12/23/2023
Nếu Thiên Sứ Đến Đêm Nay!
Màn đêm phủ xuống Bết-lê-hem. Những tiếng ồn ào ngoài đường phố tấp nập người đã dần lắng dịu. Giờ đây người ta chỉ còn nghe những tiếng thì thầm, và rồi tắt hẳn.
Đó đây từ xa vọng lại một vài tiếng tru của những con chó hoặc của mấy con lừa đang nhai cỏ. Thỉnh thoảng cũng có vài tiếng khóc của trẻ con. Ngoài ra không một động tĩnh nào khác làm xao động đêm u tịch.
Tất cả khách thập phương đổ về thành Bết-lê-hem theo lịnh của hoàng đế Sê-sa Âu-gút-tơ để lập kiểm tra dân số, dường như đều tìm được một chỗ trọ, hay ít nhất, một nơi nào đó để gối đầu nghỉ đêm. Kẻ thì vào nhà trọ, hoặc tạm tá túc với bạn bè, hoặc nằm ngoài lều trại, tất cả đều chật nứt, không còn một chỗ trống.
Mệt mỏi vì cuộc hành trình dài, hầu hết đều ngủ mê, ngoại trừ một vài người còn thức. Các ông mục sư, thầy giảng, các nhà buôn, người lái lạc đà, v.v.., đều kín mình trong chăn nệm ấm, say ngủ chờ đến bình minh.
Những người còn thức bàn luận với nhau, nếu như lời tiên tri ứng nghiệm thì họ sẽ làm gì? Họ thảo luận về lời sấm trong sách Mi-chê và sách Đa-ni-ên. Nhiều người xác nhận rằng Đấng đó, tức Đấng Mê-si, phải hiện ra, và trong năm này, có thể lắm trong tuần lễ này. Nhưng bây giờ họ phải đi ngủ, Họ ngủ trong giây phút trọng đại nhất của lịch sử nhân lọai. Họ ngủ khi mà thiên đàng đến gần họ, đến nỗi họ có thể rờ được. Họ ngủ khi mà Chúa của mọi hiển vinh trở nên một hài đồng ở ngay giữa họ.
Mê say trong giấc ngủ, họ không thấy ánh sáng chiếu ngay trên chuồng bò, bên sau nhà trọ. Họ ngủ mê đến đỗi họ không nghe tiếng khóc đầu tiên của Con Trời đang nằm trong máng cỏ. Họ cũng chẳng thấy bầu trời được mở ra, ánh sáng chiếu ngời trên các đồi núi mà mắt người chưa hề thấy, từ trước cho đến nay.
Họ cũng không thấy cả những thiên sứ, ngoại trừ các mục đồng, thành tâm và khiêm nhường, đang canh giữ bầy chiên. Chỉ có mắt các mục đồng thấy được “thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển chói lòa xung quanh họ.” Chỉ có những lỗ tai các mục đồng nghe được tiếng hát tuyệt vời của thiên sứ.
Có quá ít người tiếp đón khi Chúa Giê-su hiện đến. Có thể lắm, các thiên sứ từ trời xuống trần để báo một tin mừng: “Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:11). Vô cùng thất vọng khi thấy cả thành phố đều say ngủ, không hề hay biết gì về một biến cố vĩ đại nhất của mọi thời đại, bàng quan trước cái tin quan trọng nhứt của lịch sử nhân lọai. Có thể thiên sứ bay qua bay lại để tìm xem ai còn thức để báo tin, mà chỉ thấy có mấy kẻ chăn ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.
Nhìn trở về lịch sử, ta có thể chỉ trích hoặc tán thưởng những gì đã xảy ra trong đêm đó. Nhưng nếu ta có mặt tại Bết-lê-hem lúc bấy giờ, ta sẽ ở đâu? Nằm ngủ say sưa cùng với các thầy giảng, mục sư, các nhà buôn, các người làm công, hay là thức đêm canh giữ với các mục đồng?
Và nếu như thiên sứ đến đêm nay, mang tin rằng Con Trời sẽ trở lại, thì thái độ của chúng ta sẽ như thế nào? Có phải chăng thiên sứ thấy ta đang say ngủ về phần thuộc linh, bàng quan và cẩu thả, hay thiên sứ thấy chúng ta đang thức canh và chờ đợi sự hiện đến của Ngài?
Nếu như thiên sứ đến đêm nay, tại hội thánh, trong cộng đồng, khi nghe có ai mang tin lành “Chúa Giê-su Sẽ Trở Lại” thì phản ứng của ta, của bạn bè, của gia đình ta sẽ như thế nào?
Thực tế mà nói, thiên sứ hiện đang mang sứ điệp cho nhân loại ngày nay, Kinh Thánh cho biết bởi sứ đồ Giăng: “Tôi thấy một vị thiên sứ khác, bay giữa trời, có tin lành đời đời đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cũng cất tiếng lớn mà nói rằng: Khá kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến” (Khải huyền 14:6, 7).
Thiên sứ có một lần đã tuyên cáo sự hiện đến của Chúa Giê-su như một hài đồng tại Bết-lê-hem, đang tuyên cáo sự hiện đến trong quyền phép và vinh hiển của Ngài lần thứ hai cho cả nhân loại.
Bạn có nghe sứ mạng của thiên sứ đó chăng? Tôi tin chắc bạn phải có nghe, nếu chưa bao giờ nghe thì bây giờ đang nghe. Tuy hiện nay con người truyền đến bạn sứ mạng đó, nhưng sứ mạng đó đến từ trời.
Sự đáp lại của bạn thế nào? Có phải bạn coi sứ mạng tái lâm gần kề của Đấng Cơ Đốc như là việc bàng quan, hoặc bạn nghi ngờ, chỉ trích hay chế giễu. Hay bạn sẽ đáp lại: “Lạy Chúa, xin hãy đến.” Một ngày không xa, Chúa sẽ trở lại với các thiên sứ thánh Ngài, và một lần nữa, bầu trời sẽ đầy tiếng chúc tụng, ngợi khen Ngài: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao.” Lúc bấy giờ “Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm họp lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia” (Ma-thi-ơ 24:31).
Đó quả là ngày định mệnh. Nếu như thiên sứ hiện đến đêm nay, bạn sẽ ở đâu?
Cố Mục sư Lê Công Giáo
▶️Để xem đầy đủ bài viết vui lòng download file pdf, link ở phần bình luận...
Thích - Theo Dõi - Like - Follow
https://www.facebook.com/muoicuadat.org
---
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, gởi bài viết, yểm trợ tài chánh, donation... vui lòng liên lạc:
Mục vụ Muối Của Đất | Nguyễn Đăng Hưng | 858-695-4819
4146 Whistler Ave, El Monte, CA 91732
Email: [email protected]
Zelle / Paypal: 858-695-4819 | [email protected]
, , , , , , , ,