Hội Thánh Tin lành TRUNG ÁI

Hội Thánh Tin lành TRUNG ÁI Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Hội Thánh Tin lành TRUNG ÁI, Pentecostal Church, Trung Ái , Nhơn Hoà , An nhơn , Bình Định, An Nhon.

👑 1/10 và Các Của Dâng - Hành Động của Lòng Tin và Lòng Yêu Thương📜 Phần 1: Nền Tảng Thần Học - Từ Lòng Biết Ơn đến Ân Đ...
07/12/2025

👑 1/10 và Các Của Dâng - Hành Động của Lòng Tin và Lòng Yêu Thương
📜 Phần 1: Nền Tảng Thần Học - Từ Lòng Biết Ơn đến Ân Điển ✨
Thưa quý vị, việc dâng hiến không phải là luật lệ, mà là phản ứng của lòng tin trước ân điển.
1. Sự Thờ Phượng Ra Đời Trước Luật Pháp ⏳
Áp-ra-ham dâng 1/10 (Sáng Thế Ký 14:20): Hành động này là sự công nhận tự nguyện thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Trời.
"Áp-ram dâng cho vua Mên-chi-xê-đéc một phần mười của mọi thứ."
2. Dâng Hiến Dưới Giao Ước Mới: Nguyên Tắc Tình Yêu ❤️
Dưới ân điển, động lực là tình yêu, không phải sự ép buộc. Sứ đồ Phao-lô dạy về tấm lòng:
Nguyên tắc Vui Lòng (II Cô-rinh-tô 9:7):
"Mỗi người nên dâng theo lòng mình đã định, không phải miễn cưỡng hay vì bị ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng cách vui lòng."
Nguyên tắc Gieo và Gặt (II Cô-rinh-tô 9:6):
"Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều."
3. Thước Đo Giá Trị Thật - Sự Hy Sinh 🙏
Chúa Giê-su xác định thước đo dâng hiến là sự hy sinh, không phải số tiền lớn:
Góa phụ nghèo (Mác 12:43-44):
"Góa phụ nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết... bà nầy đang túng thiếu lại dâng hết của cải mình có để nuôi sống mình."
🙏 Phần 2: Ý Nghĩa Sâu Xa - Vấn Đề Quyền Sở Hữu 🔑
Trọng tâm của mọi thảo luận tài chính trong Kinh Thánh đều dẫn đến câu hỏi: Ai là Chủ?
1. Đức Chúa Trời Là Chủ Sở Hữu Tuyệt Đối 👑
Chúng ta không phải là chủ, mà là người quản lý (Steward). 1/10 là lời tuyên bố thừa nhận điều này.
Quyền làm Chủ của Chúa (Thi Thiên 24:1):
"Đất đai và muôn vật trên đó, thế gian và mọi người sống trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va."
Sự Cung Cấp của Chúa (Ha-gai 2:8):
"Bạc là của Ta, vàng là của Ta, Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán."
2. Chiến Đấu Chống Lại Thần Tượng Tiền Bạc 💰
Dâng hiến là hành động hạ bệ ngẫu tượng Ma-môn khỏi ngai vàng trong lòng bạn.
Lòng Trung Thành Tối Thượng (Mát-thi-ơ 6:24):
"Không ai làm tôi hai chủ được... Các ngươi không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời vừa làm tôi Ma-môn (tiền bạc) được."
🏃 Phần 3: Hành Động Thực Tiễn - Thử Thách Lòng Trung Tín 🛡️
Kinh Thánh không chỉ dạy, mà còn thách thức chúng ta hành động cụ thể:
1. Thực Hành Kỷ Luật 1/10 và Lời Hứa của Chúa 🎯
Trước khi hào phóng (Của Dâng), hãy trung tín (1/10).
Thử Thách trong Ma-la-chi 3:10:
"Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho... Các ngươi hãy lấy điều nầy mà thử Ta... xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng."
👉 Thực Tiễn: Coi 1/10 là chi phí cố định, dâng đầu tiên (First-fruits), không phải phần còn lại sau khi chi tiêu.
2. Dùng Tài Chính để Tích Lũy Kho Báu Nước Trời 💎
Hãy hướng tài chính của bạn vào những giá trị vĩnh cửu.
Đặt Kho Báu trên Trời (Mát-thi-ơ 6:19-20):
"Đừng tích trữ của cải ở dưới đất... Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời..."
Nguyên Tắc Lòng (Mát-thi-ơ 6:21):
"Vì kho báu ngươi ở đâu, lòng ngươi cũng ở đó."
📢 Lời Kêu Gọi Hành Động Thực Tiễn
Dâng hiến là đặc ân để chúng ta trở thành người quản lý trung tín.
Duy trì Kỷ Luật 1/10: (Châm Ngôn 28:20) Hãy quyết tâm dâng 1/10 từ phần đầu tiên của mọi thu nhập.
Mở Rộng Lòng Hào Phóng (Của Dâng): (II Cô-rinh-tô 9:7) Hãy tìm một mục tiêu cụ thể và dâng cách vượt quá mức bằng tấm lòng vui mừng.
Thay đổi Lòng: Hãy luôn nhớ: Tài sản là của Chúa (Thi Thiên 24:1). Đừng để Ma-môn chiếm lấy sự thờ phượng của bạn.
Hãy dâng hiến bằng đức tin và tình yêu thương!
AMen



