05/14/2026
Happy Mother's Day 💛 🌼
Thank God for the opportunity the church had to celebrate Mother’s Day together last Sunday! There is no greater joy than showing gratitude to the mothers and grandmothers in our lives; and following the example of these women who serve the Lord faithfully 🥰
The fruitful sermon reminded us of where the true blessings and ultimate protection and peace come from, our God 🙌, and one of His greatest blessings for His children is the women we call “mother” and “grandmother” in our lives. We see God’s love and protection through the love and sacrifice of our mothers and grandmothers
We love you, moms and grandmas, and we are only blessed like this because of God’s mercy and grace
“Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you!” - Isaiah 49:15
Thật tạ ơn Chúa vì hội thánh được dự phần trong Lễ Phụ Mẫu ngày Chúa Nhật vừa qua! Không có niềm vui nào lớn hơn được bày tỏ lòng biết ơn tới các mẹ và các bà, và được nhìn thấy tấm gương hầu việc Chúa cách trung tín hết lòng của những người phụ nữ tuyệt vời này trong cuộc đời chúng ta 🥰
Bài giảng buổi sáng hôm đó nhắc nhớ rằng nguồn ơn phước và bình an thật đến từ Đức Chúa Trời 🙌, và một trong những phước hạnh vĩ đại nhất Ngài ban cho con cái Ngài đó là những người phụ nữ chúng ta được gọi là “mẹ” và “bà” trong cuộc đời. Chúng ta nhìn thấy tình yêu của Chúa và sự gìn giữ của Ngài qua tình yêu và sự hi sinh của những người mẹ và bà của chúng ta.
Chúng con yêu các mẹ và các bà, và chỉ bởi sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng con mới có được phước hạnh lớn lao này
“Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, Hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con.”
Ê-sai 49:15