Vietnamesiska Missionsförsamling

Vietnamesiska Missionsförsamling Thờ Phượng Đức Chúa Trời.

09/06/2026

Phước cho những kẻ chịu bắt-bớ vì sự công-bình, vì nước thiên-đàng là của những kẻ ấy!

Mời mọi người bấm vào nghe.
03/06/2026

Mời mọi người bấm vào nghe.

Công Giáo hay Tin Lành: ai mới thật sự đúng theo Kinh Thánh? Vì sao...

Cô-lô-se 3:12-14 VIE1925[12] Vậy anh em là kẻ chọn-lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu-dấu của Ngài, hãy có...
28/05/2026

Cô-lô-se 3:12-14 VIE1925
[12] Vậy anh em là kẻ chọn-lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu-dấu của Ngài, hãy có lòng thương-xót. Hãy mặc lấy sự nhân-từ, khiêm-nhượng, mềm-mại, nhịn-nhục, [13] nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy. [14] Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu-thương, vì là dây liên-lạc của sự trọn-lành.

Vậy anh em là kẻ chọn-lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu-dấu của Ngài, hãy có lòng thương-xót. Hãy mặc lấy sự nhân-từ, khiêm-nhượng, mềm-mại, nhịn-nhục, nếu một người trong anh em có sự

12/05/2026

I Cô-rinh-tô 15:57-58 VIE1925
[57] Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta. [58] Vậy, hỡi anh em yêu-dấu của tôi, hãy vững-vàng chớ rúng-động, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu.

Ê-xê-chi-ên 36:26 VIE1925[26] Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá ...
02/05/2026

Ê-xê-chi-ên 36:26 VIE1925
[26] Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.

Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.

Ma-thi-ơ 5:13-16 VIE1925[13] Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Mu...
27/04/2026

Ma-thi-ơ 5:13-16 VIE1925
[13] Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. [14] Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: [15] Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. [16] Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời.

Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của

17/04/2026

Mác 14:7-9 VIE1925
[7] Vì các ngươi hằng có kẻ khó-khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được; nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. [8] Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. [9] Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế-gian, hễ nơi nào Tin-lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.

Mác 13:30-33 VIE1925[30] Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng-dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. [31] Trời...
15/04/2026

Mác 13:30-33 VIE1925
[30] Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng-dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. [31] Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. [32] Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên-sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi. [33] Hãy giữ mình, tỉnh-thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào.

Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng-dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên-sứ trên

Châm-ngôn 14:28-31 VIE1925[28] Dân-sự đông-đảo, ấy là sự vinh-hiển của vua; Còn dân-sự ít, ấy khiến cho quan tướng bị bạ...
12/04/2026

Châm-ngôn 14:28-31 VIE1925
[28] Dân-sự đông-đảo, ấy là sự vinh-hiển của vua; Còn dân-sự ít, ấy khiến cho quan tướng bị bại. [29] Kẻ nào chậm nóng-giận có thông-sáng lớn; Nhưng ai hay nóng-nảy tôn lên sự điên-cuồng. [30] Lòng bình-tịnh là sự sống của thân-thể; Còn sự ghen-ghét là đồ mục của xương-cốt. [31] Kẻ hà-hiếp người nghèo-khổ làm nhục Đấng tạo-hóa mình; Còn ai thương-xót người bần-cùng tôn-trọng Ngài.

Dân-sự đông-đảo, ấy là sự vinh-hiển của vua; Còn dân-sự ít, ấy khiến cho quan tướng bị bại. Kẻ nào chậm nóng-giận có thông-sáng lớn; Nhưng ai hay nóng-nảy tôn lên sự điên-cuồng. Lòng bình-tịnh là sự s

Giăng 5:14-18 VIE1925[14] Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền-thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừn...
10/04/2026

Giăng 5:14-18 VIE1925
[14] Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền-thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu-xa xảy đến cho ngươi chăng. [15] Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho mình. [16] Nhân đó dân Giu-đa bắt-bớ Đức Chúa Jêsus, vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. [17] Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. [18] Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là Thân-Phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời.

Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền-thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu-xa xảy đến cho ngươi chăng. Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng

Adress

Kristdalavägen 58
Påskallavik
57274

Öppettider

11:00 - 14:00

Webbplats

Aviseringar

Var den första att veta och låt oss skicka ett mail när Vietnamesiska Missionsförsamling postar nyheter och kampanjer. Din e-postadress kommer inte att användas för något annat ändamål, och du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Kontakta Heliga Platser

Skicka ett meddelande till Vietnamesiska Missionsförsamling:

Dela