PHÓNG SANH AN LÀNH

PHÓNG SANH AN LÀNH “Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công ?

23/02/2026
🪷Những lưu ý khi phóng sinh 1/ 🪷Không nên đặt trước ( kêu người chủ bắt thêm để mình phóng sinh ) vì làm như vậy sẽ k có...
28/10/2025

🪷Những lưu ý khi phóng sinh

1/ 🪷Không nên đặt trước ( kêu người chủ bắt thêm để mình phóng sinh ) vì làm như vậy sẽ k có phước thậm chí còn mang thêm nghiệp cho bản thân . Chính bản thân là người gây ra việc động vật bị bắt nên khi thả ra sẽ k có phước và trong lúc bắt vào thả ra đã làm cho loài vật ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ , nơi chốn , ....
2/ 🪷Chọn nơi phóng sinh . Cần phải biết môi trường sống thích hợp cho từng loài . Đảm bảo sự an toàn và không bị đánh bắt

3/ 🪷Nên đọc Kinh cho loài vật nếu trong lúc mình đọc thì loài vật được ở nơi thoải mái , đảm bảo sự sống khi nghe . Tránh niệm Kinh quá dài trong khi loài vật đang ở nơi k thoải mái , ảnh hưởng đến tính mạng ( một thao nhưng để hàng trăm con cá chật chội , ngợp ,
Một lồng chim nhưng để mấy chục con , những con đấy bay nhảy liên tục dẫm đạp dẫn đến chết chóc - mình đã từng chứng kiến ) , nếu dính vào trường hợp này thì nên đọc bài khấn phóng sinh , sau đó thả đi và nên đọc thêm Kinh để hồi hướng cho những chúng sanh đó !

4/ 🪷Sau khi đã phóng sinh xong hãy hồi hướng :
🌺Hồi hướng cho ơn trên ( Tất cả những Vị Phật , những Vị Đại Bồ Tát , những Vị Bồ Tát , những Vị Thiên Thần , những Vị Đại Thiên Thần , những vị Thánh ) . Chúng ta cúng dường phước đức của mình cho ơn trên để thể hiện sự biết ơn và lòng thành kính . Phước đức cúng dường là vô lượng
🌺Hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh ( bố thí phước đức sẽ được phước đức vô lượng )
- Tất cả chúng sanh đang ở cảnh giới địa ngục .
- Tất cả những loài động vật bị sát hại .
- Oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp . Những ai mà mình đã mắc nợ và làm cho tổn thương
- Gia tiên , ông bà cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp ( nên đọc tên của ông bà kiếp này nếu nhớ )
- Gia đình nhiều đời nhiều kiếp ( nên đọc tên gia đình kiếp này )
- Cho ai đó ...
🪷 Nguyện người chia sẽ bài viết được vô lượng phước báu. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

Video lấy từ kênh Tiktok : " Quốc Huy Thiện Tâm "

KẾT CỤC BI THẢM DO PHẠM TÀ DÂM CỦA TAY CHƠI - TRIỆU PHÚ THẦN ĐỒNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒNG KÔNG.Nếu ai đó chưa tin về việc tà d...
15/07/2025

KẾT CỤC BI THẢM DO PHẠM TÀ DÂM CỦA TAY CHƠI - TRIỆU PHÚ THẦN ĐỒNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒNG KÔNG.

Nếu ai đó chưa tin về việc tà dâm có thể làm con người tổn hại phước báo và mất đi trí tuệ như thế nào thì đây là một ví dụ:

La Triệu Huy là doanh nhân bất động sản nổi tiếng khắp Hong Kong vào thập niên 90. Ở thời kỳ đỉnh cao, người đàn ông này sở hữu khối tài sản trị giá hơn 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 700 tỷ đồng). Ngoài nhiều bất động sản đắt tiền, La Triệu Huy còn sở hữu du thuyền riêng trị giá hơn 40 triệu tệ.

Cũng như bao triệu phú tự thân khác, La Triệu Huy gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn thuộc tỉnh Quảng Châu. Sau đó, ông theo bố mẹ đến Hong Kong và làm đủ nghề để kiếm sống, từ rửa bát, làm bảo vệ cho đến người dọn nhà vệ sinh.

