhân lành. Amen.

___Trước thềm ơn gọi___⏳⏳“Giữa một thế giới quá nhiều tiếng ồn, người trẻ hôm nay không thiếu âm thanh… chỉ thiếu những ...
24/04/2026

___Trước thềm ơn gọi___
⏳⏳“Giữa một thế giới quá nhiều tiếng ồn, người trẻ hôm nay không thiếu âm thanh… chỉ thiếu những khoảng lặng.”
👉Chuẩn bị bước vào ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, mỗi tâm hồn tín hữu, cách riêng là những tu sĩ, không khỏi thao thức:
🤔Liệu còn bao nhiêu bạn trẻ đủ can đảm dừng lại, đủ sâu lắng để nghe, và đủ quảng đại để đáp lại tiếng Chúa?
👉Ơn gọi không phải là điều xa vời, nhưng là một lời thì thầm rất nhẹ…
🤔Thiết nghĩ chỉ những tâm hồn biết sống chậm lại, ở lại với chính mình, mới có thể nhận ra:
📢Chúa vẫn đang gọi – rất riêng, rất dịu dàng.
Ước mong các bạn trẻ hôm nay:
🔓dám bước ra khỏi những ồn ào, những cuốn hút chóng qua,
để tìm một khoảng lặng cho tâm hồn…
Vì chính trong thinh lặng ấy, ta mới nghe được tiếng gọi yêu thương: “Thầy đây, đừng sợ.” "hãy theo Thầy"
Và khi đã nghe…
🍀🌾🍀xin đừng sợ quảng đại đáp lại,
bởi không có lựa chọn nào đẹp hơn
là dâng trọn cuộc đời cho một Tình Yêu không bao giờ mất💖💖💖

🕓 Thứ Năm, 23/04/2026📖Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh (Ga 6,44-51)         🥖“Ta là Bánh trường sinh” (Ga 6,...
23/04/2026

🕓 Thứ Năm, 23/04/2026
📖Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Phục Sinh (Ga 6,44-51)
🥖“Ta là Bánh trường sinh” (Ga 6, 8) .
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: “Ta là bánh trường sinh” (Ga 6, 8) . Không phải những “manna” chóng qua của trần gian, nhưng chính Chúa mới là nguồn sống đem lại sự sống đời đời. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại dễ bị cuốn vào những “manna” giả tạo, mà quên tìm đến Chúa là nguồn sống thật.
☘️ Lời Chúa hôm nay mời gọi ta thức tỉnh và trở về: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”.
Chúa Giêsu là Bánh Trường Sinh – và Bánh ấy được trao ban cách sống động trong mỗi Thánh Lễ.
👉Vì thế, mỗi Thánh Lễ không chỉ là một nghi thức quen thuộc, nhưng là cuộc gặp gỡ thật với chính Chúa – Đấng trao ban chính mình làm của ăn nuôi sống ta.
👉Và khi được nuôi dưỡng bởi Bánh Trường Sinh, chúng ta được mời gọi bước ra, trở thành những môn đệ thừa sai, mang Tin Mừng vào chính đời sống hằng ngày. 👉Chúng ta cũng được mời gọi trở nên “tấm bánh” – biết bẻ đời mình ra để yêu thương, phục vụ, quảng đại trao ban và tha thứ. Đó chính là hoa trái sống động của Bí tích Thánh Thể trong cuộc đời mỗi người.
Nhìn lại bản thân mình con tự hỏi:
🤔* Con có thật sự khao khát được đón rước Chúa, hay chỉ làm cho xong?
🤔* Sau mỗi Thánh Lễ, con có để Chúa ở lại và biến đổi cách con sống, cách con yêu thương không?
🙏🧎Lạy Chúa Giêsu , con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Xin cho mỗi lần con tham dự Thánh Lễ là một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa. Xin ban cho con lòng khao khát rước Chúa, và biết để Chúa biến đổi con mỗi ngày. Xin dạy con biết sống như tấm bánh nhỏ, biết yêu thương, phục vụ và trao ban, để đời con trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa. Amen.

