Vietsda GardenGrove

Vietsda GardenGrove VietSDA Garden Grove: Nhóm người Viet Cơ Đốc Phục Lâm thuộc Hội Thánh Cơ Đốc Ph?

10/12/2022

Ma-thê và Ma-ri (Lu ca 10:38-42)
38Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn-đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn-bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. 39Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. 40Vả, Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. 41Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối-rối về nhiều việc; 42nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.

Người chị nào trong câu chuyện này mô tả tốt nhất về bạn? Bạn có bị phân tâm và căng thẳng, hay háo hức học hỏi từ Chúa? Trong chuyến viếng thăm của Chúa Giê-su, Ma-thê cho rằng việc phục vụ Ngài trở nên quan trọng hơn việc lắng nghe Ngài. Mặc dù cả hai chị em đều bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm của họ đối với Chúa Giê-su qua hành động của họ, nhưng Ma-ri đã chọn cách tốt hơn.

Đôi khi trong sự bận rộn của cuộc sống, chúng ta đánh mất tầm quan trọng để làm mới tâm hồn mình với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mặc dù Chúa không muốn chúng ta bỏ bê trách nhiệm của mình, nhưng chúng ta cần dành một phần thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, đọc và suy ngẫm về Kinh thánh

Mối quan hệ của chúng ta với Chúa nên có đứng đầu tiên trên tất cả những điều khác trong cuộc sống. Tâm trí và tinh thần của chúng ta cần đổi mới hàng ngày với Lời Chúa để suy nghĩ, thái độ, tình cảm và hành động của chúng ta sẽ tuôn chảy từ việc áp dụng các lẽ thật thuộc linh. Nhưng như tất cả chúng ta có lẽ đã phát hiện ra, điều này không dễ dàng. Bản chất ích kỷ của chúng ta luôn cần có một quyền lực tối cao, vì thế giới với tất cả những theo đuổi, thú vui và cám dỗ khuyến khích chúng ta nuông chiều bản thân.

Không điều gì có thể thay thế mối quan hệ của bạn với Đấng Christ. Giống như Ma-ri, hãy dành thời gian để lắng nghe và học hỏi từ Chúa Giê-su qua Lời Ngài.

Phỏng dịch từ In Touch Ministries

Chương Trình Thờ Phượng Lễ Phục SinhNgày 16 Tháng 4 lúc 11g30 sángTiệc Thông Công lúc 1g00 Trưa tạiHội Thánh Garden Grov...
04/16/2022

Chương Trình Thờ Phượng Lễ Phục Sinh
Ngày 16 Tháng 4 lúc 11g30 sáng
Tiệc Thông Công lúc 1g00 Trưa tại

Hội Thánh Garden Grove
12702 Ninth Street
Garden Grove, CA92840

03/05/2022

Happy Sabbath!
Tuần này là một tuần sống trong căng thẳng. Tôi rất biết ơn về những ơn phước mà tôi đang có, nhưng nguồn cung cấp dữ liệu liên tục về tin tức Ukraine nhắc nhở tôi rằng thế giới không nợ chúng ta điều gì. Tuy nhiên, chúng ta đang sống ở đây và không ở đó, vì vậy cuộc sống vẫn tiếp diễn để lại một sự căng thẳng cho chúng ta là những người theo Chúa Giê-su, làm việc trong một không gian căng thẳng khó khăn đó.

Một lần nữa, khi tôi suy ngẫm về đoạn Kinh thánh trong sách Các quan xét. Các Quan Xét 4: 17-24, đoạn cuối cùng của câu chuyện liên quan cho loạt bài giảng với chủ đề “Can đảm”.
Si-sê-ra, vị tướng đã đàn áp dân Y-sơ-ra-ên khủng khiếp trong 20 năm xuất hiện tại lều của Gia-ên và xin được trú ẩn. Biết ông ta là kẻ thù của Chúa, cô thuyết phục ông ta nghỉ ngơi trong lều và sau đó lấy mạng ông ta khi ông đang ngủ theo một cách mà, khá thẳng thắn hơn, thậm chí là rất đau đớn khi đọc.

