Thầy Thích Huyền Châu

Thầy Thích Huyền Châu Thượng toạ Thích Huyền Châu-Giám viện VIỆN PHẬT HỌC BỒ ĐỀ PHẬT QUỐC-3404 Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703, USA. Năm 2014, Ngài đến vùng Nam Cali, Hoa Kỳ.

Tất cả các bải giảng Kinh-Luật-Luận xem tại www.bodephatquoc.org Thượng toạ Thích Huyền Châu xuất gia học đạo từ thuở đồng ấu, là trụ trì một ngôi chùa do Quốc Sư Phước Huệ - vị thầy của ba đời vua (Vua Thành Thái, Vua Khải Định và Vua Bảo Đại) sáng lập. Mặc dù Quốc Sư Phước Huệ dạy dỗ nhiều thế hệ cao tăng của Phật giáo Việt Nam đương đại, nhưng Quốc sư chỉ có sáng lập một ngôi chùa duy nhất đó là chùa Phước Long ở quê hương của Vua Quang Trung – Vị vua anh hùng áo vải cờ đào – Chùa Phước Long – tại Tây Sơn, Bình Định, Việt Nam. Theo bước vân du hoằng pháp lợi sinh, Thượng toạ Thích Huyền Châu đã đến tại Massachusetts – Hoa Kỳ. Ngài nhìn thấy Phật tử ở đây rất đông đảo nhưng nền Phật giáo ở đây còn non trẻ và cộng đồng Phật giáo mới chỉ hình thành khoảng 50 năm. Các chư tôn đức hoà thượng những bậc trưởng thượng đi trước đã khai sơn phá trạch, đổ xuống bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để xây dựng nên nền Phật giáo tại Hoa Kỳ. Thượng toạ Thích Huyền Châu là thế hệ thứ 2 tiếp nối công cuộc hoằng pháp tại đây, với chương trình giáo dục Phật giáo, phát nguyện xây dựng một trường Đại học Phật giáo để giữ gìn những giá trị cao đẹp của Tổ đức và truyền trao giáo nghĩa giải thoát của Như Lai. Lành thay! Vùng Orange County, là một vùng đồi núi thoai thoải. Vị trí toạ lạc của Viện Phật học Bồ đề Phật quốc là đỉnh của một ngọn đồi thoai thoải. Quang cảnh xa xa có một dòng sông, có những dải núi. Các điều kiện tư nhiên như gió, nước, khí hậu nơi đây thuận lợi cho quyết định lựa chọn vị trí để đặt tại đây một Ngôi già lam trường cửu, để mang đến giáo pháp cho cuộc đời. Đó là: 3404 Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703, USA Santa Ana, California, California, Hoa Kỳ, với diện tích 73.000 m2. Năm 2015 ngày 3 tháng 6, chính thức tiếp quản cơ sở để bắt đầu xây dựng các chương trình tu học. Năm 2016 ngày 29 tháng 5, khoá tu học Phật giáo đầu tiên được diễn ra và liên tục kéo dài cho đến 6 năm với 2 chương trình Sơ trung đẳng và Cao đẳng Phật học. Năm 2022 ngày 6 tháng 5, chính thức tiếp quản cơ sở mới cho Viện Phật học Bồ đề Phật quốc toạ lạc tại 3412 Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703, USA Santa Ana, California, California, Hoa Kỳ, với diện tích 2.2 ha. Đặc điểm là liền kề với cơ sở Viện Phật học Bồ đề Phật quốc. Diện tích cả 2 cơ sở lên tới 4 ha. Nơi đây chính thức trở thành cơ sở để xây dựng một viện đại học Phật giáo cho người Việt Nam cũng như mở rộng nền học thuật Phật giáo trên toàn cầu – là quê hương, là nơi gặp gỡ trao đổi học thuật Phật giáo, nơi đem đến lợi ích to lớn cho cuộc đời.

Lòng tin đối người đời, Là tài sản tối thượng.Chánh pháp khéo hành trì,Ðem lại chơn an lạc.Chân lý giữa các vị, Là vị ng...
09/14/2026

Lòng tin đối người đời,
Là tài sản tối thượng.
Chánh pháp khéo hành trì,
Ðem lại chơn an lạc.
Chân lý giữa các vị,
Là vị ngọt tối thượng.
Phải sống với trí tuệ,
Ðược gọi sống tối thượng
🙏🙏🙏
(Kinh Tương ưng)
Giải thích từ ngữ:
Lòng tin 👉 tin nhân quả, tin vào sự giác ngộ
Vị 👉 khẩu vị

Và này các Tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ? 🙏🙏🙏Muốn đoạn trừ khổ não phải kham nhẫn. 🌻🌻...
09/09/2026

