Hội Thánh Tin Lành Tân Thành

Hội Thánh Tin Lành Tân Thành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tân Thành
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân Hội, Tỉnh Lâm Đồng
Chúa Nhật: Lễ Chính - 08:00 AM

10/03/2026

Kỷ niệm 25 năm Thành lập Ban Thanh Thiếu Niên (08/03/2001 - 08/03/2026) ____________________________________________
Chủ đề: HÃY ĐẾM CÁC PHƯỚC CHÚA BAN
Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 9:15
"Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!"
____________________________________________
Chúa nhật ngày 08/03/2026, Ban Thanh Thiếu Niên Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Tân Thành cảm tạ Chúa kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển, chương trình được diễn ra lúc 14:30, tại Nhà Thờ Tin Lành Tân Thành.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH - 2025----------------------------------------------Chủ đề: CHÚA VÀO ...
25/12/2025

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH - 2025
----------------------------------------------
Chủ đề: CHÚA VÀO ĐỜI
Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:15
"Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu."
----------------------------------------------
Chủ Lễ: MSQN Nguyễn Thanh Phong
HDCT: CS K'Hồng

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH DÀNH CHO THIẾU NHI (13/12/2025)Chủ đề: HƯỚNG VỀ ĐẤNG GIÁNG SINH
15/12/2025

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH DÀNH CHO THIẾU NHI (13/12/2025)

Chủ đề: HƯỚNG VỀ ĐẤNG GIÁNG SINH

🌟THÁNH KINH MÙA HÈ 2025🌟Chủ Đề: Đền Thờ Dâng Lên ChúaCâu Gốc: "Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền ...
27/06/2025

🌟THÁNH KINH MÙA HÈ 2025🌟

Chủ Đề: Đền Thờ Dâng Lên Chúa

Câu Gốc: "Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời." - (I Cô-rinh-tô 6:19-20)

📅Ngày 2 (27/06/2025)

🌟THÁNH KINH MÙA HÈ 2025🌟Chủ Đề: Đền Thờ Dâng Lên ChúaCâu Gốc: "Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền ...
27/06/2025

🌟THÁNH KINH MÙA HÈ 2025🌟

Chủ Đề: Đền Thờ Dâng Lên Chúa

Câu Gốc: "Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời." - (I Cô-rinh-tô 6:19-20)

📅Ngày 1 (26/06/2025):
Trong ngày đầu tiên của Thánh Kinh hè 2025 đã khởi đầu thật phước hạnh! Từng bài học, lời hát, tiếng cười và khoảnh khắc trò chơi đều là những món quà quý giá mà các em dâng lên Chúa như một lời cảm tạ.
❤️ Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ở cùng, dẫn dắt và đổ đầy niềm vui trên từng bạn nhỏ, từng giáo viên, từng tấm lòng phục vụ trong suốt ngày khai mạc vừa qua. Mong rằng những hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng các em sẽ lớn lên vững vàng trong sự dẫn dắt của Ngài!

📸 Cùng nhìn lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ của ngày 1 dưới đây nhé!

(03/05/2024)CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẢM TẠ CHÚACUNG HIẾN CƠ SỞ CƠ ĐỐC GIÁO DỤC & TƯ THẤT"Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của N...
05/05/2024

(03/05/2024)
CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẢM TẠ CHÚA
CUNG HIẾN CƠ SỞ CƠ ĐỐC GIÁO DỤC & TƯ THẤT

"Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!" II Cô-rinh-tô 9:15

Ngày 03/05/2024 tại thôn Tân Hòa, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã diễn ra chương trình lễ Cảm Tạ Và Cung Hiến Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục & Tư Thất,
Sau khi đã ổn định sinh hoạt, Hội Thánh Tin Lành Tân Thành long trọng tổ chức Cảm Tạ Và Cung Hiến Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục & Tư Thất lên Chúa với sự chung vui của các quý tôi con Chúa khắp nơi xa gần.
Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra:

“Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết.” (Công-vụ 1:7)Bất cứ khi nào chúng ta...
24/03/2024

“Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết.” (Công-vụ 1:7)

Bất cứ khi nào chúng ta phải đợi Chúa quá lâu, chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn và dễ ngã lòng. Có thể một số người trong chúng ta sẽ từ bỏ niềm tin vào những giấc mơ mà Chúa đã đích thân đặt để vào tấm lòng của mỗi người trong chúng ta.

