Giáo xứ Tạo Tác - Đà Lạt

Giáo xứ Tạo Tác - Đà Lạt Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Giáo xứ Tạo Tác - Đà Lạt, Pentecostal Church, 76 Nguyễn Đình Chiểu/Phường 9/, Đà Lạt.

GIỜ LỄ:
NGÀY THƯỜNG: 5h15 và 17h30
LỄ CHÚA NHẬT:
Chiều T7: 17h30
Sáng Chúa Nhật:
Lễ 1: 5h30
Lễ 2: 8h00
Chiều Chúa Nhật:
Lễ 3: 16h00
Lễ 4: 17h30
Lễ Thiếu Nhi: Thứ năm, 17h30
Giờ Chầu Thánh Thể: Thứ sáu, 17h30

[HÌNH ẢNH DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - 17/05/2026]------------------📝: Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác
19/05/2026

[HÌNH ẢNH DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - 17/05/2026]
------------------
📝: Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

[HÌNH ẢNH DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - 10/05/2026]------------------📝: Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác
19/05/2026

[HÌNH ẢNH DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - 10/05/2026]

------------------
📝: Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

[NHÓM GIA ĐÌNH NADARET – GIỜ KINH KỶ NIỆM 20 NĂM HÔN PHỐIANH MARTINO  ĐỖ NGỌC CƯỜNG – CHỊ MARIA TRẦN NGỌC TÚ ANH ]20 NĂM...
18/05/2026

[NHÓM GIA ĐÌNH NADARET – GIỜ KINH KỶ NIỆM 20 NĂM HÔN PHỐI
ANH MARTINO ĐỖ NGỌC CƯỜNG – CHỊ MARIA TRẦN NGỌC TÚ ANH ]
20 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH: ƠN CHÚA, TÌNH MẸ VÀ THANH XUÂN CỦA CHÚNG CON

Người ta thường bảo 20 năm là một chặng đường dài, nhưng ngoảnh lại, hai vợ chồng con cứ ngỡ như cái chớp mắt của thanh xuân. Hôm nay, chạm tay vào cột mốc Đám Cưới Bạc con chỉ thấy lòng ngập tràn hai tiếng: Biết Ơn!!!

20 năm trước, chúng con dắt tay nhau bước lên bàn thờ Thánh, trao nhau lời thề hứa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Ngày ấy còn quá trẻ, chúng con làm sao hiểu hết hai từ "gian nan" .Đi qua hai lần 10 năm với đủ vị mặn ngọt của cuộc đời, mới biết nếu không có bàn tay Chúa nắm lấy thì có lẽ chúng con đã buông tay nhau từ những khúc quanh gập ghềnh. Nhiều khi "cơm không lành, canh không ngọt" Ngài đã ban cho chúng con sự nhẫn nại cần thiết. Có khi mãi lo toan “cơm áo gạo tiền” mà quên mất mình phải phó thác vào sự quan phòng của Chúa ,Ngài lại ban cho chúng con sức mạnh để cùng nhau chèo chống .Và Ngài đã tin tưởng mà trao phó cho con những "thiên thần nhỏ" quả ngọt tình yêu và là món quà vô giá!!! để con được nâng niu và dạy dỗ cho đến khi các con thật sự trưởng thành

Trong ngôi nhà nhỏ của con làm sao thiếu bóng dáng Mẹ Maria luôn hiện diện thật ấm áp dịu dàng.Mẹ luôn gìn giữ chở che cho bình an của cả gia đình bằng nhiều cách khiến con không thể không xác tín .Có những đêm dài lo lắng, những lúc mệt mỏi rã rời con lại tìm đến với lời kinh Kính Mừng nhẹ nhàng nhưng lại là liều thuốc an thần chữa lành và xoa dịu cho con . Cảm tạ Mẹ đã luôn giữ cho ngọn lửa nơi mái ấm của chúng con không bao giờ tắt.
Trong suốt hành trình này sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi:
Các cha, thầy đã và đang đồng hành luôn thêm lời cầu nguyện cho gia đình chúng con trong mỗi dịp đặc biệt dù đang ở xa lắm lắm!!!
Cha mẹ và gia đình hai bên: Những người đã cho chúng con một nền tảng đức tin vững vàng và luôn cầu nguyện cho chúng con mỗi ngày.

