06/01/2026
Chương trình Phật Pháp on Zoom. Ngày 27, 2026
Thượng Toạ Trí Tịnh giảng bài pháp Thập Phiền Não. Đây là bài cuối của 9 bài pháp trong Bất Thiện Yếu Hiệp.
Chín bài pháp trong Bất Thiện Yếu Hiệp gồm có:
Tứ Lậu - Cattāro Āsavō: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu làm chúng sinh bị tẩm bởi tham, tà kiến, si mê trong luân hồi.
Tứ Bộc - Cattāro Oghā: dục bộc, hữu bộc, kiến bộc, vô minh bộc. Tham, tà kiến, vô minh như dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi chúng sinh và nhận chìm trong biển khổ luân hồi.
Tứ Phối - Cattāro yoga: dục, hữu, kiến và vô minh phối là những thứ làm chúng sinh bị dính mắc vào bánh xe luân hồi.
Tứ Phược - Cattāro Ganthà: dục ái, sân, giới chấp, thử thực là sự trói buộc chặt thân danh sắc.
Tứ Thủ - Cattāro Upādānā: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã mạn là sự nắm giữ, bảo thủ, chấp thủ.
Lųc Cái - Cha nìvaranāní: dục dục cái, sân độc cái, hôn thuỵ cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, vô minh cái lầ những sự che lấp định và tuệ. Sáu cái này cản trở hành giả tu chứng thiền và đạo quả.
Thất Tiềm Miên - Satta Anusayā: dục ái tiềm miên, hữư ái tiềm miên, phẫn nộ tiềm miên, mạn tiềm miên, tà kiến tiềm miên, hoài nghi tiềm miên, vô minh tiềm miên là những tánh bất thiện ngủ ngầm rồi thành thói nết.
Thập Triền - Dasa samyojanā: triền hay kiết sử là sự ràng buộc, cột dính vào 1 thứ gì đó. Dục ái, hữu ái, phẫn nộ triền, mạn triền, kiến triền , giới chấp, hoài nghi, tật triền, lận triền, vô minh.
Thập Phiền não -Dasa kilesa: toàn bộ vòng sinh tử luân hồi của chúng ta đều vận hành trên nền tảng của phiền não. Cho nên chúng ta phải hiểu phiền não để nhận thức được thiện tâm và nguyên nhân khổ. 10 phiền não là tham, sân, si, mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý.