Jesus Is The King

Jesus Is The King Mục đích mà không có khải tượng là lao khổ vô ích. Khải tượng mà không có sứ mệnh thì chỉ là giấc mơ. Có mục đích, khải tượng, sứ mệnh thì chiến thắng. A-men."

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Sứ đồ Giăng có nói: “Thiên Chúa là tình yêu”. Thật vậy, từ thuở tạo thiên lập địa, nguyên tổ Adam và Eva tuy đã phạm tội bất tuân và đã bị Thiên Chúa trục xuất ra khỏi vườn Eden. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Thiên Chúa vẫn luôn, cách này cách khác, biểu lộ cho con người thấy, Ngài là “Đấng nhân từ”. Vẫn muốn con người được phục hồi địa vị làm con Thiên

Chúa. (Giăng 3:16) Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Bạn thân mến! không phải tình cờ hay một tai nạn mà bạn đọc được những dòng chữ này, mà là kế hoạch cho chính bạn. Ngay bây giờ bạn sẵn lòng để đón nhận Ngài vào lòng làm cứu Chúa đời sống bạn vì lời Chúa cho bạn chắc chắn rằng:

''Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Giăng 6:47" Hãy cầu nguyện như sau: "Kính lạy Chúa Giê-xu, con biết con là người có tội, xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng
duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con, Ngài
cũng đã từ cõi chết sống lại để ban sự sống vĩnh cữu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn và đời
sống tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế và Chúa của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con
trên con đường theo Chúa suốt đời con. Con thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong danh Chúa Giê-
xu.

10/18/2025

📖 GIỮ GÌN TẤM LÒNG – NGUỒN CỦA SỰ SỐNG

Kinh Thánh nền tảng: Châm Ngôn 4:23

> “Hãy giữ tấm lòng con hơn hết,
vì các nguồn sự sống từ nơi đó mà ra.” (Bản Truyền thống 1925)

I. 🎯 TẤM LÒNG – TRUNG TÂM CỦA CON NGƯỜI

Tấm lòng trong Kinh Thánh không chỉ là cảm xúc, mà là trung tâm của suy nghĩ, ý chí và niềm tin.
Đức Chúa Trời luôn nhìn sâu vào nơi đó.

> “Người ta xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”
(I Sa-mu-ên 16:7)

Tấm lòng là gốc rễ của mọi hành động.

> “Vì do nơi lòng mà sanh ra những ác tưởng, tội giết người, tà dâm, trộm cướp, nói dối...”
(Ma-thi-ơ 15:19)

Nếu tấm lòng là nguồn suối, thì đời sống là dòng sông chảy ra từ đó.
Nếu nguồn suối trong sạch, sông sẽ trong; nếu nguồn bị ô uế, sông sẽ đục.

II. 💧 VÌ SAO PHẢI GIỮ TẤM LÒNG “HƠN HẾT”?

1. Vì tấm lòng định hướng cả đời sống.

> “Vì người nào suy nghĩ trong lòng mình thể nào, thì người ấy là như vậy.”
(Châm ngôn 23:7)

Bạn có thể thay đổi hành động bên ngoài, nhưng nếu lòng chưa đổi, hành động ấy không bền.

> “Cái miệng nói ra điều đầy dẫy trong lòng.” (Ma-thi-ơ 12:34)

Tấm lòng giống như bánh lái của con tàu – nhỏ nhưng định hướng cả đời sống.
---

2. Vì ma quỷ luôn tìm cách xâm nhập vào lòng người.

Kẻ thù không cần đánh phá bên ngoài nếu hắn chiếm được tư tưởng và cảm xúc bên trong bạn.

> “Hãy giữ chừng lòng mình, vì sự sống hay chết đều do đó.” (Tạm dịch Châm ngôn 4:23 bản khác)

Chúa Jesus phán:

> “Ma quỷ đến để cướp, giết và hủy diệt; Ta đến hầu cho chiên được sự sống, và được dư dật.” (Giăng 10:10)

Vì thế, khi bạn giữ lòng, bạn đang giữ lấy nguồn sự sống mà Chúa ban.

