Thiếu Nhi Thánh Thể - Giáo họ Cầu Chính

Thiếu Nhi Thánh Thể - Giáo họ Cầu Chính Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Thiếu Nhi Thánh Thể - Giáo họ Cầu Chính, Pentecostal Church, Thôn Cầu Chính/Xã Tân Dĩnh, Bac Giang.

“Vang lên muôn lời caTa ca ngợi ChúaVì uy danh Người cao cả…”Trong thinh lặng của bóng tối, ánh sáng từ Nến Phục Sinh bừ...
04/04/2026

“Vang lên muôn lời ca
Ta ca ngợi Chúa
Vì uy danh Người cao cả…”

Trong thinh lặng của bóng tối, ánh sáng từ Nến Phục Sinh bừng lên, lan tỏa khắp cộng đoàn, nhắc nhớ rằng Đức Kitô đã chiến thắng sự chết và đem lại sự sống mới cho nhân loại.

Tiếng “Alleluia” vang lên sau những ngày Mùa Chay tĩnh lặng, niềm vui Phục Sinh như vỡ òa trong lòng mỗi người. Ánh sáng của Chúa không chỉ chiếu rọi trong đêm thánh này, mà còn được trao gửi để mỗi tín hữu mang vào đời sống, sống yêu thương, hy vọng và trở nên chứng nhân cho Tin Mừng Phục Sinh.

Trong giây phút linh thiêng ấy, mỗi người giáo dân giáo họ Cầu Chính như lắng lại, dâng lên Chúa những tâm tình đơn sơ mà sâu lắng. Có những lời tạ ơn vì một năm bình an, có những lời xin ơn nâng đỡ giữa bao khó khăn của cuộc sống. Dưới ánh nến lung linh, mọi người cảm nhận rõ hơn sự hiện diện yêu thương của Chúa nơi cộng đoàn nhỏ bé của mình.

Đêm nay, không chỉ là đêm của nghi thức, mà còn là đêm của niềm tin được sưởi ấm, của trái tim được đổi mới. Và từ nơi giáo họ thân thương này, mỗi người lại ra đi với một xác tín mạnh mẽ hơn: Chúa đã sống lại, và Ngài luôn đồng hành trong từng bước đường của cuộc đời.

“Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình…”🌸🌸🌸Mồng Hai Tết, trong tâm tình của Giáo hội ...
18/02/2026

“Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với ân tình…”🌸🌸🌸

Mồng Hai Tết, trong tâm tình của Giáo hội Công giáo, chúng ta dâng lời cầu nguyện cách đặc biệt cho cha mẹ — những người đã sinh thành, dưỡng dục và yêu thương ta bằng cả cuộc đời.

Xuân về không chỉ là khoảnh khắc đổi mới đất trời, mà còn là dịp để mỗi người con trở về cội nguồn yêu thương. Dù cha mẹ còn đang hiện diện bên ta hay đã an nghỉ trong Chúa, lòng hiếu thảo vẫn luôn là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dâng lên.

Xin tạ ơn Chúa vì hồng ân cha mẹ — vì những hy sinh thầm lặng, những đêm dài lo lắng, những lời dạy dỗ nên người. Xin Chúa ban cho các bậc sinh thành sức khỏe, bình an, và niềm vui trong những năm tháng tuổi già. Với những ai đã được Chúa gọi về, xin Ngài thương đón nhận các ngài vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Mùa xuân này, nếu có thể, hãy dành một lời chúc, một cái ôm, một lời kinh cho cha mẹ. Và nếu khoảng cách không cho phép ta trở về, xin hãy trở về bằng tình yêu và lời cầu nguyện chân thành.

Nguyện xin mỗi gia đình luôn tràn đầy ân sủng, hiệp nhất và yêu thương — để mùa xuân không chỉ ở ngoài trời, mà còn nở hoa trong từng mái ấm. 🌿🙏

02/12/2025
✨LỜI TRI ÂN & TẠM BIỆT CHA PHÓ    ANRÊ DŨNG LẠC MARIA NGUYỄN VĂN BÌNH ✨    ♥️  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo họ Cầu Chín...
14/09/2025

✨LỜI TRI ÂN & TẠM BIỆT CHA PHÓ
ANRÊ DŨNG LẠC MARIA NGUYỄN VĂN BÌNH ✨

♥️ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo họ Cầu Chính chúng con xin cảm ơn cha Bình thật nhiều vì đã luôn yêu thương, dạy dỗ và đồng hành cùng đoàn thiếu nhi chúng con trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ cha, chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu, học biết sống ngoan ngoãn, siêng năng và nhiệt thành hơn trong việc tông đồ.🌸

Hôm nay, dù phải nói lời tạm biệt, nhưng chúng con vẫn luôn nhớ đến cha trong lời cầu nguyện hằng ngày. 💒

⛪Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho cha nhiều sức khỏe, niềm vui và ơn thánh để cha tiếp tục vững bước trên hành trình sứ vụ mới. 💖

🌹🫶Đoàn Thiếu Nhi chúng con luôn yêu mến cha!

