06/20/2023
TA SỐNG Ở ĐỜI NÀY ĐỂ LÀM GÌ?
(Giáo lý cộng đồng: buổi thứ I)
Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn,
Trong buổi chia sẻ đầu tiên hôm nay, con xin nêu câu hỏi đầu tiên trong sách giáo lý: “Ta Sống Ở Đời Này Để Làm Gì?” (xem Youcat số 1)
Phải chăng là để làm lụng, ăn uống, “sống cho qua ngày chờ qua đời”... Nếu chỉ có thế thì cuộc đời này xem ra chẳng có ý nghĩa gì mấy. Không có niềm tin nơi Thiên Chúa, không biết được cội nguồn và cùng đích đời mình thì suốt cuộc đời này chúng ta sẽ chỉ tìm kiếm “cơm-áo-gạo-tiền”, chạy theo “tình-tiền-tài”, đắm mình vào “danh-lợi-thú"... những thứ không đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực. Để rồi cuối cuộc đời chúng ta ngán ngẩm than rằng:
“Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng;
được mất, bại thành bỗng chốc hóa hư không”.
Cơm áo, gạo tiền, tiện nghi vật chất cần thiết và đáng quý, nhưng không đủ để thỏa mãn khát vọng không cùng của chúng ta. Chúng ta thường tưởng rằng có thật nhiều tiền là hạnh phúc, nhưng thực ra không phải, bởi đã có câu tục ngữ: “Tiền không mua được hạnh phúc”. Nhiều người giàu có trên thế giới này sau khi đã đạt được những gì họ muốn, họ thường rơi vào trạng thái cô đơn trống vắng và người ta gọi đó là “Sự dư thừa trống rỗng”. Và nhiều người trong họ đã tự tìm đến cái chết. Tổ chức y tế thế giới cho biết: mức sống càng cao, tỉ lệ tự tử càng nhiều. Nguyên do không gì khác hơn là vì thiếu vắng niềm tin và hy vọng.
Danh vọng cũng thế, ái tình cũng vậy, càng đắm chìm vào đó thì càng nhiều gian truân và khổ đau, càng thất vọng chán chường...
Đức cha Bùi Tuần có nói rằng: Đối với thú vật, chúng chỉ cần được ăn no là đủ, nhưng con người ăn no mà vẫn có thể nghèo thê thảm. Con thú no là đã đạt được kiếp thú, còn con người no chưa thỏa mãn kiếp người.
Vậy nếu không có niềm tin, thì cuộc đời chúng ta chỉ ngang hàng với loài vật, chỉ lo cơm áo gạo tiền suốt cuộc đời này. Và, như triết gia Sartre nói, “Con người sẽ chỉ khám phá thấy một nỗi cô đơn hoàn toàn giữa một thế giới hững hờ với những hy vọng cũng như khổ đau và tội ác của con người”.
Vì con người đến từ Thiên Chúa và sẽ về với Ngài nên con người mang nỗi khát khao Chúa tận đáy sâu tâm hồn và chỉ nơi Ngài mới có hạnh phúc thật sự và bình an sâu thẳm, như thánh Ausustinô đã từng kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và lòng con luôn khắc khoải cho tới khi tâm hồn con được an nghỉ trong Chúa”. Chúng ta cũng thế, chúng ta sẽ chỉ tìm được hạnh phúc thật nơi Chúa.
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).
Vậy câu trả lời là:
*Ta sống ở đời này để tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc thật là hiệp thông với Thiên Chúa. Vì ta được Chúa tạo dựng nên chỉ có Thiên Chúa mới là hạnh phúc thật của ta, hạnh phúc tròn đầy, hạnh phúc vĩnh hằng không bao giờ chán.
Nói một cách khác, ta sống ở đời này:
-để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa,
-để làm việc lành theo ý Thiên Chúa,
-và để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê Trời. (Youcat 1)
Đó là ý nghĩa cuộc đời của chúng ta.
Xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn và xin hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo (Chúa nhật hàng tuần).
-Phục Vụ-