Nhóm GĐ Nazareth: vừa là anh chị em vừa là những người thân yêu luôn yêu thương, động viên và chia sẻ mọi vui buồn,tình cảm của mọi người chính là động lực lớn lao giúp vợ chồng chúng con thêm vững vàng với những lời đã giao ước cùng Thiên Chúa. Nhóm các bác,các chú thân thương đã dành cho gia đình con những tình cảm thật đặc biệt luôn hiện diện trong hầu hết các giờ kinh tại nhà.
Hôn nhân không chỉ là yêu, mà còn là chọn ở lại bên nhau sau tất cả.Cảm ơn vì đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, và vẫn còn đủ yêu thương để mỉm cười khi nhìn lại chặng đường đã qua.
Kỷ niệm 20 năm ngày cưới — một cột mốc không quá hào nhoáng, nhưng thật sự là một hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria!!!Hôm nay, chúng con xin một lần nữa phó thác gia đình mình trong tay Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành ban hồng ân và gìn giữ mái ấm của chúng con để chúng con lại tiếp tục nắm chặt tay nhau đi về phía trước !!!
P/s: Xin thân mời các gia đình trong giáo xứ tham gia Nhóm Gia đình Nadaret. Mọi thông tin xin liên hệ anh Phêrô – Trần Văn Lương, trưởng nhóm. SĐT: 097.844.8228

------------------
📝: Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

18/05/2026
18/05/2026
TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TẠ ƠN 150 NĂM HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM
16/05/2026

TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TẠ ƠN 150 NĂM HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM

👉Đây là Kênh YouTube chính thức của Giáo Phận Đà Lạt phát các chương trình:📖 Bài Giảng, Suy Niệm Lời Chúa 🏡 Kinh Tối Gia Đình🚩 Các Sinh hoạt trong Giáo p...

[MỐI “DUYÊN NỢ” CỦA DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG VỚI GIÁO XỨ TẠO TÁC]Ngày 16 tháng 5 năm 2026 này, Giáo xứ Tạo Tác có hân hạnh đ...
15/05/2026

[MỐI “DUYÊN NỢ” CỦA DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG VỚI GIÁO XỨ TẠO TÁC]

Ngày 16 tháng 5 năm 2026 này, Giáo xứ Tạo Tác có hân hạnh được chọn làm nơi tổ chức Thánh lễ Tạ Ơn mừng Năm Thánh 150 năm Hội dòng Chúa Quan Phòng (SPP) hiện diện tại Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vui cho Hội dòng Chúa Quan Phòng mà cũng là niềm hãnh diện lớn lao cho Giáo xứ Thánh Giuse Thợ Tạo Tác nhỏ bé. Nhân dịp này, Giáo xứ Tạo Tác muốn ôn lại mối “duyên nợ” cũng như cuộc đồng hành giữa Cộng đoàn dòng Chúa Quan Phòng và Giáo xứ Tạo Tác suốt 58 năm qua, bắt đầu từ năm 1968 đến nay.

Năm 1968, vào ngày Lễ Các Thánh, trong lúc tại hội trường Khu Tạo Tác, Ban Xây cất được thành lập để xây dựng nguyện đường thánh Giuse Thợ, thì cách đó không xa, một tu viện mới cũng được thành lập tại số 25 đường Quang Trung, Đà Lạt, đó là Tu viện dòng Chúa Quan Phòng. Trưởng cộng đoàn là nữ tu Eustelle Bùi Thị Hoài và có 4 nữ tu phục vụ tu viện này.
Kể từ khi có mặt, các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng đã nhanh chóng dấn thân vào những công việc phục vụ tại họ đạo Tạo Tác còn rất non trẻ này: mở trường mẫu giáo tại tu viện và mở lớp giáo lý vỡ lòng cho con em giáo dân tại hội trường khu Tạo Tác, phụ trách nhiều lớp giáo lý: Xưng tội Rước lễ lần đầu, Thêm sức và Bao đồng tại họ đạo Tạo tác, cộng tác với các tu sĩ dòng Tên và các cha: Giuse Phùng Cảnh, Giuse Vũ Đình Tân và Giuse Chu Huy Châu trong việc giúp họ đạo Tạo tác. Khuôn viên tu viện dòng Chúa Quan Phòng trở thành nơi sinh hoạt, những buổi lửa trại của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của họ đạo.

Các lớp mẫu giáo được các Sơ thành lập từ năm 1969, sau đó trường Tiểu học tư thục Bê Linh được cấp giấy phép hoạt động vào tháng 11 năm 1971. Nhiều giáo dânTạo Tác tuổi U70 từng theo học tại trường Bê Linh, trong đó có cả những linh mục, tu huynh, nữ tu sĩ của nhiều dòng. Tính tới tháng 4 năm 1975, cộng đoàn dòng Chúa Quan Phòng tại Đà Lạt từng có 15 nữ tu và 1 đệ tử phục vụ tại đây. Bề trên cộng đoàn là Sơ Anatolie Nguyễn Thị Tốt với những chương trình phát triển cơ sở, trường lớp trong tương lai.

