12/12/2020
GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC MỘT BỮA ĂN, KHÔNG BẰNG GIẢNG CHO HỌ NGHE VỀ PHẬT PHÁP 🙏🙏🙏
Giúp đỡ người khác một bữa ăn không bằng giảng cho họ nghe về Phật Pháp. Vì sao? Vì sau khi ăn xong bữa ăn của bạn, họ vẫn trở lại với hoàn cảnh đói khổ, bạn chẳng thể nào giúp cho họ cả đời. Nhưng nếu bạn giảng giải cho họ nghe về giáo lý nhà Phật, sẽ giúp họ giải trừ vô minh, đạt đại giác ngộ, như vậy họ sẽ thoát khổ và hưởng phúc lạc thật sự.
Để có khả năng cứu độ chúng sanh, đòi hỏi chúng ta phải tu tập thật tốt, phải có đức hạnh cao. Trước hết, chúng ta gậy dựng đức tính bằng cách giải trừ những phiền não: Tham, sân, si, và kiêu ngạo. Vì chúng là nguồn gốc của mọi ái dục và vô minh. Chúng ta phải luôn cảnh giác với những hành vi của thân, khẩu, và ý của mình. Tức là phải luôn cảnh giác với hành động, lời nói, và ý nghĩ của mình.
Chúng ta phải hiểu rằng: Trí tuệ đích thực là kết quả của sự tu tập đức tính cao cấp nhất, phát xuất từ tâm trí thanh tịnh, từ bi, và vô phân biệt chứ không phải là từ sách vở. Nếu không có tâm trong sạch, thì mọi kiến thức góp nhặt được, chỉ dẫn đến quan niệm sai lầm. Vì vậy, trong việc thực hành Phật giáo, thì điều tiên quyết là thanh lọc tâm trí, và đoạn lìa mọi chấp thủ vào tà kiến. Với tâm thanh tịnh, chúng ta có thể trong thấy sự vật một cách rõ ràng nhất, và chúng ta hiểu biết tất cả mọi sự vật xảy ra xung quanh chúng ta. Đây chính là trí tuệ và giác ngộ đích thực.
Phật giáo là nền giáo dục dành cho tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ, nghề nghiệp hay tôn giáo. Người nào cũng có thể học và thực hành Phật giáo. Vì đây là trí tuệ viên mãn và tối thượng.