07/02/2026
Trung Tín Cầu Nguyện
Vậy nên, người trồng, kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. I Cô-rinh-tô 3:7
Sau khi Mục sư Lam Wai Chan rời quê hương Singapore đến Nhật Bản hầu việc Chúa, ông khá hụt hẫng vì hội thánh được giao chỉ có khoảng 20 người. Ở một đất nước được gọi là “mồ chôn của giáo sĩ” nơi chỉ khoảng 1% dân số là Cơ Đốc nhân và nhiều nhà thờ bị bỏ hoang, ông cảm thấy như đang tiếp quản một con tàu sắp chìm. Trong lúc kêu cầu Chúa, ông cảm nhận được Ngài phán rằng: “Hãy trình dâng hội thánh này cho Ta”.
Thay vì “cải tiến” chương trình thờ phượng hay âm nhạc, Mục sư Wai Chan kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho nhu cầu của họ, cho gia đình và bạn bè chưa biết Chúa Jêsus. Dần dần, hội thánh tăng gấp đôi số người nhóm.
Trước hết, hãy cầu nguyện, và cầu nguyện cách trung tín. Đây chính là hình mẫu sống động theo Lời Chúa về cách xây dựng cộng đồng Cơ Đốc. Sứ đồ Phao-lô viết rằng: “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phil. 4:6). Khi làm như vậy, chúng ta đang trình dâng chức vụ và hội thánh cho Chúa. Chúng ta có thể gieo và tưới, nhưng “người trồng, kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô. 3:7). Phao-lô khuyên tín hữu tại Cô-rinh-tô hãy ngừng tranh cãi về việc họ theo lãnh đạo nào (c.3-6) “vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác, ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Jêsus Christ” (c.11).
Vậy nên, hãy cầu nguyện và trình dâng hội thánh của chúng ta cho Ngài. Và nhìn xem hội thánh tăng trưởng!
Suy ngẫm & Cầu nguyện
Bạn gặp phải thử thách nào khi nỗ lực gây dựng cộng đồng Cơ Đốc? Bạn có thể trình dâng nỗ lực ấy cho Chúa bằng cách nào?
Lạy Chúa, khi con trung tín bước đi với Ngài, nguyện Ngài gây dựng cộng đồng của Ngài.