The Vietnamese Buddhist

The Vietnamese Buddhist tham vọng của chúng tôi là giảng dạy và phát huy giáo lý Phật giáo.

🧡 Biết ơn hành trình đã đi qua, những người đã truyền cảm hứng, và những “mái nhà” tôi luôn mang trong tim, dù ở bất kỳ ...
11/27/2025

🧡 Biết ơn hành trình đã đi qua, những người đã truyền cảm hứng, và những “mái nhà” tôi luôn mang trong tim, dù ở bất kỳ miền đất nào. Chúc bạn và gia đình một mùa Lễ Tạ Ơn đong đầy yêu thương, kết nối và lòng biết ơn . 🍂🏡🌍

-Phuong

03/06/2025
11/19/2024

Lúc ở đỉnh cao của danh vọng sự nghiệp chẳng mấy ai lo nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết hưởng thụ cho bản thân thật nhiều, từ lòng tham và ích kỉ đó ta đã gieo rắc bao nhiêu điều tội lỗi cho cuộc đời.

Đến khi quả trổ, nghiệp đổ, thì mới giật mình hoảng loạn. Nhưng cũng đành chịu vì phước đã cạn rồi, dù tìm trăm phương ngàn kế cũng đều thất bại.

Hiểu được điều này thì mỗi ngày phải gắng chắt chiu bòn từng chút phước báo. Đến lúc khó khăn ập đến, chắc chắn có thể tự tại bước qua, sáng suốt để tìm ra con đường giúp mình vượt qua nghịch cảnh.

Đừng nghĩ làm phước là phải đem tiền ra. Có rất nhiều cách để cho đi, một lời nói chân thành, một hành động tử tế, một ánh mắt từ bi và một tấm lòng không hại ai đã là quý rồi.

Mong người những ngày cuối năm bình an..

Vô Thường

Ý NGHĨA CÚNG DƯỜNG ĐÈN RẰM THÁNG GIÊNG(Sư Giác Nguyên)… Rằm tháng giêng, tháng hai, tháng tư, tháng bảy, tháng mười tất ...
02/29/2024

Ý NGHĨA CÚNG DƯỜNG ĐÈN RẰM THÁNG GIÊNG
(Sư Giác Nguyên)

… Rằm tháng giêng, tháng hai, tháng tư, tháng bảy, tháng mười tất thảy đều quan trọng. Ngày nào chúng ta sống đúng với bổn phận của mình, với cha mẹ, với vợ chồng con cái, với bạn bè, với chúng sanh. Ngày nào chúng ta sống với bổn phận với trách nhiệm của mình thì ngày đó chúng ta đang đi theo con đường của Đức Phật .

Chúng ta đang sống trong ánh sáng của Đức Phật để lại chứ không cớ gì chỉ là ngày rằm tháng giêng. Tuy nhiên chúng ta là người Việt Nam có nền văn hoá lâu đời, là cứ rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười là tìm về chùa. Nếu có ai hỏi tôi thì tôi vẫn nói rằng đó là điều tốt đẹp. Cũng có nhiều người không hứng thú đi chùa lắm, nhưng mà cứ ngó tờ lịch thấy rằm tháng giêng cũng bồn chồn không đi lòng không yên. Đầu năm mình có chỗ gửi các tên của người thân vào chùa để được nghe chư tăng tụng kinh cầu an cầu siêu nghe cũng được ấm. Ít ra thì người sống cũng có ngày mùng một mùng hai rồi, thì người đã khuất ít nhất cũng có được ngày rằm tháng giêng cho vui .

Đầu năm chúng ta hàng năm tổ chức cúng dường cho Đức Phật, cho Tam Bảo nói chung. Đó là cúng dường đèn. Cúng đèn không phải đơn giản là cầu phúc, mà cúng đèn là bởi vì chúng ta tưởng đến trí tuệ của Đức Phật, tưởng đến ánh sáng của Đức Phật, tưởng đến ý nghĩa rốt ráo của chuyện tu hành, đó là tìm về với ánh sáng. Cúng đèn cho Phật với trí tuệ như vậy là chúng ta cúng cho Đức Phật một lễ vật vô giá. Chúng ta mỗi người sẽ cầm lấy một ngọn đèn như chúng tôi vừa trình thưa, không phải chỉ cầu phúc, mà mồi ngọn lửa và ngọn đèn nguyện rằng :

Thế Tôn là đại biểu cho ánh sáng
Lời dạy của Thế Tôn là nguồn sáng
Tăng chúng đệ tử Thế Tôn là người đang đi trên con đường sáng
Con cũng đang đi theo ánh sáng của Thế Tôn
Và hôm nay con cũng là người cư sĩ đang trên con đường ấy
Con mong là con có ánh sáng
Con mong lìa xa bóng tối
Ngọn lửa này trên tay con cũng là ngọn lửa trong tâm hồn con
Mong sao cho con nhìn đâu con thấy đó
Mong sao con học đạo đừng bị vướng kẹt
Đừng có một góc khuất nào trong phàm tâm của con
Mong sao tất cả vấn đề trong tâm hồn con, trong phàm tâm của con, trong gia đình của con đều được soi rọi tới nơi tới chốn
Nguyện cho ánh sáng này làm cho lòng con sáng hơn suốt năm
Và không có góc tối nào trong lòng con u mê và khó hiểu .