Năm 1975, đất nước thống nhất nhưng mộng vàng tan mây! Với những khó khăn của đất nước sau ngày giải phóng, cơ sở nhiều dòng tu bị đóng cửa, quốc hữu hóa, cộng đoàn dòng Chúa Quan Phòng tại Đà Lạt chỉ còn lại 4 nữ tu: Anatolie Nguyễn Thị Tốt (còn gọi là Bà Ngoại, trưởng cộng đoàn), Marie Calixto Nguyễn Thị Huệ (Chế Hai), Saint Luc Nguyễn Thị Hiến (Chế Ba) và Marie Berthe Trần Thị Các (Chế Út). Trường tiểu học Bê Linh bị chính quyền mới “mượn” và sau này trở thành trường tiểu học Phan Như Thạch với cả ngàn học sinh theo học. Các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng tiếp tục cộng tác với dòng Tên, dòng nữ Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ (FMM) qua các công việc: dạy giáo lý cho các em thiếu nhi, ca đoàn, cắm hoa, dâng hoa, lễ sinh, phòng thánh...

Tháng 8 năm 1986 dòng Tên phải rời tu viện ở Cô Giang, không còn được hiện diện tại họ đạo Tạo Tác. Giáo dân Tạo Tác như rắn mất đầu vì không còn chủ chăn để dẫn dắt đoàn chiên. Đúng vào thời điểm ngặt nghèo đó, một nữ tu dòng Chúa Quan Phòng đã đứng lên cáng đáng trách nhiệm của một vị quản xứ, người mà lúc đó giáo dân thường gọi là “Bà Cha”, đó là: Chế Hai Marie Calixto Nguyễn Thị Huệ. Chế Hai đã gọi thời kỳ nay là lúc: “ Chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp”. Không có Thánh lễ, các sơ và Ban Mục vụ duy trì các buổi đọc kinh hàng ngày một cách hăng say và đều đặn. Đức Cha Bartôlômêô đã cho phép nữ tu của 2 nhà dòng Chúa Quan Phòng và Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ được cử hành Phụng vụ Lời Chúa và cho giáo dân rước Lễ mỗi ngày. Giáo dân ý thức được việc tới nhà thờ đọc kinh, chia sẻ Lời Chúa qua các buổi Suy Tôn Lời Chúa và Phụng vụ Lời Chúa là vô cùng cần thiết để duy trì sức sống cho họ đạo, họ siêng năng tới nhà thờ có khi còn hơn lúc có cha dâng lễ nữa. Việc rước Chúa mỗi ngày tăng cường sức sống thiêng liêng, nuối sống linh hồn mỗi người, đặt niềm tin vào tay Chúa quan phòng. Sau một thời gian, tình hình khả quan hơn, các sơ Chúa Quan Phòng đã cộng tác với Ban Mục vụ của họ đạo chỉnh đốn lại những sinh hoạt cần thiết của họ đạo như: ổn định lại phòng ốc cho các lớp giáo lý, sắp xếp Giáo lý viên dạy giáo lý để chuẩn bị cho các em lãnh nhận các Bí tích. Vì không có người đại diện họ đạo để đối phó trước những khó khăn, Sơ Marie Calixto Nguyễn Thị Huệ đã đứng ra để liên hệ với Tòa Giám Mục, Cha Tổng Đại diện, Cha Bí thư, Cha Quản lý Tòa Giám Mục, để nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ, hầu giải quyết những khó khăn mỗi khi có sự cố xảy ra… Những giáo dân thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai không thể nào quên Chế Hai là đầu tàu lèo lái Tạo Tác, Chế Ba đi bộ nhiều cây số vào Trại Hầm dạy giáo lý cho thiếu nhi ở đó, Chế Út âm thầm phụ trách việc cắm hoa, trang trí nhà thờ, phụ trách phòng thánh suốt nhiều năm, Bà Ngoại hiền lành, luôn cầu nguyện, lo lắng cho những công việc của các bà trong Hội Hiền Mẫu của giáo xứ.

