14/08/2026
“Thực hành rèn luyện chánh niệm trong cuộc sống hằng ngày, tập từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ.”
Luangpor tu tập theo cách này của Luangpor như vậy. Lúc vẫn còn làm công chức, cũng tập từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Ngoại trừ những lúc làm việc cần phải suy nghĩ, còn ngoài ra thì đều tu tập cả.
Khi vừa thức dậy, không nằm ngủ nướng hay uể oải mà là kịp nhận biết tâm mình. Lúc vừa tỉnh dậy, chợt nhớ ra: "Hôm nay là thứ Hai rồi." Tâm liền trở nên khô khan héo hắt, thì hãy quan sát luôn nhé (hãy kịp nhận biết tâm khô khan héo hắt). Nhưng khi chợt nhớ ra: "Hôm nay là thứ Sáu." Ôi, tâm liền trở nên tươi mát,
sảng khoái (hãy kịp nhận biết tâm sảng khoái).
Ai từng như vậy thì thú nhận đi nào. Ai cũng vậy cả thôi. Nếu bảo không thì chắc là đang nói dối đấy. Chúng ta chỉ cần biết như nó đang là. Nhớ ra hôm nay là thứ Hai, tâm liền khô khan héo hắt. Nhớ ra hôm nay là thứ Sáu, tâm liền sảng khoái.
Rồi lại chợt nhớ: Đúng là thứ Sáu thật, mà sắp đến kỳ nghỉ dài nữa. Thứ Hai còn được nghỉ bù. Thế là niềm vui tăng lên gấp đôi (thì hãy kịp nhận biết tâm đang vui).
Khi ra khỏi nhà, dù là đi xe buýt hay tự lái xe cũng vậy. Đứng chờ xe buýt, xe mãi không đến, tâm bồn chồn, sốt ruột. Hãy biết rằng tâm đang bồn chồn, sốt ruột. Thấy xe buýt đông nghịt, tâm liền buồn bực. Hãy biết rằng tâm đang buồn bực.
Chen lên xe được rồi, thấy vui thì hãy biết rằng tâm đang vui. Rồi bị kẹt xe quá lâu, sợ đi làm không kịp, tâm lại bồn chồn, sốt ruột. Hãy biết rằng tâm đang bồn chồn, sốt ruột.
Cứ thực hành như vậy. Dù là tắm, ăn cơm, hay làm bất cứ việc gì, hãy nhận biết những gì đang xảy ra nơi chính mình như thế.
Sư ông Pramote Pamojjo
Chùa Suan Santidham
Ngày 17 tháng 10 năm 2007
Khi ăn cơm cũng có thể tu tập. Thấy tâm tham ăn khởi lên, thì kịp nhận biết. Tâm thích hay không thích hương vị của món ăn, thì kịp nhận biết. Như vậy là đang tu tập rồi.
Khi tắm, thấy sướng, thì biết ngay. Tắm vào mùa đông, sợ nước, tâm không thích, ngại ngần, rùng mình, thì cũng biết ngay. Tắm xong, thân ấm áp, tâm dễ chịu, có hạnh phúc, thì biết rằng tâm đang có hạnh phúc.
Ngay cả khi tắm, ngay cả khi đi vệ sinh cũng tu tập được. Đi vệ sinh không được, tâm buồn bực, thì biết rằng tâm đang buồn bực. Đi vệ sinh được, thấy nhẹ nhõm, thì biết rằng tâm đang nhẹ nhõm.
Vì vậy, trong mọi việc, ngay cả khi mặc quần áo, chải đầu, thoa phấn, tô son, vẽ lông mày, hay làm bất cứ việc gì, hãy luôn biết thân, hãy luôn biết tâm như vậy. Chúng ta có rất nhiều thời gian để tu tập.
Ngồi xe đi làm, bị kẹt xe, tâm buồn bực, thì biết rằng tâm đang buồn bực. Không bị kẹt xe, tâm thoải mái, thì biết rằng tâm đang thoải mái.
Hãy luôn biết thân, luôn biết tâm của mình,
đừng bỏ quên. Nói rằng không có thời gian để tu tập là không đúng. Thời gian để tu tập có rất nhiều. Chỉ là phần lớn chúng ta đã để trôi qua một cách vô ích.
Chẳng hạn khi đi làm việc, đi ra trạm xe buýt, hay đi bất cứ đâu, mỗi bước chân đều biết mình đang bước, biết thân, biết tâm. Như vậy là đã tu tập, đã đi kinh hành ngay từ sáng sớm rồi.
Sư ông Pramote Pamojjo
Chùa Suan Santidham
Ngày 16 tháng 11 năm 2014
Trong lúc làm việc mà cần suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, cứ làm việc, tập trung vào công việc. Nhưng khi phiền não xen vào, chẳng hạn như: lười biếng khởi lên, hay làm việc rồi sinh bực bội, không được như ý, thất vọng, được như ý, vui, buồn. Suốt cả ngày, tâm cứ dao động lên xuống như vậy. Hãy thường xuyên có chánh niệm theo biết tâm đang dao động lên, dao động xuống. Như vậy, chúng ta đã thực hành ngay trong cuộc sống hằng ngày rồi.
Sư ông Pramote Pamojjo
Chùa Suan Santidham
Ngày 12 tháng 5 năm 2008
Những gì Luangpor vừa nói cho các con nghe, cả ngày từ lúc thức dậy, ăn cơm, đi vệ sinh, tắm rửa, lên xe, làm bất cứ việc gì, nói chuyện với người khác, thậm chí xem tivi, thì cứ xem, rồi quan sát tâm mình, thỉnh thoảng lại quay về quan sát.
Vì vậy, nếu chúng ta đã nắm được nguyên tắc, thì việc tu tập sẽ trở thành một phần của cuộc sống, có thể thực hành suốt cả ngày.
Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng tu tập là lúc vào chùa hoặc tham dự khóa tu, thì một năm sẽ vào được bao nhiêu khóa? Sẽ đến chùa được bao nhiêu giờ?
Phần lớn thời gian, chúng ta vẫn sống với thế giới bên ngoài. Như vậy, thời gian thực hành chỉ có một chút. Trong khi đó, chúng ta đã mê lầm theo thế gian quá lâu rồi. Chỉ thực hành một chút như vậy thì không đủ sức để đối trị đâu.
Sư ông Pramote Pamojjo
Chùa Suan Santidham
Ngày 19 tháng 10 năm 2007
**Lưu ý: Để thống nhất thuật ngữ, trong video, từ "hành thiền" được thay bằng "tu tập".
Sư ông Pramote Pamojjo
Chùa SuanSantiDham,
tỉnh Chonburi, Thái Lan.
📍Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đường link này.
https://url.in.th/Osddv
📍更多中文法宝资讯,请点击此链接
解脱园 Jie Tuo Yuan
https://www.youtube.com/
https://www.facebook.com/JieTuoYuan
https://www.jietuoyuan.com/
📍For English version
-Recommended Dhamma teachings via the youtube for the newcomers ; full clip
https://url.in.th/oakeF
-A Collection of Dhamma Principles for Beginners ; Short clip
https://url.in.th/dHDiJ
-Dhamma talks with English-dubbed teaching at the following link:
https://url.in.th/XObMH
-You can read the English version of the Dhamma teachings at
https://url.in.th/rSHVN