Tâm Sự Người Xuất Gia

Tâm Sự Người Xuất Gia Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tâm Sự Người Xuất Gia, Buddhist Temple, Washington D.C., DC.

KHÁNH TUẾ ĐỨC PHÁP CHỦ GHPGVN, VIỆN TRƯỞNG HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCMSáng nay 19/02/2023, nhân tuần lễ đầu t...
02/19/2023

KHÁNH TUẾ ĐỨC PHÁP CHỦ GHPGVN, VIỆN TRƯỞNG HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

Sáng nay 19/02/2023, nhân tuần lễ đầu tiên của năm học mới 2023, Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Tham dự khánh lễ có chư tôn đức Tăng Ni Hội đồng điều hành Học viện: TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện; HT. Thích Tâm Đức, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện; HT. Thích Minh Thành, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Thành viên HĐĐH Học viện; HT. Thích Giác Dũng, Trợ lý Đức Pháp chủ - Viện trưởng Học viện; HT. Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Viện Trưởng Học viện; TT. Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng thư ký Học viện; TT. Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng Học viện; TT. Thích Chơn Minh, Phó Viện trưởng Học viện; TT. Thích Phước Đạt, Phó Viện trưởng Học viện; TT. Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Học viện; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV), Phó Viện trưởng Học viện; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL), Phó Viện trưởng Học viện và chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Ban Giảng huấn và Trưởng các Phòng, Khoa Học viện.

Mở đầu buổi lễ, đại diện chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Ban Giảng huấn, TT. Thích Nhật Từ dâng lời tác bạch lên Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện. Theo đó, Thượng toạ Phó Viện trưởng Thường trực tri ân sâu sắc công đức cao dày của Trưởng lão Hoà thượng Viện chủ Học viện suốt nhiều năm tháng đã lãnh đạo Hội đồng Điều hành, chăm lo công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện. Theo dòng lịch sử hình thành và phát triển của Học viện, từ năm 2009 đào tạo cử nhân từ xa, giúp hàng nghìn Phật tử được tắm gọi trong chánh pháp của Đức Phật. Năm 2012, bắt đầu đào tạo Thạc sĩ. Năm 2014, bắt đầu đào tạo Tiến sĩ. Năm 2016, bắt đầu cho phép Tăng, Ni sinh hoạt tu học nội trú. Thượng tọa nhấn mạnh "Những kết quả nổi bật trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy đó chính là kết quả của sự lãnh đạo minh triết của Hoà thượng Viện trưởng". Nhân tuần lễ đầu tiên của niên học 2023, tập thể Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Ban Giảng huấn và toàn thể Tăng, Ni sinh Học viện bày tỏ khát ngưỡng mong Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện ban pháp âm đầu năm sách tấn công tác nghiên cứu, giảng dạy của Học viện.

Ban lời pháp nhũ cao quý, Trưởng lão Hoà thượng Viện trưởng nhắc lại lịch sử hình thành và phát triển của Học viện trong chặng đường 40 năm (1983 - 2023). Hoà thượng Viện trưởng tán dương và tri ân công đức của các bậc tôn túc tiền hiền đã có công mở mang, tạo dựng Học viện trong những năm tháng trước.

Hoà thượng Viện trưởng nhấn mạnh "Đạo Phật không chỉ là Đạo của khoa học mà còn là tôn giáo đặt trên nền tảng các giá trị nhân bản". Vì vậy, để thăng tiến trên bước đường tu học cần không ngừng nỗ lực tìm cầu các giá trị minh triết của nhân loại.

Theo Hoà thượng Viện trưởng, trí tuệ sẽ phát sinh từ hai nguồn: Do học mà có và do tu mà có. Do đó, muốn vun bồi thêm kho tàng tri thức, mở mang trí tuệ, không có cách nào khác là vừa học vừa tu, làm công việc mà hàng nghìn Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đang thực hiện.

Bên cạnh việc tu học, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng còn khuyến tấn Tăng, Ni sinh phải vun bón chuyên cần tam vô lậu học. Giữ giới, thiền định thì tự khắc trí tuệ sẽ nảy sinh.

