St. Monica Catholic Church of Mobile

St. Monica Catholic Church of Mobile St. Monica Catholic Parish is a community with diversified cultural backgrounds unified in one faith.

06/03/2026

Phép Lạ Thánh Thể ở Tixla, Mexico

06/01/2026

Phép lạ Thánh Thể Lanciano, Italia

Kính thưa cộng đoàn. ⛪Chúa Nhât tuần tới, ngày 7 tháng 6 2026, Giáo Hội toàn cầu sẽ long trọng cử hành lễ Mình Máu Thánh...
05/30/2026

Kính thưa cộng đoàn.

⛪Chúa Nhât tuần tới, ngày 7 tháng 6 2026, Giáo Hội toàn cầu sẽ long trọng cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô.
Giáo xứ chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ niềm vui với giáo hội, cử hành nghi thức rước lễ lần đầu cho các em trong giáo xứ.

🫓Đây cũng là một cơ hội rất đặc biệt để mỗi người trong chúng ta nhắc nhớ lại ân sủng lớn lao tột cùng mà Thiên Chúa ban cho nhân loại trong bí tích Thánh Thể.

"Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy". Ga 6,57

🩸Thật vậy, bánh và rượu trong bí tích Thánh Thể đích thực là Mình và Máu cực thánh của chính Thiên Chúa ban cho chúng ta.

📜Trong lịch sử giáo hội suốt 2000 năm qua, đã có rất nhiều lần Thiên Chúa tỏ mình ra qua những phép lạ Thánh Thể mà khoa học không thể nào lý giải nổi. Từ những thế kỷ đầu tiên, cho đến thời hiện đại. Hết lần này đến lần khác, khi con người hoài nghi mất niềm tin rằng bí tích Thánh Thể chính thật là mình máu thánh Chúa, thì Thiên Chúa lại quan phòng tỏ mình ra và nhắc nhớ chúng ta về bí tích tình yêu của Ngài.

👼Thánh Carlo Acutis, vị thánh trẻ tuổi vừa được phong thánh tháng 10 năm ngoái, đã dành trọn cuộc đời ghi nhận những phép lạ Thánh Thể đó.
Chú bé Carlo đã dành hết thời gian ngắn ngủi ở trần gian để biên soạn những phép lạ này thành một triển lãm mini, với ao ước rằng tất cả mọi người được biết đến mầu nhiệm Thành Thể, kính sợ mầu nhiệm Thánh Thể, yêu mến mầu nhiệm Thánh Thể và khao khát được rước lấy mình máu Thánh Chúa Ki-tô.

Nhân dịp này, giáo xứ St.Monica cũng xin được trích một số phép lạ trong triển lãm này của thánh Carlo Acutis và gửi đến cộng đoàn.

Ước mong rằng qua việc chiêm ngắm những phép lạ này, mỗi người trong cộng đoàn chúng ta ý thức được tầm quan trọng lớn lao và tình yêu tuyệt đối mà Thiên Chúa dành cho con người. Để từ đó ta biết yêu mến Thánh Lễ, yêu mến Thánh Thể mà sống mỗi ngày khao khát được đón lấy, ở lại, và để cho Thánh Thể biến đổi và thánh hóa.

Xin cộng đoàn cùng theo dõi, chia sẻ, suy niệm và cầu nguyện đặc biệt cho các em sắp được lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần đầu tiên vào tuần sau.

Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi, năm AKính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ vào lúc 9 giờ.
05/30/2026

Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi, năm A
Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ vào lúc 9 giờ.

05/19/2026
Tạ ơn Chúa đã cho cộng đoàn giáo xứ Thánh Monica một năm học Giáo Lý-Việt Ngữ thật trọn vẹn. Những nỗ lực từ cả quý thầy...
05/19/2026

Tạ ơn Chúa đã cho cộng đoàn giáo xứ Thánh Monica một năm học Giáo Lý-Việt Ngữ thật trọn vẹn. Những nỗ lực từ cả quý thầy cô đến các em trong suốt một năm qua rất đáng được ghi nhận. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các em và đồng hành cùng ban Giáo Lý - Việt Ngữ trong hành trình nuôi dưỡng đức tin và truyền thống cho con em mình.

Xin gửi đến cộng đoàn những hình ảnh thật thân thương từ buổi picnic của giáo xứ. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và hy sinh của tất cả mọi người trong các sinh hoạt chung của giáo xứ chúng ta. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu và gìn giữ quý vị trong bình an và ân sủng.

⭐Một mùa hè  nữa lại đến. Giáo xứ kính mời toàn thể cộng đoàn cùng đến tham dự buổi picnic mùa hè 2026 tại giáo xứ chúng...
05/14/2026

⭐Một mùa hè nữa lại đến. Giáo xứ kính mời toàn thể cộng đoàn cùng đến tham dự buổi picnic mùa hè 2026 tại giáo xứ chúng ta. Đây sẽ là dịp thật vui để các gia đình cùng quây quần bên nhau, tạo kỷ niệm tuổi thơ cho con em, chia sẻ niềm vui và hiệp thông trong tình mến.

