02/14/2026
Dành tặng cho các cô gái không nhận được quà/thư trong ngày Valentine 💌
Chúa vẫn luôn có kế hoạch tuyệt đẹp cho bạn 😉
Con thân yêu,
Con có cảm thấy như mình đã bị lãng quên, rằng cuộc sống của con không như ý, rằng, bằng cách nào đó, con không đủ tốt bởi vì con vẫn còn độc thân ?
Một người bạn khác sắp kết hôn rồi. Con rất vui khi được chọn làm phù dâu, nhưng thực sự tất cả những gì con muốn là trở thành người bước lên lối đi trong chiếc váy trắng xinh đẹp đó! Trong trái tim của con, con cảm thấy… trống vắng.
Con có nhớ câu chuyện trong Kinh thánh về việc phải chọn một Tông đồ khác thay cho Giuđa thuộc nhóm Mười Hai không ? Con có biết phương pháp họ sử dụng để lựa chọn giữa hai người đàn ông, thánh Barsabbas và thánh Matthias không ?
Một lời cầu nguyện đã được dâng lên Chúa và rút thăm, người có thăm dài nhất được chọn làm Tông đồ.
Ồ! Thật đáng kinh ngạc. Một công việc quan trọng như vậy… và một cái thăm được rút ra ư!
"Họ đề cử hai người: ông Giô-xếp, biệt danh là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-a, Họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giu-đa đã bỏ để đi về nơi dành cho y."
Họ rút thăm, thăm trúng ông Mát-thi-a: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ." (Cv 1, 23-26)
Cô mường tượng rằng có lẽ thánh Matthias đã rất hạnh phúc. Nhưng còn thánh Barsabbas ? Chúa đã quên ông sao ? Chúa không có những kế hoạch lớn cho ông sao ?
Chỉ vì thánh Barsabbas không được “chọn” trong trường hợp cụ thể này không có nghĩa là Chúa yêu ông ít hơn hoặc ông bị coi thường hoặc Ngài không có những kế hoạch tuyệt vời được đặt ra cho ông.
Còn con thì sao ? Con có cảm thấy rất khó khăn khi những người phụ nữ xung quanh con được “chọn” còn con thì không. Con có buồn khi chưa tìm thấy “người đặc biệt và duy nhất” đó không ?
Tất nhiên, thật khó mà trông đợi vào Chúa của chúng ta khi dường như cuộc sống đang ngày trôi qua nhanh chóng.
Cô nhớ những ngày độc thân đó (cách đây 30 năm), tạm thời, trước khi cô kết hôn. Cô đã sống ở Canada, thực sự trong một hành trình sa mạc tâm hồn. Cô đã bỏ công việc “quan trọng” của mình, về sống với bố và mẹ cô, những người mà đã chuyển đến một thị trấn nhỏ và mua một trạm xăng. Cô đã bắt đầu công việc...bơm xăng.
Lúc đó cô đang đọc một số cuốn sách rất hay và cô biết trong thâm tâm mình muốn có thiên chức cao cả và tuyệt vời là làm vợ và làm mẹ.
Nhưng vợ và mẹ với ai ? Ah, vấn đề ở đó...
Thị trấn mà cô sống có khoảng 400 người. Và tin cô đi, rất khó tìm thấy những người Công giáo nghiêm túc, ngay cả ở các thành phố lớn.
Cô nhớ những gì mà người cố vấn thân yêu và người bạn lớn tuổi của cô đã nói: "Nếu em muốn trở thành một người vợ và người mẹ, Leane, hãy bắt đầu ngay bây giờ bằng cách học mọi thứ em có thể về thiên chức quan trọng đó. Xắn tay áo của em lên đi và thực hành nấu ăn, dọn dẹp, may vá, âm nhạc, nghệ thuật. Đọc những cuốn sách hay về chủ đề này: nuôi dạy con cái, làm vườn, sách về 'người vợ tốt', v.v. ”
Đây là một lý do khiến cô rời bỏ công việc của mình ở thành phố lớn. Đối với cô, nó không giúp cô đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Không, nó đang cản trở đó. Không ai có thể hiểu tại sao cô lại bỏ tất cả và đi...bơm xăng. Nhưng cô đã có một mục tiêu. Và một phần của mục tiêu đó là trở về nhà giúp đỡ bố mẹ.
Bấy giờ, cuộc sống đâu có diễn ra suôn sẻ kể từ thời điểm đó. Nhưng hoàn cảnh khiến cô phải viết thư cho một linh mục thân yêu ở Mỹ và cô hỏi ông ấy rằng cô nên làm gì đây. Ông ấy bảo cô về làm việc Tông đồ như ông, giúp ông bằng cách làm việc trong văn phòng giáo xứ, và ông sẽ giúp cô, hướng dẫn cô đi trên hành trình đó.
