10/16/2021
ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ SU KY TÔ MANG ĐẾN SỰ CÂN BẰNG CHO CUỘC SỐNG
Trong cuộc sống những gì khiến chúng ta cảm thấy khổ đều xuất phát từ bên trong con người thiên nhiên của chúng ta. Thế giới bên ngoài phản ánh thế giới bên trong. Nếu thế giới bên ngoài có vấn đề chắc chắn thế giới bên trong của chúng ta có vấn đề. Trong con người thiên nhiên của chúng ta là sự đố kị, ghen ghét, so sánh. Và nếu chúng ta tin nơi chúa Giê-su Ki-tô thì chúng ta sẽ học được tính khiêm nhường và tình yêu của Ngài. Tình yêu thương là nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta luôn học hỏi về tình yêu thương từ chúa Giê-su. Ngài đã hy sinh thay chúng ta trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta.
Trong bài nói chuyện đại hội trung ương của anh cả Massimo De Feo có chia sẻ: " Anh chị em thân mến của tôi nếu anh chị em đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sức mạnh để tha thứ. Đừng suy nghĩ về điều mà người khác đã làm cho anh chị em mà hãy nghĩ về điều Chúa đã làm cho anh chị em. Và anh chị em sẽ thấy được sự bình an trong những phước lành cứu chuộc của sự cứu chuộc của Ngài."
Nếu trong cuộc sống chúng ta luôn ghen ghét, đố kị hay đặt cái tôi cá nhân quá cao chúng ta sẽ luôn đau khổ, dằn vặt. Và người làm chúng ta đau khổ cũng không ai khác chính là chúng ta. Và khi chúng ta noi theo tấm gương của Chúa Giê-su và yêu tất cả mọi người bằng một tình yêu vô điều kiện thì cuộc sống của chúng ta sẽ thanh thản hơn, thoải mái hơn và luôn tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta yêu thương mọi người kể cả người đó là những người ta coi là kẻ thù. Vì rằng Chúa cũng đâu căm hận những người làm hại Ngài.
Và tôi rất biết ơn khi có cơ hội biết đến phúc âm của Chúa Giê-su Ki-tô, biết đến các anh chị em của tôi trong giáo hội. Vì họ là những tấm gương của tôi. Tôi nhìn thâý ở họ tình yêu thương và sự hy sinh vì người khác. Và học hỏi được ở họ nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Và tôi tin rằng khi những đứa con của tôi được sống trong môi trường của giáo hội những thánh hữu ngày sau của chúa Giê-su Ki-tô chúng nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ba mẹ nó và có một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc.
Tôi xin chia sẻ những điều này trong tôn danh của Chúa Giê-su Ki-tô. Amen
Thu Phương - Chi nhánh Hà Đông