Trong tâm trí con người hữu hạn, chúng ta có thể coi thời gian chờ đợi là sự chậm trễ. Chúng ta cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau và những kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra sẽ không thể thực hiện được. Những người khác sẽ nói đây là một quá trình kéo dài vô ích.

Trong câu chuyện về La-xa-rơ (Giăng 11:1-44), hai chị em của ông là Ma-thê và Ma-ri đã nói nếu Chúa Giê-xu đến sớm hơn một chút thì La-xa-rơ sẽ không chết (Giăng 11:21, 32).

Có thể hiện tại, chúng ta cũng có suy nghĩ giống như chị em của La-xa-rơ. Chúng ta tập trung vào những ngày đã qua, giống như họ, hoặc có thể, những năm tháng đã qua, đối với những người đã chờ đợi quá lâu. Chúng ta có thể nghĩ rằng, “Nếu việc này xảy ra sớm một chút thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.”

Nhưng câu chuyện này đã có một kết thúc có hậu với một phép lạ phục sinh. La-xa-rơ sống lại từ cõi chết. Chúa Giê-xu đến trễ 4 ngày nhưng Ngài vẫn đến đúng thời điểm!

Anh chị em thân mến, hãy biết điều này: Chúa có quyền năng để phục hồi ngay cả những năm tháng mà chúng ta nghĩ là đã mất hoặc đã trôi qua cách vô ích. Mùa chờ đợi của chúng ta cũng là mùa để xây dựng đức tin, và để Chúa bày tỏ cho chúng ta những điều kín nhiệm. Chúng ta hãy hướng mắt về Ngài, Ðấng Khởi Ðầu và Ðấng Hoàn Tất đức tin của mình, cũng như tin rằng những gì Ngài đã hứa và những gì Ngài muốn cho chúng ta, chắc chắn sẽ đến vào thời điểm hoàn hảo của Ngài.

“Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó.” (Truyền-đạo 3:1)

Sự chờ đợi trong đức tin của bạn, dù chỉ bằng hạt cải, không bao giờ là vô ích. Hãy để đức tin đó được neo vào Đấng Thành Tín.

Chúa Giê-xu phán, “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?” (Giăng 11:40)

Ngợi khen Đức Chúa Trời qua Đức Giê-xu Christ, Chúa chúng ta!

“Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì.” (Thi-thiên 34:10)Để kh...
15/03/2024

“Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì.” (Thi-thiên 34:10)

Để khích lệ chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, vua Đa-vít đặt ra trước mắt chúng ta một cảnh tượng hiếm có. Những con sư tử nhịn đói lâu ngày là chuyện không bình thường. Những con thú săn mồi dũng mãnh này, bước đi oai vệ như những kẻ kiêu ngạo, với kỹ năng săn lùng và hạ gục con mồi dễ dàng. Tuy nhiên, chuyện này vẫn có thể xảy ra rằng ngay cả những chúa tể sơn lâm này cũng có lúc đói meo đến mức chúng cảm thấy sức mạnh của mình giảm sút.
Ngược lại, có một điều không bao giờ sai trật. Tất cả những ai tìm cầu Chúa đều trở về nhà no đầy phước hạnh. Trên thực tế, họ chẳng thiếu của tốt gì.

Thi-thiên 34 cho chúng ta một số ví dụ trong các câu 4–7:
Họ có thể sợ hãi, nhưng họ biết Đấng mà họ tìm cầu.
Họ có thể đang phải đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng, nhưng mặt họ được chói sáng.
Họ có thể lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng họ biết tiếng kêu cầu của họ đã được nhậm.
Họ có thể bị kẻ thù phát hiện, nhưng sâu thẳm bên trong họ biết rằng mình được bảo vệ.