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi chẳn...
22/04/2026

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH
“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ”. (Ga 6, 35-40)

📖 Lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta biết về Ngài - chính là bánh trường sinh, Ngài hiện diện thực sự và toàn vẹn trong hình bánh. Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài, ở lại với Ngài trong mầu nhiệm Thánh Thể, để cảm nếm tình yêu và sự trung thành tuyệt đối của Người với Chúa Cha.
🍀🍀 Hàng ngày qua Thánh Lễ, chúng ta đón rước Mình Thánh Chúa vào trong cung lòng của mình, nhưng liệu chúng ta có đang ý thức được sự hiện diện của một Thiên Chúa tối cao, đang đến và ở lại trong tâm hồn mình không?
Nhiều khi chúng ta rước Chúa như một hành động thói quen lặp đi lặp lại,
😥 không trò chuyện,
😥không cầu nguyện với Người,
😥không để Người đụng chạm và biến đổi cuộc sống,...có lẽ như thế là chúng ta đang để cho Chúa cô độc, chúng ta từ chối đi tình yêu và ơn cứu độ của Người.

⏳Ý thức được điều đó, mỗi người chúng ta cần phải thay đổi thái độ và tâm tình khi đến với bàn tiệc Thánh Thể.
👉Chúng ta cần tin tưởng,
👉dọn lòng mình thật thanh sạch,
🙏để xứng đáng đón rước Chúa ngự vào tâm hồn mình.
🙏🧎Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng việc thường xuyên viếng Thánh Thể mỗi ngày, xin thêm lòng tin cho chúng con, để qua Thánh Thể, chúng con cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Amen

Thứ ba, ngày 21 tháng 04 năm 2026SUY TƯ TIN MỪNG Ga 6, 30-35📖Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về ‘bánh’ và lờ...
21/04/2026

Thứ ba, ngày 21 tháng 04 năm 2026
SUY TƯ TIN MỪNG Ga 6, 30-35

📖Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về ‘bánh’ và lời khẳng định mạnh mẽ của Người: “Chính tôi là bánh trường sinh”. Quay trở lại bài tin mừng hôm qua, Chúa Giê-su đã kiên nhẫn với đám đông dân chúng về việc họ đi theo người không phải vì thấy dấu lạ, nhưng vì họ được ăn bánh no nê. Từ việc ăn bánh thể lý để nuôi thân xác, Chúa Giê-su đã chỉ cho họ thứ bánh mới: “bánh bởi trời, bánh đích thực, bánh trường sinh”. Thứ bánh đó là chính thân thể Người.
😇😇Câu nói của vị Thánh trẻ Carlo Acutis : “Càng rước lễ thường xuyên, chúng ta càng giống Chúa Giê-su hơn”
😇😇 và Giê Su đã nói: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ mà Chúa Giê-su ban tặng cho nhân loại - lời mời gọi trao ban và dâng hiến cả chính mình. Nhìn lại bản thân mình, chúng ta đã thật sự ý thức sự hiện diện sống động của Chúa Giê-su nơi Bí tích Thánh Thể chưa? Chúng ta có thường xuyên xin ơn yêu mến và khao khát rước Chúa vào lòng mỗi ngày không?

🙏🧎Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa biết con người nơi con như thế nào? Trong từng phút giây, xin cho con cảm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu của Chúa, không chỉ khi con được rước Chúa vào lòng mà trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh sống. Và xin Chúa cho con ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong chính con người mình và ý thức mình là “nhà chầu di động” để qua con Chúa đến với tất cả mọi người.

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Phục SinhSuy niệm Lời Chúa Ga 6, 22 – 29📖“Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư...
20/04/2026

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Suy niệm Lời Chúa Ga 6, 22 – 29
📖“Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6, 27)

🌾🌾🌾Đám đông đã được Chúa Giê-su cho ăn no nê thì hôm sau lại đến tìm Người. Nhưng họ đến không phải vì đã thấy dấu lạ mà đến vì đã được ăn no. Đó chính là đến tìm Người vì lợi ích trước mắt chứ không phải để tạ ơn Người. Khi đó Chúa đã nói hãy ra công làm việc không vì lương thực mau hư nát nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Lương thực mau hư nát là của cải vật chất trần gian, chúng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Còn lương thực thường tồn chính là ơn Chúa ban, là sự sống đời đời. Để có được sự sống ấy thì phải tin vào Chúa.