Trong lĩnh vực Ơn Gọi, các sơ Chúa Quan Phòng cũng rất mát tay và đã gặt hái được nhiều bông hoa tại Tạo Tác trong hơn nửa thế kỷ đã qua: Sr. Marie Nguyễn Thị Kim Oanh (SPP), Sr. Marie Irene Nguyễn Thị Phiên (SPP), Sr. Marie Ignatia Nguyễn Thị Huệ (SPP), Sr. Marie Jeanne Trần Thị Liên (SPP), Sr. Marie Martha Nguyễn Ngọc Anh Vy (SPP), Sr. Marie Trần Bảo Hân (SPP). Ngoài ra các Cha: Micae Trương Thanh Tùng (SJ), Micae Trương Thanh Tâm (SJ), Phêrô Nguyễn Văn Điệp, Phêrô Phan Minh Đức, Phêrô Phan Minh Trí, Bartolomeo Nguyễn Anh Huy (SJ), sư huynh Phanxico Xaviê Trần Hoàng Long (SBD), Sr. Maria Lê Thị Thuận (FMM), Sr. Anna Nguyễn Thị Thủy (FMM), Sr. Maria Nguyễn Thụy Hạnh Thuần (CMP)… đều là học trò của các sơ Chúa Quan Phòng.

Giáo dân Tạo Tác cũng chung tay với các sơ ngay từ lúc thành lập cộng đoàn, giúp các sơ có nước sinh hoạt khi chưa có nước máy, gởi con em theo học trường mẫu giáo, học nội trú, làm những công việc nặng cần đến sức lao động… Nhóm thợ Tạo Tác đã giúp các sơ xây dựng Trường Mầm Non Tuổi Thơ và xây dựng tu viện mới khang trang hơn, kiêm luôn việc bảo hành cơ sở này. Một số giáo dân Tạo Tác cũng tham gia việc trồng người qua việc trở thành những giáo viên mầm non tại trường Tuổi Thơ và gia tham gia Hội Bảo trợ Ơn Gọi của Hội dòng Chúa Quan Phòng.
Ngày nay, cộng đoàn dòng Chúa Quan Phòng tại Tạo Tác trực thuộc Tỉnh dòng Tây Nguyên. Tu viện có cơ sở khang trang hơn, các sơ mở Trường Mầm Non Tuổi Thơ tại địa chỉ cũ. Tuy nhân sự ít hơn thuở ban đầu, nhưng các nữ tu của dòng vẫn muốn sống ngọn lửa Truyền giáo mạnh mẽ qua những công việc tông đồ: giáo dục trẻ mầm non, mẫu giáo, giúp việc phòng thánh, cắm hoa, dạy giáo lý cho các em thiếu nhi, lo cho kẻ liệt, bệnh tật… Gần 60 năm hoạt động tại Tạo Tác, lòng nhiệt huyết tông đồ của các nữ tu Chúa Quan Phòng vẫn luôn cháy sáng. Đã có 56 nữ tu từng công tác tại Tu viện Chúa Quan Phòng, Đà Lạt với 11 sơ bề trên và đa số các nữ tu này đã phục vụ tại Tạo Tác. Giáo xứ Tạo Tác luôn là một điểm đến đầy hấp dẫn với các nữ tu trẻ. Đến nay nhà dòng vẫn luôn mời gọi các bạn trẻ hãy quảng đại dấn thân cho cho Giáo Hội, cho Hội dòng, tiếp bước những bước chân mà thế hệ đi trước đã ghi dấu.


------------------
📝: Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Xin kính báo:Anh: GIUSE NGUYỄN TIẾN CANGSinh năm: 1984Nguyên quán: Hà NộiTrú quán: Tây Hồ 1 - Phường Xuân Trường - Đà Lạ...
08/05/2026

Xin kính báo:
Anh: GIUSE NGUYỄN TIẾN CANG
Sinh năm: 1984
Nguyên quán: Hà Nội
Trú quán: Tây Hồ 1 - Phường Xuân Trường - Đà Lạt
Thuộc khu giáo: Phanxicô Xaviê
Về với Chúa lúc: 08h10' ngày 08 tháng 5 năm 2026
(Nhằm ngày 22 tháng 3 năm Bính Ngọ)
Hưởng dương: 43 tuổi
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
Nghi thức nhập liệm lúc: 18h30 ngày 08/5/2026
(Nhằm ngày 22 tháng 3 năm Bính Ngọ)
Nghi thức di quan lúc: 06h30 ngày 11/5/2026
(Nhằm ngày 25 tháng 3 năm Bính Ngọ)
Thánh lễ an táng lúc: 07h00 cùng ngày
TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ TẠO TÁC
HỎA TÁNG TẠI ĐÀI HÓA THÂN HOÀN VŨ ĐÀ LẠT
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho tang quyến và linh hồn anh Giuse, trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh!
---------------------------

📝: Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

"Chợ rau không đồng": Nét đẹp nơi giáo xứ Tạo TácKhông biết từ bao giờ, “Chợ rau không đồng” đã trở thành một nét đẹp th...
08/05/2026

"Chợ rau không đồng": Nét đẹp nơi giáo xứ Tạo Tác
Không biết từ bao giờ, “Chợ rau không đồng” đã trở thành một nét đẹp thân quen tại giáo xứ Tạo Tác. Nghe kể rằng, vào thời Covid, khi việc đi lại bị hạn chế, chuyện mua bán trở nên khó khăn, nhiều gia đình thiếu thốn rau xanh cho bữa ăn hằng ngày. Thấy vậy, một số chủ vườn đã chủ động liên hệ với các giáo xứ để gửi tặng rau củ cho bà con.

