09/12/2025
English Below!
Kính gởi quý ông bà anh chị em đã đứng cùng Mục Vụ Thương Xót trong sự cầu thay và hết lòng trong sự dâng hiến cho chuyến vươn ra tại Xiêm Riệp trong thời gian vừa qua.
Chúng tôi dâng lời cảm ơn Chúa vô cùng vì sự thành tín quá đỗi tuyệt vời của Ngài trong suốt hành trình này. Từ những ngày đầu tiên khi chúng tôi có kế hoạch để vươn ra tại vùng đắt này, chúng tôi cũng lo ngại sự an nình cho đoàn khi đến đây, nhưng lời của Chúa nhắc nhở chúng tôi “bất kể nơi nào càng khó khăn thì càng cần những bàn chân rao truyền phúc âm vươn đến” điều đó khiến chúng tôi càng vững bước hơn trong chuyến đi này. rồi chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch và kêu gọi tài chính, thì một lần nữa Chúa đã làm cho chúng tôi vượt quá sự mong đợi, Chúa Ngài là đấng chu cấp mọi sự cần dùng của chúng tôi thông qua những tấm rộng rãi ban cho theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong đấng Christ Jêsus.
Chúng tôi di chuyển trên đường, Ngài là đấng bảo vệ trên từng xe máy của chúng tôi, Ngài thêm sức cho chúng tôi suốt 2000km trong 4 ngày di chuyển. Khi chúng tôi đến cửa khẩu, Ngài dùng quyền năng của Ngài để cho cả người và xe của chúng tôi có thể qua được, mặc dù đã có luật mới là không cho xe máy qua cửa khẩu nữa. Như cách Ngài đã rẽ biển đỏ cho dân sự đi qua như thế nào thì cũng một cách ấy Ngài giúp chúng tôi cũng như vậy. Ngợi Khen Chúa.
Ngài đã sử dụng chúng tôi để nấu những phần ăn đến với những gia đình khó khăn, chúng tôi thăm viếng từng gia đình mà lòng chúng tôi không khỏi mất hy vọng khi chúng tôi đối diện cách tế với những hoàn cảnh này.
Nhưng cảm tạ ơn Chúa, trong Ngài chúng ta có niềm hy vọng sống, và chính thông điệp ấy trong hai buổi truyền giảng đã có 8 thân hữu tiếp nhận Chúa. 45 phần quà yêu thương gởi đến những gia đình, và thật nhiều phần quà nhỏ gởi đến các em thiếu nhi nữa.
Chúng tôi cũng dành khoản thời gian ngắn ngủi đến thăm những gia đình đang lênh đênh trên những ngôi nhà nhỏ giữa biển hồ. Chúng tôi đến thăm, lắng nghe câu chuyện của từng gia đình, khích lệ họ cứ tiếp tục bám lấy Chúa, gởi phần quà Giáng Sinh và cầu thay cho họ, Xin Chúa giữ lấy họ trong sự thương xót và Ân Điển của Ngài.
Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã cùng với Mục Vụ Thương Xót vươn ra trong hành trình này. Cầu xin vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta đời đời vô cùng! A-men.
*
**
***
Dear brothers and sisters in Christ who have stood with Mercy Ministry in intercession and wholehearted giving for our recent outreach to Siem Reap,
We offer our deepest thanks to the Lord for His faithfulness throughout this journey. From the very first days of planning this outreach, we were concerned about the team's safety. However, the Word of the Lord reminded us: "The more difficult the place, the more it needs the feet of those who proclaim the Gospel to reach it." This truth emboldened our steps for this mission.
As we began planning and raising funds, God once again provided abundantly above all we could ask or think. He is the Provider who supplied all our needs through your generous hearts, according to His riches in glory in Christ Jesus.
As we traveled, He was the Protector over each of our motorbikes, strengthening us throughout the 2,000km journey over four days. At the border gate, He demonstrated His power. Despite a new regulation prohibiting motorbikes from crossing, He made a way for both our team and our vehicles to pass through. Just as He parted the Red Sea for His people, He made a way for us. Praise the Lord!
He used us to prepare meals for struggling families. As we visited each home, our hearts were heavy as we came face-to-face with their desperate reality. But thanks be to God, in Him we have a Living Hope! It was this very message that we shared in two evangelistic meetings, resulting in 8 persons accepting the Lord. We distributed 45 gift packages of love to families, along with many small gifts for the children.
We also spent a brief time visiting families living on small floating houses on the Tonle Sap lake. We listened to their stories, encouraged them to hold fast to the Lord, gave them Christmas gifts, and prayed over them. May the Lord keep them in His mercy and grace.
Thank you, brothers and sisters, for partnering with Mercy Ministry to reach out on this journey.
To God - our Father be the glory forever and ever! Amen
Cảm tạ ơn Chúa đã cho Nhóm Thương xót có cơ hội để quay lại Xiêm Riệp để nhìn thấy công việc Chúa tại đây được phát triển cũng như cùng với Hội Thánh tại đây...