12/03/2023
CHÚA NHẬT IMÙA VỌNG NĂM B
First Sunday of Advent
Ngày 3 tháng 12 năm 2023
Hôm nay cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta bước vào Mùa vọng, Mùa của những lời loan báo: loan báo việc Chúa sinh ra, loan báo thời gian cứu độ, loan báo ngày trở lại của Chúa Giêsu. Vì thế, các bài đọc của Mùa vọng trong xoay quanh các chủ đề loan báo, mời gọi tỉnh thức, canh tân trong hy vọng. Chúa nhật khởi đầu Mùa Vọng này, sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta đánh thức lòng khao khát Chúa đến và khởi dậy tâm thái móng ngóng ấy bằng việc canh thức và cầu nguyện.
Tin mừng Chúa nhật I Mùa vọng hôm nay diễn tả niềm mong đợi ngày Chúa Kitô trở lại với lời nhắn nhủ: “Hãy tỉnh thức”. Thức tỉnh là tâm thái người lính canh mong đợi chân trời hừng đông. Thức tỉnh là việc luôn sống dưới cái nhìn của ông chủ, của Thiên Chúa, là luôn thành tín và khôn ngoan. Thức tỉnh đối với Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai là việc sống tương quan thân tình với Chúa Giêsu Kitô. Đó là ân huệ lớn lao bảo đảm cho chúng ta tình trạng luôn thức tỉnh để đón đợi Chúa. Ngài viết: “trong Đức Kitô anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe Lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người” (1Cr 1,5), và Ngài xác tín rằng ân huệ của Chúa Kitô dư tràn cho những ai biết thức tỉnh, nghĩa là sống trong sự hiệp thông – tương quan cá vị với Người, và chính Người sẽ bảo đảm cho họ đứng vững trong ngày của Người (x. 1Cr 1,6-8).
Lạy Chúa,
Xin thanh tẩy con khỏi những bợn nhơ của thất trung, bội tín, thiếu yêu thương;
Xin thức tỉnh tim con, để con không mê đắm trước những giai điệu êm đềm, mê hoặc của thế sự;
Xin đốt lên trong lòng con cơn khát tình trời, tình người, để chỉ còn ái mộ những sự chốn trời cao;
Xin cho lòng con trở nên máng cỏ để Chúa nương mình giữa đêm đen khi người đời quay lưng từ khước;
Xin cho con trở nên hơi âm tỏa lan cho những phận nghèo giữa giá rét của nhân thế lãnh cảm.
Xin cho con trở nên anh sao dõi lối những bước chân mỏi gối tìm về Ánh Hừng Đông
Xin mở rộng lòng con, nâng bước con để đăng trình tìm về chiêm ngưỡng Chúa trong hang đá máng cỏ – lòng con. Amen!
********************************
THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNH LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (LỄ BUỘC)
Thứ Năm, ngày 7 tháng 12:
Thánh Lễ Vọng 7:00 pm
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 12:
Thánh Lễ 7:00 am, 12:10 pm, 5:00 pm và 7:00 pm
BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ hoặc người thân còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi tuần, xin điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà Bank:
• MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
• Zelle: [email protected] (không có chi phí)
***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn Phòng Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $23,335 Mỹ kim. Lễ Tạ Ơn $13,217 Mỹ kim.
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc bình an trên tất cả mọi người.