Năm 16 tuổi, La Triệu Huy bước chân vào ngành kinh doanh bất động sản với nghề môi giới nhà đất, lương tháng chỉ hơn 700 tệ (khoảng 2,6 triệu đồng). Nhờ khả năng “trời phú”, ông đã gây dựng nên cơ đồ đáng nể và được mệnh danh ʟà “thần đồng bất động sản” thời bấy giờ. Theo truyền thông Hong Kong, doanh nhân sinh năm 1964 này có tài mua đâu lãi đó. Nắm bắt được nhiều cơ hội, La Triệu Huy nhanh chóng trở thành ông chủ kinh doanh những khối bất động sản có giá trị ʟên tới cả tỷ nhân dân tệ. Sau đó, La Triệu Huy mua lại và sáp nhập một số công ty để tạo thành tập đoàn bất động sản Đông Phương Hồng. Ông giữ chức chủ tịch tập đoàn.

Chưa dừng lại ở đó, La Triệu Huy còn kinh doanh thuốc đông y và đầu tư cổ phiếu. Nhờ vậy, ông quen biết tỷ phú Lưu Loan Hùng vốn khét tiếng ăn chơi. Thông qua đại gia họ Lưu, La Triệu Huy quen biết thêm nhiều nhân vật trong giới thượng ʟưu, hoạt động kinh doanh cũng vì thế mà phát triển. Nhưng cũng từ đó, La Triệu Huy bắt đầu dấn thân vào cuộc sống ăn chơi trụy lạc.

Đời tư phóng túng cùng hàng loạt mỹ nhân nổi tiếng của La Triệu Huy từng là đề tài khiến báo chí Hong Kong tốn rất nhiều giấy mực. Tình sử của La rất dài, từng gây sốc khi khẳng định đủ tiền để qua đêm với bất cứ nữ minh tinh nào mà mình thích. Có thời điểm, vị đại gia này đã công khai tình sử dài dằng dặc của mình. Hàng chục nữ minh tinh nổi tiếng được La Triệu Huy gọi tên, thậm chí, La Triệu Huy còn tung ảnh ôm hôn thân mật với một số người làm bằng chứng. Nổi bật nhất trong số những mỹ nhân từng qua lại với La Triệu Huy có lẽ là Hoa hậu Singapore Tôn Giai Quân. Ông mất tới 3 năm mới chinh phục được người đẹp này và cặp kè với cô khi đã có vợ. Tiếp đến là Hoa hậu Hong Kong Viên Vịnh Nghi. La Triệu Huy tuyên bố cô nằm trong danh sách những người mà mình đã vung tiền để qua đêm cùng. Thậm chí, vị đại gia còn tiết lộ dùng số tiền hơn 400.000 tệ/tháng để “bao nuôi” Viên Vịnh Nghi.

Tuy phất lên sớm nhưng khoảng thời gian giàu có của La Triệu Huy không kéo dài lâu. Khi cơn bão tài chính năm 1997 ập đến, công việc kinh doanh của ông bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn tới phá sản hoàn toàn vào năm 2000. Năm 2002, “túng quẫn làm ʟiều”, La Triệu Huy đã lên báo công khai tình sử với ⱪhoảng 30 người đẹp showbiz khi còn ʟà đại gia nhiều tiền để kiếm tiền. Không những vậy, ông còn tiết lộ giữ rất nhiều ảnh và video nhạy cảm với các người đẹp do có thói quen đặt máy quay lén tại phòng ngủ và du thuyền. Thông tin này đã khiến làng giải trí Hong Kong chấn động nhưng may thay, sau đó, không có hình ảnh hay clip nào bị phát tán.

Những năm tháng cuối đời, La Triệu Huy sống trong tình cảnh bi thảm. Năm 2000, vì nợ nần chồng chất, ông cố tự tử bằng cách xả khí độc trên du thuyền nhưng nhờ được phát hiện kịp thời nên thoát chết. Sau đó, ông chuyển đến Macau để làm lại từ đầu nhưng lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục chìm đắm trong cờ bạc và gái đẹp. Năm 2007, đại gia hết thời bị phát hiện dùng ma túy và phải ngồi tù.

Ra tù, ông về tỉnh Quảng Đông sinh sống, thử kinh doanh nhà đất nhưng lại càng thua lỗ nhiều thêm. Cuối cùng, đầu năm 2011, La Triệu Huy qua đời ở tuổi 47 trong một căn nhà rách nát. Cảnh sát xác định nguyên nhân là do đột tử. Từ chỗ là “thần đồng bất động sản” và đại gia có tiếng, chỉ vì ăn chơi không biết điểm dừng, La Triệu Huy đã phải nhận cái kết nghèo khó và cô độc khi qua đời.