Và này các Tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ?
🙏🙏🙏
Muốn đoạn trừ khổ não phải kham nhẫn. 🌻🌻🌻
☘️ Không có mền ấm khi trời lạnh. Nếu co ro, run run, nói rằng: “lạnh quá, khổ quá” thì phiền não, lậu hoặc phát khởi. Nhưng nếu nằm im, thì cơ thể tỏa ra nhiệt. Như vậy, nhờ sức nhẫn nên chịu được cái lạnh;
☘️ Không phiền não khi bị muỗi mòng cắn đốt, bị đau bệnh;
☘️ Không ăn khi biết: ăn món đó sẽ mắc bệnh.
☘️ Kham nhẫn khi bị người ta mắng. Đặc biệt, biết dùng trí quán chiếu lời mắng chửi đó là đúng hay sai (so với Thánh giáo). Nếu mình sai với Thánh giáo thì hãy xem người mắng là thiện tri thức của mình. Nếu lời mắng không hợp với Kinh, Luật, Luận thì: không thọ trì.
Tuyệt đối không khởi tức giận khiến lậu hoặc phát sinh. 🙏🏻🌺🙏🏻🌺🙏🏻🌺
(Thầy Thích Hyền Châu giảng Kinh Trung bộ, bài Kinh tất cả các lậu hoặc)

Ai tín thành Như Lai,Bất động, khéo an trú,Ai giữ giới thuần thiện,Ðược bậc Thánh tán thán.Ai tín thành chúng Tăng,Chơn ...
09/04/2026

Ai tín thành Như Lai,
Bất động, khéo an trú,
Ai giữ giới thuần thiện,
Ðược bậc Thánh tán thán.
Ai tín thành chúng Tăng,
Chơn trực và chánh kiến,
Ðược gọi: "Không phải nghèo",
Ðời sống không hư vọng.
Do vậy người có trí,
Phải kiên trì Phật giáo,
Tín thành và trì giới,
Trí kiến đúng Chánh pháp.
🙏🏻🌸🙏🏻🍁🙏🏻🍒
(Kinh Tương ưng bộ)

Hỏi: Ông có giới không? 🙏🙏🙏☘️ Giới là căn bản, là ranh giới giữa thiện và ác. 🌻  “Có giới” và “không có giới”: đây là đi...
08/29/2026

Hỏi: Ông có giới không? 🙏🙏🙏
☘️ Giới là căn bản, là ranh giới giữa thiện và ác.
🌻 “Có giới” và “không có giới”: đây là điều cần để ý. Ví dụ, khi đến chùa lãnh thọ giới Bát quan trai, lúc đó chúng ta là người có giới. Qua 24 giờ đồng hồ, giới tự xả mất. Muốn có giới, cần phải phát nguyện thọ lại.
🌻 Có người nói: không cần đến chùa, không cần học pháp; ở nhà sống hiền, thiện còn hơn nhiều người đi chùa học pháp nhưng lại hung dữ. Nói như vậy không đúng. Con hổ hung dữ nhưng một khi phát nguyện tu tập, thì có khả năng chứng Thánh. Con nai hiền từ, không biết tu tập thì ngàn đời vẫn mãi là con nai vàng ngơ ngác; trải ngàn kiếp luân hồi cũng không thể chứng Thánh.
☘️ Vậy nên, phát tâm tu tập là điều quan trọng nhất. Và, giới là nền tảng, là bước đầu tiên của việc tu tập. 🙏🏻🌸🙏🏻🌸🙏🏻🌸
(Thầy Thích Huyền Châu, giảng Kinh Tăng nhất A hàm, Phẩm Hỏa diệt, Bài kinh số 9)

Những chúng sanh lấy của không cho, ăn trộm vật của người khác, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục Thế khốc. 🙏🙏🙏...
08/21/2026

Những chúng sanh lấy của không cho, ăn trộm vật của người khác, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục Thế khốc. 🙏🙏🙏
☘️ Những người luôn tìm cách vơ vét để có thêm nhiều tiền của; để rồi ăn uống, hưởng thụ; không muốn bố thí giúp đỡ ai (ngay cả vợ con, thân quyến). Đây đều thuộc trường hợp lấy của không cho. Sau khi hết phước, họ sẽ bị đọa trong địa ngục Thế khốc. Suốt ngày than van nghèo khổ, đói khát.
☘️ Các biểu hiện như không biết buông xả, bố thí; nghi ngờ người khác lấy trộm, lấy cắp của mình…là do trong tâm chỉ thích tích lũy tài sản, chất chứa, tham đắm tài sản. Tài sản đầy đủ, dư dật hơn người, cho nên khi bị thiếu thốn một chút thì không chịu nổi. Nếu không hóa giải tâm này thì rất dễ bị rơi vào trong địa ngục Thế khốc.
(Thầy Thích Hyền Châu giảng Kinh Tăng nhất A hàm, phẩm Tám nạn, Bài kinh số Hai)