Chủ đề cho Chúa nhật ngày 7/12/2025 Bắt đầu cho một mùa giáng sinh an lành - hạnh phước .
07/12/2025

Chủ đề cho Chúa nhật ngày 7/12/2025
Bắt đầu cho một mùa giáng sinh an lành - hạnh phước .


07/12/2025

tình yêu của Chúa Giesu

Hãy ao ước những điều lớn lao cho Chúa Vì Ngài nói " Ta ban cho các ngươi điều lòng các Ngươi Ao ước          Không từ c...
29/10/2024

Hãy ao ước những điều lớn lao cho Chúa
Vì Ngài nói
" Ta ban cho các ngươi điều lòng các Ngươi Ao ước
Không từ chối sự gì môi ngươi cầu xin "

Đời luôn nói "đời không như là mơ" nó lưà chúng ta đó
vì nếu chúng ta không có ước mơ , không có việc j xảy ra cả .

PS:
- Donal Trumpl đã nói "Hãy mơ giấc mơ lớn..!"
Ông không nói "hãy mơ" mà "hãy mơ ước lớn"

- Neil Alden Armstrong đã mơ mình sẽ bay lên mặt trăng và ông đã làm được điều đó ( là một phi hành gia và kỹ sư kỹ thuật hàng không vũ trụ người Mỹ, và cũng là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng(1969)

-...
Vì thế " hãy mơ ,hãy ao ước ,.."

😍😍😍😍😍😍😍

Khi cầu nguyện bạn nói điều gì với CHúa Cha đầu tiên ...!
29/10/2024

Khi cầu nguyện bạn nói điều gì với CHúa Cha đầu tiên ...!

29/10/2024

Phép lạ đầu tiên Chúa JESUS "hoá nước thành rượu"
Giờ tín đồ "OK" là không được uống rượu.
Chúa sai hay Ai sai.

Jesus is King Khi bạn biết mình là ai , bạn kinh nghiệm sự được chuộc cho chính mình , cao như thế nào ..?Bạn biết chắc ...
28/10/2024

Jesus is King
Khi bạn biết mình là ai , bạn kinh nghiệm sự được chuộc cho chính mình , cao như thế nào ..?
Bạn biết chắc rằng Ngừời đúng cùng bạn là ai ..?
Bạn chắc chắn Sẽ có Đức tin để bước đi trong kỳ cuối cùng ...
PS:
Tiên Tri ELISE đã nói
"Ngừoi ở với chúng ta đông hơn kẻ với chúng nó "

💪👍💪👍💪

Listen to our album, Firm Foundation here: https://selah.lnk.to/FirmFoundationArtist: SelahAlbum: Firm Foundation For song resources: https://www.weareworshi...

