Truyền thông Giáo xứ Yên Lĩnh - Giáo Phận Vinh

Truyền thông Giáo xứ Yên Lĩnh - Giáo Phận Vinh Trang thông tin và Truyền thông của Giáo xứ Yên Lĩnh, Giáo phận Vinh. Trong những năm gần đây Giáo xứ Yên Lĩnh đang ngày càng đổi mới và thăng tiến nhiều mặt.

Giúp con cái Giáo xứ từ mọi miền Tổ quốc cũng như Hải ngoại có thể nắm bắt và đồng hành cùng Giáo xứ trong mọi hoạt động. THÔNG TIN GIÁO XỨ YÊN LĨNH - GIÁO PHẬN VINH

Địa chỉ : Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
Chánh xứ : Linh mục JB. Ngô Năng (6/2020)
Cha phó : Giuse Nguyễn Đình Hào
Tel : (0383) 727.297
Năm thành lập: 1936
Bổn mạng: Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời (15/8)
Số giáo dân: khoảng

trên dưới 1.350 tín hữu
Gồm 6 Giáo họ: Yên Lĩnh, Ngọc Lam, Ngọc Tân, Tri Lễ, Long Sơn và Thiên Sơn. LƯỢC SỬ GIÁO XỨ YÊN LĨNH

Nằm trên vùng đất thuộc xã Lĩnh Sơn – Anh Sơn – Nghệ An, Yên Lĩnh được hình thành từ những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ XX và chính thức thành lập vào năm 1936 tách từ giáo xứ Bột Đà với 11 giáo họ. Lịch sử giáo xứ còn ghi những tấm gương can trường, kiên trung với đức tin của bao thế hệ trải qua các thời kỳ cấm cách. Sau cuộc bách hại khốc liệt vào những năm 1951 – 1953, một số giáo họ và nhà thờ tại vùng miền núi phía Tây này bị xóa sổ. Dù tất cả đã trở thành quá vãng, nhưng lòng người vẫn còn nguyên vẹn tinh ròng một bầu nhiệt huyết vì Chúa và vì Giáo Hội. Hiện nay, nhà thờ giáo xứ nằm đơn lẻ trên địa bàn thôn 6, xã Lĩnh Sơn với một số ít hộ gia đình giáo dân chung quanh, gần 1350 giáo dân còn lại thuộc 6 giáo họ, rải rác sống trên địa bàn 8 xã thuộc 4 huyện miền núi Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ, Thanh Chương. Đời sống kinh tế chật vật cộng thêm những điều kiện khó khăn từ địa bàn đến chính trị, xã hội khiến cho đời sống tinh thần bà con nơi đây cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Dù vậy, đời sống tinh thần và vật chất của giáo dân nơi đây đang ngày càng được cải thiện và nâng cao. Hiện nay các cơ sở vật chất đang ngày một hoàn thiện, với ngôi thánh đường xinh xắn, đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sinh hoạt phụng vụ của giáo xứ, nhà xứ khang trang, nhà trường giáo lý và khuôn viên đang dần hoàn thành... Đời sống đức tin và vật chất của giáo dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Trong đó giáo xứ đã đóng góp cho Giáo Hội 2 Linh mục, 2 Chủng sinh và gần 30 tu sĩ nam nữ. Đó là những bông hoa đẹp nơi giáo xứ miền sơn cước này, cũng là những chứng nhân cho một đức tin kiên vững và ngày càng lớn mạnh của giáo xứ truyền giáo này. Hy vọng trong tương lai Giáo xứ sẽ ngày càng phát triển hơn nữa cả về đời sống Đức tin lẫn cơ sở vật chất.

*****

Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ Yên Lĩnh Tuần VII Thường Niên Năm A
24/05/2026

Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ Yên Lĩnh Tuần VII Thường Niên Năm A

Ca trưởng có quan trọng không?KHÔNG.Ca đoàn có quan trọng không?KHÔNG.Không có ca trưởng — Thánh Lễ vẫn diễn ra.Không có...
18/05/2026

Ca trưởng có quan trọng không?
KHÔNG.

Ca đoàn có quan trọng không?
KHÔNG.

Không có ca trưởng — Thánh Lễ vẫn diễn ra.
Không có ca đoàn — Linh mục vẫn dâng lễ.
Giáo dân vẫn hát, vẫn đọc Thánh Vịnh, vẫn tham dự Thánh Lễ.

Nhưng.

