12/09/2015
Thưa Quí vị! Thánh Thất Phụng Sơn được quí vị tiền bối xây dựng khang trang vào những năm 1960. Nhơn sanh nơi đây chưa kịp mừng thì chiến tranh ập tới, mà nơi đây là nơi giao tranh ác liệt, tàn khốc. Thánh Thất bị bom đạn đánh sập, ngổn ngang những khối bê tông và gạch nát, nhơn sanh thì di tản mỗi người một nơi.
Trên 40 năm cơ sở thờ tự Thánh Thất Phụng Sơn không còn nữa, nhơn sanh về tá túc nơi Hội Thánh. Tiếng chuông chùa Phụng Sơn không còn vang vọng trên đất Đạo. Những đoàn người áo trắng ngày xưa vẫn chưa làm sao trở lại Thánh Thất. Vậy là 40 năm Thánh Thất ngủ yên dưới đống đổ nát kia.
Đến năm 2005, Họ Đạo nóng lòng viết đơn gửi chính quyền các cấp xin xây dựng lại Thánh Thất. Mãi đến tháng 7/2012, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho phép Thánh Thất Phụng Sơn xây dựng lại.
Nhơn sanh Phụng Sơn vừa mừng vừa tủi. Mừng là nay Thánh Thất được xây dựng trở lại. Tủi là nhìn Thánh Thất đổ nát, nằm ngổn ngang, được bao phủ những bụi cây um tùm dễ nản lòng. Nhưng vì yêu Thầy mến Đạo, nhơn sanh quyết tâm bắt tay vào dọn mặt bằng. Nhưng hỡi ôi, dưới đống đổ nát là những trái đạn còn chưa nổ, nằm ngổn ngang bên ngoài và xen kẽ vào vách đá, hoặc lẫn lộn trong đất.
Với đức tin mãnh liệt cộng với lòng quyết tâm, trong vòng 2 tháng, mặt bằng cũng đã làm xong, tổng số gom được 84 đầu đạn. Mời quí vị vào địa chỉ www.facebook.com/Thánh Thất Phụng Sơn, quí vị sẽ thấy những gì mà nhơn sanh Phụng Sơn trải qua, nhưng rồi mọi việc rồi sẽ qua.
Ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2013, Lễ Khai cơ Trí Thạch xây dựng Tam Đài được tiến hành. Nhưng vì kinh phí còn khó khăn, đến tháng 3/2014 mới bắt đầu xây dựng. Nhờ phát huy nội lực cộng với một số nhà hảo tâm giúp đỡ, Thánh Thất đã xây dựng một số hạng mục nhưng còn dở dang (như trong ảnh kèm theo) thì kinh phí cạn kiệt, không còn khả năng. Vì nhơn sanh nơi đây đa số đã ngoài 70, một số cụ ngoài tám mươi tuổi cũng nhiệt tình về Thánh Thất lặt rau nấu cơm, chỉ mong sao Thánh Thất hoàn thành, nhìn thấy Thánh thể Đức Chí Tôn nơi trần thế rồi họ đi cũng an lòng.
Câu nói của các cụ làm tôi rơi nước mắt. Là Đầu Tộc Đạo, đại diện nhơn sanh Phụng Sơn, tôi tha thiết kêu gọi Chư Huynh Tỉ, Quí hằng tâm công đức, Chư Đạo tâm nam nữ khắp nơi mở lòng công quả giúp sức xây dựng Thánh Thất Phụng Sơn sớm hoàn thành.
Họ Đạo Phụng Sơn xin trân trọng cảm ơn trước và cầu nguyện Thiêng Liêng ban ân lành bố đức sâu rộng cho Quí vị được an khang và thành đạt.
Kính chào thân mến!.
*Địa chỉ cần liên hệ:
ĐT: 0984 393 768 – 0983 554 349
(Gặp cô Nguyễn Thị Tân)
ĐC: Thánh Thất Phụng Sơn – Tấn Thạnh 1
Hoài Hảo-Hoài Nhơn – Bình Định
Số TK: 040019802649 –Ngân hàng SACOM BANK
Phòng Giao dịch Tam Quan
Chủ Tài khoản: Nguyễn Thị Tân
(ĐT: 0984 393 768)