Đa-vít đã từng kinh nghiệm những điều này khi ông rơi vào một tình huống nguy hiểm chết người (xem 1 Sa-mu-ên 21:10–15). Vua Sau-lơ muốn giết ông, nên Đa-vít đã ẩn náu giữa người Phi-li-tin, kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Nhưng ông đã bị phát hiện, vì vậy ông giả vờ mất trí. Ông đã bị đuổi ra ngoài và sau đó có thể ẩn náu một lần nữa trong sự nhẹ nhõm. Khi nhìn lại, Đa-vít cho biết ông đã tìm kiếm Chúa trong lúc khó khăn—và đã nhận được tất cả những gì ông cần.

14/09/2023

Ngày 15/9/2023: ĐIỀU CHÚA MUỐN

Hê-bơ-rơ 10:5-10

5 Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, phán rằng:
Chúa chẳng muốn hi sinh, cũng chẳng muốn lễ vật,
Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi.
6 Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội.
7 Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến
--- Trong sách có chép về tôi ---
Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.
8 Trước đã nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy; sau lại nói: Đây nầy, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. 9 Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. 10 Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.

“Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời muốn và không muốn điều gì? Chúa Giê-xu đã làm theo ý muốn Cha ra sao? Nhờ đâu chúng ta được địa vị nên thánh? Bạn cần sống thế nào cho phù hợp với địa vị mới Chúa ban?

Trong khi so sánh về việc dâng tế lễ theo luật pháp và việc Chúa Giê-xu dâng chính mình Ngài làm sinh tế, trước giả thư Hê-bơ-rơ đã trích dẫn Thi Thiên 40:6-8, trong đó nói rằng, “Chúa không thích sinh tế hoặc tế lễ chay, Chúa không đòi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội” (Thi Thiên 40:6a BTTHĐ). Câu hỏi đặt ra là nếu Đức Chúa Trời đã không muốn thì tại sao Ngài lại dùng ông Môi-se thiết lập cho dân Y-sơ-ra-ên một hệ thống dâng sinh tế công phu và chi tiết đến như vậy? Chúng ta hiểu điều này rõ hơn qua câu nói của Tiên tri Sa-mu-ên, “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22). Tế lễ vốn là biểu tượng của đức tin nhưng dân chúng lại dùng tế lễ thay thế cho đức tin. Đó là điều Đức Chúa Trời chẳng muốn. Điều Ngài muốn là đức tin thể hiện qua việc dâng của tế lễ bằng sự thành tâm vâng lời.

Khi đến thế gian trong thân xác con người để làm sinh tế chuộc tội, Chúa Giê-xu nói rằng, “Hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến - Trong sách có chép về tôi - Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa” (câu 7). Nếu như ăn uống vừa là nhu cầu cơ bản, vừa là niềm vui của con người thì đối với Chúa Giê-xu: “Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (Giăng 4:34). Đỉnh điểm của việc vâng lời thực thi ý muốn Cha là Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá để làm sinh tế chuộc tội cho con người.

Chúa Giê-xu đã vâng lời thực thi ý muốn Cha, “Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả” (câu 10). Bởi sự chết của Chúa Giê-xu, mọi tội lỗi xấu xa của chúng ta được tẩy sạch, nhờ đó chúng ta nhận lấy địa vị “nên thánh” trước mặt Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và được biệt riêng ra cho Ngài. Về mặt địa vị, chúng ta đã là “người thánh”, nhưng quan trọng hơn là trong thực tiễn, chúng ta phải sống cuộc đời thánh khiết trong cách ăn, nết ở hằng ngày của mình. Chúng ta cần phải sống khác biệt với tiêu chuẩn sống của những người thế gian. Thái độ, lời nói, việc làm của chúng ta phải phản chiếu cho những người xung quanh biết rằng Cha Thiên thượng của chúng ta là thánh.

Nếp sống bạn có bày tỏ sự thánh khiết của Chúa cho mọi người không?