08/16/2026
☘️ Hỏi: “Các vị có sợ chết không?”, đáp: “đời người chỉ chết một lần có gì đâu mà sợ”. Nói như vậy là nói liều. Chính ng...
08/15/2026

☘️ Hỏi: “Các vị có sợ chết không?”, đáp: “đời người chỉ chết một lần có gì đâu mà sợ”. Nói như vậy là nói liều. Chính người đó lại là người sợ chết nhất!
☘️ Hỏi: “Tứ đại vốn không, ngũ ấm vô ngã, đúng không?” , đáp: “Đúng”
👉 Tứ đại vốn không, vậy tại sao các vị sợ ma?
👉 Tứ đại vốn không, tại sao mình lại tức khi bị người khác nói lời nhục mạ?
🌻 Đó, cho nên, cái miệng nói là KHÔNG nhưng đụng tới là CÓ ngay.
🌻 Có đầy đủ hết đó nghen, không phải giỡn đâu.
Học Pháp thì phải chiêm nghiệm kỹ nhé. 🙏🙏🙏
(Thầy Thích Hyền Châu giảng Kinh Trung bộ, bài Kinh Bất động lợi ích)

THỨC TÙY HÀNH THEO TƯỚNGTướng trạng thay đổi 👉 tâm thăng trầm, thay đổi theo đó. Tâm thay đổi, không an trú 👉 phiền não ...
08/09/2026

THỨC TÙY HÀNH THEO TƯỚNG
Tướng trạng thay đổi 👉 tâm thăng trầm, thay đổi theo đó.
Tâm thay đổi, không an trú 👉 phiền não sinh.
☘️ Mọi thứ thay đổi: ấy là quy luật của nó. Cần phải có trí tuệ để nhận ra mọi thứ thay đổi.
MÌNH là tự thể trí tuệ, như bầu trời bao la. 🌸🌸🌸
☘️ Bầu trời luôn là bầu trời, luôn trong lành. Mây tụ lại tán đi là chuyện của mây.
Nếu chuyển mình thành đám mây, thì: khi đám mây thay đổi, mình thay đổi theo. Hãy an trú tâm mình như bầu trời.
🌻 Đây là trạng thái nhìn thấy vô tướng, quán vô tướng, vô tướng tâm định.
Để thành tựu khả năng này, đầu tiên, hãy thực tập không nhìn chuyện chi li, mà hãy nhìn tổng tướng.
🙏🏻🌺🙏🏻🌺🙏🏻🌺
(Thầy Thích Hyền Châu giảng Tập dị môn túc luận, Sáu xuất ly giới)

Hết thảy hành vô thường.Có sanh ắt có diệt.Không sanh thì không chết.Diệt ấy đệ nhất lạc🙏🙏🙏🌺 Vạn vật đều vô thường, khôn...
08/03/2026

Hết thảy hành vô thường.
Có sanh ắt có diệt.
Không sanh thì không chết.
Diệt ấy đệ nhất lạc
🙏🙏🙏
🌺 Vạn vật đều vô thường, không có cái gì tồn tại mãi. Cái gì có sanh, cái đó có diệt. Ý nghĩ được sinh ra, ý nghĩ được duy trì, ý nghĩ bị diệt mất. Đây chính là dòng tương tục của tâm ý. Chúng ta bị nô lệ bởi dòng tâm ý này. Nói cách khác, chúng ta bị nô lệ bởi tư duy của chính mình.
🌺 Tư duy (nhãn quan) hình thành trên cơ sở của tâm ý sinh diệt. Khi nhận ra vạn vật vô thường, tâm ý của chúng ta sẽ không còn dính mắc nữa. Thấy được, giải thoát được điều này chính là đạt được tịch diệt. Tịch diệt là niềm vui tuyệt đối. Là bởi: không còn sinh diệt nên không còn cảm thọ đau khổ. Mọi thứ ở đời đều trở nên hư huyễn.
🌻☘️🌻☘️🌻☘️
(Thầy Thích Hyền Châu giảng Kinh Tăng nhất a hàm, Phẩm Chớ sợ, Bài kinh số 5)

Address

3404 Westminster Avenue, CA, USA Santa Ana, California, California, Hoa Kỳ
Santa Ana, CA
92703

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thầy Thích Huyền Châu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Thầy Thích Huyền Châu:

Shortcuts

Share