🌻🌻Trong cuộc sống nhiều khi chúng con cũng giống như đám đông, đến với Chúa chỉ để xin ơn, đến khi gặp khó khăn, thất bại, buồn chán. Nhưng khi Chúa đã ban ơn thì chúng con lại quên Ngài, khi đó chúng con vui vẻ tận hưởng ơn Chúa ban mà không đến cám ơn Chúa. Chúng con chỉ nhớ đến Ngài khi cần. Hay chúng con chỉ biết xin Chúa chứ không hỏi Chúa “ Chúa ơi, con phải thay đổi gì ạ?”. Đứng trước khó khăn con chỉ biết trách Chúa sao Ngài lại để con khổ như vậy mà không hỏi “ Chúa ơi, Ngài muốn con học gì nơi thử thách này?”.

🌼🌼Từng người chúng con gặp, từng việc chúng con trải qua Chúa đều muốn chúng con trưởng thành hơn, sống tốt hơn nhưng chúng con lại không nhận ra điều đó. Đặc biệt qua đó Chúa muốn chúng con đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa vì Ngài luôn dành điều tốt nhất cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con không chỉ tìm kiếm lương thực đời này mà phải tìm kiếm lương thực đời sau đó là tìm kiếm Chúa, sống như Chúa.

🙏🧎🧎 Xin Chúa cho chúng con có một trái tim đầy yêu thương như Chúa đã yêu và sẵn sàng cho đi, sẵn sàng là một môn đệ thừa sai của Chúa qua đời sống hằng ngày. Amen.

Thứ bảy tuần II Phục Sinh              Ga 6, 16-21"Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông....Thầy đây mà,  đừng s...
18/04/2026

Thứ bảy tuần II Phục Sinh
Ga 6, 16-21
"Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông....Thầy đây mà, đừng sợ"
😥😥Có những nỗi sợ không ồn ào, không hình dạng rõ ràng… nhưng lại len lỏi rất sâu trong lòng. Đó là nỗi sợ khi cảm thấy mình không có Chúa.
🌱🌱Khi không cảm nhận được Chúa, mọi thứ bỗng trở nên chông chênh. Bộn bề với những câu hỏi: “Chúa có còn ở đây không?”… “Hay con chỉ đang bước một mình?”
☘️☘️Nỗi sợ ấy không chỉ là sợ cô đơn, mà còn là sợ mất phương hướng. Vì khi không có Chúa, con người dễ dựa vào chính mình—mà chính mình thì mong manh. Tôi có thể rất mạnh mẽ bên ngoài, nhưng bên trong vẫn có những khoảng trống không ai chạm tới được ngoài Chúa.
🤔Nhưng thật lạ… chính trong những lúc tưởng như Chúa vắng bóng nhất, Ngài lại ở rất gần.
☘️Giữa những xao động, một lời rất nhẹ vang lên trong lòng:“Thầy đây mà, đừng sợ.”
🍀Không phải là một lời giải thích dài dòng.
🍀Không phải là xóa hết khó khăn ngay lập tức.
🌿Chỉ là một sự hiện diện.
“Thầy đây mà…” – nghĩa là Chúa không đi đâu cả.
Dù Dì không cảm thấy, Ngài vẫn ở đó.
Dù Dì yếu đuối, Ngài vẫn ở đó.
Dù Dì nghi ngờ, Ngài vẫn không rời.
Và “đừng sợ” – không phải vì cuộc đời hết sóng gió,
mà vì Tôi không đi qua sóng gió một mình.
An ủi lớn nhất không phải là hoàn cảnh thay đổi, mà là có Đấng ở cùng trong hoàn cảnh đó.
🍀Nỗi sợ sẽ còn quay lại nhiều lần trong hành trình ơn gọi.
Nhưng mỗi lần như thế, Tôi lại được mời gọi bước sâu hơn vào một xác tín:
🌱 Không phải con giữ được Chúa, mà là Chúa luôn giữ con.
💖Và rồi, giữa bao bộn bề, Tôi chỉ cần dừng lại một chút thôi…lắng lòng… và nghe lại lời quen thuộc ấy: “Thầy đây mà…”
Chỉ vậy thôi… mà đủ để bình an trở lại💓.