Có ca đoàn
người già ngồi hàng cuối nhắm mắt, môi khẽ mấp máy theo từng lời ca.

Có ca đoàn
đứa trẻ lần đầu bước vào nhà thờ không ngủ gật, vì có giai điệu giữ nó ở lại.

Có ca đoàn
Người vừa mất đi người thân, bước vào với đôi mắt đỏ hoe — và tiếng hát chạm đúng chỗ mà lời nói không với tới được.

Nhưng để có được điều đó

Ca trưởng gõ nhịp đến tay chai, giọng khàn đặc, về nhà không còn sức nói chuyện với con.
Ca viên gác lại những chuyến đi chơi, những bữa tiệc để đến tập hát, để phục vụ Thánh lễ.
Người đệm đàn đến sớm hơn tất cả, soạn bài, chỉnh đàn, tập lại từng đoạn, một mình trong nhà thờ còn vắng.

Không lương. Không chế độ. Không ai vỗ tay.
Đôi khi còn bị chê hát sai, đệm lạc, nhịp trôi.

Vẫn đến. Vẫn hát.

Nếu bạn đang phục vụ trong ca đoàn
dù là ca trưởng, ca viên, hay người lặng lẽ ngồi sau cây đàn

Không ai bắt buộc bạn làm điều này.
Nhưng bạn vẫn làm.

Và vì bạn vẫn làm
có những Thánh Lễ trở thành ký ức người ta mang theo suốt đời.

Thánh Lễ là phụng vụ cao trọng và thiêng liêng nhất - Ca đoàn không phải quan trọng nhất.

Nhưng không có ca đoàn
Thánh Lễ thiếu đi thứ gì đó không gọi tên được.

Vì ca đoàn không chỉ cất lên lời kinh.

Ca đoàn được ví như linh hồn của Thánh Lễ - Để nâng tâm hồn chúng ta lên, tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng và xứng hợp hơn!
(Nguồn:st)

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO XỨ YÊN LĨNH SAU LỄ THĂNG THIÊN
17/05/2026

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO XỨ YÊN LĨNH SAU LỄ THĂNG THIÊN

MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜIMuôn thần thánh mừng vui ca hát.Tiếng kèn vang, vang khắp bầu Trời.Môn đệ dõi mắt theo Ng...
17/05/2026

MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
Muôn thần thánh mừng vui ca hát.
Tiếng kèn vang, vang khắp bầu Trời.
Môn đệ dõi mắt theo Người.
Chúa bay lên, giữa rạng ngời hào quang.

Cung đàn thánh hòa vang réo rắt.
Tiếng tơ đồng dìu dặt reo vui.
Nhạc vang thánh thót nơi nơi.
Hôm nay Chúa đã lên Trời cao sang.

Mắt nhìn mắt bàng hoàng ngấn lệ.
Thương nhớ Thầy môn đệ ngẩn ngơ !
Các ông sao đứng đợi chờ ?
Chúa nay đã tới bến bờ vinh quang.

Thiên thần Chúa hai hàng cung kính.
Với muôn vàn Thần thánh trên Trời.
Cung đàn tấu nhạc reo vui.
Chuông nhà thờ đổ từng hồi ngân vang.

Ngàn mây hỡi ! hàng hàng giăng lối.
Các tầng Trời quỳ gối cung nghinh.
Nhạc vang khắp cõi Thiên Đình.
Muôn triều thần thánh sấp mình suy tôn.

Các môn đệ vẫn còn đứng đó.
Đôi mắt buồn vò võ trông theo.
Vầng mây che khuất Thầy yêu.
Bóng Người mờ ảo lẫn vào trong sương.

Tầng cao xanh, con đường dài lắm.
Ngút mây ngàn vạn dặm xa xôi.
Hôm nay Chúa đã lên Trời.
Trần gian Thiên quốc hợp lời ngợi khen.

Đấng vương quyền vững bền mãi mãi.
Vầng hào quang tỏa sáng muôn nơi.
Tình Người như thể biển khơi.
Cuồn cuộn mây nước giữa Trời trong xanh.

Xưa chịu chết dâng mình tế lễ.
Chịu nhục hình để tỏ mình ra.
Nay về cùng với Chúa Cha.
Vinh quang tỏa sáng như là hừng đông.

Đường con đi, chìm trong tội lỗi.
Bởi đam mê, nông nổi, tỵ hiềm.
Cuộc đời chết giữa đêm đen.
Cho con sống lại, cùng lên với Người.

Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ Yên Lĩnh Tuần VI Phục Sinh
10/05/2026

Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ Yên Lĩnh Tuần VI Phục Sinh

KỈ NIỆM 1 NĂM ĐỨC THÁNH CHA LEO ĐƯỢC BẦU LÀM GIÁO HOÀNGHôm nay, trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, toàn thể Giáo hội...
08/05/2026

KỈ NIỆM 1 NĂM ĐỨC THÁNH CHA LEO ĐƯỢC BẦU LÀM GIÁO HOÀNG

Hôm nay, trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, toàn thể Giáo hội hiệp ý mừng kỷ niệm 1 năm Đức Thánh Cha Leo được tuyển chọn kế vị Thánh Phêrô để dẫn dắt đoàn chiên Chúa.

Một năm qua là hành trình của đức tin, hy vọng và tình yêu mục tử. Qua từng lời giảng dạy, từng cử chỉ đơn sơ và tinh thần phục vụ khiêm nhường, Đức Thánh Cha đã không ngừng mời gọi thế giới sống Tin Mừng bằng lòng thương xót, sự hiệp nhất và niềm hy vọng.

Xin Chúa tiếp tục ban cho Đức Thánh Cha Leo sức khỏe, sự khôn ngoan và bình an, để ngài luôn là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

🙏 “Xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha, ban cho ngài được sống lâu, hạnh phúc và thánh thiện.” 🙏

THÁNG HOA – DÂNG MẸ TRỌN CẢ CUỘC SỐNG YÊU MẾNKính thưa cộng đoàn,Tháng Năm là Tháng Hoa – tháng dành riêng để tôn kính Đ...
04/05/2026

THÁNG HOA – DÂNG MẸ TRỌN CẢ CUỘC SỐNG YÊU MẾN

Kính thưa cộng đoàn,
Tháng Năm là Tháng Hoa – tháng dành riêng để tôn kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Hội Thánh. Truyền thống Tháng Hoa khởi đi từ lòng yêu mến chân thành của người tín hữu, như những đóa hoa đơn sơ, thanh khiết dâng lên Mẹ để nói lời cảm tạ, yêu thương và tín thác.

Đức Maria là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Phục Sinh. Mẹ đã bước đi trong đức tin trọn vẹn, từ biến cố truyền tin cho đến dưới chân thập giá, và hiện diện giữa cộng đoàn Tông đồ khi Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Trong Tháng Hoa này, mỗi người chúng ta được mời gọi bước theo gương Mẹ Maria, để sống đẹp lòng Chúa và nên gương sáng trong đời sống đạo.

Những việc đạo đức cụ thể trong Tháng Hoa:

1) Siêng năng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, nhất là trong gia đình.

2) Tham dự Thánh lễ thường xuyên, đặc biệt là các Thánh lễ dâng hoa trong giáo xứ.

3) Dâng hoa thiêng liêng cho Mẹ: một hy sinh âm thầm, một lời tha thứ chân thành, một việc bác ái cụ thể.

4) Dạy con cháu yêu mến Đức Mẹ và thực hành lòng sùng kính đúng đắn, để niềm tin được truyền lại như một gia sản sống động.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy noi gương Mẹ trong đời sống thường ngày:
“Đức Maria dạy chúng ta biết lắng nghe, biết cầu nguyện, và biết đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.” (Evangelii Gaudium, 286)

Xin Mẹ Maria – Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác – đồng hành với cộng đoàn giáo xứ Yên Lĩnh chúng ta trong tháng hoa này, để mỗi gia đình trở thành một vườn hoa nhỏ đẹp lòng Chúa và đẹp lòng Mẹ.

Lịch Phụng Vụ Chúa Nhật V Phục Sinh năm 2026
03/05/2026

Lịch Phụng Vụ Chúa Nhật V Phục Sinh năm 2026

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE THỢ- QUAN THẦY GIÁO HỌ LONG SƠN
01/05/2026

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE THỢ- QUAN THẦY GIÁO HỌ LONG SƠN

Các em học trò Giáo xứ Yên Lĩnh tham gia kỳ thi đợt 2– Học kỳ II
26/04/2026

Các em học trò Giáo xứ Yên Lĩnh tham gia kỳ thi đợt 2– Học kỳ II

Address

Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Anh Son

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Truyền thông Giáo xứ Yên Lĩnh - Giáo Phận Vinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Truyền thông Giáo xứ Yên Lĩnh - Giáo Phận Vinh:

Share