26/07/2025
✝️
21/04/2025

✝️

Đức Thánh Cha Phanxicô vừa được Chúa gọi về vào hồi 7:35 (giờ Ý) - 12:35 (giờ Việt Nam) Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 88 tuổi.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho vị cha chung của Giáo hội hoàn vũ!


-----------
Lúc 9:45 sáng, Đức Hồng y Kevin Farrell – Hồng y Nhiếp chính đã thông báo tin Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời từ Nhà Thánh Marta với những lời sau:

"Anh chị em thân mến, với nỗi buồn sâu sắc, tôi phải báo tin Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta đã băng hà. Vào lúc 7:35 sáng nay, Giám mục Rôma – Đức Phanxicô – đã trở về nhà Cha trên trời. Cả cuộc đời ngài đã được hiến dâng để phục vụ Chúa và Hội Thánh của Người. Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị Tin Mừng với lòng trung tín, can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt dành cho những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Với lòng biết ơn sâu xa trước tấm gương của một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn Đức Giáo hoàng Phanxicô vào tình yêu thương xót vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi."

Đức Thánh Cha đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2025, sau vài ngày bị viêm phế quản.

Tình trạng lâm sàng của Đức Giáo hoàng dần trở nên nghiêm trọng hơn, và các bác sĩ đã chẩn đoán ngài bị viêm phổi hai bên vào thứ Ba, ngày 18 tháng 2.

Sau 38 ngày điều trị tại bệnh viện, ngài trở về Nhà Trọ Thánh Marta ở Vatican để tiếp tục quá trình hồi phục.

Vào năm 1957, khi còn ở độ tuổi đôi mươi, Jorge Mario Bergoglio đã phải phẫu thuật tại quê hương Argentina để cắt bỏ một phần lá phổi bị tổn thương nặng do nhiễm trùng đường hô hấp.

Khi tuổi cao, Đức Phanxicô thường xuyên gặp phải các chứng bệnh về hô hấp, thậm chí đã phải hủy chuyến viếng thăm dự kiến tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng 11 năm 2023 vì bị cúm và viêm phổi.

Vào tháng 4 năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn ấn bản cập nhật của Sách Nghi thức Tang lễ cho Đức Giáo hoàng (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis), sẽ được dùng trong Thánh lễ an táng của ngài – thánh lễ này hiện vẫn chưa được công bố thời gian cụ thể.

Ấn bản thứ hai của Ordo Exsequiarum Romani Pontificis giới thiệu một số điểm mới, bao gồm cách thức xử lý thi hài Đức Giáo hoàng sau khi ngài qua đời.

Việc xác định cái chết sẽ được thực hiện trong nhà nguyện, thay vì tại phòng ngài qua đời, và thi hài sẽ được đặt ngay vào quan tài.

Theo Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli – Chưởng nghi Tòa Thánh – Đức Giáo hoàng Phanxicô lúc sinh thời đã yêu cầu đơn giản hóa nghi thức tang lễ và nhấn mạnh đến việc diễn tả đức tin của Hội Thánh vào thân thể phục sinh của Chúa Kitô.

“Nghi thức được canh tân,” Đức Tổng Giám mục Ravelli nói, “nhằm nhấn mạnh rằng tang lễ của một Giáo hoàng Rôma là của một mục tử và môn đệ Chúa Kitô, chứ không phải là của một nhân vật quyền lực trần thế.”

Theo Vatican News.
Chuyển ngữ: Tâm Bùi - Truyền thông TGPSG

“Mỗi quả trứng là một câu chuyện nhỏ của mùa Phục Sinh yêu thương”🥚Mỗi mùa Phục Sinh về, giáo học Cầu Chính lại trở nên ...
19/04/2025

“Mỗi quả trứng là một câu chuyện nhỏ của mùa Phục Sinh yêu thương”

🥚Mỗi mùa Phục Sinh về, giáo học Cầu Chính lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không chỉ bởi những giờ kinh, Thánh lễ sốt sắng, mà còn bởi tiếng cười nói vui tươi của các em thiếu nhi đang miệt mài tô vẽ những quả trứng – biểu tượng sống động của niềm hy vọng và sự sống lại trong Đức Kitô.