Quán tưởng về quá khứ, có mặt với hiện tại, nỗ lực không ngừng nghỉ trên phương diện tu học để xiển dương chánh pháp, truyền đăng mạng mạch Đại thừa, đó chính là lời nhắc nhở mà Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng mong muốn tập thể Tăng, Ni sinh Học viện thực hiện.

Nhắc lại cuộc đời của Đức Phật và một số vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Hoà thượng Viện trưởng cho rằng: "Mỗi người hiện diện trong đời này điều là sự tiếp nối của quá khứ". Đã là một vị tu sĩ thì có nghĩa nhân duyên với Đạo không chỉ hiện khởi trong đời này. Do vậy, cần ý thức được sứ mệnh của một sứ giả Như Lai, đã dự vào hàng Tăng, Ni nhị bộ thì phải cố gắng từng ngày, không chấp vào cái ăn, cái mặc, cái ở để tiến bộ trên bước đường tu.

Ảnh: Minh Đức. Tin: Quang Tròn

Hãγ sống cho thật đáng, để không uổng một kiếρ người.Sống càng nhiều ta càng thấγ cái cҺết dễ dàng đến với bất kì ai. Số...
05/21/2021

Hãγ sống cho thật đáng, để không uổng một kiếρ người.

Sống càng nhiều ta càng thấγ cái cҺết dễ dàng đến với bất kì ai. Sống thật khó mà sao cҺết lại quá dễ. Hôm qua vừa gặρ nhau đâγ, ngàγ mai đã ρhải chia lìa nhau mãi mãi. Sống thì có hẹn hò hôm naγ, ngàγ mai nhưng cҺết đi thì chẳng bao giờ có một cuộc hèn hò nào trước.

Càng γêu ta càng thấγ: có tình γêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới γêu nhau đấγ, hôm naγ đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh ρhúc.

Và biết đâu cái thời gian mình được γêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấγ cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên, lãng quên nơi nàγ để đi về một nơi chốn khác. Người ở lại bao giờ cũng nhớ tҺươпg một bóng hình đã mất, khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình nàγ để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấγ chỉ đủ để làm ρhẳng lặng bên ngoài mà thôi.

Mỗi một con người vì ngại cҺết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng thì ta nhận được gì khi còn sống trên cõi đời nàγ? Tiền tài, danh vọng haγ sắc đẹρ chăng??? Không… chắc chắc là không rồi vậγ tại sao ta cứ mãi tranh giành hơn thua, bon chen nhau, ganh ghét đố kỵ nhau?

Nếu sáng mắt mà thấγ được cuộc đời vô thường, mong manh dễ vở thì có lẽ tình γêu tҺươпg đã tràn ngậρ trên thế gian nàγ rồi, vậγ hãγ sống như ngàγ mai ta không còn được sống nữa, nếu ngàγ mai bạn không còn tồn tại trên cuộc đời nàγ thì hôm naγ bạn ρhải làm gì, sống như thế nào? Lòng γêu tҺươпg cuộc sống cũng không giữ lại đời người.

Cuối cùng thì tình γêu cũng không giữ lại được người mình γêu… Tháng ngàγ hối hả trôi qua, vạn vật đều theo luật vô thường mà hủγ hoại, thoáng chốc vụt tắt qua đi để lại nỗi buồn sâu kín trong lòng người ở lại.

Dù biết rằng qui luật sinh Ϯử là lẽ ở đời, nhưng vừa đến lại đi không ngăn nỗi nghẹn ngào, cuộc sống mong manh như một bình ρha lê dễ vỡ chính vì thế hãγ sống làm sao để “khi mình sinh ra mọi người cười mình khóc – khi mình mất đi mọi người khóc mình cười”.*_

Trong mỗi chúng ta ai cũng chỉ có một lần để sống, hãγ sống vì những ước mơ của mình, ngaγ từ lúc nàγ đâγ hãγ sống để trở thành người mà bạn vẫn ao ước hướng tới, γêu tҺươпg khi trái tιм còn ᵭậρ.
🍁🍁🍁

"Con đường dài xa nhất và khó khăn nhất là con đường tìm lại với chính mình. Chỉ quay về là gặp, chỉ tĩnh tâm là thấy, c...
05/20/2021

"Con đường dài xa nhất và khó khăn nhất là con đường tìm lại với chính mình. Chỉ quay về là gặp, chỉ tĩnh tâm là thấy, chỉ dừng lại là đến, nhưng có kẻ mất cả nửa đời mới làm được, có kẻ phải mất cả nửa đời mới có thể lấy lại được hết giấc mơ bình yên mà ngày trước đã lỡ đặt vào tay người, để mang về rồi tự mình giữ lấy.

