Kiều Ngọc. Trâm

Kiều Ngọc. Trâm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Kiều Ngọc. Trâm, Religious Center, 205 E Houston Street, New York, NY, Hoa Kỳ, York, NY.

Tiền bạc hôm nay không có thì ngày mai có thể làm ra được.Chứ tình nghĩa mà mất đi rồi thì khó tìm lại được lắm!
11/02/2021

Tiền bạc hôm nay không có thì ngày mai có thể làm ra được.
Chứ tình nghĩa mà mất đi rồi thì khó tìm lại được lắm!

Hạnh phúc không phải là trời yên biển lặng, mà là trải qua sóng gió nhưng vẫn đủ trầm tĩnh sáng suốt để chèo chống bình ...
11/02/2021

Hạnh phúc không phải là trời yên biển lặng, mà là trải qua sóng gió nhưng vẫn đủ trầm tĩnh sáng suốt để chèo chống bình an. Không có sự bình an trong cuộc đời mà chỉ có sự bình an trong tâm hồn. Đừng trách đời, trách người, cũng đừng tự trách mình, điều quan trọng là thấy ra được chính mình, dù trải qua bao nhiêu gian khó.
Hạnh phúc không đến từ cuộc đời, không đến từ người khác, hạnh phúc chỉ nảy nở khi biết sống trọn vẹn với chính mình, với những gì mình đang có. Cuộc đời là bài toán khó mà đáp số không tìm thấy trong đó, vì nó chỉ có ở trong lòng mỗi người tự cảm nhận.
Trích : Hòa Thượng Viên Minh
Ảnh: Lê Việt Khánh

Chúng ta không thể sống vừa lòng tất cả mọi người, được ai thì tốt, mất ai thì thôi. Được tất cả sẽ đánh mất bản thân mì...
11/02/2021

Chúng ta không thể sống vừa lòng tất cả mọi người, được ai thì tốt, mất ai thì thôi. Được tất cả sẽ đánh mất bản thân mình...
Vì thế đừng cố gắng trở thành một con người khác để nhận được sự yêu thương, thì thà bị ghét vì được là chính mình có phải tốt hơn không?
Sau cùng, cuộc đời này chỉ cần bản thân vẫn luôn biết thương chính mình và chỉ cần cảm nhận hạnh phúc và vui vẻ, thế là đủ rồi...
Đừng sống vì thiên hạ, mệt mỏi lắm.

Mặt trời thì ngày nào cũng sẻ mọc, vì vậy ta hay sống như mặt trời vậy, hôm nay mình buồn giô...
11/02/2021

Mặt trời thì ngày nào cũng sẻ mọc, vì vậy ta hay sống như mặt trời vậy, hôm nay mình buồn giống hoàng hôn buông, và ngày mai nhất định ta không được buồn nữa. Bình minh thì vẫn là bình minh, cũng phải vui lên đón bình minh.

Con người khi ra đời quan trọng là gặp được người thầy tốt. Khi đi làm gặp được sư phụ tốt, khi ra ngoài gặp được bạn tố...
11/02/2021

Con người khi ra đời quan trọng là gặp được người thầy tốt. Khi đi làm gặp được sư phụ tốt, khi ra ngoài gặp được bạn tốt và khi kết hôn gặp được người bạn đời tốt.
Nam mô a di đà phật.

CON ƠI ĐỜI QUÁ NGẮN ĐỂ PHÍ HOÀI THỜI GIAN Trên đời này có 3 việc:1. Việc của bản thân.2. Việc của người khác.3. Việc của...
11/02/2021

CON ƠI ĐỜI QUÁ NGẮN ĐỂ PHÍ HOÀI THỜI GIAN
Trên đời này có 3 việc:
1. Việc của bản thân.
2. Việc của người khác.
3. Việc của ông trời.
Chúng ta thường buồn phiền là do: Quên mất việc bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời.
Muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần: Làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc người khác và đừng nghĩ về việc của ông trời.

Sáng nay bình yênAn yên không nằm ở khí trời, cũng không nằm ở hoàn cảnh của bạn trong sáng nay.An yên đến từ tâm hồn. M...
11/02/2021

Sáng nay bình yên
An yên không nằm ở khí trời, cũng không nằm ở hoàn cảnh của bạn trong sáng nay.
An yên đến từ tâm hồn. Một trái tim bình lặng trước sóng gió. Một trái tim biết yêu thương, biết cảm thông cho thế giới.
Cho dù có chuyện, đều là duyên nhân quả. Thế sự có thế nào, đều có cách giải quyết. Có gì phải lo lắng, có gì phải sầu khổ.
Để tâm vào quá khứ hay tương lai mà giành giật, hối tiếc, thì thành đau khổ.
Để tâm ở hiện tại mà rong chơi giữa vô thường thì gọi là bình an.
Vậy nên, có chọn, hãy chọn bình an.

Làm người cần nhất là sự tu dưỡng giống như hoa đẹp đến mấy cũng cần có rễHoa dù có đẹp nhưng không có rễ thì cũng khô h...
11/02/2021

Làm người cần nhất là sự tu dưỡng giống như hoa đẹp đến mấy cũng cần có rễ
Hoa dù có đẹp nhưng không có rễ thì cũng khô héo; nước trong đến đâu, không có mạch nguồn rồi cũng cạn kiệt. Bởi thế, con người dù ở hoàn cảnh nào cũng phải biết tu dưỡng, luyện rèn.
Nghèo nhưng không hèn, giàu nhưng ko kiêu ngạo, thất bại không nản chí, nỗ lực mỗi ngày, không ngừng nghiêm khắc với bản thân, vượt qua chính mình.. Đường có đi mới biết ngắn dài, vị nếm rồi mới biết đắng cay, mặn ngọt… phàm người sống trên đời dù là chuyện gì cũng nên tự mình trải nghiệm.
Tháng ngày trôi đi như nước chảy, tâm linh trưởng thành cần có sự tĩnh lặng, tịch mịch. Đối diện và đón nhận cũng là bài học mà bất cứ ai cũng cần…
Làm người không nhất thiết phải trải qua hết thảy mọi chuyện, có những chuyện cần cố gắng, cũng có những thứ sẽ phải buông tay…

Address

205 E Houston Street, New York, NY, Hoa Kỳ
York, NY
10002

Telephone

(212) 254-2246

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kiều Ngọc. Trâm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share