Cô đã làm theo điều này. Cô đã ở đó trong mười một tháng, làm các việc Tông đồ với vị linh mục thân yêu này, đi lễ và Chầu mỗi ngày. Đó là thời gian của sự phát triển tâm linh.
Cô đã học được rất nhiều về Đức tin của mình, và cô đã gặp chồng mình, người cũng đã đến phục vụ tại Nhà thờ Công giáo này…
Vấn đề là, nếu con thất vọng về việc “không được chọn”, đừng như vậy nhé!
Con có nhiều điều để học và nó có thể rất mãn nguyện, nó cũng có thể là niềm vui, nó thực sự có thể như:
♡ Nhận một số sách nấu ăn và bắt đầu lên kế hoạch cho các bữa ăn nè.
♡ Học may, móc, xếp hoa, vẽ tranh, v.v.
♡ Tham gia hội Legio Mariae, phục vụ, giúp đỡ, nâng đỡ những người khác… khi ở nhà và ở những nơi khác.
♡ Phục vụ các bà mẹ bận rộn với nhiều con cái, giúp chúng học tại nhà.
♡ Hãy ở bên những đứa trẻ. Đọc cho chúng nghe, dạy chúng về Giáo lý. Không có gì đẹp bằng một phụ nữ trẻ dành hết mình cho những em bé.
♡ Làm việc chăm chỉ mọi lúc mọi nơi.
♡ Nhưng điều quan trọng nhất là phát triển về mặt tinh thần. Nếu con có thể đi lễ hàng ngày, hãy làm điều đó và cả việc cầu nguyện cho người phối ngẫu tương lai của con.
♡ Đọc những cuốn sách Công giáo để nâng cao Đức tin và tâm hồn con.
♡ Học cách hạnh phúc, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là điều sẽ mang con vượt qua mọi sự khi ơn gọi của con diễn ra và thập tự giá trong cuộc sống gia đình bắt đầu đến.
Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu mà. Hãy cho, cho, cho Chúa và Ngài sẽ đáp ứng con nhiều hơn nửa chặng đường, nhưng hãy chú ý đến những gì Ngài đang cố gắng dạy con nhé. Có một trái tim rộng mở với Tiếng nói của Ngài. Chúng ta sẽ phải làm điều này bởi ân sủng thôi.
Chúng ta thường không nhận ra Tiếng của Ngài nhưng nếu con đang làm những gì cần thiết, Ngài sẽ dẫn con đến những gì ý Ngài dành cho con. Và cuối cùng, đó là những gì sẽ làm cho con hạnh phúc!
Trong câu chuyện cổ tích nhỏ của cô ở trên, cô có một câu rất quan trọng và cô đã không giải thích: Sau khi cô chuyển về nhà, cuộc sống bắt đầu không suôn sẻ kể từ thời điểm này.
Cuộc sống gia đình của cô không được tuyệt vời. Cô đã gặp sự ngăn cản, cô đã có lúc rơi nước mắt, mọi thứ có thể nhìn u ám rất nhiều. Đó không phải là hoa hồng. Nhưng cô vẫn tiếp tục tìm kiếm, cầu nguyện và cố gắng để được an bình với tất cả mọi sự.
Chúa đã không làm ngơ với cô. Cô đã phải kiên nhẫn nhiều lắm đó. Tính kiên nhẫn là một trong những điều khó học nhất và nó là thứ sẽ phải được rèn luyện trong suốt cuộc đời của chúng ta.
Chúa không làm ngơ với con, con nghĩ mọi chuyện đang giỡn chơi hả ? Ngài yêu con lắm và có điều gì đó tuyệt vời trong tâm trí Ngài dành cho con.
Con phải vượt qua những khoảng thời gian cô đơn, những khoảng thời gian mà con cảm thấy “không được lựa chọn” và nhớ rắng: Chúa nhìn thấy bức tranh lớn hơn, còn con thì không. Hãy ghi nhớ điều đó và tạm thời tìm kiếm hạnh phúc bên trong, qua ân sủng của Chúa Thánh Thần. Làm việc để trở nên “tốt hơn” chứ không phải là “cay đắng” đâu nhé
Rồi thì con cũng sẽ được Chúa chúc phúc thôi!
Cô Leane 🌿
--------------------------------------------------------
Biên dịch: Mary D. Han
Nguồn: Blog Finer Femininity 🕊
https://finerfem.wordpress.com/about/