Cách nhanh nhất đánh mất bình yên của mình là đi tìm bình yên trong tâm người khác. Thứ trong tâm mình đôi khi còn khó giữ, huống chi thứ nằm trong tâm của người.

Người nghĩ thất bại lớn nhất trong cuộc sống này là gì?Thất bại lớn nhất trong cuộc sống là việc đánh mất chính mình.

Chúng ta chỉ cảm thấy cô độc khi còn muốn tựa vào ai đó bên ngoài, cảm thấy buồn khi còn cần đến ai đó để vui, và cảm thấy mất tự tin khi đang chờ mong sự thừa nhận từ một người nào đó."
🍀🍀🍀

NGUYÊN TẮC SỐNG BẠN NÊN NHỚ1. Không cần nói mình là người có tâm. Cái tâm thể hiện trong mỗi việc mình làm cho đồng đội ...
05/19/2021

NGUYÊN TẮC SỐNG BẠN NÊN NHỚ
1. Không cần nói mình là người có tâm. Cái tâm thể hiện trong mỗi việc mình làm cho đồng đội (những người đang sát cánh bên mình) và cho khách hàng (những người đang ủng hộ mình).
2. Không cần nói mình là người tốt. Tốt hay xấu hãy để cho người đời đánh giá. Quan trọng là sống sao không hổ thẹn với chính mình.
3. Không cần nói mình đang làm đúng. Đúng hay sai chỉ có thời gian mới trả lời được. Đúng hay sai cũng thay đổi theo nền văn hoá và hoàn cảnh lịch sử.
4. Không cần tự cho mình giỏi, giỏi hay không thể hiện bằng kết quả. Chưa kể núi cao còn có núi cao hơn.
5. Không cần nghĩ mình có tầm nhìn, tầm nhìn chỉ thật sự "có" khi mình đã đến đó. Chỉ cần luôn nỗ lực tiến về phía trước.
6. Không cần ngại đấu tranh vì những điều mình tin, vì nếu không sẽ chẳng ai dám tin vào mình.
7. Không cần sống vì người khác nghĩ gì về mình. Sống vì mình làm được gì cho những người yêu thương mình.
8. Không nên quá chú tâm giải thích đúng sai, hãy làm bậc trí giả. Trên đời chúng ta thường nghĩ cách giải thích cái gì đó. Nhưng mà, một khi giải thích, ta lại phát hiện rằng, bất kể ai giải thích đều là người yếu ớt, thậm chí sẽ càng bôi nhọ mình hơn.
Núi dẫu không nói rõ độ cao của mình, thì độ cao của nó cũng không hề bị ảnh hưởng; biển không nói rõ độ sâu của mình, thì việc dung nạp trăm sông đổ dồn về nó cũng không có gì là trở ngại; mặt đất dẫu không nói rõ độ dày của mình, thì cũng không có ai có thể thay thế nó làm chỗ dựa cho vạn vật được…Đừng đánh giá thấp bất kể ai, bạn không có nhiều khán giả, đừng mệt mỏi như vậy.
9. Không nên tự nhiên nổi giận, vì không phải ai cũng là “con nợ” bạn. Có thể hiện tại bạn đang rất thống khổ, nhưng khi vượt qua khoảng thời gian ấy, nhìn lại bạn sẽ phát hiện kỳ thực điều đó cũng chẳng là gì. Chúng ta thường phàn nàn cuộc sống bất công với mình, nhưng thực ra cuộc sống căn bản không biết được chúng ta là ai.
10.. Không nên nói rằng ai tu luyện tốt hay không tốt. Tu hành là việc cá nhân, người khác chính là một cái gương phản chiếu chính cái thiếu sót trong tu luyện của bản thân mình.
🍀🍀🍀

Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tốMọi phiền muộn đều xuất phát từ mối quan hệ giữa người...
05/18/2021

Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố
Mọi phiền muộn đều xuất phát từ mối quan hệ giữa người với người. Nhưng không vì thế mà ta tìm cách trốn để không phải phiền muộn nữa.
Thay vì đó tìm cách nâng cao mối quan hệ lên. Ít cũng được. Nhưng lúc nào cũng cần chăm chút, nuôi dưỡng mối quan hệ đó.
Như một cái cây, nếu gieo mầm, nảy hạt xong mà không vun vén, chăm sóc thì không sớm cái cây cũng héo tàn. Đừng vội nghĩ đến ngày hái quả chăm chút cho mầm cây rồi cái gì của mình sẽ là của mình còn không thì ít ra chúng ta cũng đã trồng được một cái cây tốt.
Buồn làm gì, vui lên các bạn ơi đời còn dài mà
🍁🍁🍁

Hà Nội năm covid -19 thứ hai, tại một ngã tư đường trong lúc chờ đèn đỏ:Anh grab tạt xe vào cái vèo, móc ví ra đếm đếm r...
05/18/2021

Hà Nội năm covid -19 thứ hai, tại một ngã tư đường trong lúc chờ đèn đỏ:
Anh grab tạt xe vào cái vèo, móc ví ra đếm đếm rút rút đưa cho cô bé đưa cho cô bé ngồi bên đường 20.000 tay xua xua rồi nói "Chú không cần gì đâu, cầm lấy, trẻ con đang dịch bệnh ra đây ngồi làm gì, đi về đi" rồi phóng vèo đi vội vã... Có lẽ một cuốc khách đang đợi, cuốc khách đó có khi chỉ 15.000 - 20.000 đồng.
Cô bé nhận ra mình bị chụp ảnh, chẳng tỏ vẻ khó chịu, mắt nheo lại, một tay vẫy vẫy mình một tay kéo chiếc khẩu trang ra khỏi mặt nhoẻn miệng cười thật tươi rồi ra hiệu chụp đi chú ... Tạch, xong rồi nhé .
- Này, cháu mấy tuổi rồi ?
- 8 tuổi ạ .
- Dịch bệnh thế, ngồi đây không sợ ạ ?
- Có sợ chứ ạ... nhưng sợ đói hơn (lại nhoẻn miệng cười)
- À...uhm, chú cũng từng sợ đói như thế đấy ...
Tay tự động cho vào túi quần, còn bao nhiêu tiền để bên ngoài cho nó hết (chẳng nhiều chắc chỉ vài trăm.)
- Cầm lấy đi, chú cho, chắc thế này tạm đủ chỉ tiêu ngày hôm nay rồi nhỉ ? Thôi hôm nay nghỉ sớm nhé!
Một lần nữa con bé lại cười, cười thật tươi với đôi mắt trong veo. À thì ra, nụ cười đáng cắp mọi thứ là có thật.
Có lẽ với một đứa bé 8 tuổi, ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa không quan trọng ... Hôm nay no, hôm nay vui là được.
Hà Nội trong những ngày chống dịch, suy cho cùng cũng chỉ mong được bình an.
Hà Nội 18/ 05 / 2021
🍁🍁🍁

Trên đời, có những việc không thể cưỡng cầu, lại càng khó vẹn toàn khi thiếu chữ duyên. Duyên...
05/17/2021

Trên đời, có những việc không thể cưỡng cầu, lại càng khó vẹn toàn khi thiếu chữ duyên.
Duyên chưa đủ, tất khó hội tụ.
Phận không tròn, gắng chẳng hoài công?
Duyên phận không phải cầu là đến, cũng đâu phải muốn là được. Cốt nhất lại ở nơi ta có đủ thành tín, đủ thiện lương, đủ phúc phận hay không?
Cũng giống như mưa trời tuy lớn mà cây không có rễ, cũng khó mà thẩm thấu.
Phong Thuỷ dẫu tốt, nhưng Nhân tâm chưa vẹn đắc, cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Nên cứ thuận duyên mà sống với những tháng ngày vui vẻ, bình yên hiện tại.
🍁🍁🍁