THỨ SÁU, TUẦN III MÙA PHỤC SINH📖Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất...
17/04/2026

THỨ SÁU, TUẦN III MÙA PHỤC SINH

📖Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. (Ga 6, 13)

📖Tin Mừng theo Thánh Gioan thuật lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, một con số quá nhỏ bé trước nhu cầu lớn lao, nhưng khi được trao vào tay Chúa, tất cả đã trở nên dư đầy và còn 12 thúng bánh thừa.

🌻🌻Chúa không biến ra bánh từ hư vô, mà Người làm phép lạ từ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá của một em bé cùng đi theo Chúa. Đó là tất cả những gì em bé đó có. Ta thấy, nếu em bé ấy không cho đi, thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì đã dám cho đi, không giữ lại cho riêng mình mà hơn năm nghìn người ở đó được chứng kiến phép lạ của Chúa.

🍀🍀Trong cuộc sống, chúng ta thường nghĩ: “Tôi có gì đâu mà dâng cho Chúa”. Nhưng điều Chúa cần đơn giản chỉ là một tấm lòng biết trao phó, dù nhỏ bé, dù khiếm khuyết Chúa vẫn mở rộng vòng tay đón nhận.

🙏🧎Lạy Chúa Giêsu, bởi thân phận con người yếu đuối và nhỏ bé của con, con ngại dâng lên Chúa những tâm tư, ước vọng, hay những khó khăn, bất toàn, … Chúa không cần sự đầy đủ của con, Chúa chỉ cần con dám trao. Xin giúp con biết đặt vào tay Chúa những gì nhỏ bé nhất của mình, để Chúa biến những điều ấy thành sự dư đầy cho chính con và cho mọi người.

🕓 Thứ Năm, 16/04/2026Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh (Ga 3,31-36) 📖“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi n...
16/04/2026

🕓 Thứ Năm, 16/04/2026
Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh (Ga 3,31-36)

📖“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất”. (Ga 3,31)

Bài Tin Mừng hôm nay thánh Gioan nói về Chúa Giêsu và nhân loại.
🌞“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người.” Nơi Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế, chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa thật gần gũi, cúi xuống để nâng con người lên, dẫn chúng ta ra khỏi những giới hạn tầm thường của trần gian. Chúng ta được diễm phúc làm con cái Chúa và phấn khởi trong nỗ lực nên giống Chúa hơn mỗi ngày.
☘️🍀“Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất”. Con người chúng ta được sinh ra bởi xác thịt và chịu ảnh hưởng bởi tội lỗi: tội nguyên tổ và tội riêng, nên dễ bị lôi kéo bởi những điều chóng qua, những ham muốn thấp hèn và sự ích kỷ trong cuộc sống xảy đến.
🤔🤔Nhìn lại bản thân, con thấy mình vẫn còn bị ràng buộc bởi những điều thuộc về “đất”: tìm kiếm an toàn, ngại hy sinh, sợ mất mát, và nhiều khi đặt ý riêng trên ý Chúa…Con muốn sống đời đời, nhưng lại ngại đi qua con đường dẫn đến sự sống ấy. Con tin, nhưng đức tin của con còn yếu, dễ lung lay trước thử thách và cám dỗ. Nhưng con cũng cảm nghiệm được rằng Chúa không xa cách, Người luôn ở gần nâng con dậy mỗi khi con yếu đuối.

🙏🧎Lạy Chúa Giêsu, Đấng từ trời cao đã đến ở giữa chúng con, xin nâng tâm hồn con lên với Chúa, để con không còn mãi bị ràng buộc bởi những điều tầm thường của thế gian. Xin cho con biết hướng lòng về những điều thuộc về Thiên Chúa, biết tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự. Xin cho con một trái tim đơn sơ, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để cuộc đời con trở nên chứng tá cho tình yêu và sự thật của Chúa. Amen.

"Con yêu mến Chúa, không phải vì Chúa cho con vào thiên đàng hoặc bắt con xuống hỏa ngục nhưng vì Chúa là thiên Chúa của...
15/04/2026

"Con yêu mến Chúa, không phải vì Chúa cho con vào thiên đàng hoặc bắt con xuống hỏa ngục nhưng vì Chúa là thiên Chúa của con. con yêu mến chúa vì chúa là Thiên Chúa (Thánh Phanxicô xaviê)

Address

Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. 20A/TDP Đạo Ngạn 2/Phường Nếnh/T. Bắc Ninh
Bac Giang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đệ Tử Viện - Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share