Đầu năm chuyện gì mình cũng thấu suốt không vướng kẹt thì cả năm bản thân, gia đình, xã hội, đất nước cũng hạnh thông. Tôi tin chắc như vậy. Một đất nước, một xã hội, một gia đình, một cơ thể mà có quá nhiều góc khuất thì sẽ tồn đọng rất nhiều vấn đề. Tây có một câu rất là hay “ Vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là chúng ta không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu .”

Tôi xin bảo đảm với quí vị một chuyện : Bớt bóng tối chừng nào thì đời đỡ khổ chừng đó, nhiều bóng tối chừng nào thì đời càng đau khổ chừng đó. Một Ngọn đèn đánh giá theo thế gian thì khoảng hai đồng, ba đồng, năm đồng , nhưng mà giá trị của nhận thức thì vô giá. Mong sao truyền thống cúng đèn này tiếp tục kéo dài không chấm dứt.

Sư Giác Nguyên giảng.

Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tràn đầy tình thương, không oan trái lẫn nhau, thoát khổ thân tâm, luôn được nhiều an lành, luôn được thành tựu thiện nguyện riêng.

20 ĐỪNG1) Đừng để thái độ, lời nói, hành động của người khác làm ảnh hưởng đến sự bình yên trong tâm mình. 2) Đừng để ng...
02/28/2024

20 ĐỪNG

1) Đừng để thái độ, lời nói, hành động của người khác làm ảnh hưởng đến sự bình yên trong tâm mình.

2) Đừng để nghiệp bất thiện của người khác trở thành nghiệp của mình.

3) Đừng vì một chút thương ghét, vui buồn, lợi danh, hơn thua cỏn con mà phá hủy công phu tu tập của mình.

4) Đừng vì hưởng được chút quả lành trong kiếp này mà quên đi việc phải tiếp tục tu tập, tiếp tục gieo nhân lành.

5) Đừng khinh thường, phê phán, đánh giá bất cứ một ai vì mình không đủ trí tuệ như Phật để biết hết nền tảng ba la mật của người khác.

6) Đừng quay lại lối mòn thói quen tập khí bất thiện cũ, phải quyết tâm từ bỏ và thay đổi để hướng thượng, hướng thiện hơn.

7) Đừng kết oan trái với bất cứ ai, mà cũng đừng dính mắc vô bất cứ ai, hãy nghĩ đến nỗi khổ đau của sinh tử luân hồi thì sẽ biết sợ mà buông, mà khước từ, mà vất bỏ. Hãy để mình và người khác được tự do.

8.) Đừng chạy theo bên ngoài quá nhiều mà bỏ quên thân tâm bên trong mình. Hãy chăm sóc cho thân được khỏe, tâm được an. Thân tâm an lạc thanh thản thì niệm và định mới có mặt được.

9) Đừng phung phí phước, đừng xài hao phước, hết phước sẽ khổ, phải vun bồi phước liên tục, phước thiện nhỏ cũng làm.

10) Đừng sợ hãi vì con Phật thì phải vô úy dũng cảm. Có chánh niệm nhiều rồi thì sẽ có trí tuệ, có trí tuệ sẽ có từ bi, có từ bi đức hạnh rồi thì sẽ có lòng vô úy can đảm.

11) Đừng nghĩ cõi trời là điểm dừng, tu cho đến khi chấm dứt sinh tử luân hồi thì mới là điểm dừng thật sự.

12) Đừng tự ti mà cũng chẳng có gì để tự tôn, vì xét cho cùng có ai đâu mà so sánh hơn thua, cứ trọn vẹn với chính mình đang là.

13) Đừng ra gió khi trong người đang bệnh, cũng vậy ngay từ đầu nếu thấy lực thiện của mình còn yếu thì nên tránh xa những duyên ác.

14) Đừng hứa, đừng hẹn, có cơ hội làm thiện thì phải làm ngay, làm liền, vì cái chết đâu có biết ngày giờ.

15) Đừng quên chánh niệm khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Luôn quan sát kiểm soát và không phản ứng, vì phản ứng sẽ tạo ra nhân mới.

