04/10/2020
CẦU NGUYỆN THỨ 6
(Thứ 6 Chúa bị đóng đinh – Good Friday)
“Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41)
Cầu nguyện được ví như hơi thở của con người. Nếu thiếu hơi thở thì sự sống bị đe dọa. Cầu nguyện cũng thể hiện sự khỏe mạnh của đời sống thuộc linh của một Cơ-đốc-nhân. Đời sống chúng ta mạnh hay không phụ thuộc vào thời gian chúng ta tương giao với Chúa qua việc học lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày.
Cầu nguyện rất quan trọng đối với đời sống chúng ta. Mặc dầu Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn để thời gian tương giao với Chúa Cha. Trước khi bắt đầu chức vụ, Chúa Jesus để 40 ngày kiêng ăn cầu nguyện. Sáng sớm mỗi ngày thức dậy, các môn đồ tìm thấy Chúa đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Sau một ngày làm chức vụ dài mệt nhọc, Chúa Jesus cho đoàn dân đông về, sau đó Ngài lên trên núi cầu nguyện. Chúa cầu nguyện thâu đêm trước khi chọn 12 môn đồ.
Đặc biệt, trước khi chịu khổ nạn và phải lên thập tự giá, Ngài đã dành thời gian cầu nguyện khẩn thiết. Kinh Thánh Lu-ca chép: trong cơn đau thương, Ngài cầu nguyện khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu lớn rơi xuống đất. Ngài dẫn theo 3 môn đồ thân cận nhất để chiến đấu cùng Ngài trong sự cầu nguyện nhưng họ đã ngủ vì mệt mõi và buồn rầu.
Trước đó Chúa Jesus cũng cảnh báo trước cho Phi-e-rơ rằng ông sẽ chối Chúa 3 lần, nhưng ông quả quyết rằng cho dù đồng tù, đồng chết với Chúa chứ ông không bao giờ chối Chúa. Ông đã quá chủ quan và ông đã chối Chúa rất lẹ và rất dễ dàng.
Chúa Jesus đã nói với các môn đồ: hãy thức canh và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ của ma quỷ. Chúa biết điều đó sẽ xảy ra nên dẫn theo Phi-e-rơ vào trong vườn Ghết-sê-ma-nê cầu nguyện, nhưng ông đã thất bại nên đã sa vào sự cám dỗ rời bỏ Chúa trong đêm đó và chối Chúa 3 lần.
Ngày hôm nay Chúa biết điều đó dễ xảy ra với chúng ta nên Ngài tiếp tục dùng câu Kinh Thánh này để nhắc nhở chúng ta hãy cầu nguyện luôn để chúng ta không rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ, vì Chúa biết tâm thần chúng ta thì muốn cầu nguyện, muốn yêu Chúa nhưng xác thịt chúng ta rất yếu đuối, xác thịt chúng ta muốn chúng ta làm chuyện khác như nói chuyện riêng với bạn bè, xem tivi, xem facebook, đọc tin nhắn hàng giờ... Chỉ cần không cẩn thận thì ma quỷ có thể gieo sự nghi ngờ, cay đắng, buồn giận, chán nãn, sợ hãi, mệt mõi, bất mãn, chia rẻ… vào chúng ta khiển chúng ta bỏ cuộc và có thể chối Chúa mà chúng ta không ngờ.
Chúa muốn chúng ta hãy quỳ gối cầu nguyện, dành nhiều thời gian để nhận được sự tiếp sức, giúp đỡ, hướng dẫn từ Đức Chúa Cha mỗi ngày. Dù Phi-e-rơ đã vấp ngã, nhưng khi ông biết ăn năn tội lỗi, quay lại với Chúa Jesus, Ngài đã tha thứ và phục hồi chức vụ của ông. Ngược lại, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa, nhưng cố chấp, chỉ ân hận nhưng không ăn năn nên đã ra đi vĩnh viễn không được gặp lại Chúa dù trên đất sau khi Ngài phục sinh hay trên thiên đàng. Ông ra đã đi vào chỗ tối tăm nơi có khóc lóc và nghiến răng.
Xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức, cầu nguyện và xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi mọi sự cám dỗ mỗi ngày như lời Chúa dạy trong Bài Cầu nguyện Lạy Cha:… Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển thuộc về Cha đời đời. Amen.