09/07/2026
⏰ Một ngày của bạn có 24 giờ. Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho việc học? Bao nhiêu thời gian cho công việc? Bao nhiêu thời gian cho gia đình, bạn bè,MXH? Và bao nhiêu thời gian bạn thật sự dành riêng cho Chúa ?
🤔Có bao giờ bạn rất muốn dành thời gian để tương giao và trò chuyện với Chúa, nhưng rồi lại bị những điều xung quanh chi phối? Đôi lúc, lòng bạn nghĩ rằng: “Hôm nay mình bận quá, để mai mình đọc Kinh Thánh.”, “Thôi lướt phone một chút rồi mình sẽ cầu nguyện sau" hay “Mình mệt quá, ngày mai mình sẽ dành thời gian cho Chúa.” Và rồi ngày qua ngày nó dần trở thành 1 thói quen và vô tình nó sẽ là 1 điều lặp đi lặp lại.
📍Có khi nào bạn nhận ra rằng, chúng ta không thật sự thiếu thời gian, chúng ta chỉ đang dành thời gian của mình cho những điều khác trước Chúa? Chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh và nghĩ rằng do việc học, việc làm nên ta "không có thời gian" dành cho Chúa.
Chúng ta có thể ngồi hàng giờ để lướt
mạng xã hội và thậm chí số lần chúng ta dành cho mạng xã hội hay điện thoại còn nhiều hơn thời gian chúng ta dành cho Chúa. Mạng xã hội nó là con dao 2 lưỡi, nó có thể giúp chúng ta thư giãn và giải trí sau những giờ làm việc.
💡Nhưng nếu chúng ta không biết cách cân bằng, nó có thể trở thành một trong những điều âm thầm cướp đi thời gian mà chúng ta dành cho Chúa. Và dần dần chính từ những điều đó sẽ vô tình làm chúng ta từ từ xa Ngài mà ta không nhận ra. Chúng ta trì hoãn một lần thì sẽ có lần 2, lần 3,...Cho đến khi việc cầu nguyện trở nên ít dần, việc đọc Lời Chúa trở nên thưa dần và khoảng cách giữa chúng ta với Chúa cũng ngày càng lớn dần. Bạn có thể bỏ ra hàng giờ để lướt MXH nhưng khi gần gũi với Chúa thì nó lại là những lí do . Phải chăng lòng chúng ta thao thức được muốn gần Chúa nhưng chúng ta lại yếu đuối trước ý muốn của xác thịt.
✝️Trong Ma-thi-ơ 26:41 cũng có nói “Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối." ✝️
✨Có lẽ trong lòng chúng ta vẫn muốn gần Chúa, muốn cầu nguyện, muốn đọc Kinh Thánh, muốn mình kinh nghiệm lời Chúa càng hơn nhưng chúng ta lại bị trì hoãn bởi những điều khác và không đặt để Chúa lên trước tiên.
💌Trước hết hãy tìm kiếm Chúa trước tiên. Mỗi ngày bạn có thể dành 15 mỗi sáng sớm để tĩnh nguyện, 30 phút để thưa chuyện với Ngài, 15 phút trong việc đọc Kinh Thánh. Trong khoảng thời gian đó bạn rời khỏi những sự ồn ào xunh quanh, rời bỏ điện thoại và tập trung vào Chúa thôi thì lòng bạn sẽ cảm thấy bình an và nhẹ nhàng lắm. Vậy có lẽ điều chúng ta cần hỏi chính mình mỗi ngày không phải là: “Hôm nay mình có bận hay không?" mà là “Hôm nay, trong tất cả những điều mình đã dành thời gian, thì thời gian dành cho Chúa đang đứng ở vị trí nào ?" Hãy xem việc học lời Chúa và gần gũi với Chúa là 1 thói quen để bạn duy trì mỗi ngày để ngày càng được kinh nghiệm lời Chúa hơn trong đời sống thuộc linh.
🙏🏻Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn dẫn dắt và yêu thương chúng con mỗi ngày. Chúa ơi! Có những lúc chúng con xa cách Ngài nhưng Ngài vẫn không bỏ mặc chúng con, Ngài vẫn còn ở đó và đợi chúng con đến bên Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài hướng dẫn và dẫn dắt chúng con trên hành trình theo Chúa. Chúng con biết rằng có những sự cám dỗ ở thế gian làm chúng con xa cách Ngài nhưng xin Chúa hãy cho chúng con biết đâu là điều chúng con cần đặt lên trước tiên. Xin Cha yêu dấu cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con biết tìm kiếm Ngài, biệt riêng thời gian cho Ngài, trung tín trong việc học lời Ngài và yêu mến lời Chúa luôn. Amen!