09/15/2026
Khi Hội Thánh tìm được một người sẵn lòng phục vụ, họ lại thường vắt cạn sức lực của người đó, giao hết việc này đến việc khác cho đến khi người nhân sự vốn tràn đầy nhiệt huyết ấy rơi vào tình trạng kiệt sức và mệt mỏi hoàn toàn.
Người ấy từng dành 30 phút mỗi ngày để đọc Kinh Thánh. Nhưng giữa các buổi tập, các chương trình và những giờ nhóm, họ gần như "sống" ở nhà thờ. Thời gian dành cho gia đình ngày càng ít, thời gian và năng lượng để chăm sóc đời sống thuộc linh của chính mình cũng chẳng còn bao nhiêu.
Khi ai cũng “bận rộn”, nhiều người cứ ngỡ sẽ có ai đó gánh vác thay mình... để rồi sau một thời gian, chẳng còn ai đứng ra gánh vác nữa.
Vậy lúc nào chúng ta cần dừng lại?
Chúa Jêsus biết khi nào cần tạm lánh đám đông, lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, nghỉ ngơi và hồi phục sau những ngày phục vụ miệt mài. Đôi khi, chúng ta cần học cách nói “Không” để giữ cho cuộc sống được cân bằng. Bạn không có trách nhiệm phải một mình lấp đầy mọi khoảng trống trong công việc Chúa.
Đừng để bản thân bị hỏng hóc chỉ sau vài năm phục vụ ngắn ngủi. Hãy biết “thay dầu nhớt” định kỳ để có thể tận hưởng một chặng đường phục vụ Chúa lâu dài, kết quả và đầy phước hạnh trong nhiều năm tới.
Xem bài chi tiết: https://oneway.vn/tin-tuc/kiet-suc-vi-cong-viec-hoi-thanh-khi-nguoi-san-long-bi-vat-kiet-51612.html