__________________

P/s: Con người ta thường tự ảo tưởng và ngạo nghễ rằng do mình giỏi và có năng lực nên làm gì cũng ra tiền, đầu tư đâu là lãi đó, nhưng họ không hiểu rằng những điều đó là do Phúc Đức hoán đổi. Nếu không biết tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích Đức mà buông lỏng hưởng thụ dục lạc thì sẽ chỉ càng nhanh sa vào cạm bẫy tà dâm, từ đó đốt cháy Phúc Đức của tự thân càng mau lẹ. Phúc Đức mà cạn thì làm đâu thua đấy, làm gì cũng thất bại, thậm chí còn dễ vong mạng sớm.

Nguồn Tích Đức và Bài Trừ Tà Dâm.

A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM.

HOAN NGHÊNH CHIA SẺ CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG.

📿 HÃY TU TẬP KHI ĐANG CÒN KHỎE MẠNH.🔥KHI BỆNH TẬT ĐẾN TA MỚI BIẾT THÂN NÀY LÀ "GỐC" CỦA KHỔ ĐAU."Lúc bình thường nghịch ...
15/05/2025

📿 HÃY TU TẬP KHI ĐANG CÒN KHỎE MẠNH.

🔥KHI BỆNH TẬT ĐẾN TA MỚI BIẾT THÂN NÀY LÀ "GỐC" CỦA KHỔ ĐAU.

"Lúc bình thường nghịch cảnh chưa xảy ra, bệnh tật chưa đến, đau khổ chưa có, lúc đang ở trong thuận cảnh, vui vẻ, có nhiều sức khỏe thì mọi người càng nên tinh tấn niệm Phật, công phu.

Không nên vì thuận cảnh mà sinh giải đãi, biếng lười. Vì nếu chúng ta đợi khi đau khổ, bệnh tật, nghịch cảnh xảy ra mới chịu tu, mới chịu niệm Phật, công phu thì lúc đó đã quá muộn rồi.

🙏KHI ĐÓ CHÚNG TA KHÔNG ĐỦ ĐỊNH LỰC, TÂM KHÔNG ĐỦ SỨC ĐỂ CHỐNG CHỌI VỚI TẤT CẢ.

Vì vậy ngay lúc đang bình yên, có sức khỏe càng phải tinh tấn hơn, phải luôn dè chừng vô thường xảy đến bất kì lúc nào, phải luôn nhớ rằng trên đời này không có gì là mãi mãi.

🪷"CHÂN ĐẾ" CỦA HỌC PHẬT LÀ GIÚP CHÚNG TA NHẬN RA THẾ GIAN NÀY LÀ KHỔ, LÀ VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ.

🌄KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ TA BÁM VÍU, CŨNG KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ TA ĐẠT ĐƯỢC. NGAY CẢ THÂN NÀY TA CŨNG BỎ ĐI SAU KHI CHẾT, THÌ CUỘC SỐNG ĐÂU CẦN THAM CHO NHIỀU THỨ.

☘️SỐNG BIẾT ĐỦ MỚI LÀ CUỘC SỐNG CỦA THÁNH NHÂN, CHU DU TRUNG ĐẠO CHÍNH LÀ ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI HẾT THẢY MỌI NGƯỜI, VỚI NGƯỜI THƯƠNG VÀ NGƯỜI TA GHÉT.

Chúc tất cả luôn tinh tấn và luôn đi đúng trên con đường Chánh Pháp!"

SỰ BÁO THÙ CỦA RẮN HỔ MANG CHÚA.Anh rể em làm sếp của Bưu điện ở Quảng Ngãi, tạm thời em xin giấu tên vì anh rể em, dù s...
13/03/2025

SỰ BÁO THÙ CỦA RẮN HỔ MANG CHÚA.

Anh rể em làm sếp của Bưu điện ở Quảng Ngãi, tạm thời em xin giấu tên vì anh rể em, dù sao thì anh rể cũng đã trả mạng sống của anh rồi. Trước đây ngành Bưu điện này rất là “HỘT” con ông cháu cha trong ngành mới được ưu tiên lọt vào ngành Bưu điện nhờ gia đình em là gia đình có công với Tổ quốc nên con cháu có một công việc ổn định, chắc chắn. Lương,thưởng rất cao.

Anh rể em rất thích ăn thịt rắn, thịt ếch nhái…Ngày nào đi làm về là anh tranh thủ lấy bẫy ra ruộng đồng bẫy rắn và đi soi ếch nhái về làm thịt ăn.

