20/05/2026
KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA NHÂN LOẠI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON QUỶ ĐỎ CÓ SỪNG. HẮN TỪNG LÀ THỰC THỂ ĐA CHIỀU ĐẸP ĐẼ NHẤT, CÓ CẤP BẬC CAO NHẤT TRONG VŨ TRỤ, CHO ĐẾN KHI HẮN ÂM MƯU THỰC HIỆN MỘT CUỘC ĐẢO CHÍNH CHỐNG LẠI NGÔI THIÊN THƯỢNG. 👑⚡
Trước khi lịch sử loài người bắt đầu, đã xảy ra một cuộc nổi loạn khổng lồ trong Ngai của vũ trụ. Book of Ezekiel 28 mô tả thực thể được biết đến với tên gọi Lucifer. Hắn là “ấn hoàn hảo, đầy sự khôn ngoan và trọn vẹn trong vẻ đẹp.”
Hắn không phải là một quỷ dữ xấu xí; hắn là một Chê-ru-bim được xức dầu để bảo vệ. Cấu trúc của hắn được mô tả như gắn đầy các loại đá quý (hồng ngọc, kim cương, ngọc lục bảo) và những nhạc cụ được tích hợp sẵn trong mình. Hắn là người dẫn dắt sự thờ phượng của đạo binh thiên sứ, đứng trực tiếp trước sự hiện diện rực lửa và đầy quyền năng của Đấng Tạo Hóa.
Nhưng chính vẻ đẹp hoàn hảo đó đã tạo nên một sự hư hỏng chí mạng: sự kiêu ngạo tuyệt đối. Book of Isaiah 14 ghi lại tuyên ngôn phản loạn của hắn. Hắn không chỉ muốn làm một thiên sứ; hắn muốn chiếm lấy Ngai. Hắn tuyên bố: “Ta sẽ lên trời; ta sẽ nhấc ngai ta lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời… ta sẽ làm mình giống như Đấng Rất Cao.”
Hắn đã thuyết phục một phần ba đạo quân thiên sứ tham gia cuộc đảo chính của mình. Nhưng Đức Chúa Trời không thương lượng với kẻ phản loạn. Không có một cuộc chiến kéo dài nào. Gospel of Luke 10:18 ghi lại lời của Chúa Jêsus tóm tắt cuộc phản công chỉ trong một câu: “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.”
Cuộc nổi loạn bị nghiền nát ngay lập tức. Lucifer bị tước bỏ vị trí, bị đuổi khỏi tầng trời cao nhất và bị quăng xuống đất. Ma quỷ không phải là một vị thần đối địch với Đức Chúa Trời; hắn chỉ là một cựu chỉ huy đã thất bại, bị trục xuất và đầy cay đắng — kẻ biết rằng bản án cuối cùng dành cho mình đã được định sẵn. Đừng tiếp tục trao cho hắn quyền lực mà hắn đã đánh mất. cứng