IN GOD WE TRUST

IN GOD WE TRUST Công Giáo TRUNG LẬP YÊU MẾN CHÚA HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN, HẾT TRÍ KHÔN và YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI. BẢO VỆ CÔNG LÝ, YÊU HOÀ BÌNH, YÊU MẾN ĐẤT NƯỚC.

TỰ DO NGÔN LUẬN, ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG. CHỐNG PHẢN ĐỘNG, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, VÔ THẦN, YÊU NƯỚC CỰC ĐOAN.

06/04/2026
06/03/2026

“Con kiến kiện củ khoai”; “mất cả chì lẫn chài”; “vừa ăn cắp, vừa la làng”; v.v.

Đó là những bình luận của một số người dùng mạng xã hội về việc ông Nguyễn Công Vượng (nghệ sĩ Vượng Râu) yêu cầu Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) xin lỗi, đính chính và gỡ phóng sự gọi ông là “kẻ chống phá nhà nước”.

Thay vì đưa ra phản hồi chính thức trước lá đơn và những yêu cầu của ông Vượng, ngày 30/5, ANTV chỉ “đáp trả” bằng việc đăng tải thêm một phóng sự dài hơn, vẫn chứa các cáo buộc tương tự. Phần lớn dư luận lại càng tin tưởng vào việc Vượng Râu sẽ thua cuộc, thậm chí xem đây là “dấu chấm hết” cho Vượng Râu.

Những bình luận bi quan hay mỉa mai ấy của quần chúng tuy không làm thay đổi kết quả vụ việc, nhưng đã phần nào phản ánh một hoài nghi dai dẳng trong nền pháp lý Việt Nam: Liệu một người dân có yếu thế khi đối đầu với một cơ quan thuộc nhà nước, mà đặc biệt, lại còn là kênh truyền thông thuộc Bộ Công an?

👇 Mời bạn đọc chi tiết ở phần bình luận.

06/03/2026

Thằng mất z

06/03/2026

Thik thì tách

06/03/2026
06/03/2026

Thực sự mà nói chính quyền này coi thường dân quá thể.
Dân người ta góp ý hoặc phản đối là do người ta cảm thấy không hài lòng, cảm thấy bất công.

Mấy anh trong vài trò là người vận hành đất nước bằng chính quyền lực mà dân trao cho các anh lại dám mở miệng rằng: tiếng kêu của dân là ong là ve???

Xin lỗi chứ trách nhiệm của mấy anh là làm sao đó cân đối hài hòa, chứ không phải cứ làm bậy bạ xong cái ai nói tới mấy anh là ong ve, phản động.

Chỉ có bất tài nới tạo ra nhiều vấn đề, từ thực thi chính sách, vận hành luật pháp, quy hoạch vô tội vạ thôi. Đừng đổ thừa cho dân.

Đất nước này là của dân mà, nhà cửa của họ đó chứ. Mấy anh cứ nói hy sinh vì phát triển mà phát triển là phát triển cho ai? Dân họ sẽ đi đâu? Đền bù thỏa đáng chưa? Giải đáp thắc mắc cụ thể chưa? Rồi cái phần "phát triển lợi nhuận thì ai hưởng?". Dân có hưởng không?

Từ nam chí bắc ở đâu cũng có dân oan kêu trời không thấu kêu đất không nghe. Các anh thì cứ lên tv ban phát sự phát triển 2 con số. Còn ai góp ý thì là ong ve thế lực thù địch?

Bao nhiêu dự án ma rồi? Bao nhiêu chính sách thực thi sai lầm rồi? Rồi cuối cùng ai chịu trách nhiệm ngoài phận dân đen. Hay lại như những năm bao cấp? Thi hành nô hình kinh tế ngăn sông cấm chợ khiến cả nước nghèo đói xong mới chịu thay đổi để cứu chế độ. Rồi cuồi cùng bắt dân mang ơn!