⛪️Không khí làm việc vừa nhộn nhịp, vừa tràn đầy ý nghĩa. Có em vẽ thánh giá, có em vẽ hoa lá, chim bồ câu hay mặt trời – mỗi nét vẽ đều mang trong mình sự hồn nhiên, tình yêu và hiểu biết của các em về mầu nhiệm Phục Sinh. Có em cẩn thận tô từng chi tiết, có em vụng về nhưng đầy háo hức, và tất cả đều đặt trọn trái tim thơ bé của mình vào từng quả trứng.

💜Những quả trứng sau khi hoàn thành sẽ được các em trao tặng bạn bè, người thân, mọi người xung quanh như những món quà nhỏ đầy yêu thương. Có thể chúng không hoàn hảo, nhưng lại là những “tác phẩm thiêng liêng” phản chiếu niềm vui và đức tin đơn sơ của các em – những mầm non của Giáo Hội.

✉️ Những bức thiệp xinh xắn do chính tay các em nhỏ viết tuy không được nắn nót nhưng là tất cả tình yêu thương của các em dành cho Chúa Giê-su Phục Sinh, cũng như dành cho tất cả mọi người.

P/S: Những quả trứng xinh đẹp sẽ được trao tay đến tất cả mọi người sau buổi lễ Phục Sinh tối nay ( 19/04/2025)

"Ngày đầu xuân dâng lên chúaLời kinh của gia đìnhMong ước đời an bình..."Cùng với không khí Tết rộn ràng khắp miền đất n...
30/01/2025

"Ngày đầu xuân dâng lên chúa
Lời kinh của gia đình
Mong ước đời an bình..."

Cùng với không khí Tết rộn ràng khắp miền đất nước Việt Nam hôm nay, giáo họ Cầu Chính chúng con hân hoan được cha Tổng đại diện Nguyễn Công Văn về dâng lễ mùng 2 Tết cho giáo họ.

Trong thánh lễ ngài chia sẻ về bổn phận của người làm con làm cháu phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ mọi sự hiếu thảo được thể hiện rất rõ qua việc người ông người bà sinh hoạt ra sao , cha cũng chia sẻ thêm trong hành trình đi Sức Dầu cũng gặp rất nhiều trường hợp trái ngược với luân thường đạo lý hiếu thảo , cũng có rất nhiều người bố mẹ được chăm lo kĩ lưỡng những vì lo làm gánh nặng con cái mà lại muốn về bên chúa sớm hơn . Lẽ đó mỗi người chúng ta cần chăm lo cho ông bà cha mẹ lúc còn sống chứ không phải mất rồi cúng hoa trái cơm ăn nước uống mà tế ruồi .

Ca đoàn TNTT giáo họ Cầu Chính cũng rất hào hứng và hạnh phúc khi được đảm nhận nhiệm vụ hát lễ chính trong ngày lễ trọng đại này. Những bài hát, câu hát vang lên cũng là những lời yêu thương, tri ân và cảm tạ mà các em thiếu nhi chúng con gửi đến ông bà, cha mẹ của chính mình nói riêng, cũng như là tình yêu mà tất cả mọi người dành cho các đấng bậc sinh thành của mình.

Trong năm mới Ất Tỵ 2025 này, TNTT giáo họ Cầu Chính chúng con xin chúc mọi người một năm mới bình an và hạnh phúc. Nguyện xin Chúa Giê-su mà Mẹ Maria ban ơn lành trên tất cả mọi người.

22/12/2024

🎄The pre-Christmas atmosphere at Cầu Chính 🎄

⛄️ Những ánh đèn sáng rực rỡ đầy sắc màu sáng lên tại khắp mọi nơi tại giáo họ Cầu Chính báo hiệu một mùa Giáng Sinh nữa lại đến.

⛄️Các bạn TNTT cũng như các ban hội đang rất chăm chỉ để tập luyện những tiết mục thật là đặc sắc cho ngày Giáng Sinh sắp tới này.

🎅Và hãy cùng chờ đón Hoan ca Giáng Sinh tại giáo họ Cầu Chính vào ngày 25/12/2024 này nhé.

Address

Thôn Cầu Chính/Xã Tân Dĩnh
Bac Giang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thiếu Nhi Thánh Thể - Giáo họ Cầu Chính posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share