3. Vì tấm lòng là nơi Đức Chúa Trời ngự.

“Hỡi con ta, hãy ban lòng con cho ta.” (Châm ngôn 23:26)
“Đức Thánh Linh ngự trong lòng anh em.” (Ê-phê-sô 3:17)

Nếu lòng ta mở ra cho Chúa, Ngài sẽ làm sạch, đổi mới, và khiến nó trở thành đền thờ của Thánh Linh.
Nhưng nếu ta để lòng đầy phiền muộn, oán hận, hoặc dục vọng, thì ánh sáng của Ngài không thể chiếu soi.

III. 🔥 LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ TẤM LÒNG MÌNH?

1. 🕊 Giữ lòng bằng Lời Chúa

> “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Ngài.” (Thi Thiên 119:11)
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105)

Hãy đọc, suy gẫm và ghi nhớ Lời Ngài mỗi ngày.

Khi Lời Chúa đầy trong lòng, tội lỗi không còn chỗ để trú ngụ.

2. 🙏 Giữ lòng bằng cầu nguyện và thờ phượng

> “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin với sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6)
“Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đấng Christ.” (Phi-líp 4:7)

Cầu nguyện không chỉ để xin, mà để giao phó và nhận bình an.
Một tấm lòng cầu nguyện là tấm lòng được bảo vệ khỏi lo âu và sợ hãi.

3. 💖 Giữ lòng bằng sự tha thứ và yêu thương

> “Hãy ở nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:32)

Sự cay đắng là rễ độc phá hủy tấm lòng.
Khi bạn tha thứ, bạn không yếu đuối — bạn trao lại quyền phán xét cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:19).

4. 🛡 Giữ lòng bằng sự phân biệt và tỉnh thức

> “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào sự cám dỗ.” (Ma-thi-ơ 26:41)
“Các bạn xấu làm hư hoại tánh nết tốt.” (I Cô-rinh-tô 15:33)

Hãy chọn những mối quan hệ và môi trường nuôi dưỡng đức tin.

Đừng để tâm trí bạn trở thành “bãi rác” cho lời tiêu cực và tội lỗi.

IV. 🌿 KHI TẤM LÒNG ĐƯỢC GIỮ GÌN

1. Bạn sẽ sống trong sự bình an thật.

> “Ngươi sẽ gìn giữ người có lòng bền định trong sự bình an trọn vẹn, vì người ấy nhờ cậy Ngươi.” (Ê-sai 26:3)

2. Bạn sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời.

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 5:8)

3. Và bạn sẽ trở thành nguồn phước cho người khác.

“Từ lòng người nào tin Ta thì sẽ có những sông nước hằng sống chảy ra.” (Giăng 7:38)

V. 🕊 KẾT LUẬN: MỘT TẤM LÒNG ĐƯỢC CHÚA GIỮ

> “Xin Chúa dựng nên trong con một lòng trong sạch,
và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng.” (Thi Thiên 51:10)

Khi bạn để Chúa canh giữ lòng mình,
mọi dòng chảy của cuộc sống — công việc, gia đình, phục vụ — đều sẽ tuôn ra sự sống, không phải sự khô cạn.

Hãy nhớ:

“Hãy giữ tấm lòng con hơn hết,
vì các nguồn sự sống từ nơi đó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23)

---

✝️ CÂU GỐC GHI NHỚ NGẮN GỌN

“Giữ lòng – Giữ sự sống.
Lòng trong sạch – Đời sống mạnh mẽ.”

10/01/2025

Lời Chúa Today
Thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta cùng lắng nghe hai đoạn Kinh Thánh rất quan trọng trong Tân Ước. Trong Ma-thi-ơ 7:21–23, Chúa Giê-xu phán: “Không phải hễ ai nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa! là sẽ được vào Nước Trời đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, nhiều kẻ sẽ thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán cùng họ rằng: Ta chẳng hề biết các ngươi; hãy lui ra khỏi Ta, hỡi kẻ làm gian ác!” Và trong Lu-ca 13:25–27, Ngài cũng cảnh báo: “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và đóng cửa lại, các ngươi đứng ngoài mà gõ cửa, rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi! Thì chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bấy giờ các ngươi sẽ nói: Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã từng dạy dỗ chúng tôi nơi phố xá. Nhưng Người sẽ phán rằng: Ta bảo thật, Ta không biết các ngươi từ đâu đến; hãy lui ra khỏi Ta, hỡi kẻ làm gian ác!” Đây là hai lời phán rất nghiêm trọng, vừa cảnh tỉnh, vừa kêu gọi, để mỗi cơ đốc nhân phải tự xét lại chính mình trong mối quan hệ với Chúa.