Tình hình lộn xộn, trong hoàn cảnh rất khó khăn và hoàn toàn hỗn độn, tuy nhiên, cô ấy, làm hết sức mình với những công cụ cô ấy có, mang lại danh dự cho gia đình và tự do cho những người bị áp bức. Tôi không khuyến khích cách giải quyết vấn đề một cách hung bạo như vậy. Chúa Giê-su dạy cho chúng ta cách xử trí êm đẹp hơn, nhưng tôi rất kính nể cô ấy về tinh thần làm việc hết sức mình với những gì cô ấy có để làm cho hoàn cảnh trở nên tốt đẹp hơn.

Xin Chúa ban cho bạn sức mạnh để bạn có thể là tiếng nói, là bàn tay, là đôi tai, để giúp cho những tổn thương gần xa.

Mục sư Jonny Moor
Mục Sư Chủ tọa Hội Thánh Garden Grove SDA church

02/05/2022

Happy Sabbath
Châm ngôn có câu, "Dò sông dò biển dể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người." Và nhiều lúc chúng ta rất sợ lòng người. Nhưng Kinh Thánh, trong sách Châm Ngôn 16:1-3, cho biết rằng:
"Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến." "Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng."
"Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công."

Nghĩa là sao? Chúa kiểm soát lòng người (1); Chúa dò xét lòng người (2); Chúa hướng dẫn lòng người trong mọi sự (3).
Chúng ta không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Phó thác mọi sự trong tay Chúa.

Mục sư Dương Quốc Tùng

01/29/2022

Happy Sabbath!

Nhân dịp Tết Nguyện Đán, tôi xin chúc tất cả anh chị em và gia quyến hưởng một mùa xuân đầy ơn Chúa và một năm mới âm lịch với sự chăm gìn bảo vệ của Chúa.

"Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi. Hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa." (Thi Thiên 92:13-15)

Nguyện cầu Chúa phù hộ tất cả quý vị!

Mục sư Dương Quốc Tùng

12/11/2021

Happy Sabbath
Chúc mừng Giáng Sinh,
Điều gì xảy ra cho mùa Giáng Sinh đầu tiên? Đức Chúa Trời đến và gỏ cửa lòng của thế gian. Và người ta đã phản ứng như thế nào? Họ đáp ứng cũng giống như ngày hôm nay họ vẫn còn làm, như một trong bốn cách sau:
1) Nhiều người không màng. Họ là những người quá bận rộn. Giống như người giữ nhà trọ, ông đã nói, "Ô, không được. Tôi đã đầy người rồi. Tôi không còn chỗ cho thêm người nữa."
2) Có những người cay đắng bối rối. Họ làm cứng lòng của mình. Vì họ đã kinh nghiệm sự đau khổ trong quá khứ, họ không dám mở cửa lòng cho một cơ hội mới. Họ giữ thái độ tiêu cực không tin về Đức Chúa Trời. Giống như vua Hê rốt và dân thành Giêrusalem, "Nghe tin ấy vua Hêrốt cùng cả thành Giêrusalem đều bối rối."
3) Có những người sẽ tìm hiểu sự thật. Giống như những người chăn chiên. Họ nói cùng nhau, "Chúng ta hãy đi đến thành Bếtlêhem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết." Cũng như các vị bác sĩ đã nói "Chúng ta hãy cùng nhau đi đến xứ xa kia để xem sự thật như thế nào."
4) Có những người sẽ sùng bái. Giống như các thiên sứ, các người chăn chiên và hàng triệu triệu người trong suốt thời gian qua đã tin kính Chúa. Giống như Simêôn đã nói, "Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa ra đi bình an, theo như lời Ngài; Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài, mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại, và là vinh quang của Ysơraên, tức dân Ngài." (Luca 2:29-32)
Cầu Chúa ban ơn cho quý vị tràn đầy trong mùa Giáng Sinh.
Quý vị ở xa xôi hay vì sức khỏe không đến được nhà Chúa để thờ phượng, xin vào Livestream.com lúc 11 sáng thứ bảy để cùng nhau thờ phượng Chúa.