1. Không ai có quyền làm tổn thương bạn - Nếu bạn không cho phép. Cuộc sống có quyền xô ngã bạn. Nhưng hãy nhớ: đứng lên...
05/16/2021

1. Không ai có quyền làm tổn thương bạn - Nếu bạn không cho phép. Cuộc sống có quyền xô ngã bạn. Nhưng hãy nhớ: đứng lên đi tiếp hay không là quyết định của bạn.
2. Nếu sợ hãi, đừng làm. Nếu làm, đừng sợ hãi.
3. Sống trên đời này:
- Tiền: Tự mình làm ra, đừng phụ thuộc người khác.
- Yêu: Phải yêu bản thân mình trước, đừng để kẻ khác quyết định hạnh phúc của mình.
- Cuộc sống của mình: Tự mình cảm nhận, không cần quan tâm miệng lưỡi thiên hạ.
4. Nếu bạn không tự xây ước mơ cho mình, sẽ có người thuê bạn xây ước mơ cho họ.
5. Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Sư tử ko quan tâm ý kiến của bầy cừu.
6. Cuộc đời để ta ngập chìm trong rắc rối nhưng không phải để bạn chết chìm, mà là để bạn học được cách bơi nhanh & tốt hơn.
7. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do. Nếu muốn thì bạn sẽ tìm giải pháp.
8. Lỡ có thất bại thì làm lại thôi, luôn có một con đường khác để đi. Đừng chọn sống an nhàn trong những năm tháng bạn còn có thể chịu gian khổ được.
9. Bất cứ ai cố gắng kéo bạn xuống đều sẽ ở dưới bạn. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là hãy chủ động tạo ra nó.
10. Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề.
11. Nhìn óng ánh chưa chắc là vàng, nhìn đàng hoàng chắc gì đã là người tử tế. Nên nhớ rằng sống đẹp ở cái tâm, chứ không phải thâm ở cái đầu.
12. Trên đời có rất nhiều chỗ để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ đón bạn về, đó là nhà.
13. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất.
14. Bạn chỉ có một cuộc đời quý giá vậy ngu gì mà lãng phí thời gian cho những kẻ ko ưa nhỉ?
15. Bộc lộ sự nóng nảy, đó là bản năng. Kiềm chế sự nóng nảy, đó là bản lĩnh.
16. Trên đời này có 3 thứ mà người khác ko thể cướp được từ chúng ta: Một là thực phẩm đã ăn vào dạ dày, hai là lý tưởng giấu trong tim và ba là những cuốn sách đã in vào não.
Chúc các bạn những điều tuyệt vời nhất !
🙏🙏🙏

"Chậm lại, ta thấy những điều bình dị xoa dịu tâm hồn"Cuộc sống này đâu chỉ có mỗi làm việc,...
05/15/2021

"Chậm lại, ta thấy những điều bình dị xoa dịu tâm hồn"
Cuộc sống này đâu chỉ có mỗi làm việc, tại sao chúng ta luôn để những bận rộn, muộn phiền làm chủ mà không chịu tử tế hơn với bản thân mình.
Nếu như bạn đang mắc kẹt trong vòng quay như vậy, hãy sống chậm lại nghỉ ngơi, ăn mặc đẹp đi dạo phố để cùng lắng nghe những câu chuyện bình dị, sống chậm lại và xoa dịu bản thân sau ngày dài căng thẳng nhé.
🍁🍁🍁

Happy birthday Buddha VESAK 2021 Phật Đản về cũng là lúc sắc màu lên ngôi, ai không có sắc thì có màu, ai không có màu t...
05/10/2021

Happy birthday Buddha
VESAK 2021

Phật Đản về cũng là lúc sắc màu lên ngôi, ai không có sắc thì có màu, ai không có màu thì càng phải có sắc. Quan trọng là làm được gì trong mùa Phật Đản, cúng dường lên Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni phật .