Hỡi các tín hữu yêu dấu, chúng ta thấy rõ ràng rằng Chúa Giê-xu không hài lòng với những gì chỉ ở ngoài miệng hay trong hình thức. Người có thể xưng Chúa là Chúa, có thể phục vụ, thậm chí làm phép lạ nhân danh Ngài, nhưng nếu không thật sự sống trong sự vâng phục Cha trên trời, thì cuối cùng vẫn bị loại bỏ. Điều này cho chúng ta thấy rằng đức tin không chỉ là lời nói, mà là một đời sống biến đổi, được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Đức tin thật không phải chỉ “biết về” Chúa, mà là “được Chúa biết đến”, nghĩa là có một mối quan hệ cá nhân, mật thiết, yêu thương và trung tín với Ngài.

Cánh cửa ân điển mà Chúa mở ra hôm nay vẫn còn rộng mở, nhưng Kinh Thánh cảnh báo rằng sẽ đến một lúc cánh cửa ấy đóng lại. Khi đó, những lời biện minh, những công việc tôn giáo, những kỷ niệm tham dự nhà thờ sẽ không còn giá trị. Điều duy nhất Chúa tìm kiếm là: liệu ta có thật sự thuộc về Ngài, hay không? Đây là câu hỏi nghiêm túc cho từng cơ đốc nhân, cho từng người đang nghe Lời Ngài hôm nay.

Anh chị em thân mến, nhiều khi chúng ta dễ tự an ủi rằng: tôi đã tin Chúa từ lâu, tôi đã làm nhiều việc trong Hội Thánh, tôi đã dâng hiến, đã cầu nguyện, đã hầu việc. Nhưng Chúa Giê-xu phán rằng những điều ấy, nếu không đi đôi với một đời sống vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha, thì tất cả đều vô ích. Sự công bình giả hình, lòng sốt sắng bề ngoài, và một đức tin chỉ có trong danh xưng sẽ không thể đứng vững trước ngai phán xét.

Điều Chúa muốn là tấm lòng thật. Ngài muốn chúng ta yêu mến Ngài hết linh hồn, hết trí, hết sức, và hết lòng. Ngài muốn chúng ta sống trong sự thánh khiết, trong tình yêu thương, trong sự tha thứ và khiêm nhường. Ngài muốn chúng ta không chỉ là người “nghe Lời” mà còn là “người làm theo Lời”. Khi đời sống chúng ta được biến đổi, thì chính Chúa sẽ làm chứng về chúng ta rằng: “Đây là con yêu dấu của Ta.”

Hỡi các cơ đốc nhân, đây là lúc để xét lại lòng mình. Chúng ta đang đi theo Chúa thật, hay chỉ đi theo truyền thống, thói quen, hoặc vì mắt người ta? Chúng ta có đang sống cho danh Ngài, hay sống cho chính mình? Đừng để đến ngày cánh cửa đóng lại, mới nhận ra mình đã bỏ lỡ. Đừng chờ đến lúc nghe tiếng phán: “Ta chẳng hề biết ngươi.” Hãy ăn năn ngay hôm nay. Hãy trở lại cùng Chúa với lòng khiêm nhường và thành thật. Hãy cầu xin Thánh Linh đổi mới tâm linh của chúng ta, để chúng ta không bị lừa dối bởi hình thức, nhưng sống trong quyền năng và sự thật của Phúc Âm.

Nguyện mỗi chúng ta hôm nay không chỉ nghe Lời Chúa, nhưng đáp lại. Hãy bước đi trong sự vâng phục. Hãy yêu thương lẫn nhau. Hãy trung tín trong cầu nguyện, trong việc làm, trong đức tin. Và quan trọng hơn hết, hãy chắc chắn rằng đời sống của mình thật sự được Chúa biết đến, vì ta đang sống trong Ngài mỗi ngày. Khi ấy, chúng ta sẽ không phải nghe lời kinh khiếp “Ta chẳng hề biết ngươi”, nhưng sẽ nghe lời ngọt ngào: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chủ ngươi.”

Bạn có được chọn?Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi (đạo). Chân lý (lẽ thật) và Sự sống (sự sống đời đời).”Tại sao ng...
05/26/2024

Bạn có được chọn?

Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi (đạo). Chân lý (lẽ thật) và Sự sống (sự sống đời đời).”