Tiến Hóa hay sa đọaNăng lượg bảo toàn ko tự sinh tự mất E=m*c*c.theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng không tự ...
25/04/2024

Tiến Hóa hay sa đọa

Năng lượg bảo toàn ko tự sinh tự mất E=m*c*c.
theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi mà chỉ chuyển hóa dạng này sang dạng khác
Vậy cái gì cói vận tốc lớn nhất là năng lượng lớn nhất. Và lời tức suy nghĩ tư tưởng là ánh sáng có vận tốc cao hơn cả nên có năng lượng lớn nhất.
Năng lượng Toàn Năng của Ngôi Lời là sự sống đã sáng tạo vạn vật. Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Giăng 1:1-18 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người.
Vậy con người có năng lượng hơn hết trong các loài vì chỉ có con người giống hình ảnh Ngài tức có “Lời”
Con người hìh ảh Ngài. Sáng-thế Ký 1:27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
Vậy, con người nên tự hỏi rằng: Khỉ éc éc lấy năg lượg đâu tiến hoá Con người? vậy ko có chuyện tiến hóa từ từ lên??? mà là Toàn năng có sẵn tạo
độc tôn vong thần sa đoạ thàh khỉ độc ác độc quỷ.
tại sao cái thiểu năng éc éc… của con khỉ lại tiến hóa lên cái năng lượng cấp cáo hơn nó gấp tỷ tỷ lần tỷ tỷ ngôn từ được….
Vì có lời chép: Con người từ khước thờ Trời bằng lời tâm linh mà thờ thần tượng thì trở nên như thần tượng: có miệng không nói, có mắt không thấy, có tai không nghe… (sách thánh)

24/04/2024
NHẮC CHO CHÍNH MÌNH VÀ THANH TẨY MÌNH "Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, ...
17/04/2024

NHẮC CHO CHÍNH MÌNH VÀ THANH TẨY MÌNH
"Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình. 28 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống. 29 Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi? 30 Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. 31 Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. 32 Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. 33 Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; 34 bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. 35 Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. 36 Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? 37 Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.”
🌿
Tại sao Chúa Giesu không trả lời với thầy dạy luật rằng người lân cận là anh em, bà con cha mẹ ngươi. Mà lại kể câu chuyện “ngừời Samari nhân lành”