Bà con, Phật tử mình nên làm việc gì đó cho ý nghĩa, phóng sinh, từ thiện, ăn chay, giữ giới, cúng dàng, Cầu nguyện dịch bệnh Covid19 ..., để khi đủ duyên về chùa, đứng trước tượng sơ sinh, chắp tay khoe với Phật, sinh nhật Ngài con làm chuyện đó chuyện đó, con chả cần gì, hồi hướng hết bà con cô bác, cho Phật vui.

Mai là ngày đầu tiên của tháng Vesak, mùa
lễ Phật Đản rồi, nói gì thì nói, chúc bà con, cô bác anh chị em dì dượng cô cậu, quý Phật tử nhà mình một mùa Phật đản hạnh phúc an lành và đặc biệt là quý bà con, cô bác, quý Phật tử đừng quên thay ảnh Đại diện và ảnh Bìa của mình bằng hình ảnh đức Phật đản sinh, và treo cơ Phật giáo trước cửa nhà để đón chào ngày đức Phật thị hiện trên cõi đời này nhé !
🙏🙏🙏

05/09/2021

Cám ơn mẹ người phụ nữ tuyệt vời nhất của con ❤️
Con chúc cho tất cả những người mẹ luôn luôn mạnh khỏe 🙏🙏🙏
🍀🍀🍀

NÉT ĐẸP NGƯỜI TU SĨ !!!💓Cuộc đời tu là cả hành trình dài chiến đấu với tham sân si của chính mì...
05/08/2021

NÉT ĐẸP NGƯỜI TU SĨ !!!
💓Cuộc đời tu là cả hành trình dài chiến đấu với tham sân si của chính mình. Đâu phải dễ dàng để từ bỏ những thói quen thế tục, những suy nghĩ phàm trần đã huân tập trong tâm mình từ bao kiếp. Cũng có những giây phút bất giác yếu lòng thả hồn theo những thú vui bên đường nhưng nhờ lý tưởng, nhờ sơ tâm ban đầu, nhờ sự nhắc nhở của chánh pháp và sự bảo hộ của giới luật tôi kịp thời dừng lại và tiếp tục cuộc hành trình tiến về nẻo giác.

💗Rất nhiều người hỏi tôi đi tu có khó không? Tôi trả lời khó chứ. Người tu đi ngược dòng đời, khó vô vàng. Sư phụ tôi từng dạy: "Một khúc gỗ muốn tạc thành tượng Phật để người ta tôn thờ thì trước tiên đó phải là một khúc gỗ tốt, không sâu mọt. Rồi khúc gỗ ấy phải chịu để người ta cưa xẻ, đục đẽo. Mọi thứ đều cẩn thận chi li từng đường nét, nếu không chỉ cần lỡ tay làm sứt cái mũi thôi thì bức tượng ấy cũng phải bỏ đi."

❤Người tu sĩ phải trải qua những khổ luyện tương tự như thế đấy bạn ạ. Chứ không phải đơn giản là những kẻ hôm trước người ta kêu bằng "thằng", hôm nay cạo tóc một cái người ta liền gọi bằng "thầy" rồi lạy lục, và dâng cúng.

❣Bạn ơi, cơn lốc xoáy nào rồi cũng đi qua, tất cả mọi thứ rồi cũng lùi vào dĩ vãng. Tôi chỉ biết rằng tôi và bạn đang rất hạnh phúc vì đang cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc - một hạnh phúc không gì đánh đổi được giữa cuộc đời vô thường sanh diệt. Hãy hứa với tôi, chúng ta mãi mãi là pháp lữ, mãi mãi mạnh mẽ bước những bước chân thật vững chãi trên con đường mình đã chọn. Dù sao đi nữa tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc vì được làm tu sĩ, bạn ạ.✍✍✍✍
🥰Đời tu sĩ thanh thoát an lạc
Nhẹ nhàng nét đẹp an nhiên
Mang lại cho đời bình an
Không màng danh lợi phù du.🙏🙏🙏
̛̣TẠI
🍁🍁🍁🍁🍁

Address

Washington D.C., DC

Telephone

+84934808258

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm Sự Người Xuất Gia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share