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu làm sinh tế chuộc tội con, ban cho con địa vị thánh trước mặt Ngài. Xin giúp con vâng lời Chúa luôn, sống thánh trong cách ăn nết ở hằng ngày để bày tỏ sự thánh khiết của Ngài cho những người xung quanh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 27:1-26

13/09/2023

Ngày 14/09/2023: BÓNG CỦA SỰ TỐT LÀNH

Hê-bơ-rơ 10:1-4

1 Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. 2 Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhân đó, há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? 3 Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. 4 Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được.

“Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau” (câu 1a).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao luật pháp “chỉ là bóng”? Nếu dâng tế lễ theo luật pháp không giải quyết được vấn đề tội lỗi thì tác dụng thực sự là gì? So với dân Y-sơ-ra-ên thời Cựu Ước, Cơ Đốc nhân đang hưởng “sự tốt lành” như thế nào?

Khi mô tả luật pháp Môi-se “chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau”, trước giả ngụ ý rằng luật pháp báo trước các phước hạnh của giao ước mới Chúa Giê-xu sẽ đem đến. Nghi lễ của luật pháp chỉ ra sự cần thiết phải có các “thực tại” (hình thật) tối hậu của chức vụ Tế Lễ Thượng Phẩm của Chúa Cứu Thế. Theo một ý nghĩa, chúng ta vẫn còn phải chờ để được hưởng sự cứu rỗi trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 9:28; 13:14).

Vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội, huyết của sinh tế rải ra trên Hòm Giao Ước chứa hai bảng đá ghi Mười Điều Răn bên trong. Thay vì nhìn vào luật pháp để thấy tội lỗi con người đã vi phạm thì Đức Chúa Trời nhìn vào huyết sinh tế và tha thứ những lỗi lầm của họ. Nhưng việc dâng tế lễ đó chỉ có tác dụng tạm thời, “huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được” (câu 4). Đó là lý do thầy tế lễ phải dâng sinh tế liên tục từ năm này qua năm khác. Thông qua hệ thống tế lễ, người Y-sơ-ra-ên có thể đến với Đức Chúa Trời thánh khiết. Dù đã có huyết của sinh tế, nhưng lương tâm họ không khỏi dằn vặt vì những thiếu sót của mình, và không một ai, thậm chí thầy tế lễ, có thể đứng nổi trong sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời chí cao.

“Những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi” (câu 3). Việc liên tục dâng tế lễ chính là sự nhắc nhở liên tục rằng mỗi người vẫn đang phạm tội, rất cần sự tha thứ của Đức Chúa Trời, từ đó hướng lòng họ khao khát “sự tốt lành ngày sau”, chính là sinh tế trọn vẹn có khả năng giải quyết triệt để vấn đề tội lỗi, không chỉ là “che đậy” mà là “cất bỏ”. Và đó chính xác là những gì ông Giăng Báp-tít đã tuyên bố khi ông chỉ cho người khác đến với Chúa Giê-xu: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29).

Cơ Đốc nhân ngày nay đang ở trong “sự tốt lành ngày sau” (câu 1). Nhờ huyết báu của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá đền tội cho cả nhân loại, mọi hình phạt về tội lỗi chúng ta đã được cất đi. Giờ đây, chúng ta có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng ngày, trò chuyện với Ngài, cầu xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và ban năng lực để sống đắc thắng cho Ngài giữa cuộc đời đầy cám dỗ này. Còn gì tốt lành và tuyệt vời cho bằng đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu!

Bạn làm gì để giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa và liên tục kinh nghiệm sự tốt lành trong ân điển Ngài?

Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài đã đổ huyết báu ra trên thập tự giá. Huyết Ngài được dâng lên một lần đủ cả, có quyền năng tẩy sạch mọi tội lỗi của con và ban năng quyền để con có thể sống cuộc đời mới kết quả cho Ngài. Con cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 26

Address

Thôn Tân Hòa, Xã Tân Hội
Đức Trọng
66810

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin Lành Tân Thành posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Thánh Tin Lành Tân Thành:

Share