Tại sao ngày hôm nay có rất nhiều người vô tình hay cố ý không hiểu điều đó? Tìm kiếm sự kiện hay chạy theo đám đông, su hướng tạm bợ…

Tôn giáo là cái bẫy xô đẩy những kẻ mê muội vào hố sâu không đáy của sự chết. Lý lẽ của nó là “đạo nào cũng tốt”. Nhưng không biết đạo nào mới đúng… Luật trời chỉ xét đúng sai. Loài người thì lầm lạc và tội lỗi, làm đủ thứ gian ác và tìm một tôn giáo để có thể giúp mình thoát tội.

Nhưng đáng buồn các giáo chủ các tôn giáo điều giảng thuyết một cách mập mờ về sự chết và kiếp sau. Rồi chính các giáo chủ điều nhận chung một kết quả là chết và chết luôn…Những sự hiện thấy hay báo mộng hoặc bằng hình thức nào đó cũng chỉ là sự lừa dối.

Chúa Giê-su lại ngược lại Ngài đến thế gian tuyên bố là đến để chịu chết cho nhân loại và sẽ sống lại để đem những kẻ tin đến cùng với Cha “ông Trời” Đấng tối cao.

Có thể mọi người đang thắc mắc tại sao Chúa Giê-su có sau các giáo chủ tôn giáo khác mà lại có thể tuyên bố như vậy. Hãy để ý vì từ khi Chúa Giê-su giáng sinh đã chia dòng lịch sử. Cụ thể như thế nào xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Sự hy vọng cuối cùng cho những ai chịu mở lòng.
Chúa Giê-su lại phán “Ta là sự sống ai tin ta thì không hề chết mặc dù đã chết rồi”

“Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi; Chớ kinh hãi, vì Ta là Ðức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi; Phải, Ta sẽ giúp đỡ n...
12/06/2023

“Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi; Chớ kinh hãi, vì Ta là Ðức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi; Phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi; Ta sẽ nâng đỡ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.”

Ê-sai 41:10

Khi nhìn lại năm nay, hãy nghĩ về thời điểm mà bạn cần được nhắc nhở về sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài và sức mạnh của Ngài.

Có lẽ bạn cần những điều đó ngay bây giờ.

Bạn là một phần của Cộng đồng toàn cầu trải nghiệm cùng hy vọng bằng các ngôn ngữ và quốc gia khác nhau trên thế giới.

Hãy biết rằng bạn không đơn độc.

Hãy nghĩ đến một người nào đó trong cuộc sống của bạn, người cần nghe rằng Đức Chúa Trời đang ở với họ ngày hôm nay, và khích lệ họ bằng Hình ảnh câu Kinh Thánh đặc biệt này.

‭‭Dân-số Ký‬ ‭6:24‭-‬26‬ ‭VIE1925‬‬[24] Cầu-xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù-hộ ngươi! [25] Cầu-xin Đức Giê-...
11/25/2023

‭‭Dân-số Ký‬ ‭6:24‭-‬26‬ ‭VIE1925‬‬
[24] Cầu-xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù-hộ ngươi! [25] Cầu-xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! [26] Cầu-xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình-an cho ngươi!

Cầu-xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù-hộ ngươi!

11/24/2023
Hãy nhận biết bản thân mình là không hoàn hảo, để mở lòng đón nhận sự dạy dỗ từ những người khôn ngoan.
11/14/2023

Hãy nhận biết bản thân mình là không hoàn hảo, để mở lòng đón nhận sự dạy dỗ từ những người khôn ngoan.

Bạn lựa chọn ai dẫn dắt mình..?
11/13/2023

Bạn lựa chọn ai dẫn dắt mình..?

“Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã...
07/21/2023

“Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống; — ”
‭‭I Giăng‬ ‭1‬:‭1‬ ‭VIE1925‬

Roma 8:38-39
07/19/2023

Roma 8:38-39

Yếu đuối và vấp ngã là bản chất của con người. Nhưng với Thiên Chúa, Ngài là tình yêu-hy vọng và sự sống cho những ai có...
07/14/2023

Yếu đuối và vấp ngã là bản chất của con người. Nhưng với Thiên Chúa, Ngài là tình yêu-hy vọng và sự sống cho những ai có lòng trông cậy.

Address

432 S Harbor Boulevard # 129 Santa Ana CA
Santa Ana, CA
92704

Telephone

+84964445575

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jesus Is The King posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Jesus Is The King:

Share