⏰Thời gian: 11h-3h, Chúa Nhật Ngày 17 tháng 5 năm 2026

Xin quý phụ huynh chuẩn bị đồ bơi, kem chống nắng cho các em.
Rất mong được gặp gỡ tất cả mọi người.

Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh, xin cộng đoàn cùng chung lời cầu nguyện và tham dự nghi thức tiễn đưa ông Thomas...
04/28/2026

Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh, xin cộng đoàn cùng chung lời cầu nguyện và tham dự nghi thức tiễn đưa ông Thomas Lê Kim Khanh vừa được Chúa gọi về.

04/08/2026

Kính mời cộng đoàn cùng nghe lại bài ca Exsultet trong đêm vọng Phục Sinh tại giáo xứ Thánh Monica.

4 ĐIỀU CÓ THỂ CỘNG ĐOÀN CHƯA BIẾT VỀ BÀI CA NÀY

⭐1. Niên đại: Bài ca Exsultet đã có tuổi đời gần 1700 năm. Thánh Augustino (con trai của thánh nữ Monica) trong tác phẩm của Ngài từ cuối những năm 300 sau công nguyên đã đề cập đến bài ca này. Nghĩa là Giáo Hội từ thế kỷ thứ 3, thứ 4 đã xướng Exsultet vào đêm vọng phục sinh cho đến tận ngày nay.

⭐2. Cơ hội được nghe: Mỗi năm chúng ta chỉ được nghe một lần duy nhất vào đêm vọng phục sinh.

⭐3. Bài ca gồm 3 phần.

🔥Phần mở đầu với 3 lần kêu gọi “Mừng Vui Lên” hỡi các thiên thần trên trời/ hỡi toàn thể hoàn cầu / hỡi con cái của Thiên Chúa là Giáo Hội ở trần gian. Bởi vì bóng tối của sự chết đã bị Ánh Sáng Đức Ki-tô, ánh lửa trên cây nến phục sinh chiếu rọi và xua tan.

🔥Phần thứ hai lấy cảm hứng từ truyền thống người Do Thái vào đêm mừng lễ vượt qua, một em bé nhỏ nhất trong nhà sẽ đứng lên hỏi vị niên trưởng của gia đình rằng “đêm nay là đêm gì mà chúng ta phải ăn mừng trọng thể như vậy?”.
Như một vị niên trưởng,Trong bài ca Exsultet, Mẹ Giáo Hội trả lời cho chúng ta về ý nghĩa của đêm nay. Câu khởi đầu “Đây là đêm…”, liên tục nhắc nhớ chúng ta về những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện trong công trình cứu độ của Ngài. Đi từ thời cựu ước với cột lửa dẫn dân qua sa mạc, đến sự phục sinh của Đức Ki-tô khi “xiềng xích bị bẻ tung, Đức KI-TÔ khải hoàn chiến thắng vinh quang.” Từ đó ca tụng công trình cứu độ quá đỗi huyền diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện cho loài người. Ở đó, tội của adam, vì một người mà tội lỗi xâm nhập thế gian. Nhưng cũng nhờ “tội hồng phúc” đó mà chúng ta có được “đấng cứu chuộc rất đỗi cao sang” là Đức Ki-tô con Thiên Chúa hằng sống.

🔥 Phần kết, là lời ca tụng cây nến Phục Sinh được làm bởi sáp ong tinh tuyền, là nơi mang ánh sáng đấng Phục Sinh. Ánh sáng mà “dù phân chia ở khắp thế gian, cũng không hao mòn chi” khi chúng ta chuyền lửa từ nến phục sinh mà cầm trên tay. Lại còn” nối kết trời đất, phối hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi”
Và bài ca kết thúc bằng lời tung hô chúc tụng Đấng Ki-tô “đấng thống trị hằng sống, đến muôn đời muôn kiếp vinh quang”

⭐4. Bản tiếng Việt của bài ca Exsultet được dịch sát từng từ, và phần giai điệu của bài hát cũng giữ nguyên vẹn như nguyên bản tiếng Latinh. Do vậy nếu quý cộng đoàn được nghe bản tiếng Latinh cũng sẽ thấy từng câu, từng từ, từng nốt nhạc được giữ nguyên như vậy. Chính vì vậy, đây là một bài ca rất khó, đòi hỏi người hát phải tập luyện rất nhiều để có thể hát đúng, chuẩn xác và chuyển tải được tầng tầng lớp lớp ý nghĩa và tâm tình của giáo hội suốt hàng thiên niên kỷ.

Giáo xứ xin chân thành cảm ơn anh Quang đã chuyển tải được những tâm tình quý giá này trong đêm vọng Phục Sinh. Ước chi những tâm tình đó, như ngọn lửa gieo vào lòng mỗi người và thắp lên một niềm vui mới, niềm vui ơn cứu độ từ Đức Ki-tô Chúa Chúng ta.

Address

1131 Dauphin Island Pkwy
Mobile, AL
36605

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when St. Monica Catholic Church of Mobile posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to St. Monica Catholic Church of Mobile:

Share