08/08/2026
TỪ LỜI TẠ ƠN ĐẾN BƯỚC CHÂN LÊN ĐƯỜNG
Trong buổi tối ngày 07/08/2026 vừa qua, các học viên lớp Giáo lý viên Cấp I đã cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban trong suốt quá trình học khoá Giáo lý viên cấp I. Trong giờ phút thinh lặng, mỗi người được lắng nghe, được mời gọi trở về qua Tin Mừng Lc 17,11-19, câu chuyện về mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ một người quay trở lại để tạ ơn.
Qua từng bước của phương pháp cầu nguyện Lectio Divina, mọi người cùng được lắng nghe, suy niệm và để Lời Chúa chạm đến những câu chuyện rất riêng của mình. Đặc biệt, mỗi học viên đã có giây phút thinh lặng trước Chúa để dâng lên Ngài những lời cầu nguyện chân thành về hành trình học hỏi của mình, về những niềm vui, những khó khăn, những điều còn thiếu sót và cả những ước mong cho chặng đường phục vụ phía trước.
Đoạn Tin Mừng trong giờ cầu nguyện nhắc chúng ta rằng: Giữa biết bao hồng ân đã nhận lãnh, điều Chúa chờ đợi nơi chúng ta có lẽ không phải là những điều lớn lao, mà trước hết là một trái tim biết nhận ra và biết nói lời tạ ơn.
Xin Chúa đón nhận những lời cầu nguyện đơn sơ của mỗi học viên, thánh hóa những gì chúng con đã học, và ban cho chúng con một trái tim biết yêu mến Lời Chúa, một đức tin kiên vững và một tinh thần quảng đại để phục vụ.