05/08/2026
THỬ LUYỆN HAI – MÙA XUÂN CỦA ƠN GỌI
Sáng thứ Hai, ngày 03/08/2026, tại Nhà nguyện Nhà Tập, trong bầu khí trang nghiêm, ấm cúng và thấm đượm tình huynh đệ, Nhà Thử Luyện Giai Đoạn Hai (Tập viện) hân hoan cử hành Thánh lễ khai mở năm Thử luyện Hai cho quý thầy.
Đây không chỉ là một Thánh lễ đánh dấu sự chuyển tiếp từ một giai đoạn sang một giai đoạn mới, nhưng còn là khoảnh khắc để mỗi anh em một lần nữa nhìn lại tiếng gọi của Chúa, nhận ra tình thương Ngài vẫn âm thầm dẫn bước và quảng đại đáp lại bằng một lời “Thưa có” mới mẻ hơn, trưởng thành hơn.
Trong Thánh lễ, cha Phaolô Vũ Văn Doanh, thay mặt cha Tổng Phụ trách, đã hân hoan đón tiếp và giới thiệu các anh em chính thức bước vào giai đoạn Thử luyện Hai của Tu hội, mở ra một chặng đường mới trên hành trình dâng hiến.
Trong bài giảng, cha Phaolô chia sẻ rằng giai đoạn Thử luyện Hai chính là “mùa xuân của ơn gọi” – một thời gian quý giá để mỗi anh em đào sâu Hiến pháp, Nội quy và Linh đạo của Tu hội; đồng thời xây dựng mối tương quan mật thiết hơn với Chúa qua đời sống cầu nguyện, thinh lặng và phân định.
Cha cũng nhắn nhủ rằng trên hành trình ơn gọi, sẽ có những lúc người ta cảm thấy băn khoăn, chao đảo hay tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với con đường này hay không. Những lúc như thế, anh em được mời gọi đừng vội vàng đưa ra quyết định, nhưng hãy kiên nhẫn ở lại, cầu nguyện và dành thêm thời gian để lắng nghe tiếng Chúa, ít là cho đến khi hoàn tất năm Tập. Bởi đôi khi, điều ta cần không phải là một câu trả lời thật nhanh, nhưng là một khoảng lặng đủ sâu để nhận ra điều Chúa đang muốn nói với mình.
Đó cũng là lời mời gọi mỗi người biết dành những khoảng lặng cần thiết để trở về với chính mình, gặp gỡ Chúa, tâm sự với Ngài và phó thác trọn vẹn cuộc đời trong bàn tay yêu thương của Ngài. Chính trong thinh lặng, ơn gọi được thanh luyện; chính trong cầu nguyện, con tim được củng cố; và chính trong sự phó thác, người tận hiến học biết bước đi với một niềm tin tưởng sâu xa hơn.
Sau bài giảng, quý thầy đã can đảm “Thưa có” khi được xướng tên và bày tỏ quyết tâm dâng hiến qua việc đọc Kinh Dâng Mình – lời nguyện riêng của Tập viện. Một tiếng “có” tuy đơn sơ nhưng chất chứa biết bao thao thức, hy vọng và cả những ước mong muốn được thuộc trọn về Chúa.
Từ hôm nay, trước mắt quý thầy là một chặng đường mới với nhiều cơ hội để học hỏi, cầu nguyện, sống tình huynh đệ và trưởng thành trong đời sống tận hiến. Đây cũng là thời gian để từng người để cho Chúa uốn nắn, thanh luyện những giới hạn của bản thân, học sống vâng phục, khiêm nhường và quảng đại hơn trong từng việc nhỏ của đời sống cộng đoàn.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hồng ân. Trên những gương mặt rạng ngời của quý thầy là niềm hạnh phúc khi được tiếp tục bước vào một giai đoạn mới của đời sống thánh hiến. Mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, một hành trình riêng, nhưng cùng gặp nhau nơi một tiếng gọi: được Chúa yêu thương và mời gọi dâng hiến cuộc đời cho Ngài trong linh đạo của Tu hội.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Anh Trưởng Micae Việt Anh, Đấng sáng lập Tu hội, luôn đồng hành, gìn giữ và ban muôn ơn lành cho quý thầy trong năm Thử luyện Hai.
Ước mong những tháng ngày tại Tập viện sẽ trở thành một “mùa xuân của ơn gọi” thật đẹp – nơi mỗi anh em được bén rễ sâu hơn trong tình yêu Chúa, lớn lên trong tình huynh đệ, trưởng thành trong đời sống tận hiến và ngày càng xác tín hơn vào con đường mà mình đã quảng đại chọn lựa.
Một hành trình mới bắt đầu – một lời “Thưa có” được cất lên – và một mùa xuân mới đang nở trong lòng những người trẻ dâng hiến.