Browse: Livestream.com/watch
Search: abhppadd
Click: OCVN Sabbath Worship

Mục Sư Dương Quốc Tùng

12/03/2021

Happy Sabbath!
Anh Chị Em thân mến,
Vào thập niên 1930, một sinh viên cao học tại UC Berkeley tên là George Danzig vào lớp học trễ. Giáo sư toán đã viết hai bài toán trên bảng đen. Danzig tưởng đó là bài làm đem về nhà. Đó là hai bài toán khó nhất mà anh gặp. Hết đêm nầy đến đêm khác anh tìm cách để giải hai bài toán đó. Gần một tuần anh mới tìm ra đáp số. Cuối cùng anh nộp bài lên và nghĩ rằng anh sẽ bị điểm thấp vì cần nhiều thời gian quá.

Vài tuần sau, George nghe tiếng đập vào cửa phòng mình vào một buổi sáng kia. Anh rất ngạc nhiên thấy vị giáo sư toán của mình đứng trước cửa. Giáo sư nói, “George, em đã giải được những bài toán đó.” George trả lời, “Dĩ nhiên em đã làm điều đó, đó là những bài thầy giao về nhà làm mà.” Giáo sư nói,”Đó không phải là những bài tập giao về làm, mà đó là hai bài toán không thể giải được trong môn toán. Những nhà toán học đứng đầu trên thế giới đã tìm cách giải nhiều năm, mà em chỉ giải trong vài ngày.”

George trả lời, “Nếu ai bảo với em rằng đó là hai bài toán nổi tiếng không thể giải được, có lẽ em đã không cố gắng để thử giải chúng.”

Nếu bạn nghĩ không thể làm được, bạn sẽ không cố gắng. Bạn phải tin thì mới có thể thành công được.

Đức Chúa Trời không đi tìm những người nói với Ngài rằng Ngài không thể làm được! Ngài đi tìm những người tin rằng chẳng có việc gì mà Chúa không thể làm được.

“Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mari thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” (Luca 1:37,38)

Cầu Chúa ban ơn cho quý vị tràn đầy trong mùa Giáng Sinh.

Quý vị ở xa xôi hay vì sức khỏe không đến được nhà Chúa để thờ phượng, xin vào Livestream.com lúc 11 sáng thứ bảy để cùng nhau thờ phượng Chúa.



Browse: Livestream.com/watch

Search: abhppadd

Click: OCVN Sabbath Worship

Mục Sư Dương Quốc Tùng

11/27/2021

Happy Sabbath!
Một cơn gió lốc xảy ra ở một thị trấn nhỏ và san bằng hết mọi sự. Tất cả những gì dân chúng tạo dựng bị tan tành. Tối hôm đó một gia đình tụ lại. Họ nắm tay và cầu nguyện. Người cha cầu nguyện như sau, “Ôi Chúa, con tạ ơn Chúa vì không một người nào mất mạng! Không một khúc xương nào bị gãy. Chúng con không mất những gì mà không tạo lại được. Và trải qua cơn bão gió lốc, chúng con vẫn giữ gìn được những gì mà không thể thay thế được, đặc biệt là đức tin của chúng con!”

Biết ơn là khiêm tốn và không ích kỹ. Khiêm tốn vì chúng ta ý thức rằng mình không thành đạt được chỉ bởi sức mình. Không ích kỹ vì chúng ta nói rằng, “Thật ra không phải tôi thành đạt một mình. Cảm ơn sự giúp đỡ của Bạn.”

Biết ơn là nói cảm ơn với người nầy, với bạn bè, với cộng đồng và quốc gia, và với Đức Chúa Trời. Bạn không thể là một con người ngạo mạn được nếu bạn biết giữ một thái độ biết ơn trong tâm hồn!

“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-su mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Côlôse 3:17)

Cầu Chúa ban ơn cho quý vị tràn đầy trong mùa Tạ Ơn 2021.

Quý vị ở xa xôi hay vì sức khỏe không đến được nhà Chúa để thờ phượng, xin vào Livestream.com lúc 11 sáng thứ bảy để cùng nhau thờ phượng Chúa.



