06/02/2026
June 02, 26 - Tĩnh nguyện sáng
Isaiah 43:18-19 NKJV
¹⁸ “Do not remember the former things, Nor consider the things of old. ¹⁹ Behold, I will do a new thing, Now it shall spring forth; Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness And rivers in the desert.
Ê-sai 43:18,19 VIE1925
¹⁸ Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. ¹⁹ Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.
Chúa sắp làm một việc mới
Phân đoạn Kinh Thánh Êsai 43, Đức Chúa Trời đã nhắc lại cho dân Ysơraên biết Ngài là Đấng vĩ đại như thế nào, và ngay sau đó, Ngài đưa ra một mệnh lệnh dứt khoát: “Đừng nhớ lại những sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước.” Tại sao Ngài lại bảo chúng ta phải quên đi? Bởi vì tâm trí con người rất dễ bị mắc kẹt trong quá khứ. Nếu cứ mãi ngoảnh lại nhìn về phía sau, chúng ta không thể nào bước đi vững vàng hướng về tương lai mà Ngài đã sắm sẵn. Quên đi ở đây không phải là xóa sạch ký ức một cách vô thức, mà là một quyết định thuộc linh: không để những điều cũ làm chủ, trói buộc hay định hình cuộc đời hiện tại của chúng ta nữa. Sách Sáng thế ký có ghi lại câu chuyện về vợ của Lót. Khi thiên sứ đem Lót và những người thân ra khỏi thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Ngài đã truyền lệnh cho họ không được quay lại nhìn thành phố đang bị hủy diệt. Tuy nhiên, vợ của Lót đã tiếc nuối quay đầu nhìn lại, và ngay lập tức, bà đã biến thành một tượng muối (Sáng 19:26).
Vậy, những điều dân Israel cần quên là những điều gì? Đó chính là những tội lỗi, những thất bại, là “những việc ngày xưa, những sự thuở trước” cần phải dứt khoát buông bỏ. Đối với chúng ta ngày nay cũng vậy, chúng ta cần phải quên đi những thất bại và nếp sống tội lỗi cũ kỹ. Đó là những lần sa ngã, là những quyết định sai lầm từng đem lại sự hối tiếc và dằn vặt trong cuộc sống. Tội lỗi khi đã được xưng ra thì hoàn toàn được Chúa tha thứ, nhưng ma quỷ luôn tìm cách gợi lại, dùng nó như một bản cáo trạng để cột trói chúng ta trong sự mặc cảm và tự ti. Giống như cách Chúa truyền phán lời hứa với dân Ysơraên ngày xưa, ngày nay chúng ta cũng cần phải công bố và nhắc lại lời hứa của Chúa cho chính mình như trong 1 Giăng 1:9 đã chép: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Đừng để tâm trí chúng ta bị trói buộc như dân Israel trong tháng năm tăm tối bị lưu đày, đó là chuỗi ngày mất tự do, sống trong cảnh nô lệ tại Babylôn, nơi đất khách quê người. Đừng để tâm trí chúng ta chỉ nhớ về những gì bị tàn phá đau thương như dân Israel mỗi khi nhớ đến đền thờ bị tàn phá là nỗi niềm đau đớn được gợi nhớ lại. Đền thờ Jerusalem từng là niềm tự hào, biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa, và là nơi nương dựa thuộc linh của dân Israel, thì nay đã bị hủy phá tan hoang, vì họ đã lìa bỏ Ngài. Nếu dân Israel cứ mãi chìm đắm trong những nỗi đau của ngôi đền thờ đổ nát và kiếp sống lưu đày, họ sẽ không bao giờ có đủ đức tin để đứng dậy trở về quê hương.
Tuy nhiên Chúa vẫn muốn dân sự của Ngài nhớ đến Chính Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng làm những điều kỳ diệu. Nếu chúng ta đọc toàn bộ Êsai chương 43 chúng ta thấy Chúa nhắc lại cho họ nhớ đến chính Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại. Ngài làm một con đường trong đồng vắng: Giữa nơi hoang vu không dấu chân người, nơi mà mắt trần nhìn vào chỉ thấy sự bế tắc và lạc lối, thì Chúa có thể mở ra một đại lộ cho dân Ngài bước đi. Ngài không chỉ dẫn đường cho bạn, nhưng Ngài còn làm con đường mới cho bạn đi qua. Ngài khiến những dòng sông chảy trong nơi sa mạc, là nơi vốn là biểu tượng của sự chết, khô hạn và kiệt quệ; nhưng khi Ngài phán, nguồn nước sự sống sẽ tuôn tràn, biến đổi vùng đất chết chóc thành một ốc đảo xanh tươi. Ngài là Đấng tiếp trợ vượt quá mọi sự hiểu biết và mong đợi của con người. Việc mới của Chúa không phải là sự cải tạo, chế biến từ cái cũ, mà là một sự sáng tạo hoàn toàn mới, một phép lạ siêu việt từ nơi bàn tay quyền phép của Ngài. Sứ đồ Phao lô nói trong 2Côrintô 5:17 "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." Mọi sự cũ đã qua đi, nầy, Chúa đang làm mọi sự đều mới trong đời sống chúng ta!
Câu hỏi đặt ra là: “Các ngươi há chẳng biết sao?” Chúng ta có nhận biết và tin cậy Ngài không? Hôm nay, Chúa đang nói với bạn: Hãy để những thất bại, tội lỗi, những đền thờ đổ nát của quá khứ lại phía sau. Đừng để những tháng năm tăm tối định hình tương lai của bạn. Cầu xin Chúa thay đổi tấm lòng tâm trí của chúng ta để quên đi những thất bại và nhớ đến một Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Chính qua đức tin đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những việc mới lạ lùng mà Chúa sẽ tiếp tục làm trên cuộc đời của chúng ta.
Mục sư Khoi Nguyen