03/09/2026
“Một ngày là Huynh trưởng, cả đời là Huynh trưởng.”
Vậy mà sau một hành trình dài, cuối cùng chúng em cũng phải nói lời tạm biệt đến hai người anh, hai Huynh trưởng thân thương – anh Giuse Nguyễn Nam Khánh và anh Giuse Nguyễn Văn Trung.
Thế là sau một chặng đường đồng hành đầy nhiệt huyết và tiếng cười, Xứ đoàn Giuse Túc chúng em lại sắp phải chia tay hai “cây hài”của Xứ đoàn, để hai anh chuẩn bị hành trang bước vào một hành trình mới, một hành trình với những ước mơ, hoài bão và những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.
Nhớ lại những ngày đã qua, từ những trò chơi sôi nổi, những bài băng reo đầy lửa cho đến những buổi sinh hoạt thường ngày, hai anh luôn là những người mang đến tiếng cười và nguồn năng lượng đặc biệt cho Xứ đoàn.Hai anh luôn biết cách bày ra những trò vui, làm cho những lúc căng thẳng hay mệt mỏi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng phía sau những tiếng cười ấy vẫn luôn là sự tận tình, chu đáo và hết lòng dành cho các em thiếu nhi cũng như anh chị em Huynh trưởng, Dự trưởng.
Cảm ơn hai anh vì trong suốt thời gian qua, dù ở bất cứ trách nhiệm nào, hai anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành thật tốt sứ mạng của một người Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể –lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam và tinh thần hy sinh làm lẽ sống.
Cảm ơn hai anh vì đã đồng hành, chỉ dẫn và động viên chúng em trên những bước đầu của hành trình phục vụ. Cảm ơn vì đã giúp chúng em có thêm niềm vui, thêm động lực để gắn bó với Xứ đoàn và quan trọng hơn cả, là cùng nhau đến gần Chúa hơn.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành, gìn giữ và ban muôn ơn lành trên chặng đường sắp tới của hai anh. Chúng em cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ “BÌNH AN”. Chúc hai anh lên đường thật bình an, luôn vững vàng và hoàn thành thật tốt hành trình mới của mình.
Bởi có những lời cảm ơn nói bao nhiêu cũng chẳng đủ, có những kỷ niệm dù đã qua rồi nhưng chúng em vẫn muốn giữ mãi.
Vậy là Thiếu nhi Xứ đoàn Giuse Túc đã phải tạm biệt hai người ông thân thương – ông ”André Phú Yên” và ông “Giuse Túc”.Biết bao mùa hè nữa chúng em mới được gặp lại “sự kết hợp” giữa ông André Phú Yên và ông Giuse Túc này nữa đây? Chắc hẳn Xứ đoàn sẽ nhớ lắm những tiếng cười, những trò vui và những khoảnh khắc có hai ông đồng hành.
🌷 Nhưng rồi ai cũng sẽ có một hành trình riêng phải bước tiếp. Dù hai anh có đi đâu, ở đâu, nơi đây vẫn luôn là một nơi dành cho hai anh trở về.Chúng em vẫn sẽ mong ngày cánh cửa Xứ đoàn mở ra, mong được thấy hai anh trở lại, lại được nghe những tiếng cười quen thuộc và lại được cùng hai anh viết tiếp những kỷ niệm còn dang dở.
Hẹn gặp lại hai anh vào một ngày thật đẹp, với một phiên bản “lợi hại hơn xưa” nhé!