Browse: Livestream.com/watch

Search: abhppadd

Click: OCVN Sabbath Worship



Mục Sư Dương Quốc Tùng

11/06/2021

Happy Sabbath!
Một câu chuyện được kể về một người đàn ông ở New York, đi đến trạm xe điện ngầm vào một đêm khuya. Khi ông đang đi, ông nghe có tiếng chân đến gần phía sau ông. Hơi hoảng sợ, ông liếc mắt nhìn ra phía sau và thấy có một tên bất lương đang đi theo. Ông vội bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân càng đến gần hơn.
Khi ông nhận ra mình không thể chạy thoát được người đang đuổi theo, đột nhiên ông làm một điều rất là khôn ngoan. Ông đập tay vào túi của mình, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt tên bất lương và nói, “Hê, anh có được sáu mươi xu hay không? Tôi phải vội bắt cho kịp chuyến xe điện ngầm và tôi hoàn toàn không có xu teng nào trong túi hết.”
Vì quá bất ngờ, tên bất lương trả lời, “Ồ, vâng, tôi nghĩ tôi có.” Và hắn cho người đàn ông hai đồng hai mươi lăm xu và một đồng mười xu.
Đó là biến một chướng ngại thành một cơ hội. Một thái độ tích cực có thể lấy bất cứ điều gì và biến thành một lợi điểm cho mình.
“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” (Gia cơ 1:2-4)
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Philíp 4:13)
Quý vị ở xa xôi hay vì sức khỏe không đến được nhà Chúa để thờ phượng, xin vào Livestream.com lúc 11 sáng thứ bảy để cùng nhau thờ phượng Chúa.

Browse: Livestream.com/watch
Search: abhppadd
Click: OCVN Sabbath Worship

Mục Sư Dương Quốc Tùng

10/30/2021

Quý Vị Tín Hữu Thân Mến,
Theo các nhà tâm lý học, những người tin cậy có đời sống hạnh phúc hơn. Khi tin tưởng họ có khuynh hướng trở nên người làm điều tốt, và họ ít rơi vào con đường xấu. Chúng ta được tạo nên để tin cậy trong một trạng thái tốt lành của tinh thần. Giống như chim được tạo nên để bay, và cá được tạo nên để bơi, loài người được tạo nên để tin cậy! Bất hạnh thay, trong tình trạng tội lỗi, chúng ta có khuynh hướng nhờ cậy vào bất cứ điều gì hay bất cứ người nào, hay chính mình, ngoại trừ Chúa. Rồi chúng ta bị thất vọng vì tin cậy sai chỗ.
Kinh Thánh kêu gọi chúng ta, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5,6)
Khi chúng ta tin cậy nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta quyền năng vô biên của Ngài. Ngài sẽ làm chúng ta vững mạnh, ban cho chúng ta khả năng để làm điều tốt nhất.
Quý vị ở xa xôi hay vì sức khỏe không đến được nhà Chúa để thờ phượng, xin vào Livestream.com lúc 11 sáng thứ bảy để cùng nhau thờ phượng Chúa.

Browse: Livestream.com/watch
Search: abhppadd
Click: OCVN Sabbath Worship

Mục Sư Dương Quốc Tùng

Happy Sabbath!Quý Vị Thân Hữu Tín Hữu Thân Mến.Một người có ba người bạn: hai người ông vô cùng quý; một người, ông khôn...
10/23/2021