Mỗi lần xuống nhà chơi, tận mắt thấy cách anh bắt rắn ra rồi cột lên cửa sổ rồi cắt tiết hứng lấy máu tươi pha vào rượu uống cho bổ. Xong cắt đầu lột da rắn, lôi bộ lòng ra rồi lấy thịt băm nhỏ làm chả ram rắn. Còn bắt được con rắn to nữa thì anh vừa làm chả ram rắn vừa trộn với rau răm, muối tiêu chanh.

Anh thèm đến mức nên tối nào cũng đi bắt cho thỏa cơn ghiền. Từ rắn nước, rắn rồng, rắn hổ mang đến cả rắn trong miếu gần nhà to đen thui anh cũng sục sạo bắt làm mà ăn tuốt.

Em hay cản anh nhưng anh đâu có nghe. Xem như chiến tích! Mô Phật!Rồi rủ bạn bè đến ăn thịt rắn, uống rượu tiết rắn. Không có bạn thì anh lai rai nguyên cả con rắn...Còn nói ăn rắn mát không có phong, ghẻ.

Chưa hết, anh đi soi ếch về lột da chặt đầu bằm nhuyễn để xào xả ớt. Anh làm một lần cả trăm con. Chặt xào tô to xúc bánh tráng rồi còn để dành nấu cháo để ăn dần…

Và một ngày kia, như thường lệ, sau khi bắt con rắn ở miếu về xào nấu mà ăn. Ăn xong con rắn đó, về nhà anh cởi trần ra vung dao múa loạn xạ trước sân như bị ma nhập. Ngay buổi tối đó anh không về nhà ngủ, anh đi thẳng qua miếu ngủ mà ko còn muốn ngủ ở nhà nữa...

Hơn tháng ròng rả anh hầu như ngủ ở ngoài miếu như người vô gia cư. Một đêm nọ anh trở về nhà rút lấy cái dây nịt ở nơi lưng quần rồi quấn lên cửa sổ và từ từ đưa vô cổ mình mà xiết cho thiệt chặt...rồi chết luôn.

Sáng sớm hôm sau, gia đình ngủ dậy, cả nhà thấy cảnh anh thắt cổ tự tử quá kinh khủng như cách anh đã từng treo rắn lên rồi anh lột da xẻ thịt. Thân thể anh bầm tím… rồi chuyển sang đen thui như màu con rắn hổ mang chúa màu đen mà anh từng bắt ở miếu về cắt tiết vậy.

Gia đình kêu người xuống tháo anh ra rồi mời Pháp y qua khám nghiệm tử thi. Họ mổ xẻ phanh thây anh ra để kiểm tra giống y như cách anh rạch bụng rắn ra để lấy bộ lòng. Cảnh tượng kinh hãi và ám ảnh mọi người...

Ai cũng biết anh thèm thịt rắn ếch, nên khi anh chết, cái chết thê thảm ai cũng sợ hãi...

Gần 15 năm trôi qua. Gia đình anh có mời thầy về để cầu siêu bạt độ và đoạn nghiệp. Nhưng có lẽ quả báo và tội nghiệp của anh quá nặng. Khi tôi ăn chay trường và thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng anh có về kêu cứu tôi rất thê thảm...

Anh nhờ tôi đem máy mở kinh Địa Tạng về mở ngay chỗ đất anh tự tử kia để anh nghe kinh mà siêu thoát. Anh nói gia đình mời thầy về chỉ đoạn được nghiệp, còn anh không thể siêu thoát và hiện thân thành quỷ đói phải chịu nhân quả báo ứng. Rồi anh nhờ tôi đọc kinh Địa Tạng để hồi hướng cho anh.

Người chết cũng chết rồi, nhưng quả báo sau khi chết còn rất khủng khiếp nên hôm nay tôi đăng lên đây để mọi người bớt sát sanh hại vật. Phát tâm thiện yêu thương loài vật. Nhân quả báo ứng không chừa một ai! Nguyện bài viết này lan rộng để những ai từng ăn rắn,rít, ăn ếch nhái, hoặc con vật khác mà giết nó tàn nhẫn, bạn thường sát sanh hại mạng thì nên dừng tay.

Mong càng nhiều người lan toả để tôi hồi hướng công đức này cho anh rể và oan gia trái chủ của anh. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. 🙏🙏🙏

(Hoan nghênh chia sẻ bài viết này)

Nguồn: Mrs. RUBY HỒNG NGỌC.

Address

ĐÀ LẠT
Đà Lạt

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PHÓNG SANH AN LÀNH posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to PHÓNG SANH AN LÀNH:

Share