09/07/2026
CHÚA NHẬT NGÀY 06 THÁNG 09 NĂM 2026
TỰA ĐỀ: CHIA SẺ NHỮNG ƠN PHƯỚC
Chia sẻ Lời Chúa: Mục sư Phan Hòa Hiệp
Câu gốc: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi-líp 2:3–4)
TẠ ƠN CHÚA VÌ MỘT NGÀY CHỦ NHẬT THẬT ĐẦY ƠN PHƯỚC!
Hôm nay, trong tình yêu và ân điển của Chúa, Hội Thánh Ân Điển Charlotte, Hội Thánh Elkin và Hội Thánh Báp-tít Charlotte đã cùng hiệp một trong Chúa, đồng một lòng, đồng một ý và cùng nhau thông công trong Thánh Linh.
Một buổi nhóm không chỉ có tiếng hát, lời cầu nguyện và sự vui mừng, mà còn là một bức tranh đẹp về tình yêu thương, sự hiệp một và tinh thần cùng nhau hầu việc Chúa.
Sự hiện diện của quý Mục sư, quý tôi con Chúa và các Hội Thánh đã đem đến thật nhiều niềm vui, sự khích lệ và những ơn phước quý báu cho Hội Thánh nhà. Chúng ta được nhắc nhở rằng: khi con cái Chúa biết yêu thương, nâng đỡ và cùng nhìn về một hướng, Chúa sẽ làm những điều lớn lao hơn chúng ta có thể tưởng.
Nguyện Chúa tiếp tục ban ơn trên từng Hội Thánh, từng gia đình và từng con cái Ngài. Xin Chúa cho chúng ta có thêm thật nhiều cơ hội để gần gũi nhau hơn, thông công với nhau hơn, cùng nhau gây dựng đức tin và chung tay mở mang Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Một ngày phước hạnh rồi sẽ qua, nhưng những gì Chúa gieo vào lòng mỗi người sẽ còn lại.
Cảm tạ Chúa vì ơn phước được gặp nhau.
Cảm tạ Chúa vì tình yêu thương.
Và cảm tạ Chúa vì chúng ta không bước đi một mình, nhưng cùng nhau bước đi trong Ngài.
Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời! 🙏