Tại giáo xứ Tạo Tác, mỗi khi có tin từ các chủ vườn, các cô chú phụ trách lại đến tận nơi để cắt rau, rồi vận chuyển về nhà xứ. Công việc tuy đơn sơ nhưng đầy nghĩa tình. Đến nay, dù đã qua 5–6 năm, mô hình “Chợ rau không đồng” vẫn được duy trì đều đặn.

Sau mỗi Thánh Lễ, hình ảnh các cô, các chị vui vẻ chọn rau đã trở nên quen thuộc. Không cần đi chợ xa, không tốn chi phí, ai cũng có thể mang về những bó rau tươi, sạch cho bữa cơm gia đình. Chỉ cần dành chút thời gian lựa chọn, mỗi người đều có thể ra về với một túi rau đầy ắp.

Có lẽ vì thế mà “phiên chợ đặc biệt” này không chỉ mang đến thực phẩm, mà còn mang theo niềm vui. Nhìn những nụ cười rạng rỡ sau mỗi lần nhận rau, người ta cảm nhận được sự ấm áp của tình người – một nét đẹp giản dị nhưng rất đáng quý nơi giáo xứ thân thương.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse và Đức Maria ban cho quý ân nhân, và những cộng tác viên trong phiên chợ rau không đồng, được trào tràn ân sủng của Thiên Chúa mỗi ngày.

------------------
📝: Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Trong tâm tình hiệp thông sâu xa với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta đang cùng nhau bước vào Tuần lễ Laudato Si’ 2026 (diễn r...
05/05/2026

Trong tâm tình hiệp thông sâu xa với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta đang cùng nhau bước vào Tuần lễ Laudato Si’ 2026 (diễn ra từ ngày 17/05 đến ngày 24/05/2026). Đây là một khoảng thời gian ân sủng đặc biệt để mỗi người Kitô hữu nhìn lại, ý thức và sống tinh thần "chăm sóc Ngôi nhà chung" mà Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn luôn tha thiết mời gọi.

Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas Đà Lạt gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và toàn thể Cộng đoàn những thông tin cùng các hoạt động gợi ý để hưởng ứng Tuần lễ Laudato Si’ năm nay.

------------------
📝: Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

Kính gửi: Quý Cha xứ, Quý Cha,
Quý Tu sĩ nam nữ thuộc các Cộng đoàn Dòng tu trong Giáo phận,
Quý Hội viên Caritas và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa,

Trong tâm tình hiệp thông sâu xa với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta đang cùng nhau bước vào Tuần lễ Laudato Si’ 2026 (diễn ra từ ngày 17/05 đến ngày 24/05/2026). Đây là một khoảng thời gian ân sủng đặc biệt để mỗi người Kitô hữu nhìn lại, ý thức và sống tinh thần "chăm sóc Ngôi nhà chung" mà Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn luôn tha thiết mời gọi.

Nhằm lan tỏa tinh thần này một cách thiết thực, Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas Đà Lạt xin trân trọng gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và toàn thể Cộng đoàn những thông tin cùng các hoạt động gợi ý để hưởng ứng Tuần lễ Laudato Si’ năm nay.

(Kính xin Quý Cha và Cộng đoàn xem chi tiết chương trình tại file đính kèm).

Chúng con ước mong sao Tuần lễ Laudato Si’ sẽ không chỉ dừng lại ở những hoạt động mang tính phong trào, mà thực sự trở thành một lối sống ăn sâu vào ý thức. Nhờ đó, mỗi chúng ta có thể sống đức tin một cách cụ thể và trách nhiệm hơn trong đời sống hằng ngày, góp phần thiết thực vào sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo muôn loài, tuôn đổ muôn hồng ân và chúc lành cho Quý Cha cùng toàn thể Cộng đoàn.

Trân trọng,

Address

76 Nguyễn Đình Chiểu/Phường 9/
Đà Lạt

Telephone

+84906266193

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo xứ Tạo Tác - Đà Lạt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share