Làm ơn đi, hãy để cho dân còn gì đó để mà tự trọng. Mấy anh cứ tước đoạt phẩm giá của họ thì cũng sẽ tới ngày những phẩm giá đó sẽ trỗi dậy để nghiền nát những thằng người chẳng có trái tim như mấy anh thôi. Tin tôi đi!!

06/03/2026

Đi dạo tự nhiên cái này đập vào mặt 😨 giờ mới thật sự biết đi tu cũng là một ngành có bản quyền. Không biết ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa xuống tóc hành khất phải đi xin cấp phép ở đâu. Chắc ít ai biết, hay để ý là nhiều khi Phật tử còn quánh nhau sứt đầu mẻ trán trong chùa để giành giật đi làm công quả, nghe rất buồn cười nhưng tôi cam đoan chuyện này là sự thật. Họ mê làm công quả để “tích phước” đến cực đoan. Hành vi”tu hành” không gì khác là tự chấn chỉnh bản thân ngày càng hoàn thiện chứ k phải là “tích phước” để con cháu đời sau an lành. Hành vi “tích phước làm công quả” không khác gì “mua chuộc” các đấng Phật trên cao? Làm việc thiện nguyện nó ý nghĩa ở chỗ “hữu duyên”, tình cờ gặp người hoạn nạn thì mình giúp, còn như bỏ cả đời chăm chăm đi làm công quả thật sự là quan điểm rất sai lầm, vì của cải không tự nhiên sinh ra, nó chỉ được tích góp khi ta lao động, nhưng giàu đến độ k cần lao động mà ngày ngày đi thiện nguyện thì có cơ số cao từ việc phi nghĩa, đấy là trả nghiệp 😐 còn mấy người tu hành nên ít lấy cái sự “nghiệp” kiếp trước, kiếp sau mà hù doạ, bắt người khác tin theo. Đấy mới thật sự là “tạo nghiệp”. Trên đời chỉ có nhân quả, hay hệ quả từ việc ta làm. Vd như trồng cây thì sẽ có cây, uống nước thì cơ thể bớt khát, tình cờ giúp người thì tình cờ sau này gặp lại người quen.

Phàm toàn thấy những người tu hành làm những việc sa đoạ chứ chưa thấy những người tự tu tại gia làm điều xấu. Phật không hề có trong chùa, Phật chính là tâm thiện của mỗi cá thể

06/03/2026

‘LÀM GÌ CÓ CÁI THỨ ĐÓ MÀ ĐI TÌM’

Khi áp dụng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Việt Nam rơi vào trạng thái sản xuất đình đốn.

Năm 1986, Việt Nam đối mặt với tình trạng siêu lạm phát nghiêm trọng, với mức tăng giá lên tới hơn 770%.

Đó chính là năm mà Đảng Cộng sản quyết tâm “Đổi mới”.

Chỉ cần cho phép nền kinh tế thị trường, kinh tế Việt Nam lập tức giải quyết được hàng loạt vấn nạn nói trên, xã hội thay đổi nhanh chóng.

Từ một quốc gia thiếu ăn, Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, Việt Nam thu hút các nhà tư bản hàng đầu trên thế giới đến đầu tư.

Nhưng sự phát triển của kinh tế đã khiến một số nhà lãnh đạo Đảng tỏ ra lo lắng về nguy cơ “chệch hướng”, “mất chủ nghĩa xã hội”.

Và đó là lý do mà các chủ trương, chính sách thường gắn với cái đuôi “chủ nghĩa xã hội”.

Năm 2013, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được mời đến Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói chuyện trước đông đảo người nghe là lãnh đạo của các địa phương.

Một câu hỏi được cử tọa đưa ra: Thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?

Ông Vinh đáp: "Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm." 👇👇👇

📷 VGP/BBC

Address

Texas City, TX

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when IN GOD WE TRUST posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to IN GOD WE TRUST:

Share