04/25/2025
TẠI SAO BỊ ĐỌA VÀO ĐỊA NGỤC A TỲ
Những chúng sanh giết hại cha mẹ, phá hoại chùa tháp, gây đấu loạn Thánh chúng, phỉ báng Thánh nhân, hành theo tà kiến điên đảo, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục A tỳ. 🙏🙏🙏
(trích: Kinh Tăng nhất a hàm, phẩm Tám nạn, Bài kinh số 2)
Địa ngục A Tỳ, tức là địa ngục chịu khổ đau không gián đoạn.
☘️ Người bị đọa trong địa ngục A tỳ, thường có tâm buông lung, phóng dật, tâm tà kiến, điên đảo, không chút định tĩnh. Tâm đó từ đâu sinh ra? Cái gì kích thích khiến cho tâm đó sinh ra mạnh nhất?
☘️ Môi trường bên ngoài khiến cho tâm bị mê hoặc. Nếu tránh xa nó thì tâm cũng ngay ngắn trở lại. Khi sử dụng những chất ma túy, các loại rượu, những chất kích thích thì tâm bị buông lung, phóng dật: đang nóng giận thì nóng giận hơn, đang sống buông thả thì buông thả hơn, đang sa đọa thì sa đọa hơn. Từ đó, sinh ra bao nhiêu thứ tà kiến, điên đảo.
☘️ Tại sao nó ảnh hưởng nhiều như vậy? Thử chiêm nghiệm: khi đưa vào trong cơ thể một chút rượu thì, chất rượu làm cho máu huyết thay đổi. Rượu có tính hàn; khi đưa vào cơ thể, cơ thể sẽ tự sinh ra một lượng nhiệt để đối trị cái hàn. Lúc này, trong thân sẽ sinh ra hai luồng khí: một luồng nóng và một luồng lạnh. Nóng lạnh tương tác bất ngờ, dục tính bắt đầu sinh ra; máu huyết thay đổi khiến nhịp tim mạch cũng khác; hơi thở thay đổi, cho nên hoạt động của não bộ cũng khác, kéo theo sự thay đổi của những xung động điện từ trên hệ thần kinh. Lúc đấy, chỉ cần một duyên nhỏ tác động thì cũng sẵn sàng tạo ra nghiệp buông lung, đọa lạc. Tâm buông lung, không định tĩnh thì sao có thể phát sinh trí tuệ được? Như vậy, trí tuệ mất đi rất nhiều do sử dụng rượu.
☘️ Có thể nói, nhân buông lung, nhân tà kiến, nhân phỉ báng đều là do nghiệp buông lung ở trong tâm của chúng ta mà ra. Chúng ta bị đọa địa ngục A tỳ, chịu vô số khổ báo cũng đều từ nghiệp buông lung này.
(Thầy Thích Huyền Châu, giảng cho chúng tại gia trong ngày thọ Bát quan trai giới)