Thầy tế lễ và người lêvi là những con người gần và học luật của Đức Chúa Trời nhưng lại đi ngang qua như không hề quen biết “con chiên” mình đang gặp nạn , lại chưa nói với ngừơi mang trên mình chức vụ hay danh phận (là ngừoi học luật ăn bổng lộc của con chiên để thi hành chức vụ “chăn chiên” ) , chỉ đơn giản là tình nghĩa người với người yêu thương đùm bọc đơn giản đã không làm được.Câu chuyện Chúa kể là ngừơi đó đối diện với sống chết ..không phải chỉ đơn giản là mưu sinh những vấn đề nhỏ của cuộc sống này.
Liên hệ cuộc sống thường ngày chúng ta đối diện đến cơm áo gạo tiền , quan hệ xã hội , con cái ,… nhiều thứ nếu những điều đó không được chia sẻ quan tâm hỏi han thì “con dân Chúa” sẽ đi bày tỏ và cần sự tư vấn giải quyết ở AI?
🌿
“Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương”
🌿
Người Samai đã hành động sau đó chữa lành vết thương, mang về nhà trọ bỏ tiền chữa lành vết thương “Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả”
Ông không hề quen biết nạn nhân , không phải cha mẹ ,anh chị em, bà con chỉ là một người Samari bị người Giuda không qua lại đã làm như vậy bởi vì “ động lòng thương” ;nếu nói đến thường điểm hiện tại thì Ngừời Samari giống như “ngừơi ngoại” với ngừơi theo “Đạo Đức Chúa Trời” của ngừoi Do Thái
Liên hệ đến cuộc sống hằng ngày ..không nói đến ngừơi ngoại chỉ nói đến Con chiên thôi thì đã vô số công việc để nói rồi. Không đề cập đến những con ngừoi không biết chỉ nói đến những ngừoi biết . Một cộng đồng mà ... sống như ngừoi dưng chủ nhật đến nhà thờ nhìn chào nhau , rồi về...
Chị em, anh em trong một gia đình không một câu hỏi han sức khoẻ , thuộc linh anh như thế nào , con cái anh ra sao, đời sống vợ chồng anh như thế nào ..? có người đề cập thì quay qua “thấy anh chị đó , em nó vẫn còn thở đó ..” đại loại như vậy ..
Rồi khi nghe một thông tin chưa rõ nguồn gốc lại chưa cần dùng “tình yêu thương” để nghe ,mà lại dùng “sự phán xét” để phân tích … sau đó ..
Tiếp theo mặc trên mình một danh phận “phục vụ chấp sự” sống “thản nhiên”tách biệt phân biệt mình ra là “thánh” với cuộc sống thường nhật những ngừơi xung quanh , khi một ngừoi mang danh không đi nhóm, không phục vụ, không con cháu “nhà dòng” thì phán họ là “xác thịt” , làm gì làm không được liên quan đến công việc làm ăn đến tiền , không liên quan đến đến nhau .. theo đúng nghĩa đen.
Cuộc sống chúng ta đối diện với rất nhiều thứ cần phải cán đáng! nhất là vào thời kỳ cuối rốt này : tài chính , dịch lệ , sự phát triển nhanh của công nghệ , rồi sự lừa dối quá lớn của ngưòi với ngừoi trong xã hội ,..họ không còn như xưa ngồi kể nhau nghe nhưng kỷ niệm mang đạm chất tình nghĩa đơn thuần , không cùng nhau chia sẻ chén nước mắm , trái ớt .. cho nhau khi lỡ thiếu đột ngột ,.. cuộc sống quá hiện đại đến mức một đám cưới trong gia đình ngừoi trong gia đình còn không có thời gian để ngồi lại ,.. vì họ biết nói gì khi nhiều năm không một lời hỏi thăm “ anh sống thế nào , cần tôi chia sẻ gì không ..?”
Lời Chúa Nói : “hãy khóc với kẻ khóc và cười với kẻ cười” dường như không còn nữa
Thật sự ám mụi và mờ mịt.
Mỗi một người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình , thái độ và hành động của mình.
Lạy Cha trong Danh Chúa Giesu xin cho con bày tỏ điều này cho chính con để con biết rằng con cần phải sống và bước đi đúng với Lời Ngài muốn , dạy dỗ con theo tính cách mà Ngài đã tạo dựng nên con , hơn hết xin giữ và làm lớn Đức tin trong con, người phối ngẫu của con , con cái của Con . Con cầu nguyện con không muốn mình sống như một cái máy cúi đầu mỉm cừoi giữ hình thức nhưng bên trong không có gì , Xin Cha giúp đỡ để cho Nhà con sẽ bước đi đơn sơ trong nhà của Của Ngài, sống theo Đức Tin mà Ngài đã đặt để cho chúng con ngay khi chúng con bước lên tin nhận Chúa Giêsu khi gia đình chúng con không một ai biết Ngài. Hơn hết cho chúng con lớn lên trong Lời Ngài
Nhân danh Chúa Giêsu Chris Amen!

Address

Trung Ái , Nhơn Hoà , An Nhơn , Bình Định
An Nhon

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin lành TRUNG ÁI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Thánh Tin lành TRUNG ÁI:

Share