Happy Sabbath!
Quý Vị Thân Hữu Tín Hữu Thân Mến.
Một người có ba người bạn: hai người ông vô cùng quý; một người, ông không quan tâm cho lắm và quá bận rộn để nghĩ đến.
Rồi một ngày người đó nhận được lịnh nhà vua phải xuất hiện trước tòa án. Quá sợ hãi, ông gọi người bạn thân nhất của ông, và người đó trả lời, “Tôi xin lỗi. Tôi không thể đi với anh.” Ông bèn đến người bạn ông quý mến thứ hai và người đó trả lời, “Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi với anh đến cổng của hoàng cung, nhưng chỉ đến đó mà thôi.” Rồi người đó đến với người bạn thứ ba là người ông lãng quên và thờ ơ quá lâu. Người bạn đó trả lời, “Ồ, tôi sẽ đi với anh. Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh.” Người bạn đó không những đi với ông, mà còn vào tòa án, đứng lên và biện hộ cho ông ta trước mặt nhà vua, và kết quả là ông được tha bổng!
Vị vua là Đức Chúa Trời. Người đàn ông đó là mỗi một người trong chúng ta. Ngày bị gọi ra trước tòa án là phán xét. Người bạn thứ nhất là tiền bạc. Khi chết , thì tiền cũng không đi theo mình được. Chúng ta có thể nhờ đến người bạn thứ hai. Và người bạn đó là gia đình người thân. Gia đình chỉ có thể đi với chúng ta đến cổng của hoàng cung, nhưng không đi thêm nữa. Nhưng người bạn thứ ba là Đức Tin. Người bạn thứ ba nói, “Vâng, tôi sẽ đi với anh. Và người đó sẽ cùng đi quả cổng hoàng cung và đến trước ngai của Đức Chúa Trời nơi chúng ta được tiếp nhận vào lòng của Đức Chúa Trời. Đó là người bạn tôi muốn quý vị tiếp nhận hôm nay. Hãy tiếp nhận Đức Chúa Giê-su làm người bạn thân, và quý vị sẽ không bao giờ hối hận.
Quý vị ở xa xôi hay vì sức khỏe không đến được nhà Chúa để thờ phượng, xin vào Livestream.com lúc 11 sáng thứ bảy để cùng nhau thờ phượng Chúa.

Browse: Livestream.com/watch
Search: abhppadd
Click: OCVN Sabbath Worship

Mục Sư Dương Quốc Tùng

Watch, like and share live events on Livestream. Live stream video and connect your event to audiences on the web and mobile devices using Livestream's award winning platform and services

10/15/2021

Happy Sabbath!
Anh chị em thân mến trong Cứu Chúa Giê-su
Tôi rất thích câu chuyện của nông gia có một người con trai và một con ngựa. Một ngày kia con ngựa chạy vào rừng mất. Mọi người đến và nói, “Ồ, ông đã mất con ngựa, một tai họa cho ông!” Nông gia trả lời, “Làm sao quý vị biết đây là tai họa?” Và đúng như vậy, tối hôm đó con ngựa về nhà và dẫn theo mười hai con ngựa hoang nữa. Người con trai đóng cổng lại và nông gia bây giờ có mười ba con ngựa.
Rồi xóm giềng đến và mừng rỡ, “Ồ, đây là một sự may mắn cho ông!” Nông gia trả lời, “Làm sao quý vị biết đây là một sự may mắn?” Và đúng như vậy, khi người con cưỡi để huấn luyện một con ngựa hoang, nó hất cậu ta rơi xuống đất và bị gãy chân. Xóm giềng than lên, “Ồ, đây làm một tai họa.” Một lần nữa, nông gia hỏi, “Làm sao quý vị biết đây là tai họa?”
Một thời gian ngắn sau đó, một vị tướng đi qua làng và bắt những thanh niên khỏe mạnh gia nhập vào đoàn quân của ông. Những thanh niên gia nhập quân đội không bao giờ trở về. Người con trai của nông gia được sống lâu và vui thỏa.
Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra cho quý vị, hãy đặt lòng tin nơi Chúa. Ước mơ của quý vị chính là ước mơ của Chúa. Mục đích của Ngài là biến quý vị và tôi trở thành những đầy tớ tốt lành của Ngài, là những quản gia trung thành với nguồn tài nguyên giàu có vô tận của Ngài.
“Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều an hem; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng công bình, và những kẻ Ngài xưng công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rôma 8:28-30)
Cầu Chúa ban ơn lành trên tất cả anh chị em.
Quý vị ở xa xôi hay vì sức khỏe không đến được nhà Chúa để thờ phượng, xin vào Livestream.com lúc 11 sáng thứ bảy để cùng nhau thờ phượng Chúa.

Browse: Livestream.com/watch
Search: abhppadd
Click: OCVN Sabbath Worship

Mục Sư Dương Quốc Tùng

Address

Garden Grove, CA
92840

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vietsda GardenGrove posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share