16) Đừng cho Ta là trường tồn có thật, mà chỉ là tiến trình phối hợp hoạt động của thân tâm theo nguyên tắc nhân quả mà thôi. Do 5 uẩn đời trước gieo nhân thiện ác, nên mới có mặt 5 uẩn đời này để gặt quả, đủ duyên thì hiện hữu, hết duyên sẽ mất đi.... nên chẳng có ai cả, chẳng có cái tôi ta nào cả.

17) Đừng giải quyết vấn đề theo tình cảm phân biệt cá nhân riêng tư, người trí lấy pháp làm trọng, xét việc không xét người, tục đế và chân đế phải dung thông.

18) Đừng quên ơn cha mẹ, thầy tổ, tha nhân và cả đất trời đã trợ duyên nuôi nấng, nâng đỡ, dạy dỗ và giúp duy trì sự hiện hữu cuả mình.

19) Đừng quên thường xuyên nói lời ái ngữ, chúc phúc, mỉm cười và kết nối với thiên nhiên. Đó là bước đầu để nuôi dưỡng lòng từ bi. Mình thương mình được trước rồi thì mình mới thương được người khác.

20) Đừng than vãn, trách móc bất cứ điều gì ở cuộc đời vì những gì mình nhận được bây giờ đều đúng với nhân quả nghiệp báo mà mình đã từng tạo trong quá khứ.

Nguồn chép lại: ÁNH SÁNG ĐẠO VÀ ĐỜI



Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tràn đầy tình thương, không oan trái lẫn nhau, thoát khổ thân tâm, luôn được nhiều an lành, luôn được thành tựu tâm nguyện riêng.

Imāya dhammānudhammapatipattiyā Buddham pūjemi.

Imāya dhammānudhammapatipattiyā Dhamam pūjemi.

Imāya dhammānudhammapatipattiyā Samgham pūjemi.

Idaṁ me puññaṃ maggaphalañānassa paccayo hotu.

Link YouTube: https://youtu.be/uubz1Bn7hlw

10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC PHÓNG SANH :1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.2. Sống lâu, mạnh khỏe,...
10/21/2023

10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC PHÓNG SANH :
1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.

2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.

3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.

4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.

5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.

6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.

7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.

8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.

9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.

10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

NẾU CHÚNG TA ĂN MẶN , SÁT SANH THÌ NGƯỢC LẠI VỚI 10 ĐIỀU TRÊN.

Để thể hiện tâm từ bi của Bồ Tát hạnh, đối với tất cả chúng sanh, nên thương xót và cứu khổ, không riêng về súc vật “Nải chí quyên phi. Xuẩn động vi tế côn trùng....” tất cả đều tôn trọng sự sống. Coi sự sống của chúng sinh là sự sống của chính mình. Đấy chính là tâm quảng đại từ bi của người đệ tử Phật.

“GHI CHÚ “ :
Các bạn đừng có lo mình thả xong họ lại bắt,mình càng thả càng bị bắt nhốt. Mà chỉ cần hiểu như thế này:

-Người bắt tạo ác nghiệp,
-Người thả phát tâm lành có phước.

Bạn không thả vẫn có người khác thả.
Bạn không thả vẫn có người bắt. Bạn không thả thì bạn thiệt, bạn mất phước.

Cứu được một mạng tốt một mạng. Tốt hơn không cứu.
Nếu thả phóng sanh xong lại bị bắt tiếp thì đó là nghiệp của chúng sanh đó. Số phải chết rồi biết sao được. Việc mình làm thiện thì mình cứ làm thôi. Làm hết sức có thể, cứu chúng sanh.



Nguồn: https://www.facebook.com/DaoPhatTrongTraiTimToi/posts/3213006378736510/

Hoa Bồ Đề - Doãn Kim Oanh💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐Bàn chân nhỏ dưa tôi vào cõi Phật,Chùa Hồi Long vốn tự ngày xưaNhà sư trẻ giàu lòng n...
06/28/2023

Hoa Bồ Đề - Doãn Kim Oanh
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Bàn chân nhỏ dưa tôi vào cõi Phật,
Chùa Hồi Long vốn tự ngày xưa
Nhà sư trẻ giàu lòng nhân ái,
Xây chùa chiền nhà dưỡng lão chúng sinh.

Thầy chỉ cho tôi hoa Bồ Đề năm sắc
Biết dỗi hờn khi thầy bận không chăm,
Chưa bao giờ thầy dời chùa lâu cả,
Sợ khách lễ chùa thấy vắng lại buồn thương.

By  Dao
10/28/2022

By Dao

Address

San Jose, CA

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Vietnamese Buddhist posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Featured

Share